Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 109 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 06.08.2012 16:30:08 (permalink)
0
VÔ ĐỀ...

Chúng ta đang sống cạnh côn đồ
“Tích thảo đồn lương” chuyện phải lo
Đã không phép tắc văn minh nữa
Rào dậu lo toan kẻo mất bò...!

lnp
(Đọc thằng Tàu "Vũ trang hoá ngư dân")

lenamphong626 06.08.2012 16:31:14 (permalink)
0
CÁ CHẬU

Vâng biết lầu son mộng mị này
Tủi hờn ngày tháng ngất ngơ say
Cỏn con hớp nước bơi nào thoả
Vẩy vùng bốn vách hết gió mây
Quẩy đuôi chẳng khéo mà u trán
Trệt bụng kìa lưng kệ gió lay
Gặp may thoả chí tang bồng nữa
Mộng mị còn kinh gác tía này...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:33:18 (permalink)
0
CẢM ƠN CHU PHƯƠNG
(Chu Phương BTV Tân Hoa Xã TQ)

Hơn một tỷ dân được một người
Công tư rành rẽ biết kiểu chơi
Cậy đông vốn chỉ bầy con nít
Thất lý Thiên Lôi cũng trò cười...!

lnp
Nhân đọc bài “Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối “thành phố Tam Sa” báo Kiến Thức
lenamphong626 06.08.2012 16:34:24 (permalink)
0
CẢM ƠN CHU PHƯƠNG
(Chu Phương BTV Tân Hoa Xã TQ)

Hơn một tỷ dân được một người
Công tư rành rẽ biết kiểu chơi
Cậy đông vốn chỉ bầy con nít
Thất lý Thiên Lôi cũng trò cười...!

lnp
Nhân đọc bài “Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối “thành phố Tam Sa” báo Kiến Thức
lenamphong626 06.08.2012 16:35:32 (permalink)
0
TỰ LUẬN II...

Cá chậu dàu dàu nơi bốn bể
Chim lồng vời vợi ý trời xa
Cỏ cây chỉ bốn mùa thay đổi
Còn ta sấp ngữa khác nhau là
Thân xác-Chậu lồng vay mượn tất
Riêng hồn mới thật của riêng ta
Buồn ư Thượng đế còn rơi lệ
Vui chi tay trắng lại khà khà...!


lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:36:45 (permalink)
0
TỰ LUẬN III...

...“Vuisay ai cấm ta đừng...”*
Đèo heo hút gió mây lừng lững trôi
“Chim lồng cá chậu” mặc đời
...nữa trong song sắt... nữa thời nhân gian
Nhân gian suối lệ đã ngút ngàn
Đố ai viết hết nỗi hàm oan
Vốn chưa ra khỏi trầm luân ấy
Bàn cãi chi thêm để lệ tràn

Không thích mà ai cũng cơ hàn
Uớc hoài lên tột đỉnh nhân gian
Gấm hoa nhốt chặt thân tù túng
Lại ước ngày xưa lệ chảy tràn

Xưa bàn...nay lại cũng cứ bàn
Biết ai võng lọng vẻ xênh xang
Biết ai áo vá sờn năm tháng
...và áng mây trôi tận cuối ngàn...!

lnp
.........
* Thơ Bác Hồ kính yêu
lenamphong626 06.08.2012 16:38:03 (permalink)
0
KHÔNG THỂ CHỜ THÊM...

Trong tâm khảm đó là điều tôi tin nhất
Chẳng kẻ thù nào khuất phục được dân Nam
Xưa xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Nay đạp bằng sóng biển giữ Giang San

Kẻ lật lọng vẫn muôn đời lật lọng
Có khi nào chúng thôi mộng xâm lăng
Đã quen sống cạnh bầy lang sói
Gậy gộc đôi khi cũng phải cầm

Đã đến lúc không chần chừ được nũa
Hãy phát lời hiệu triệu gửi toàn dân
Chúng lại đến Cha ơi* từ phía biển
Xin oai thần quét sạch lũ xâm lăng...!

lnp
........
* Huyền sử: Lạc Long Quân dặn các con khi nào có nạn giặc dữ thì ra biển gọi Cha ơi...Ngài sẽ hiện lên giúp đỡ.
lenamphong626 06.08.2012 16:39:26 (permalink)
0
HÌNH NHƯ...

