 
    
  
    
    
    
        
        
    ![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đôi khi ngọn gió...
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              NGAN NẰM  
  (5.000)  
   
  Vốn “tốt người ghen hèn người chê”  
  Tính “Việt” xưa nay có lạ gì  
  Tham nhũng bảo vì lương quá thấp  
  Vòi ăn phúc lợi phải phân chia  
  Một vạn thua thầy cần chi học  
  Một ly thua bạn mới sân si  
  Lặng lẽ “ngan nằm” xong tuốt tuột  
  Ai rãnh đâu mà xét hành vi...!  
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐỌC BÁO  
   
  Đọc thấy tham ô khắp xa gần  
  Đến tiền từ thiện nó cũng ăn  
  Trộm văn trộm nhạc lung tung cả  
  Cướp vườn cướp đất nghĩ mà căm  
  Áo cơm tất bật kỳ tăng giá  
  Đồng chui đồng đút kẻo khó khăn  
  Thượng tôn pháp luật nghe càng nản  
  Quan còn mải đếm nói chi dân...!  
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÔI TRƠN  
   
  Em vội đâu cần lấy hoá đơn  
  Cậy anh gấp lắm tựa dây đờn  
  Xuống lên vất vã đời mưa nắng  
  Phong bì đôi chút gọi bôi trơn...!  
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHẠY  
   
  Bán heo bán lúa chạy cho con  
  Học xong không việc đợi mỏi mòn  
  Quan thương quan bảo về lo gấp  
  Phong bì càng nặng chỗ càng ngon...!  
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÁO ...  
   
  Càng đọc càng hay chuyện tầm phào  
  Này cô hở rốn chị to phao  
  Cướp giết tùm lum đời loạn thật  
  Toàn tin nóng hổi khiếp làm sao...!  
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỬI CHÚ TÀU 
  (Hoạ Dương Xuân) 
   
  Hung hãn bây giờ mới thất thu  
  Bầu trời tăng trưởng hoá âm u  
  Đòi dạy nước này răn nước nọ  
  Mới xơi mấy tát đã hu hu  
  Quen thói đè người khoe lắm thịt  
  Súng cùn tàu gỉ cố đánh đu  
  “Điêu trùng tiểu kỹ”* tài như chú  
  “Hành châu nghịch thuỷ”* dại lắm ru...!  
   
  lnp  
  *&** ngạn ngữ TQ: Tài (vừa) đủ vẽ giun; Bơi thuyền ngược nước... 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HOẠ DƯƠNG XUÂN  
   
  Mình không thèm uống phải thất thu  
  Nhìn xem mặt nó thấy âm u  
  Bấy lâu vác mặt khoe nhiều của  
  Phen này thầy tớ khóc hu hu  
  Trời Nam bia rượu bao nhiêu thứ  
  Vườn mình chớ để khỉ đánh đu  
  Chữ rằng: “Sự tại nhân vi ”* đấy  
  Dưỡng hổ mai này khỏi hoạ ru...!  
   
  lnp  
  ...............  
  * Ngạn ngữ TQ: Mưu sự là do mình, nó chống mình, mình nên cẩn thận từ đầu. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mưa vừa tạnh, nắng nhạt dưới những chòm mây, cánh cò như dát bạc bên trời, cảnh này hiếm gặp. 
  MƯA TẠNH 
   
  Cánh cò dát bạc lên mây xám 
  Dừng mưa nắng nhạt ửng vầng mây  
  Hư hư thực thực hay tranh vẽ 
  Ồ mưa còn đẫm cả nơi này 
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÙA THU VÀ VỢ  
   
  Âm thầm vạt nắng mùa thu chín 
  Mơ màng trải khắp cõi gần xa 
  Tương tư như thể trời say đất 
  Đằm thắm như mình vẫn nhớ ta 
   
  Ta đi đi giữa trời thu đẹp 
  Hàng cây bãi cỏ góc đường quen 
  Thân thương như thể vòng tay ấm 
  Em ạ may mà anh có em 
   
  Phong trần một chuyến vào nhân thế 
  Duyên trời ta đã được cùng nhau 
  Bao mùa lá rụng bao mùa nắng 
  Quấn quýt tình nhau đến bạc đầu 
   
  Lưu luyến với màu thu huyền bí 
  Anh đã bâng khuâng suốt cả mùa 
  Chỉ có mùa thu đầy hương sắc 
  Mơ màng đằm thắm mắt em xưa 
   
