Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 109 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 20.08.2013 08:59:43 (permalink)
0

 
(Phỏng vấn chị Hằng) 
BẠCH TUYẾT ĐẤY… 

Thủa ấy Thiên đình thi sắc đẹp 
Trần gian âm giới thảy được mời 
Người đẹp ào ào như trẩy hội 
Rốt vào chung cuộc chỉ một thôi 

Theo lẽ thì trao vòng nguyệt quế 
Nhưng mà thượng đế có băn khoăn 
mấy năm nàng ấy trong rừng thẳm 
mà chú lùn kia những bảy thằng 

Bèn giục Hằng Nga dâng thiên kính 
rỏ ràng bảy lỗ… mới băn khoăn 
Tiếc vòng nguyệt quế không trao được 
bèn gác cây đa chỗ Cuội nằm 

Từ đó Thiên đình không thi nữa 
bởi vì toàn rước chuyện oái ăm 
Trần gian vốn loạn không lo sợ 
hội kia hội nọ vẫn rầm rầm…!
 


lnp


lenamphong626 20.08.2013 09:02:28 (permalink)
0

 
VÔ ĐỀ 

Chán phèo chẳng biết làm chi nữa 
Chuyển ô xi (o2) thành các bô níc chơi (co2)(…thở..) 
Sen tàn mưa đẫm đầm loang nước 
Cá lội tung tăng khách ngó trời…!
 


lnp


lenamphong626 20.08.2013 09:06:59 (permalink)
0

 
TẶNG EM 

Khi trẻ anh tặng em bông hồng đỏ 
ghi dấu thời sôi nổi của hai ta 
năm tháng đã thắm nồng như hoa thắm 
cuộc sống tình yêu gian khổ mặn mà 

Về già anh tặng em hồng lục bảo 
ước bình yên giữa cuộc bão giông này 
mong cuộc sống từng ngày trôi bình dị 
như mối tình chung thuỷ của hai ta 

Anh yêu em như em thường vẫn vậy 
không phấn son không trang sức điệu đà 
hương làn gió sớm hương đồng nội 
một đời say đắm của hai ta 

Vậy nhé tặng em màu lục bảo 
lúa thời con gái gió mơn man 
dòng sông bến nước quê mình đó 
xanh mãi ngàn sau đến ngỡ ngàng 

Hoa hồng đỏ thắm 
Hoa hồng xanh xanh 
Tặng em em ạ 
Chân thành chân thành… 

Chẳng mơ tột đỉnh nhân gian nữa 
mơ giữ tình mình mãi mãi xanh 
má hồng có lợt theo năm tháng 
tình kia đăm đắm mãi ngọt lành…!
 


lnp 
 


lenamphong626 20.08.2013 09:09:34 (permalink)
0

 
VÔ ĐẾ 

Gom tàn tro lại tìm hơi ấm 
Lọc cả ngàn hương lấy một hương 
Cổ nhân ẩn nhẫn tình sâu lắng 
Tuỳ miên* hiễn lộ chẳng phải thường…!
 


lnp 
* Tùy miên là tiềm ẩn, không bộc lộ, có điều kiện mới bộc lộ thành lời nói và hành động (thánh nhân đôi khi mới hé lộ bản chất thần linh của mình).
lenamphong626 20.08.2013 09:12:24 (permalink)
0

 
NÓI DỐI… 

Trái tim tha thiết không hề dối 
cho dù sự thật có khác xa 
cho dù lý trí rằng không phải 
cho dẫu mắt xanh chẳng bị loà 

Chiếc lá cuối cùng* không thể rụng 
mặc cây số phận lá vơi dần 
quy luật đôi khi nhường một tý 
để mùa đông lạnh nãy chồi xuân 

Sự thật đâu nhìn bằng mắt thịt 
trí tuệ nhiều phen hoá tầm phào 
những lời nói thật…thêm tàn nhẫn… 
thì lời nói dối ích làm sao… 

Có thể là ta yêu sự thật 
và cần ngưới nói thật cùng ta 
nhưng khi giả dối làm an ổn 
sự thật mai sau cũng được mà… 

Trái tim mới biết lời trung thực 
thật giả đôi khi chỉ vẽ ngoài 
như giữa giấc mơ và giấc ngủ 
để nghe…đôi lúc cốt êm tai… 

Ôi đôi lúc ta cần lời êm ái 
để nâng niu phủ dụ cuộc đời này 
lời nói thật…là bức màn đen tối 
nói hay đừng…sự thực chỉ bạn hay…!
 


lnp 

*  "Chiếc lá cuối cùng" O.Henrry.
lenamphong626 20.08.2013 09:15:35 (permalink)
0

 
RƠI XUỐNG RƠI LÊN… 

Quả táo chín vẫn rơi từ lâu lắm 
Một ngày kia lọt mắt cụ Newton 
Luật hấp dẫn được ra đời từ đó 
Tất nhiên còn lắm sự vuông tròn 

Nhìn chung mọi vật thế gian này 
Có mang khối lượng hút nhau ngay 
Mẹ đất mênh mang to rộng nhất 
Hút cả về tâm… luật giãi bày 

Nói chung tất thảy đều như thế 
Chín rụng đều rơi xuống đất lành 
Ta phải làm gì khi chín rụng… 
Rơi mà còn ngắm được trời xanh… 

Đức Phật chỉ ra một con đường 
Chúng sanh sáu nẻo biết mà nương 
Thập phương chư Phật đều gia hộ 
Cho kẻ hữu duyên thoát đoạn trường 

Thế gian vạn vật đều rơi xuống 
Thiện lương Phật độ được rơi lên 
Hữu duyên mà cũng do ta nữa 
Lương thiện thành tâm được đáp đền 

"Vạn Phật gia trì" tên của luật 
Cho người chánh kiến chánh tư duy 
Noi theo bát chánh mà tu tập 
Rơi xuống rơi lên có ngại gì…!
 


lnp 
 


lenamphong626 20.08.2013 09:18:49 (permalink)
0

 
TÌM ĐÂU… 

Muốn leo Cung Quảng tìm ông Cuội 
Về làm giám khảo tuyển nhân viên 
Chính phủ bây giờ ưa số đẹp 
Báo thật thì e…mất việc liền… 

Muốn về quê ngoại vui thôn dã 
Mục đồng cày máy thấy mắt hoa 
Ca bin rượu đế chừng đôi cút 
Di động cô em giọng mượt mà… 

Chỉ còn ký ức ngày xa lắm 
cưởi trâu thủa nhỏ đã qua sông 
Mà tưởng lưng voi Bà Triệu Ẩu 
mũi thuyền Hưng Đạo diệt quân Mông…!
 


lnp
lenamphong626 20.08.2013 09:22:24 (permalink)
0

 
LỐI MÒN 

Ta quen nói đường trần đầy cát bụi 
sao không nghe cát bụi có đường trần… 
ai cũng thấy hoa hồng bên gai nhọn 
sao không nghe gai nhọn có hoa hồng… 

Là vậy đấy lối mòn tiềm thức cũ 
nhìn cuộc đời bằng con mắt tiểu thương 
quen vặt trụi những gì ta dễ lấy 
cái không ưa vứt bỏ bảo tầm thường… 

Sáo mòn quá sáo mòn không chịu nổi 
oán trách đời chẳng chịu tý nghĩ suy 
đời đẹp lắm tiếng chim từ xanh thẳm 
hỏi rằng ta tô điểm được tý gì… 

Cái anh chàng trong phim Thượng đế cũng cười 
lại minh triết hơn các nhà khoa học Việt 
thà đeo cái chai với miệng cười toe toét 
hơn phá tiền dân dịch sách phét thằng Tàu… 

Còn bao nhiêu câu chuyện đẩu đầu đâu 
nay gom lại cái đầu ong ỏng tức 
…thói quân tử Tàu tức như cày trâu đực 
mà biết bao người hậm hực cố xin theo… 

…Có những lối mòn ta tìm lại 
bể dâu dịch chuyển đã san bằng 
bờ ao lối nhỏ ngày thơ ấu 
mái đình hồn Việt có còn chăng…!
 


lnp 
 


lenamphong626 20.08.2013 09:24:56 (permalink)
0

 
NỤ HÔN CHÁY BỎNG 

Những cô gái chúa nói dai chuyện cũ 
thường hàng giờ thủ thỉ chuyện tình yêu 
nụ hôn đầu thi vị có bao nhiêu 
hương tình ái có nhiều như sách viết… 

Tôi xin kể câu chuyện này tôi biết 
của bạn tôi còn vết sẹo thay lời 
trên đôi môi của lần đầu rất vội 
quá cháy bỏng lửa thuốc còn in dấu… 

…Là vậy đấy nụ hôn là mật ngọt 
nếu sáng nay cô ấy uống thêm đường 
là cháy môi ngọn lửa của yêu đương 
nếu vội vã ta quên quăng điếu thuốc…!
 


lnp
lenamphong626 20.08.2013 09:27:20 (permalink)
0
 

 
THƠ… 

Thơ vốn dĩ là chiều sâu tâm tưởng 
lúc trầm lúc bổng lúc đa mang 
qua rừng nghe gió vi vu thổi 
đến biển mênh mang sóng bạc đầu… 

Đừng ép thơ vào trong khuôn hẹp 
ép ngang ép dọc ích gì đâu 
nắng phải vào khuôn mưa vào khổ 
trăng qua mái rách nước qua cầu 
sinh ly tử biệt tình ngang trái 
rượu suông trăng lạnh hát đôi câu 
cảnh xưa bàng bạc người xưa khuất 
cố chấp làm chi để dạ sầu… 

Thơ có lúc là trò chơi con chữ 
xếp dài xếp ngắn xếp tuỳ tay 
nhà gỗ người xưa ưa xếp vậy 
bê tông nay tớ xếp kiểu này… 

Ta cứ là ta giữa cuộc đời 
hết việc vô bàn vọc thơ chơi 
nữa đời nông nỗi buồn khôn tả 
nghe thoảng lời kinh dạ rối bời…!
 


lnp


lenamphong626 20.08.2013 09:30:12 (permalink)
0
CẦU HỎNG… 

Thật ăn nào phải chỉ cầu đâu 
thành lệ bôi trơn phải rót dầu 
không năm ba lạng đừng lui tới 
mất công bỏ việc hỏng mai sau… 

Đừng đổ cho mưa nắng bất hoà 
xếp mày đòi thế lấy đâu ra… 
cái cầu nó cõng ai mà cõng 
trích lắm nên chi nó phải già… 

Cầu hỏng mai kia lại có cầu 
khánh thành chuông mỏ có mà rung 
lại chia lại chác vui như tết 
lại việc luôn tay chẳng thể dừng… 

Cầu hỏng do nuôi xếp ấy mà 
bao toà nhà đẹp đó mà ra 
bao em cơ nhỡ giờ yên ổn 
bao chị lông vông đã thành bà… 

Cầu hỏng thì ta lại xây cầu 
có công có việc để nuôi nhau 
Ví như nó cứ trơ ra đấy… 
xếp đói…tôi ông bị cốc đầu…!
 


lnp  
lenamphong626 20.08.2013 09:33:22 (permalink)
0

 
NÓI VỚI EM… 

Tình yêu chỉ là mỹ từ trống rổng 
cho đến khi em đến choán hồn anh 
sự cắt nghĩa chẳng mang màu giáo dục 
chỉ giản đơn say đắm của men tình 

Là trạng thái của tâm thần phân liệt 
chiếm hồn nhau nhung nhớ suốt cuộc đời 
cái chờ đợi dài chừng hơn thế kỷ 
mà bên nhau ngắn xẹt của sao trời 

Ý nghĩa của tình yêu anh có được 
là ở em vị chúa của lòng anh 
anh chẳng cướp mặt trời làm tặng phẩm 
chỉ tặng em vị đắng của chân thành… 

Ta đã tặng trao nhau niềm hạnh phúc 
cả khổ đau tủi cực của cuộc đời 
cõi trần hoàn cát bụi vẫn vui thôi 
bởi em đó chính là chân phúc lạc… 

