 
    
  
    
    
    
        
        
    ![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đôi khi ngọn gió...
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  VÔ ĐỀ       Ấm rồi cánh nhạn về phương bắc   Phương nam rực rỡ ánh mai hồng   Nắng vàng mãi miết mùa xuân thắm   Biết theo cánh nhạn bắc lai không…!       lnp       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGẠO ĐÀN ÔNG       Nói thật nhân gian phút trải lòng   Bất sinh lao lác bất đàn ông   No lòng rượu thịt ưa đi hát   Đủ vợ con khôn khoái đèo bòng   Ba tấc đến trời thông tuệ cả   Hait chữ chung tình có cũng không   Sinh tâm ý tứ do trời định   Bán buôn cả mớ có ba đồng…!       lnp       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÚNG ĐẤT  
  
 Tiên tổ ngàn xưa mảnh đất này  
 Dày công un đúc đến ta nay  
 Mâm cơm hiếu thảo lòng con cháu  
 Thành kính dâng hương để tỏ bày  
  
 Đất lành chim đậu xưa nay vậy  
 Người đến chung vui lập phố phường  
 Tháng hai áo giấy bay đầy ngõ  
 Khấu đầu thành kính lạy muôn phương…  
  
 Đất thương phù hộ nhiều may mắn  
 Gia đạo an vui sống hiếu hoà  
 Của cải đầy bồ dân hướng thiện  
 Cháu con đổ đạt mặt như hoa  
  
 Trời che Đất dưỡng thế gian này  
 Trời cho xuân thắm đất cho hoa  
 Biết ơn người giữ niềm cung kính  
 Cúng đất đất cho lúa chật nhà…!     lnp        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGẠO ĐÀN ÔNG  
  
 Nói thật em nghe phút trải lòng  
 Bất tu bất đặng kiếp đàn ông  
 Tượng hình hớn hở vui lòng mẹ  
 Xuất thế an cha hết đèo bòng  
 Thịnh suy dòng giống trông tay tớ  
 Trụ cột gia đình vắng được không  
 Nghe chi xúc xiểm lời cay độc  
 Ngoa ngôn cả mớ có ba đồng…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BỚT…  
  
 Khuyên “ăn bớt đọi nói bớt lời”  
 Chẳng nghe nên nỗi béo phì hơi  
 “Thủng nồi trôi rế” thân thành khổ  
 “Không khảo mà xưng” dại để đời  
 Xác phàm liều liệu cai thần khẩu  
 Bụng bự kiêng kiêng đứng cạnh nồi  
 “Cẩn tắc vô ưu” thôi cứ thế  
 Ít lời bớt đọi mới thảnh thơi…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               CĂM HẬN…
       CĂM HẬN…  
  
 Bổng dưng xuất hiện lá cờ Tàu  
 Dờm dờm lợm lợm tựa ăn rau  
 Vừa xong ngon miệng tròn mắt thấy  
 Giữa bát co tròn chú đĩa trâu…  
  
 Xuất xứ không dưng lại cắm cờ  
 Không tin bạn cứ thử mua nho  
 Big C Hà Nội giăng đầy kệ  
 Cờ Tàu nho Việt thắm tình chưa…!  
  
 Vừa mới Hoàng Sa nó bắn thuyền  
 Thằng tàu ăn cướp đã hóa điên  
 Big C cờ ấy do mày cắm…  
 Chắc gửi Hoàng Sa tặng bạn hiền….???  
  
 Phản quốc vô tư nghĩ thật buồn  
 Ngây ngô quả thật lũ con buôn  
 Cờ ấy đâu ra…sao mày có…?  
 Chắc phản ông cha bán rẻ hồn…!     lnp        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VỊ MÔI TRƯỜNG…  
  
 Không hiểu nên chi mộng mị hoài  
 Ngô chẳng phải ngô khoai chẳng khoai  
 Thiên nhiên bức họa không tô vẽ  
 Gấm lụa xen vào…ai khác ai...  
  
 Cứ tuột ra thôi…gọi cởi truồng  
 Thi cô nào mập cháu nào xương  
 Bình phẩm lo gì thiên hạ sự…  
 Cứ tuột là ta …vị môi trường  
  
 Tặc lưỡi coi như vị người nghèo  
 Nên em tuột hết…tẻo tèo teo  
 Đàn ông rỗi việc giờ say lắm  
 Khổ cái ngày xưa…bảo phim heo  
  
 Cứ tuột ra thôi nghĩ ngợi gì  
 Nuột nà khêu gợi cái Bo đi (Body)  
 Lý do…mục đích…thanh cao lắm  
 Nóng lạnh riêng mình có tý ti…  
  
 Các cháu con tôi…vị môi trường  
 Rủ nhau nhặt rác thấy mà thương  
 - Ừ thì nếu thế như nhau cả  
 Ấn tượng gì đâu…phải cởi truồng…  
  
