Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 109 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 16.11.2011 16:02:06 (permalink)
0
Chợp mắt chỉ toàn sông với nước
Chừng như cô út chống xuồng đi...
Câu hờn bỏ lại bên sông vắng
Để khách chia tay chẳng muốn về...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:04:06 (permalink)
0
Quen với vô tư sóng chẳng buồn
Sóng đùa với sóng dưới hoàng hôn
Lững lờ dòng nước trôi đi mãi
Để giữa lênh đênh sóng bồn chồn...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:05:13 (permalink)
0
Quê nhà lụt bão dạ khách buồn
Chiều nay bãi trước ngắm hoàng hôn
Nắng chiều lay lắt bên bờ vắng
Vẳng mỗi tin đưa mỗi bồn chồn...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:07:44 (permalink)
0
[image]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ34LYMEk8ERKwN0gABdTJfLBuAhc6xq94pvMKcgg9qUl0zcrMY5_XpCfvw[/image]

BÃI TRƯỚC

Nghe sóng rì rào trên bờ cát
Ngắm chiều chưa tắt ánh hoàng hôn
Nước xanh biêng biếc chiều bãi trước
Tung bọt quanh ta sóng dập dồn
Hoàng hôn hoàng hôn
Chậm thôi đừng vội kẻo khách buồn

Tàu neo đầy bãi
Gió chiều nhẹ đưa
Bãi dài cát trắng
Biễn xanh lớp lớp sóng đùa
Kìa mây trắng
Biển tung bọt trắng
Đôi làn mây
... nắng nhẹ tầng không
Trời mênh mông
Biển mênh mông
Biển ngầu bọt nước trời giăng mây buồn

Đã lâu ta lại đến nơi này
Bãi này khách tắm vắng vắng thay
Chỉ thấy thuyền bè neo lớp lớp
Sóng vẫn vô tư tựa những ngày....

Chào biển biếc sang nay ta tạm biệt
Bước lãng du ngất ngưỡng khắp sơn hà
Xa biển biếc rồi ta quay về biển
Thất thểu non sông ta lại về nhà...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:08:46 (permalink)
0
Quanh co biển biếc chiều như vẽ
Núi cũng vô tư tắm biển chiều
Ta còn lưỡng lự vì đâu nhỉ
Tắm biển, lên non thảy mỹ miều...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:10:01 (permalink)
0
NĂM MƯƠI NGƯỜI THEO CHA XUỐNG BIỂN...(Truyện Lạc Long Quân và Âu Cơ)

Vẫn thế trời xanh và biển biếc
Sóng nhẹ chiều êm nước hiền hoà
Con đường uốn lượn quanh bờ biển
Sương mờ mặt nước đảo xa xa

Ta đi suốt cả chiều dài đất nước
Biển nơi nào không xanh thẳm bình yên
Xưa xa mẹ năm mươi người xuống biển
Sao bây giờ biển biếc lại hoang liêu...*

Ừ hơn triệu chỉ là hơn một triệu
Sao không là chục triệu hoặc nhiều hơn
Quốc gia biển ta là Quốc gia biển
Mười vạn thuyền quanh quẫn đánh cá cơm...

Đừng huyễn hoặc bởi đường tàu cao tốc
Hay kiếm ăn bằng dự án bất lương
Hãy mua sắm thật nhiều thuyền và lưới
Để dân lành bám biển giữ biên cương....

lnp
..........
Cả nước chỉ còn khoảng 1.3oo.ooo ngư dân/ 85.000.000 dân....
lenamphong626 16.11.2011 16:11:50 (permalink)
0


NHA TRANG

Nha Trang ôi xứ trầm hương cũ
Đền Bà bên cạnh khúc sông lau
Đôi giọt mùa thu còn sót lại
Nắng nhạt vinpearl thẩm một màu....

Đung đưa trên cáp đi qua vịnh
Ngắm xứ trầm hương thật tuyệt vời
Hòn chồng lặng lẽ nhìn ra biển
Hòn vợ âu lo khách nhà trời...*

Một vùng tròi đất xanh trong mắt
Núi xanh biển biếc dưới tròi xanh
Hòn nhiểu bảy màu xem sắc đá
Sững sờ hoang dã ngắm bãi tranh...

Tạm biệt Nha Trang đầy thi vị
Ta về thổn thức mãi không thôi
Ừ vẫn nước non phong cảnh cũ
Mà nay tâm sự lại rối bời....

lnp
..........
* Bãi tiên tương truyền có tiên đến tắm...và núi Cô tiên
lenamphong626 16.11.2011 16:13:33 (permalink)
0
TRỞ VỀ BẾN CŨ

Thật đẹp với trời cao mây trắng
Mùa đông phương nam tựa không về
Đôi chút nực mồ hôi len chân tóc
Cơn mưa rào nước nỗi khắp đồng quê

Mênh mông sóng nước chiều bất tận
Trên bến mình ta thỏa ngắm nhìn
Nước tận chân trời ôi nước nỗi...
Thuyền ghe xuôi ngược sóng lênh đênh

Trở lại phương nam tìm nắng ấm
Em gái Ninh Kiều đẹp như tranh
Sông Hậu sông Tiền đôi cánh sóng
Thênh thênh nỗi nhớ khách một mình...

Đêm nay Đà Nẳng đầy lưu luyến
Lãng du khách đã trở lại nhà...
Trên bến Bạch Đằng nhìn sóng nước
Ngập hồn thương nhớ những ngày qua

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:15:56 (permalink)
0
Lặng lẽ đến mùa đông cứ sang
Âm thầm lá đỏ mỗi cành bàng
Ôm lòng xin cứ như cây nhé
Cháy bừng ngọn lửa đợi xuân sang...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:16:58 (permalink)
0
Chào mưa phố núi chào mưa nhé
Lâu rồi mới thấy ghé thăm ta
Lên rừng xuống biển non sông Việt
Ở đâu cũng một nước non nhà...

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:18:31 (permalink)
0
CHÚT TIÊU SƠ

Những hôm gió lạnh lùa qua cửa
Nửa hồn thương nhớ nửa hồn hoang
Mênh mông nghe sóng buồn sông vắng
Lãng đãng nhìn mây lạc cuối ngàn
Chiều như khúc nhạc đầy thương nhớ
Gọi hồn cố lý chợt mênh mang
Tiêu sơ bàng bạc buồn lên mắt
Chút riêng ngơ ngẫn dạ bàng hoàng…!

Lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:19:32 (permalink)
0
TÌNH ĐÔNG

Đêm bỗng mơ hồ hơi lành lạnh
Khói sương mờ ảo giữa bầu không
Ngại rét áo mây trăng khoác nhẹ
E sương sao trốn suốt đêm trường

Lặng lẽ heo may vào cửa sổ
Cây bàng áo đỏ gọi mùa đông
Trăng trốn vào mây tìm giấc ngũ
Ta xích gần nhau để giấc nồng

Chớ mừng xuân ấm chê đông lạnh
Bốn mùa đều đẹp khác gì tranh
Chúa đông ví chẳng ra tay thổi
Chắc gì em đã nép vào anh…!

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:21:58 (permalink)
0
ĐÔNG PHONG

Mấy chùm lơ lững mây về núi
Đôi ngọn se se gió trở mùa
Xuýt xoa nghe tiếng người than rét
Xào xạc đông phong chỉ hững hờ...

Người sao chẳng xích lại gần hơn…
Giúp che một phía lạnh và buồn
Mùa đông chẳng mãi dài năm tháng
Nên tình tha thiết có nguồn cơn..

Hiu hiu gió rét
nằng nặng cô đơn
vi vút tây phong chừng thổi mãi
đìu hiu phong cảnh vẽ hơi buồn
Đêm như tiếng vạc than vào tối
Ngày như gió thỗi giữa phòng trơn
Hỏi ai ai biết cơn buồn
hỡi tây phong rõ nguồn cơn chăng là…
Tí tách mưa sa
Tấc lòng xót xa
phận hèn bao kẻ đêm qua không nhà…
thổi tràn gió có xót xa…

Gió bấc về qua
mưa lạnh về qua
Lòng còn bao nỗi thiết tha
ngắm trời bàng bạc nghĩ xa buồn buồn
cô đơn
cô đơn…
Ngọn đông phong khéo dăng buồn lòng ai…

lnp
lenamphong626 16.11.2011 16:23:34 (permalink)
0
VÔ ĐỀ...

Lẳng lặng sầu đông lẳng lặng sầu
Ngẫn ngơ câu tứ ngẫn ngơ câu
Là bởi đông phong xua sầu tới
Hay tại nhân gian bạc một màu...!


lnp
lenamphong626 21.11.2011 15:51:27 (permalink)
0
VÔ ĐỀ...

Trong gió bấc lòng ta khao khát được...
đứng đỉnh non ưỡn ngực ngắm mây trời
Ví như trẻ lại vài mươi tuổi...
...một chuyến Hoàng Liên thoả cuộc đời...

Như kẻ lãng du mong gió bấc
cho thấm cô đơn nỗi muộn sầu
miền xa đường vắng lê chân mõi
trăng tàn đêm lặng nhấm niềm đau...

Chăn êm nệm ấm lòng sinh nản
chẳng ra khỏi ngõ biết gì đâu...?
vẫn là “nhất mẹ nhì con nhỉ”...!
nhân thế trần ai bạc cả đầu...!

Nghe hơi gió bấc luồn trong gió
Bến vắng hoang liêu sóng trở chiều...
Gác mái thuyền con nhìn mây nước...
Khói chiều nhàn nhạt chí phiêu diêu...!

lnp
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 109 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9