Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 109 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 06.10.2011 15:47:51 (permalink)
0

THƠ 25 CHỮ

Là công chức anh đừng nên chạy trước
Nhanh chỗ này sẽ phải chậm chỗ kia
Lửa đốt đít hơn cầm đèn chạy trước
Quê…!

Là công chức đừng nên nhăn với mếu
Môi tưoi cười nhưng biết doạ dân đen
Việc này khó nhưng xem ra còn cửa
Tiền…!

Xếp cứ bảo thắng ấy hên thật đấy
Việc có tiền tật tật chạy vào tay
Cười úp mở xếp bảo cho mà biết
Chạy…!

lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:49:04 (permalink)
0
THƠ 26 CHỮ

Là công chức là đừng tin gì cả
Quá tin người rồi cũng luỵ mình luôn
Chắc lương ít nên nghĩa nhân cũng ít
Quá buồn…!

Này hội họp xem chừng nên phiên phiến
Bao năm rồi phối hợp sống cùng nhau
Làm công chức biết sai đành ngậm miệng
Quá đau…!

Em cứ giả ân cần anh ngọt xớt
Để buồn lòng xếp nã pháo sang anh
Bao nhiêu việc anh đành ngồi xơi nước
Quá ranh…!


lnp
lenamphong626 06.10.2011 15:59:28 (permalink)
0
VÀ THƠ YẾT HẬU

Khắp thân đâu cũng sáng lập loè
Xe phân khối lớn cổ vàng hoe
Thập thò con dế vờ tu nữa*
Khoe…!
……
* Vertu: Điện thoại DĐ cao cấp

Học hành bằng cấp thế được rồi
Chỉ còn đôi cái phải gắng thôi
Anh văn, tin học toàn C cả
Tồi…!
…………
Xếp bảo học hành chính quy được rồi nhưng anh văn và tin học chưa ổn , toàn loại C cả phải gắng cái loại A chứ…!

Xếp bảo nói năng phải từ từ
Thật thà làm gốc kẻo sinh hư
Riêng cái phong bì kia mà kể
Ngu…!

Công chức qua cầu mau rút ván
Để cho đồng nghiệp khó chen chân
Thằng nào mắc lại bên bờ hẹp
Quân…!

Chú chú anh anh quá tuyệt vời
Thượng vàng hạ cám chỉ anh thôi
Sàng anh đố gạo ra ngoài nhỉ
Cười…!



lnp
lenamphong626 06.10.2011 16:01:16 (permalink)
0

TẠM KẾT

Thơ đếm chữ thế là xong rồi đấy
Bởi ngồi buồn nên lấy chữ ra chơi
Đang phiêu lãng giật mình nghe vợ nạt
Dạ ơi…!


lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:07:20 (permalink)
0

MâyBuồn đã viết:
Đong chiều em đổ vào đêm
Đong thương gửi nhớ êm đềm tháng năm
Đong hình bắt bóng người ơi
Đêm về em thả vào nơi anh nằm
Đông về hối thúc thu đi...
Cuộc đời dâu bể sầu bi là thường
Heo may chen chốn nắng vương
Người buông sầu cũ, đón thương mới về...

.......

(Người đong đong mấy đấu rồi
Ta ngồi ta đếm trả người tương tư..)

 
 
Đếm sương ta trả lại trời
Đếm mây gọi gió đầy vơi đêm này
Đếm buồn chiều thả qua đây
Lắng câu hờn dỗi ai bay cuối ngàn
Nhìn xem muôn dặm quan san
Nhuốm màu hiu hắt đông sang lạnh lùng
Lời ru vời vợi cánh hồng...?
Người ru liệu có buồn không đêm này...
 
lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:10:47 (permalink)
0
]Tinh Khôi đã viết:[/link]

ĐÂU CHỈ TÌNH THƠ..!
 