 Cứ nghĩ là ta vị môi trường…  
 Một giờ tắt điện…tiện nuy luôn  
 Mấy bà đấu khẩu quê tôi đấy  
 Thất thế đôi khi cũng…cởi truồng…!     lnp   (Xin đừng bình phẩm…cứ tuột ra thôi vị môi trường)   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               XEM PHIM MỸ…       Trốn việc nán ngồi coi phim Mỹ   Miền tây hoang dã thủa ban đầu   Vó ngựa bụi mù sa mạc nóng   Màu hồng khói súng cảnh thương đau       Người kỵ sỹ cô đơn cùng đêm vắng   lửa bập bùng lặng ngắm khẩu côn quay   Máu loang lỗ thấm áo người lương thiện   lũ cướp ngày nham nhở giết như say       Công lý đã đôi khi nằm bẹp ghí   trên ngực người cảnh sát số không may   và chú nhóc náu mình sau quầy rượu   lại thực thi trọn vẹn phút sau này       Kẻ hung bạo giết người không do dự   rất huênh hoang tự đại khó ưa nhìn   Viên đạn tự cao đã bay vào khoảng trống     Viên đạn tìm thù găm chính giữa quả tim       Ôi công lý ngươi chẳng hề hào phóng   ngươi chỉ ban cho kẻ gan góc đi tìm   Đừng ảo tưởng ngôi sao là công lý   có ích gì dưới nó thiếu trái tim       Ôi hoang mạc   gió phiêu du   bụi tung mờ vó ngựa   người kỵ sỹ bên hông là khẩu súng   rong ruổi hoài…   ai cũng mến yêu anh…   …phim hết rồi còn lại một màu xanh….!       lnp
   XEM PHIM MỸ…       Trốn việc nán ngồi coi phim Mỹ   Miền tây hoang dã thủa ban đầu   Vó ngựa bụi mù sa mạc nóng   Màu hồng khói súng cảnh thương đau       Người kỵ sỹ cô đơn cùng đêm vắng   lửa bập bùng lặng ngắm khẩu côn quay   Máu loang lỗ thấm áo người lương thiện   lũ cướp ngày nham nhở giết như say       Công lý đã đôi khi nằm bẹp ghí   trên ngực người cảnh sát số không may   và chú nhóc náu mình sau quầy rượu   lại thực thi trọn vẹn phút sau này       Kẻ hung bạo giết người không do dự   rất huênh hoang tự đại khó ưa nhìn   Viên đạn tự cao đã bay vào khoảng trống     Viên đạn tìm thù găm chính giữa quả tim       Ôi công lý ngươi chẳng hề hào phóng   ngươi chỉ ban cho kẻ gan góc đi tìm   Đừng ảo tưởng ngôi sao là công lý   có ích gì dưới nó thiếu trái tim       Ôi hoang mạc   gió phiêu du   bụi tung mờ vó ngựa   người kỵ sỹ bên hông là khẩu súng   rong ruổi hoài…   ai cũng mến yêu anh…   …phim hết rồi còn lại một màu xanh….!       lnp       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     LÁ CỜ…  
 Chiếc thuyền con mong manh trên biển cả  
 Đỉnh lá cờ nơi ấy Việt Nam ta  
 Chúng bắn thẳng nóc tàu loang lửa cháy  
 Giữ được cờ ta sẽ có Hoàng Sa  
  
 Ai dám quăng mình vào lửa đạn  
 nơi ấy xa bờ nơi ấy chính Hoàng Sa  
 Nơi ấy biển quân côn đồ Phương bắc  
 tự cho mình được cướp được tuần tra  
  
 Lá cờ đỏ xạm đen màu khói súng  
 nóc tan hoang thuyền kiêu hãnh trở về  
 Giữ đất nước chẳng riêng người lính biển  
 cả những người giữ chặt lá cờ kia  
  
 Điều suy gẫm chúng côn đồ nổ súng  
 biển quê hương nơi ấy Tổ quốc mình  
 lùi bước nữa sau lưng là nỗi nhục  
 Phải làm gì…hay vẫn cứ …lặng thinh…!  
  
 Điều đơn giản khi côn đồ đập cửa  
 chúng nghênh ngang khi ta quá yếu hèn...  
 và công lý…lẽ nào là im lặng  
 Đứng lên nào..sinh tử quyết một phen…!     lnp        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ ĐỀ  
  
 Đừng hoang hoải kiếm tìm trong vô vọng  
 chút hoang tàn   mơ mộng của ngày xa     
 Đất nước đẹp hãy tìm lau cây súng  
 gác quân thù giữ chặt  núi sông ta…!      lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XIN ẨN VẦN "ỒN"   (thơ vui xã stress)       Nhà nát kèo tre mái lợp tồn   Láo lường một kiếp lỡ làng khôn   Sạp kê chẳng rõ giường hay chõng   Thùng chứa tùm lum tủ lẫn bồn   Say sưa chai hụ chồng chưa dọn   Bận bịu con thơ vợ lại dồn   Đồng hàng một lứa vai như cụ   Nghiện ngập chưa ai lại thần hồn       lnp        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               LẠI THẰNG TÈO…   (thơ vui xã stress)       Ỉ ỉ ôi ôi lại thằng tèo   Chưa bao lăm tuổi kính đã đeo   Xương mai mình hạc mưa như nắng   Tóc bạc răng long lựa chống chèo   Nuôi đủ năm con cùng một vợ   Dư thừa thỉnh thoảng đá lông nheo   Đôi bà cụt đọt khai rằng cụ   Mượn cớ sang thăm lựa ý trèo...!       lnp   …………..   * Miền trung tôi gọi mấy bà goá là "cụt đọt", Cậu là Cụ, Chừa là trừa…xin lỗi… xin lỗi…!       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÌNH DỊ…  
  
 Tình yêu là gì…  
 …một câu hỏi với bao lời lý giải  
 Từng phút từng giây  
 …như mây bay gió thổi…  
 Tình yêu thắm nồng thấm đẩm thế gian tôi…  
  
 Cũng có thể là dịu dàng không nói  
 em từng ngày lo lắng chỉ vì anh  
 hay miếng ngon em đã cố cất dành  
 anh rong ruôỉ em vẫn chờ vậy đấy  
 Cũng có thể thường thôi anh vẫn thấy  
 và cảm bằng cháy bỏng ánh mắt em  
 hay vô tình lơ đãng để hờn ghen  
 anh bối rối hững hờ mình tệ thật…  
 Tình yêu ủ hương hoa và mật ngọt  
 kẻ chung tình say suốt cả trăm năm  
  
 Ôi tình yêu…ta đã tìm nhau bằng ánh mắt  
 và bước vào…bằng chân thật trái tim yêu  
 nhẹ như mây bay mềm hơn ngàn tơ liễu  
 thoảng vào hồn ta hiểu đã yêu em…  
  
 Tình yêu là gì…  
 …cũng có thể ta không cần phải hiểu  
 Bởi đã yêu rồi…  
 …thì lòng chung thủy chính tình yêu…  
 Nếu sớm mai anh chẳng nói chi nhiều  
 Em cứ hiểu…tình yêu thường vẫn thế…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Tin nhắn…MobiFone phải giải thích vấn đề này. Còn người dân chỉ cần biết một điều, rất chắc chắn: Tôi đang đứng trên đất nước tôi, Việt Nam.(SGGP)   VÌ SAO
       Tin nhắn…MobiFone phải giải thích vấn đề này. Còn người dân chỉ cần biết một điều, rất chắc chắn: Tôi đang đứng trên đất nước tôi, Việt Nam.(SGGP)   VÌ SAO  
  
 Thác Bản Dốc muôn đời là đất Việt  
 Tự thủa ông cha lấy máu vẽ cơ đồ  
 Tiếc những kẻ học hành không đến nỗi  
 Tự bán mình muôn kiếp vết tanh dơ  
  
 Là dân Việt bây giờ nên cảnh giác  
 Với mẹo lừa bẩn thỉu rất Trung Hoa  
 và những kẻ khom lưng vì muổng cháo  
 cống hết rồi cắt tiếp đất ông cha  
  
 Thác Bản Dốc ngày nao chân đến lớp  
 Ghi rành rành thác đẹp nước Nam ta  
 Dư đồ còn đó non sông thiếu  
 Hỡi ai dân Việt có đau là…!  
  
 Mô bai cẩn thận từ nay nhớ  
 Không người nước Việt cạch mặt ra  
 Nuôi ong tay áo làm sao tránh  
 Sưng vù mặt mũi sẽ không xa…!     lnp        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGÀY ĐẦU THÁNG TƯ…  
  
 Thằng Tập được bầu làm chủ tịch  
 Bèn qua triều cống nước Nam ta  
 Gái đẹp ngàn cô… đô mấy tấn  
 Mấy hôm quỳ lạy nước mắt nhoà  
  
 Dân đông nước khổ nhiều cay đắng  
 Cho mày đứng dậy nói ta nghe  
 - Dạ thưa bổn quốc điêu linh lắm  
 cướp bóc cầm hơi đợi đến hè…  
  
 Mày tuy nước lớn nhưng rất yếu  
 dân tình hoang dã dạy chưa nghe  
 Trẩm thương nhưng bởi xa xôi quá  
 ban cho giáo lý sách đem về…  
  
 Mày về bá cáo toàn dân nước  
 phải sống yêu thương hợp đạo trời  
 không được tranh dành không cướp bóc  
 hiếu sinh cấm sát giống con người…  
  
 Sang hè ấm áp ta kinh lý  
 sẽ ghé xem dân sống thế nào  
 trị quốc trước cần an thiên hạ  
 sau lo cày cấy cốt nuôi nhau…  
  
 Mấy lời ta dặn nên ghi nhớ  
 thằng Tập nêu gương sống tốt vào  
 để dân ly loạn mày nên tội  
 tha mày Vương pháp đốt hay sao…!     lnp            
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: