Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 109 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 10.07.2012 15:45:58 (permalink)
0
PHƯỢT...

Đèn xanh đèn đỏ lại phố phường
Đông Trường Sơn hỡi nắng còn vương
Quê hương cảnh đẹp hơn tranh vẽ
Mà đến hôm nay mới tỏ tường...!


lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 15:58:18 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 10.07.2012 17:09:04 (permalink)
0
PHƯỢT...

Bổng dưng trở lại thời trai trẻ
ngựa sắt băng băng vượt đại ngàn
Chậm thôi anh nhắc bao lần nhỉ...?
vẫn tựa tên bay dưới nắng vàng

Núi cao đường đẹp nhà thưa vắng
chỉ có ta thôi giữa đại ngàn
Cười to mấy tiếng rung vòm lá
mượn gió vi vu trổi nhịp đàn...!



lnp
lenamphong626 10.07.2012 17:18:47 (permalink)
0
NHỚ...

Xưa ta đi suốt thời trai trẻ
bốn mùa rừng vắng gió âm u
Hôm nay trở lại miền sơn cước
lại nhớ ngày xưa đuổi giặc thù...!


lnp
lenamphong626 10.07.2012 17:29:17 (permalink)
0
KẾT....

Nước non ngàn dặm đi sao hết
trở về anh nhé trở về thôi...
Biết buồn lên mắt đành ly biệt
mà giữ trong tim đến trọn đời...


lnp
lenamphong626 10.07.2012 17:51:16 (permalink)
0
HÌNH NHƯ

Hiu hắt hình như sắp trở mùa
nghe buồn e ấp giữa vần thơ
Nắng chiều nhè nhẹ mây như thấp
bất giác phân vân chỉ ậm ờ...!


lnp
lenamphong626 11.07.2012 17:03:12 (permalink)
0
HỌP...

Họp ơi là họp khổ quá trời
Nói đi nói lại vẫn vậy thôi
Vòng vo xếp phán như Quan thánh
Nghe mãi thành quen lính chỉ cười...


lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 17:04:26 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 11.07.2012 17:15:49 (permalink)
0
SỢ...

Ôi đất nước bốn mùa bên bờ sóng
Nắng chan bão gội thật kiêu hùng
Chẳng sợ giặc thù xâm lấn đất
Chỉ sợ ta hèn tủi núi sông
...!


lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 15:06:36 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 12.07.2012 16:43:22 (permalink)
0
LẼ LOI..

Cuộc sống ơi quá nhiều điều bất cập
Phải phơi mình góc khuất ở nơi đâu
Bon chen đã bạc mái đầu
xuống xe tức mắt lên lầu chướng tai
Nói nhiều mà thực hiện chỉ một hai
Đụng thì vướng đành bưng tai bịt mắt
Muốn nói lớn một điều chân thật
ngán chợ chiều hiu hắt chờ ta
Một mình muôn nổi xót xa
buồn vào thân phận ngán ra nhân tình
Thôi thì im
cũng đành im
xa xôi như lạc cánh chim cuối trời
Chiều rơi
nắng cũng tàn rơi
Lẽ loi sót lại bên trời...
mình ta...!


lnp
lenamphong626 13.07.2012 16:40:29 (permalink)
0
VÀI CON CÁ NẾU CẦN TA CHO ĐẤY...

Vài con cá nếu cần ta cho đấy
Chớ hung tàn càn quấy hỡi quân gian
Của ăn cướp muôn đời còn nghẹn họng
Cố trôi trôi càng mắc lũ tham tàn

Vài con cá sao phải làm thổ phỉ
Nghỉ phận mình nước lớn đáng hay không...!
Chỉ có kẻ bần cùng sinh đạo tặc
Vì miếng ăn quên nhục... nhục vô cùng

Ôi mười sáu chữ ôi bằng hữu
Răng môi nóng lạnh đã vì nhau
Chỉ vài con cá mà quay quắt
Trở mặt nhìn nhau mắt đỏ ngầu...!

