Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 109 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 13.10.2011 08:46:14 (permalink)
0
GOM

Tì tì đánh chén thật no say
Mồi của yaga thật khéo bày
Có cả chảo chàng xiên lò nướng
Ăn về một kiếp vẫn còn cay...!

lnp
(CD: Nôi thơ 1-2 chữ cuối)

Bác Lự ơi xem lại một quẻ hết mấy tiền chúng em lo....

Bác ơi nó đón...thật à
Thế ra mấy bữa nay là uổng công
Bác xem lại kẻo không...nhầm
Quẻ đâu có quẻ...trúng ông nước ngoài...!!!???

lnp
(CD: Lang thang và tôi)
lenamphong626 13.10.2011 09:01:07 (permalink)
0


NHÂN TẠO

Đường nhỏ quanh quanh khắp mặt hồ
Như vòng tay uốn thật nên thơ
Có toà cổ thụ xanh om tán
Soi bóng trong veo nước lững lờ
Quanh co đá xếp đầy thi vị
Nho nhỏ đình con khách đứng chờ
Đã không thiên tạo thì nhân tạo
Vẫn khiến phong trần khách ngẫn ngơ.

lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 09:07:00 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 13.10.2011 11:29:26 (permalink)
0


SA PA

Sa pa cảnh đẹp thần tiên thật
Núi như tay vẫy đất trồi lên
Mây như tơ trắng trời ban xuống
Người như bảng lảng chốn thần tiên
Phố ở trong mây như cảnh vẽ
Mây trong lòng phố thật ảo huyền
Chỉ tiếc trong tranh không có tớ*
Lẽ nào tạo hóa lại bỏ quên…!
…………
* Là chút gió, món này vì không thạo ảnh động: Núi nhấp nhô, mây lãng đảng, cây xào xạc…
lnp
bluestarhcm11 13.10.2011 12:06:01 (permalink)
0

Trích đoạn: lenamphong626



NHÂN TẠO

Đường nhỏ quanh quanh khắp mặt hồ
Như vòng tay uốn thật nên thơ
Có toà cổ thụ xanh om tán
Soi bóng trong veo nước lững lờ
Quanh co đá xếp đầy thi vị
Nho nhỏ đình con khách đứng chờ
Đã không thiên tạo thì nhân tạo
Vẫn khiến phong trần khách ngẫn ngơ.

lnp


Hồ Nhân Tạo
 
Mặt hồ trải rộng nước xanh lơ
Soi bóng thiên nhiên dưới đáy hồ
Gió thổi rì rào cây đứng vẫy
Chim về bay lượn cảnh nên thơ
 
Đường đi uống khúc quanh bờ nhỏ
Non bộ rêu phong vẫn đứng chờ
Lạc vào tiên cảnh do nhân tạo
Cũng khiến cho lòng bỗng ngẩn ngơ



P/s thấy cảnh thơ bạn đẹp quá vào hoạ cùng cho vui mong bạn đừng giận.


lenamphong626 13.10.2011 16:27:27 (permalink)
0
Xin chào Lữ Khách BMH , rất vui được bạn đến chơi nhà...hân hạnh hân hạnh.


Lưng lững chiều

Lưng lững chiều đi lưng lững buồn
Tình người lưng lững giọt mưa tuôn
Lưng lững heo may luồn trong gió
Lưng lững tình ta lưng lững hồn...!

lnp
lenamphong626 14.10.2011 09:24:34 (permalink)
0


SÓNG

Chiều nay lặng lẽ bên bờ sóng
nhìn đời lao xao
Ừ nhỉ lớp sau đè lớp trước…
cho lòng nao nao…

Thỉnh thoảng dòng sông ào ạt sóng
Con tàu ồn ả nặng nề qua
Oàm oạp đôi bờ nghe sóng vỗ
Con tàu đã xa…

Dòng sông trở về yên ả
Sóng dồn đuổi sóng giữa mênh mông
Ào ạt rồi tan vào bờ cát
Đời người vậy không…

Thật vậy ta là làn sóng trước
Cát vàng mênh mông…
Chẳng nghe vĩ thanh lần cuối
đã vào hư không…

Chiều nay bên đời lặng lẽ
ngắm dòng sông trôi
Cầu mong con tàu đừng đến
Ta còn rong chơi…

lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 09:33:07 bởi lenamphong626 >
mưa phố núi 14.10.2011 13:26:14 (permalink)
0
SÓNG BẠC TÌNH

những con sóng vô tình
dậm sâu thêm nổi nhớ
sóng tràn bờ
đẩy dồn nhịp thở
mơ !
nổi nhớ bình yên
khát khao tìm
ta ơi đừng hoài vọng
một chiều mưa
êm !
khắc sâu vào ký ức
mối hận lòng không nguôi
người ở đâu hỡi gió
đâu bến bờ
vui ?
---Thảo Lam---





SÓNG ĐA TÌNH
Xin làm sóng lênh đênh
Rong chơi trên biển cả
Dòng thời gian
Nghiệt ngã dập vùi
Trôi !
Hạnh phúc khát khao
Niềm mơ ước
Một đời sao tha thiết
Sóng thét gào
Dâng !
Sóng gầm tràn bờ đá
Khẩn thiết tên người yêu
Nàng ở đâu cô bé
Gót ngọc ngà
Quên ?
---Mưa phố núi---



>
lenamphong626 14.10.2011 18:30:09 (permalink)
0

 
TIỄN THU…
 
Lộc vừng đã gửi chùm hoa đẹp
Nụ hôn tiễn biệt của mùa thu
Rưng rưng cánh đỏ bay trong gió
Nghe khúc bi ca mùa tiễn mùa
 
Chỉ hơi thở nhẹ heo may lạnh
Mùa thu buồn bã đã ra đi
Nét chiều mây xám buồn không nói
Mưa chiều đưa tiễn giọt lâm li
 
Một vòng chân mỏi sẽ về thôi
Đã bao mùa nhĩ… vẫn thế rồi
Nhưng trong gió bấc buồn u ám
Âm thầm ta gửi giọt chia phôi…
 
Đôi chút lá vàng còn cố gượng
Để mùa thu đẹp chẳng ưu tư
Ôi mùa thu đẹp mùa thu đẹp
Nàng lên đường nhé cứ vân du…
 
Ta ở nơi này đón gió đông
Gội thêm mưa gió để tơ lòng
Dày thêm nỗi nhớ mùa thu cũ
Dù ở nơi nào thu biết không…!
 
lnp
Cô Bé yuri 14.10.2011 19:36:47 (permalink)
0


Trích đoạn: lenamphong626

Giữa Cuộc Đời

Có kỹ niệm đã xa rồi xa mãi
Ngàn năm như lửa cháy lòng ta
Có vết sẹo muôn đời không xoá nỗi
Có nỗi buồn muôn kiếp khúc bi ca?

Đã có lúc trái tim thành - ngọn lửa
Để yêu đương cháy đỏ giữa ta, người
Tình yêu hỡi! Bây giờ thành xa lạ,
Trả lại người yêu dấu đã xa xôi.

Gió mưa vẫn thế mà đời đã khác
Khơi buồn ta cố nhấm nỗi niềm riêng
Đắng hay ngọt có lẽ là duyên phận
Biết trao ai cho trọn cả nỗi niềm

Niềm tan vỡ như sóng trào bọt trắng
Như nắng lên sương loãng giữa bầu trời
Là bớt dại ta ơi đừng đau khổ
Kiêu hãnh đi lên giữa cuộc đời.

lnp


Sầu Như Kỷ Niệm

Em cũng có kỷ niệm của riêng mình
Ngự trị mãi nơi buồn tim, nhức nhối
Chỉ yêu thương thì làm gì nên tội,
Có chăng là em cố chấp quá thôi.

Em tiếc về một nỗi nhớ xa xôi
Niềm hạnh phúc cả đời không với được
Em tiếc về chỉ một lời hẹn ước
Để trăm năm chua xót cả kiếp người

Ai lấy đi ánh mắt biếc, môi cười
Cho hôm nay nét hồn nhiên lạc mất
Ước như mơ thì chỉ cần thức giấc
Những vui buồn bỏ lại giữa đêm sâu

Nhưng buồn thay, đời là thật, nên đau
Dòng thời gian bỏ rơi người hoài niệm
Em cũng đâu muốn cố lòng tìm kiếm
Mối tình đầu gieo mắt lệ... bi ai.

yuri.


Chào huynh LNP, yuri rất cảm ơn huynh ghé thăm chòi thơ Những Giấc Mơ Buồn và các bài thơ hoạ, yuri chúc huynh luôn vui vẻ huynh nha!
lenamphong626 15.10.2011 00:32:46 (permalink)
0
 MỘT MÌNH
 
Ta tiễn mùa thu về cố quận
Lòng buồn vấn vương
Đêm nay lẽ bạn buồn khôn tả
Ta ngồi cô đơn
Bóng in vách lạnh
Ơi hỡi tri âm bặt tiếng đờn…
 
Vần thơ trêu bạn còn trên mạng
Tấc lòng vấn vương…
Bổng dưng thông điệp không người nhận…
Đàn ôi tấu khúc đoạn trường…
Cho lòng bi thương…
 
Thi hứng ngày xưa đến ngập hồn
Bỗng dưng buồn bả giọt mưa tuôn
Bao nhiêu là bạn bao nhiêu bạn
Sao chẳng cùng ta viết đỡ buồn…
 
Ở đâu mau trở về đây nhé
Ta buồn tái tê…
Đêm nay gió lạnh mưa rền rỉ…
Tri âm gọi mãi…vẫn chưa về…!
 
lnp14/10/2011
lenamphong626 15.10.2011 08:54:42 (permalink)
0

[image]http://www.hoasontrang.us/tangpoems/webimages/illustration/khienhoai.jpg[/image]

 
“Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Lưu đắc thanh lâu bạc hãnh danh”
Đỗ Mục
 