Bổng dưng hạt nắng thôi vồ vập
cho chiều bâng khuâng
Người đi nhẹ nhỏm trong chiều vắng
xào xạc hàng cây lá ít dần

Hình như nắng đã ngập ngừng
mùa thu sau lưng
Xanh thẩm làng quê chiều khói toả
cho hồn lâng lâng

Chỉ mới hình như mới hình như
Xanh ngắt dòng sông nước lặng lờ
Những điều to tát như dừng lại
cuộc đời say mơ...

Mùa thu lặng lẽ
nắng vàng kiêu sa
Dòng đời chầm chậm
ta vào trong ta...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:40:26 (permalink)
0
LUẬN XUÂN THU...

Mười năm ôm kiếm không dùng tới
Khinh đời gác kiếm hoạ tới nơi
Xuân Thu nước mắt anh hùng hận
Quên kiếm buồn thay kẻ hết thời...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 16:41:57 (permalink)
0
ĐÁNH GIẶC

Chúng chuẩn bị tàu to và súng lớn
Dùng biển người cướp trắng biển đông ta
Đánh cướp ai chờ mười tám tuổi
Toàn dân một ý quyết xông pha...!

lnp


lenamphong626 06.08.2012 17:08:54 (permalink)
0
VÔ ĐỀ

Kẻ săn cậy chó khua ầm ỷ
Giữ nhà rào dậu chớ ham chơi
Chó kêu mặc chó cung cho chắc
Diệt kẻ đi săn giặc nhớ đời...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 17:10:24 (permalink)
0
TIẾP BƯỚC ÔNG CHA...

Võ công hiển hách cha ông đó
Giang sơn gấm vóc cháu con đây
Sợ gì lũ giặc Tàu ô đó
Tuốt kiếm giang sơn sạch sói cầy...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 17:11:31 (permalink)
0
SÚNG...

Chẳng phải là thơ mang màu thép
Chỉ vì lũ giặc giám xâm lăng
Một phen súng lại kê đầu sóng
Để giữ giang sơn mãi vĩnh hằng...!

lnp


lenamphong626 06.08.2012 17:12:43 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT CON TRAI...
(Ngày sinh nhật con cũng là ngày ba vào quân ngũ, chúc con ta mọi sự tốt lành và may mắn trên mọi nẽo đường đời)

Viết cho con bài thơ mừng sinh nhật
Bởi cuộc đời hạnh phúc thủa có con
Ồ vậy đấy chú chim non đã lớn
...và biết buồn khi sãi cánh cô đơn

Ồ vậy đấy con ta giờ đã lớn
Thêm tuổi đời thêm biết mấy khôn ngoan
Cánh chim bạt gió đời như vẽ
Mộng đẹp ham chơi mộng cũng tàn

Chúc con mơ ước ngày thơ trẻ
Sớm thành hiện thực...sớm nghe con
Cõi trần lăn lóc bao nhiêu kẻ
Vì thiếu chân tâm chí mõi mòn

Tự mình khẳng định mình con nhé
Và biết ta là...ta là ai...?
Để đặt bước chân mình đúng chỗ
Để bạn quanh ta chẳng thở dài...

Và nói nhỏ mẹ dặn câu này nhớ
Ở nơi nào con cũng có mẹ cha
Đường đời vấp ngã đừng lo sợ
Cứ trở về đây... trở lại nhà...!

lnp
lenamphong626 06.08.2012 17:15:10 (permalink)
0
MÙA NAY VẪN LỖI

Trần thế bao nhiêu chuyện lỡ làng
Ngậm ngùi lão Đổ* chuyện Khúc giang
Đã buông trả hết trần gian nhớ
Chút tình thôi khỏi lệ chứa chan
Diễm ảo kìa sanh nàng Lộng Ngọc
Tiêu thần thoát tục ấy Tiêu lang
“Loan phụng hoà minh” đời mấy cặp
Nhung nhớ chi nhiều để thở than

lnp
.......
* Thi hào Đỗ Phủ với ba bài Khúc Giang1,2 & Khúc Giang tam chương, ngũ cú đều toát lên vẽ ngậm ngùi thế cuộc, sinh bất phùng thời.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 109 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9