  Anh yêu mùa thu như em vậy 
  Hút hồn ngay ánh mắt đầu tiên 
  Mùa thu đã đến ngoài khung cửa 
  Anh vẫn nơi này chỉ với em...! 
   
  lnp       
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 16:56:10 bởi diên vỹ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SÔNG TRANH LUẬN 
   
  Sông Tranh rung lắc như đưa võng 
  Dân tình hoảng loạn chạy vòng quanh 
  Các nhà khoa học sang Trung Quốc 
  Vời Gia Cát Dự phán cho minh 
  Sau nhiều hội thảo sau nhiều họp 
  Hoá ra hoảng loạn tại dân mình 
  Hiểu biết y tờ nên mới khổ*...? 
  Chưa vì thuỷ điện dám hi sinh...**? 
   
  lnp 
  ......... 
  *&** Các nhà khoa học bảo “dân kém hiểu biết” , ngành điện (EVN) bảo dân phải “..chia sẽ, hi sinh với thuỷ điện” 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 14:08:44 bởi lenamphong626 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
  Huyễn mơ 
   
  Mây nước trăng sao đã phủ mờ 
  Vui ít buồn nhiều chuyện hoạ thơ 
  Say thơ hạ bút nào suy tính 
  Khổ cả bây giờ cả giấc mơ 
  Huyền Tôn ngày ấy nay còn tiếc 
  Nghe chi sàm tấu uổng công chờ 
  Trích tiên Lý Bạch thơ và rượu 
  Chỗ nào cho “sắc” để ngẫn ngơ 
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÙA THU VÀ VỢ  
   
  Âm thầm vạt nắng mùa thu chín 
  Mơ màng trải khắp cõi gần xa 
  Tương tư như thể trời say đất 
  Đằm thắm như mình vẫn nhớ ta 
   
  Ta đi đi giữa trời thu đẹp 
  Hàng cây bãi cỏ góc đường quen 
  Thân thương như thể vòng tay ấm 
  Em ạ may mà anh có em 
   
  Phong trần một chuyến vào nhân thế 
  Duyên trời ta đã được cùng nhau 
  Bao mùa lá rụng bao mùa nắng 
  Quấn quýt tình nhau đến bạc đầu 
   
  Lưu luyến với màu thu huyền bí 
  Anh đã bâng khuâng suốt cả mùa 
  Chỉ có mùa thu đầy hương sắc 
  Mơ màng đằm thắm mắt em xưa 
   
  Anh yêu mùa thu như em vậy 
  Hút hồn ngay ánh mắt đầu tiên 
  Mùa thu đã đến ngoài khung cửa 
  Anh mãi nơi này chỉ với em...! 
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SAU MƯA  
   
  Gió nhè nhẹ cả mùa thu xào xạc  
  Mưa tạnh rồi nắng đẹp đã đầy sân  
  Xanh ngọc làn thu xuôi về biển  
  Vàng mơ nắng trải tận xa xăm...!  
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFBCfZX4vVLT7XVBmWxye6l5Um8ns-IfyGItxaWrTLHGVY7l4uDg[/image]   
CHUYỆN HAY 
   
  Khúc “Thanh bình điệu” đã xa mờ 
  Lý Bạch say mèm vua muốn  thơ 
  Quý phi đành phải nâng nghiên mực 
  Lão Lý xuất thần khúc mộng mơ* 
  Thái sư mài mực xưa nay hiếm 
  Tháo dày Thái uý đứng bên chờ 
  Cao ly sứ bộ im hơi thở 
  Ra khỏi hoàng thành vẫn ngẫn ngơ** 
   
  lnp 
  .......... 
  * Để cao hứng sau khi đã say mèm, Lý Tiên sinh buộc giai nhân lá ngọc cành vàng Dương Quý Phi phải nâng nghiên mực để mình xuất thần, lưu lại cho đời khúc “Thanh bình điệu”.  
  ** Lý Bạch tiếp sứ Cao Ly bắt Thái sư Dương Quốc Trung mài mực, Thái uý Cao Lực sĩ tháo dày, hai vị đứng hầu hai bên để xuất thần thảo thư trả lời. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SAU MƯA 
   
  Gió nhè nhẹ cả mùa thu xào xạc 
  Mưa tạnh rồi nắng đẹp đã đầy sân 
  Xanh ngọc làn thu xuôi về biển 
  Vàng mơ nắng trải khắp xa gần 
   
  lnp 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: