Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 109 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
mưa phố núi 23.11.2011 13:36:30 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/54D4B50201034B35A9E2E4248B7B1280.jpg[/image]


PHIÊU LƯU

Khói chiều nhàn nhạt chí phiêu diêu
Nệm ấm chăn êm chiều nối chiều
Làm trai chưa thỏa - buồn se sắt ...
Tang bồng mây nước cuộc phiêu lưu .

Chán cảnh ngồi không tán dóc rồi
Dong thuyền ra biển tít mù khơi
Đi cho thỏa thích niềm háo hức
Làm trai phải được ...ước ...ước gì !

Càng đi càng tích vốn sống nhiều
Dạt dào thơ mới ,thỏa niềm yêu .
Phỉ chí nam nhi mộng hồ hải
Giang sơn gấm vóc đẹp yêu kiều .

Vậy nhé chàng ơi ! Nam - Bắc thỏa .
Sơn đầu hạ sóng chẳng quản nguy
Lên non mới biết non cao mấy
Xuống sông mới rõ nhẹ trần ai .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2011 13:48:37 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
lenamphong626 23.02.2012 09:38:42 (permalink)
0
LÃNG DU

Lấy trăng lấy gió làm duyên thắm
Trăm năm nào dám ghé thuyền ai
My lăng* một tối say trăng sáng
Trường giang** nghe thoảng sóng thở dài...

Yêu trăng ta tự hẹn cùng trăng...
Nào đâu mối lái sợi xích thằng...
Tung tăng lối nhỏ trăng theo bước
Chén buồn đêm vắng có trăng sang

Là gió quen rồi bước lãng du
Non xanh vực thẳm đuổi mây mù
Cứ mỗi mùa đi mùa lại đến
Phải đâu tiếc nuối... tự ngàn thu...!

lnp
........
* "Bến My Lăng" của nhà thơ Yến Lan
** “ Tràng Giang” của nhà thơ Huy Cận
lenamphong626 23.02.2012 09:40:19 (permalink)
0
EM LÀ TẤT CẢ

Vì em dòng sông thành nỗi nhớ
Trưa nắng hè tắm mát tuổi ngây thơ
Và mùa thu chợt chín vàng bỡ ngỡ
Khi trong lòng đầy nỗi nhớ về em

Ôi dòng sông ngày thơ ta tắm mát
Nước mát lành ôm ấp tuổi thơ ta
Khi đi xa tất cả thành nổi nhớ
Sông hiền hoà đôi mắt nhỏ ngày xa...

Ôi đường nhỏ ngày xưa ta chung bước
Tán cây nào dừng lại bước chân xưa
Nếu ta muốn em có làm tất cả
Để mơ hồ trở lại những ngày mơ...

Trong nỗi nhớ em là cơn gió mát
Là tường vân rực rỡ giữa bầu trời
Là biển cả bao dung và rộng lớn
Bờ cát vàng ôm ấp mãi tình tôi...

Ôi quê mẹ cánh chim chiều mõi mệt
Anh đắm chìm trong biển nhớ tình em
Em hãy nỗi sóng tình lên dào dạt
Ướp hương yêu cho mộng đẹp êm đềm...

Trong giấc ngũ có trở về thơ ấu
Nhặt giùm anh chú ốc thủa đầu đời
Nàng công chúa đã bước ra từ đó
Và trở thành em đó dấu yêu ơi...

Em sâu lắng như mùa thu huyền diệu
Em dịu dàng như nắng ấm bình minh
Em thật đẹp trong tình yêu chung thuỷ
Anh hiểu rằng...em tất cả của anh...!

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:41:27 (permalink)
0
CHỈ CHÌ CHI...

Nhớ nhớ quên quên cả cuộc đời
Tựa như làn gió tựa mây thôi
Đôi khi dừng lại ừ ư nhớ...
Đôi khi dào dạt á à trôi...

Nhân gian thấy cảnh khéo sinh tình
Vơi đầy âu cũng tại trời sinh
Cố quên đôi lúc quên không được
Lại tự mang dây buộc lấy mình...

Thôi cứ coi như chẳng biết gì
Mũ ni giữ chặt để phòng khi
Dững dừng dưng vẫn không qua được...
Giả điếc ngô lào chỉ chì chi...?

lnp


lenamphong626 23.02.2012 09:42:41 (permalink)
0
Muốn gọi bình minh về kịp họp
Chúc mừng nhà giáo Việt Nam ta
Ngày mới theo bình minh ló dạng
Cuộc đời từ viên phấn thầy ra.
lenamphong626 23.02.2012 09:43:56 (permalink)
0
IM LẶNG

Chiều vắng mặt trời buồn xuống núi
Vầng mây lặng lẽ vẫn giữa trời
Sao suốt cả ngày mây chẳng nói
Bây giờ lặng lẽ biệt đôi nơi

Chỉ có sao đêm còn nhấp nháy
Vầng mây lặng lẽ chẳng ngừng trôi
Ly biệt đợi chờ hay hạnh phúc
Mây chỉ trôi trôi chẳng trả lời

Mai sớm mặt trời vừa thức dậy
Lững lơ mây vẫn đợi chờ đây
Chẳng thấy mây mừng reo nhảy nhót
Chỉ trôi lơ lững chẳng vơi đầy

Vậy đấy cuộc đời đầy trắc ẩn
Vui buồn âu cũng tự lòng ra
Im lặng...niềm vui nào vuột mất
Yên nào đừng hỏi tự nghe... ta...!

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:45:06 (permalink)
0
THÌ

Này ngọn gió từ đâu ta chẳng rỏ
Sao thình lình ập tới vỡ oà vui
Nếu chưa được cùng trăng sao lấp lánh
Thì cứ là ngọn gió giữa mông lung

Này em ạ giữa tuyệt cùng trời đất
Chẳng ngọn lửa nào rọi sáng hết tâm tư
Nếu thỉnh thoảng cứ nhìn sâu vào mắt
Thì lẽ nào không thấy cõi chân như

Ôi vạn vật khác ngắn dài kích thước
Và nhân sinh cũng chẳng một hình hài
Nếu có lúc ta dừng chân suy gẫm
Thì tình người đẹp đẽ chẳng phôi phai

Ta đã sống cõi đời ta đã đến
Rồi lại đi như một lẽ thường hằng
Nếu lặng lẽ đã là chân lý sống
Thì an bình là lẽ chớ băn khoăn

Và có lúc nếu điều gì ...chưa ứng ý...
Thì cứ yên lòng...trời đất có tròn đâu...?

lnp


lenamphong626 23.02.2012 09:46:24 (permalink)
0
Quên sự đời

Món này nghe kể đã dòn răng
Một ly một miếng hết nói năng
Cứ để sự đời trôi trước mắt
Kẻo không nước miếng chảy ra cằm...Xin lỗi, xin lỗi ngon quá...!
lenamphong626 23.02.2012 09:47:55 (permalink)
0


Bên cầu Chu Tước cỏ hoang dày
Ô Y ngõ vắng nắng về tây
Én xưa đài các nhà Vương, Tạ
Giờ chốn dân gian cũng lượn đầy

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:48:59 (permalink)
0
QUAY LẠI

Qua sông vắng gió kiếm miền quê mới
Gió vô tình đẩy nước ngược lên cao
Và sóng đã dềnh lên từ độ ấy...
Để đôi bờ tiếng vọng mãi lao xao

Đông rồi đấy những cô nàng đỏng đãnh
Chảnh nên trời giấu biệt cả sắc xanh
Gió như muốn nứt da trời buốt giá
Thui thủi ư một bóng dạ sao đành...

Ôi lữ khách nếu xa nhà anh không nỡ
Trở về đi khi nắng trở sang chiều
Đường thiên lý nếu dừng e chẳng kịp
Trở về thôi day dứt nỗi niềm yêu...

Đã day dứt nỗi niềm yêu như thế
Cứ trở về đứng trước mặt người yêu
...Anh đã đúng thật ra anh có lý
Nghĩ trước sau nên em đã trở về...!

(Có ngược chiều ta càng hiểu nỗi xa nhau)

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:50:05 (permalink)
0
ĐÊM THÁNG MƯỜI

Tháng mười như hơi thở gấp
của sự chia ly...
mùa thu chùng chình rất chậm ra đi
mà mùa đông thì về gấp gấp...
gió heo may xào xạc
dòng sông buồn hắt hiu
dưới mây chiều
đàn sếu về phương nam tránh rét
Tháng mười như hơi thở mệt...
Chùng chình ở đi...

Nhớ mùa thu nắng vàng rực rỡ
tháng mười ơi hàng cây chiều lặng lẽ
xạc xào ủ rủ dưới tà huy...
Tháng mười lòng ta như dòng sông vắng
gió chiều hoang vu
và đôi lúc đã gầm lên nỗi nhớ
mặc đôi bờ gợn sóng vẫn lăn tăn...
Tháng mười như một lời tự sự
buồn vui lẫn lộn kẻ đến sau
tháng mười dấu trong sâu dòng nước mắt
cái bắt tay còn nồng ấm chuyện mùa đi
tháng mười của nghĩ suy
đêm rất dài và ngày qua như đuổi bắt...
Ôi tháng mười hiu hắt...
bước cuộc đời gấp gấp dưới tà huy...

Tháng mười nghiêng nghiêng nỗi nhớ
ta tìm bóng dáng mùa xưa...
tháng mười trang vở lung linh dòng mực tím
còn đây chiếc lá mùa thu
tháng mười sâu trong ký ức...
tình yêu xưa thao thức suốt đêm này...
tháng mười ơi ta vẫn nơi đây...!

Tháng mười ơi cuộc sống quanh ta
ngày sôi động đêm cồn cào nỗi nhớ
để có chút bình yên nho nhỏ
ta nhủ lòng quên đi
xin hãy giản đơn và cùng nhỏ lại...
cho tình mênh mông...
tháng mười ngọn gió qua sông...
và mùa đông vừa đến...

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:51:42 (permalink)
0
TỰ CÃI...

Chưa có bao giờ buồn như hôm nay
Đố lòng biết được đúng hay sai
Đã bảo là chưa...chưa chớ cãi...
Có cãi xin chờ đến hôm mai....!

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:52:53 (permalink)
0
Thỉnh thoảng thả hồn vào sông núi
Đoán hư vô qua những đám mây buồn
Kinh Thầy nắng đẹp dòng sông uốn
Chí Linh sương khói nhẹ nhàng tuôn...

lnp
lenamphong626 23.02.2012 09:54:23 (permalink)
0
KÝ ỨC

Quê tôi đẹp trời xanh và cát trắng
Mảnh đất nghèo vất vã mẹ lo toan
Gánh cơ cực từ ngã ba ngã bảy
Cứ âm thầm vây kín đất lầm than

Chiến tranh ly tán miền quê bắc
Lớp học đơn sơ dưới đình làng
Ôi những ấu thơ giờ xa lắc
Mái đình cong vút nhớ mênh mang

Tôi nhớ những mùa xưa giá rét
Chiếc xe trật xích lối đường làng
Đôi bờ tre hóp tôi đi giữa
Mẹ tôi trìu mến dẫn tôi sang...*

Tôi nhớ đường xưa dòng nước nhỏ
Hàng cây xanh mát mỗi ngày qua
Lấp ló chân trần sau cánh cổng
Mẹ thương cốc trán dúi cho quà

Tỏ mờ nỗi nhớ ngày cơ cực
Cùng ta đi suốt một quãng đời
Đêm nay thơ ấu về day dứt
Nhớ triền đê nhỏ ngắm mây trôi...

Đã đến lúc lòng ta đầy suy ngẫm
Chẳng gì đâu chỉ tại áng mây chiều
Mây lặng lẽ mà lòng ta dậy sóng...
Lắng bóng chiều say ngã vũng tịch liêu...!

lnp
..........
* Tôi đi học vỡ lòng tận làng bên (Xóm Chùa ngày còn đất Bắc)
lenamphong626 23.02.2012 09:55:41 (permalink)
0
KÝ ỨC THÁNG MƯỜI

Tháng mười vụng dại bàn chân nhỏ
Ngây thơ ngơ ngẫn mãi đường làng
Con chuồn ớt đỏ con chim sáo
Thần tiên mỗi bước nhỏ lang thang

Tháng mười mẹ mắng chơi quên học
Cánh diều mờ tỏ giữa đêm trăng
Có trò đánh giặc chiều tan học
Đêm về cơm nguội vội bốc ăn...

Thế rồi ta lớn cùng đất nước
Xa rồi ngày nhỏ thủa chăn trâu
Giữa đời lăn lóc nhiều đêm ước
Một ánh trăng xưa sáng làu làu...

Ôi tháng mười ơi đã giao mùa
Cố quên càng nhớ những mùa xưa
Ước qua sông sóng đừng xao nhỉ
Kẻo ướt ngày thơ cõi lặng thầm...!

lnp
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 109 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9