Buổi đầu quen biết... vì thơ
Dần dà.. hễ vắng.. là ngơ ngẩn buồn!
Trắng đêm chẳng rõ cội nguồn
Nhớ ai!ai nhớ !thơ tuông ít nhiều
Lòng như thuở mới biết yêu
Xôn xao trước cánh hoa chiều đong đưa
Hỏi rằng:"ai vậy?"...xin thưa
Một người xa lạ - tôi vừa bén duyên...!
 
 
SO SÁNH TÌNH XƯA...!
 
Một người vừa mới bén duyên
Đã lòng thắm thiết uyên nguyên thế này
Cái người tay đã cầm tay
Chắc là! là chắc! đắm say muôn chiều
Ước gì có đoá mây "Yêu"
Chở huynh đến tận cái chiều ngày xưa
Để nghe: "ai đó"...dạ thưa
Để xem huynh có - say sưa la đà...!
 
 
lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:13:28 (permalink)
0
CẮC CỚ

Lẫn vào trong gió với trong mây
Vân du bốn cõi suốt tháng ngày
Có lạc đi đâu mà bảo mất...
Hay là sợ mất...ấy nhắc đây.

(Cái số sao mà luỵ vần a
Cái bến ngày xưa có ma gà
Lại thêm đâu đó bà già nữa...
Bây giờ cắc cớ lại yaga...)

lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:15:39 (permalink)
0
Thì mấy hôm nay vẫn ở nhà
Sao vào đến cổng chẳng thăm ta
Vu vơ thả tận ngoài xa ấy...
Mưa quá thôi đành ngắm xa xa...

 
lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:18:55 (permalink)
0
Lương Châu từ của Vương Hàn .

Chén ngọc lưu ly rót bồ đào
Kệ Tỳ bà dục cứ nâng ly
Say ngũ sa trường ai chẳng bảo
Xưa nay chinh chiến mấy ai về


lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 23:20:23 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 11.10.2011 23:21:53 (permalink)
0
Ừ thả vu vơ phải chọn ngày
Ngày mưa ra ngõ vợ nghi ngay
Tội người ướt áo ngày đông lạnh
Mai mốt đền cho nắng mấy ngày...

 
lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:23:43 (permalink)
0
Là mưa là nắng là sương giá
Là gì chả được miễn vu vơ
Có khi là khói huyền trong mắt
Qua cổng nhà ai thả hững hờ...


lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:25:27 (permalink)
0
Hững hờ sao biết có vu vơ
Ngoài cỗng chân ai bước hững hờ
Hững hờ nhưng mắt như nhìn lại
Nhìn lại nhưng sao chẳng đứng chờ...


lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:27:13 (permalink)
0
NỤ HÔN NGÀY CŨ

"Trong lời hát tình ca năm cũ
Ngọt ngào thay hơn hết trên đời "
Nhớ cái hôn cũ mèm năm ấy
Bây giờ còn ngọt thấm làn môi
Chẳng nhớ hoa mai trong tuyết nữa
Nhớ sim bình dị nỡ ven đồi
Phồn hoa trả lại ngày rong ruỗi
Quanh co đường đất cháy trong tôi...!


lnp
* Thơ AT-Hoa7x
lenamphong626 11.10.2011 23:29:22 (permalink)
0
Trăng quen nghe gió hát vu vơ
Đêm qua gió ngủ để trăng chờ
Chờ lâu ý ngại nên che mặt
Lâu lâu lại liếc...gió dậy chưa...


lnp
lenamphong626 11.10.2011 23:31:52 (permalink)
0
Chỉ là ngọn gió lãng du
Rỗi hơi đuổi bắt mây mù đỉnh non
Thấy sầu muốn hỏi nguồn cơn
Heo may liệu có bỏ buồn cho ai...

Bến xưa lòng vẫn ai hoài
Dẫu cho chiếc lá thu phai bên trời
Câu hờn câu dỗi một thời
Đã thành ký ức chưa vơi bên lòng?
 
lnp
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 109 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9