Giấc mộng Dương Châu đà sớm tình…
Phong tình chốn ấy chẳng lại qua
Bạc tình ta bạc ai đâu nhỉ…?
Sao đùa mãi ta…
 
Mười năm lão Đỗ còn bất giác
Buông lời xót xa…!
 
lnp
Mộng Liên 15.10.2011 12:39:14 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng

 
Trăng cổ tích

ai mang tơ lụa giăng huyền ảo
trên nẻo người về lối hoàng hôn
vương cánh lá chút hồn rơi
nhạt nhòa chiếc bóng cuối trời hoang mang 

xa xa lạnh thổi xao mành trúc
gió vỗ về tay chạm hương mơ
tiên thi thảo khúc lạ lùng
tiếng cầm ảo vọng cay nồng tri âm 

ngập ngừng dấu ngọc bước thuyền trăng
khói tỏa ngàn sao nghe rưng rưng
thư hương như lạ như trong
như hồn hoa gấm mênh mông cõi đời… 

Mây Trắng

 
Trăng huyền ảo
 
Khói cuộn tỏa lung lay mờ ảo
Trăng đầu ghềnh chếch bóng nghiêng nghiêng
Lả lơi là ánh trăng tà
Xua mây đuổi gió ngà ngà men say
 
Một làn gió nhẹ hây hây thổi
Một mảng tình riêng ai với ai
Xui chi một nổi ai hoài
Bỗng không lơ lửng trôi dài tháng năm
 
Giăng chi một sắc tơ óng ả ?
Để thuyền tình buông thả về đâu.
Nàng Trăng ánh Ngọc cưỡng cầu
Nữa in đáy nước nữa soi vách tình. 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/1D70F74F74D3451680E7BE48DADA94CB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 12:40:35 bởi Mộng Liên >
Attached Image(s)
lenamphong626 15.10.2011 15:26:32 (permalink)
0
[image]http://www.google.com.vn/images?q=tbn:ANd9GcS60Uekizi1g4akrzp5_wmm9mmJ1IlbJCg3baKBA3lyix1mQn4QrNzrZA[/image]
 
Chắc là mùa thu…!
 
Em hỏi ta
Mùa thu là gì ấy nhỉ…
sao lòng bâng khuâng…?
 
Em có thấy lá vàng đôi chiếc
nắng vàng đầy sân
lòng không tiễn biệt
mà buồn rưng rưng...
Đôi làn sương mỏng gieo nhè nhẹ
ý trời vu vơ…
không gian u uất buồn khôn tả
thi nhân dừng bút lắng tơ trời
nghe như còn vẳng từ đâu lại
tiếng hờn người xưa...
Trời xanh xanh tận vào sâu thẳm
biết là đã thu….
 
Ôi có một mùa không tiễn biệt…
vẫn buồn vu vơ…
và có những đêm dài không ngũ
u hoài với thơ…
Em hỏi ta gì ấy nhỉ…?
….Chắc là mùa thu…!
 
lnp

Mộng Liên 15.10.2011 16:11:26 (permalink)
0

Trích đoạn: lenamphong626


Chiều thu không

ơi làn mây trắng chiều thu vắng
trải xuống nhân gian nét lặng tờ
chiều rồi nắng đẹp như mơ
rưng rưng nắng có tương tư bóng chiều

hình như chim mỏi cánh cô liêu
hình như gió ngại dưới bóng chiều
bầu không chan chứa bao điều
vi vu như tiếng sáo chiều thu không

có nghe chan chứa ở trong lòng
buồn lây với mênh mông thu vàng
đố trăng biết được mơ màng
đố mây biết được hàng hàng tương tư…

Nam Phong xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm và động viên...

 
VỌNG THU BUỒN
 
Mùa thu len lén qua thềm mộng
Chếch bóng trăng xiên nhẹ ghé hiên
Đưa ta vào chốn miên man
Đưa người vào cõi mơ màng tịch liêu
 
Cánh chim xưa mỏi bóng chiều tàn
Gió trăng thôi nhé nổi hoang mang
Du trăng cởi gió hoang đàng
Chơi vơi nổi nhớ bàng hoàng chiều thu
 
Bên lầu vọng nguyệt nỗi tương tư
Hờn gió mây vây lộng tứ bề
Người về xa vắng buồn tênh
Dưng không gió bỗng để quên nghĩa tình 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/8FE6A60DE12845E7A120B1056DBAB290.jpg[/image]
Attached Image(s)
lenamphong626 19.10.2011 10:48:46 (permalink)
0
THƯA...
Tài hoa chẳng thẹn má đào
Nóng gì vội nhảy sa vào bùn đen
Nghe ta cứ vậy nghe em
Ngày ngày lên mạng nhử nhèm...khối ông...!

Anh hùng xuất tuổi thiếu niên
Đợi gì anh - lão mắt ghèn răng long
Tuổi già núp tận buồng trong
Ra sân ngại nắng ra đồng ngại mưa...

Ta giờ chán lắm...xin thưa...!

lnp
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 109 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9