lnp

lenamphong626 16.07.2012 16:08:28 (permalink)
0
NGƯỜI BIẾT

Nhập thế đừng nên nói lắm điều
Khôn khéo bao nhiêu được bấy nhiêu
Thẳng quá rơi đầu công hay tội
“Lạt mềm buộc chặt” khối người xiêu
Nguyễn trãi viết thư lui giặc dữ*
Huyền Trân ngàn dặm một thân kiều**
Biết ải mỹ nhân qua chẳng được
Xuất thế đi tu kể cũng nhiều...!



lnp
...........
* Nguyễn Trải trận Thành Đông Quan “...không đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phục tâm công”.
**Huyền Trân Công chúa
... “Hai châu Ô, Lý vuông nghìn dặm,
Một gái Huyền Trân của mấy mươi?”
..........
Hai câu 7,8 có thể đổi thành:
Biết chốn quan trường đầy hoạ hiểm
Treo ấn từ quan kể cũng nhiều...!


lnp
lenamphong626 16.07.2012 17:22:25 (permalink)
0
NẮNG CHIỀU...

Lúa cắt đồng khô chiều rát nắng
Tắm bùn trâu mỏi chẳng tìm ăn
Cánh cò chớp trắng trên đồng vắng
Em ạ sao mà anh nhớ em...!


lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:23:29 (permalink)
0
VÔ ĐỀ

Đi giữa đồng khô lòng chán ngán
Nhớ hôm nào đó lúa còn xanh
Róc rách nước còn êm tiếng hát
Bất giác Sơn Ca giật cả mình...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:25:02 (permalink)
0
TIẾC...

Con đường đất nhỏ mềm như lụa
xạc xào mát rượi dưới vòm tre
Dòng sông trong vắt mình soi bóng
cá bống tung tăng bến nắng hè

Tiếc đường giờ đã bê tông hết
bước cứng khô khan dưới nắng hè
Sụt lún không người vun đắp nữa
Ổ gà ổ vịt giữa làng quê...

Tiếc tre giờ chặt không thương tiếc
có lời mầm nhỏ chẳng hề tha
Dòng sông bên lỡ bên bồi ấy
nắng vàng bóng mát chẳng hề qua...

Dòng sông xanh biếc ngày xưa ấy
bây giờ lờ lững chẳng về xuôi
Sông chảy trong lòng giờ đắp đập
nước buồn váng nổi cá loi thoi...

Chỉ mối tình riêng còn đọng mãi
nhớ làng nhớ mãi dáng em tôi
Em ạ chỉ còn trong kỷ niệm
để mãi bâng khuâng nhớ một thời...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:27:02 (permalink)
0
RỐI BỜI BỜI...

Rắc rối là khi mỗi chiều tà
Này nhà này bạn khách đường xa
Lỡ vui chẳng nhẽ ta về trước
Chiều bạn nhiều khi hỏng việc nhà
Thất thểu đường đêm đầy tính toán
Cách nào trôi chảy vợ cho qua
Đêm não đêm nao đều bạn hết
Ta chủ hay là khách nhà ta..!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:28:51 (permalink)
0
HOA KHÔI SINH VIÊN 2012-
Nguyễn Phương Ân


Thơm nức Phương danh đoạt hoa khôi
Mỏi chân kìa bố đứng lại ngồi
Đức bởi hồng Ân tiên tổ chiếu
Tài tay mẹ dưỡng dạ bồi hồi
Vẻ vang họ Nguyễn nhờ công cháu
Chúc mừng bác chỉ mấy câu thôi
Sắc tựa như Hoa “người đẹp ảnh”
Tài đáng Khôi nguyên giải một đôi.

lnp

(Bài thơ này mừng cháu Nguyễn Phương Ân đoạt hai giải, làm vẽ vang QT nói chung và dòng họ Nguyễn nói riêng, đồng thời hoạ nguyên vận bài thơ mừng của Bác Thống- các chử in đậm là: Hoa khôi Nguyễn Phương Ân)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 109 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9