Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 109 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 01.11.2011 05:44:19 (permalink)
0
PHONG TRẦN…

Bao cuộc phong trần qua trước mắt
Đẫm đầy nước mắt của nhân sinh
Chẳng tham chẳng phải nhiều đau khổ
Chẳng để nhân gian oán trách mình

Bao kẻ tham tàn rồi cũng chết
Vay nhiều nợ lắm tội riêng mang
Đã hay chẳng thể mang đi hết
Vơ vét làm chi bạc với vàng

Cuộc đời vốn chỉ ánh trăng suông
Đến đi chẳng hẹn đố ai lường
Thôi cứ lầu không trăng rọi nhé
Đừng soi má thắm lại vấn vương…!

lnp
lenamphong626 01.11.2011 05:45:44 (permalink)
0
Tình mẫu tử là thiêng liêng bất diệt
Dưới cõi trần còn có khác nữa ư
Sáng nay dậy sớm vào Thi viện
Nghe lọt tâm tư ...đáng gật gù...

lnp
lenamphong626 01.11.2011 05:46:46 (permalink)
0
LƠ LỮNG

Đôi lúc xa xôi chỉ nhịp cầu
Ngại ngần không bước để lòng đau !
Nắng chiều vàng vọt bờ sông vắng
Nhuộm tím hoang liêu một nhịp sầu

Nhịp cầu đã bắc qua sông vắng
Đôi bờ qua lại khách tìm nhau
Có người ươm nhớ vào trong nắng ?
Chẳng chịu sang sông cố uống sầu

Sông rộng người ơi đã có cầu
Khó gì mấy bước để tìm nhau
Còn hơn đem áo hong bờ vắng
Lơ lững chiều đi lại trở sầu…!

lnp
lenamphong626 01.11.2011 05:54:03 (permalink)
0
Cái chum hứng nước ngoài song
Đêm mưa nghe… tỏng tòng tong ấy mà
Anh Bảy kể chuyện ngày qua…
Anh à  em chắc đó cặp…chum…


lnp
lenamphong626 01.11.2011 05:57:23 (permalink)
0
BÊN DÒNG THẠCH HÃN

Bên dòng Thạch hãn
Bom đạn đã lùi xa
có người lính già chiều nay trở lại…

Người lính già trở lại dòng sông cũ
Nơi một thời chinh chiến đã lùi xa
Có con sóng đã ngầu lên màu máu
Có đạn bom năm tháng vẫn chưa nhoà

Người lính già trở lại dòng sông cũ
Lặng lẽ ưu tư đẫm mắt buồn
Chiều xưa khét lẹt mùi bom đạn
Súng nỗ người đi nhớ chập chờn…

Bên dòng Thạch hãn
Bom đạn đã lùi xa
Người lính già …
…trầm ngâm chiều trở lại…

lnp
lenamphong626 01.11.2011 05:58:37 (permalink)
0
Giang sơn cẩm tú chán chân rồi
Cũng mong phù thuỷ bắt được tôi
Hay học bác Huyền chiêu này vậy*
Rọ đâu ta sẽ nhảy vô ngồi...
.......
* Bác Lê Kính Huyền xin nhảy vào lưới tình của Bà già cô đơn
lenamphong626 01.11.2011 05:59:38 (permalink)
0
Ta cũng đôi khi vọng tình đầu
Ngày nào chân nhỏ bước theo nhau
Nắng mưa tàu cọ chung hai đứa
Ít nhiều một cặp sách cùng nhau
Thế rồi nam bắc người đôi ngã
Thế rồi ly biệt chẳng vì đâu
Mỗi tin gió bấc từ phương ấy
Lại nhớ ngày xanh đến bạc đầu...


lnp
lenamphong626 15.11.2011 15:12:28 (permalink)
0
Nhớ cái thủa Ngộ Không vừa thành đạo
Có tìm ta để kết nghĩa kim bằng
So tài nghệ anh em ta ngang ngửa
Lửa ngươi gãi ngứa được ta chăng

Cặp phù thuỷ chạy quanh tìm củi đốt
Mặt mày nhem nhuốc áo quần hôi
Lông mày cháy xém đầu tóc rối
Để lão Ngưu ta cũng phì cười...!

lnp

lenamphong626 15.11.2011 15:13:35 (permalink)
0
Mụ phù thuỷ già chuyên xó bếp
Cũng đòi nung chết lão Ngưu sao
Ma trơi đốm lửa đêm khuya khoắt
Doạ thôi nào đốt được ai nào
Baba cất chổi nghe ta bảo
Áo quần tề chỉnh cổ ngửng cao
Lạy ta ba lạy làm đệ tử
Ta dạy cho bay kiểu cào cào...hêhêhêhê

lnp
(Ba ba đừng giận, cất cái chổi đi ta dạy cho bay trước mắt là bay kiểu cào cào đã, còn hơn bay với cái chổi...ảnh hưởng thanh danh thục nữ, Domovoi bảo ngươi đôi lúc cũng nết na lắm mà...)
lenamphong626 15.11.2011 15:14:46 (permalink)
0
CÁI TỎNG TÒNG TONG

Vâng là anh Bảy thâm nho
Thì em cũng đoán đó là...cặp chum
Có cô còn lận cạp quần...
Có cô vắt tận sau lưng...anh à
Có cô đường xóc bung ra...
Đập nhau bem bép...tưởng là vỗ tay...
Á à một thủa ta say
Bây giờ thỏng thượt thế này này đây...
...Đùa thôi có bữa say say
Nhìn qua cũng thấy hay hay ...anh à

Mấy lời vụng dại thưa qua
Anh ơi có chắc ấy là... ấy không...?

lnp
lenamphong626 15.11.2011 15:16:15 (permalink)
0
TRÔNG ĐỢI

Nhìn trăng em sợ sầu lên tóc
Nghe gió còn e má phai hồng
Chưa yêu chỉ sợ người gian dối
Yêu rồi day dứt một chữ …trông

Em đợi từng ánh trăng
Bảo rằng anh sẽ tới
Ở nơi này em đợi
Anh nơi nào anh ơi?

Em bảo hồn bớt nhớ
Em bảo lòng bớt thương
Đếm từng cơn gió thổi
Thao thức cả đêm trường…

Em muốn là tiên nữ
Nhập vào cõi hồn anh
Để vào trong giấc ngủ
Ru anh giấc mộng lành

lnp
lenamphong626 15.11.2011 15:17:43 (permalink)
0
Đẹp đẽ thì khoe xấu giấu đi
Bảo "tỏng tòng tong" chỉ ầm ỳ
Phật bảo xác thân là bao bố
Đựng toàn xương xóc tiếc làm chi…

Nghe" tỏng tòng tong" chẳng đụng vào
Già ra vậy đấy trốn được sao…
Luật trời cũ phải bày ra xấu
Để cho mới đẹp đến thay vào…

lnp
lenamphong626 15.11.2011 15:19:52 (permalink)
0


CHIỀU …

Em có thấy trên dòng sông vắng
Dường như lặng lẽ đông về…
Mùi hương cỏ dại thơm nhè nhẹ…
Suốt dọc triền đê…

Chiều nay nắng nhẹ trên sông vắng
Vừa hết mưa buồn lê thê
Chỉ riêng làn gió hiu hiu lạnh
Vờn quanh…

Ôi nhớ chiều xưa thơm nếp mới
Mẹ thường bên cửa đợi chờ con
Tiếng chiều lốc cốc trâu về ngủ
Mỏi mòn…

Bây giờ phố thị mùi xăng khét
Chen lấn người đi người với nguời
Chạnh nhớ những chiều cơm nép cũ…
Đầy vơi…

Nở muộn mấy chùm hoa hoàng hạ
Nắng vàng thêm nhớ những chiều thu
Lá vàng phủ kín miền ký ức…
Ngày xưa…

lnp
lenamphong626 15.11.2011 15:21:20 (permalink)
0
Ừ thôi bay được cứ bay đi
Ta hơi bận bịu chẳng rãnh gì
Có điều cẩn thận nghe ta bảo
Học kiểu cào cào để phòng khi
Đang bay cán chổi rơi đâu mất
Rơi phịch như ai ném cục chì
Hoặc là lão khỉ đòi lại cán
Cũng chẳng làm sao vẫn cười khì…!

lnp
lenamphong626 15.11.2011 15:23:05 (permalink)
0


MIỀN BÌNH YÊN

Ôi ký ức như những dòng sông nhỏ
Len lỏi qua miền hoang mạc tháng năm
Đổ về biễn nhớ…

Giữa miền bình yên
Ta ngồi nhớ ngày xưa xa lắc
Những khu rừng xanh ngắt
Nỗi nhớ âm u trong đôi mắt xa nhà…

Ôi bạn bè ta đôi mươi đứa
Thị thành quen giờ ăn ngũ giữa rừng già
Mỗi dòng lá thắm quê nhà
Lại tìm nhau khoe mãi…

Ôi chiến trận có người đi… đi mãi
Có khu rừng mãi mãi tuổi hai mươi
Đêm trăn trở nghe suối nguồn vọng lại
Nhớ rừng xanh ta nhớ mãi một thời

Những đêm đánh địch dồn chân bước
Trăng lên mắc võng giữa rừng già
Nhấm lá rừng cái tên nghe là lạ
Vụt hiện về trong nỗi nhớ ngày qua

Những giấc ngũ còn nguyên đôi giày lính
Tiếng động nào thức giấc cả đoàn quân
Trong màn trắng đục sương dày quá
Là chú mang kia tác thật gần…

Có câu chuyện của những chàng lính cũ
Kể say sưa khi lính trẻ ngũ lâu rồi
Chỉ ngọn lửa còn đùa vui lách tách
Và nụ cười khúc khích ngũ trên môi…

Cũng có lúc trầm tư vườn chư Phật
Ta kiếm bình an giữa đất trời
Dưới chân Phật ta biết đời chùng lại
Gió từ bi mát rượi thổi lòng ta…

Ôi Tổ quốc…
…đêm hoa đèn rực rỡ
Cánh rừng nào…
…nỗi nhớ chẳng hề nguôi…!

lnp
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 109 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9