Cầu đức Phật cho lòng con ngay thẳng 
trước cuộc đời và trước bạn bè con 
bởi trược mặt kẻ thù con dể thắng 
mà bên con bè bạn khó vuông tròn… 

Em biết đấy anh chim trời cá biển 
thích ngao du chọc ghẹo cuộc đời này 
phút bất cẩn chìm mình vào bóng tối 
bút giấy nào tả hết nỗi đau đây… 

Ồ tâm sự là khơi dòng trắc ẩn 
nói đôi điều lo sợ…trước mà thôi 
tình son sắt tự mình lên tiếng nói 
chỉ bên em cho đến hết cuộc đời… 

Ôi tình yêu biết bao điều bất hủ 
nhưng chẳng nhiều nếu nói đến thuỷ chung 
em cứ nhớ trong tim mình em nhé 
chỉ riêng em tha thiết đến vô cùng…!
 


lnp 
 


lenamphong626 20.08.2013 09:37:08 (permalink)
0

 
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY 

"Ông đưa chân giò bà thò chai rượu" 
không giò không rượu thì thiếu chiều nay 
muốn có chiều nay thì tay phải nhúng 
nhúng đâu thì nhúng phải trúng được thầu 
đã trúng được thầu thích đâu hầu đấy… 

Tham nhũng gì đâu chuyện phình phường 
Giúp nhà thầu miết họ nên thương 
Tháng năm lể tết ngày sóc vọng 
Tri ân họ biếu chút sữa đường… 

Các bác nên xem sự bình thường 
Người tốt thánh thần cũng phải thương 
Giúp cho ăn ở lo phương tiện 
Chưa ốm lo đưa trước sữa đường…!
 


lnp


lenamphong626 20.08.2013 09:41:07 (permalink)
0

 
THAM NHŨNG 

Nhũng nhiểu quan viên thích đòi quà 
ví như phụ nữ thích tặng hoa 
ví như các cháu ưa đồng bánh 
ví như… như ví nặng mới là… 

Tham nhũng gì đâu cái phong bì 
tiền đô tiền việt nhẹ tý ty 
xăng nước họp hành lo cho chú 
mà bảo anh tham…nghĩ cũng kỳ… 

Tham nhũng gì đâu nói linh tinh 
để dân không hiểu trách chúng mình… 
rất đúng quy trình dân chủ lắm 
thanh tra kiểm toán thật công minh… 

Nhưng chú đừng lo anh bảo này 
anh còn vững lắm bút cầm tay 
ra tiền ra bạc sao không ký 
mai mốt về hưu ký đầu mày… 

Anh nhận vì anh có đường dây 
dự án theo anh đã chỉ bày… 
tư vấn nhà thầu giao cho chú 
động thổ phong bì nhớ trả đây… 

Vớ vẫn chức năng doạ chú mày 
anh phôn một phát phải im ngay 
tư pháp tìm dân mà tư nhé 
…trọng điểm quốc gia chết có ngày… 

Tóm lại một lòng với quê hương 
đêm đêm trăn trở cả trăm đường 
Nhật Tàu Hàn Mỹ lo lôi kéo… 
Chạy Lo Đưa Đút kể ngàn phương… 

Đấy cái tâm anh rực nghĩa tình 
vì dân vì nước phải hy sinh 
người tốt trời cho đôi chút lộc 
lại bảo anh tham…bực cả mình…!
 


lnp
 


lenamphong626 20.08.2013 09:45:40 (permalink)
0

 
24 – 7 “We are all friends” 

Không chỉ Việt Phi mà là thế giới 
Chúng ta đều rắc rối bởi China 
Điều đơn giản sao ta không là bạn 
Xiết tay nhau gìn giữ lấy sơn hà 

Ôi tổ quốc những ngày ta đánh Mỹ 
Quý vô cùng tình bạn ở nơi xa 
Tôi với bạn dẫu chưa lần gặp gỡ 
Đã cùng nhau vì bốn biển một nhà 

Ôi tổ quốc nơi hồn ta ở lại 
Dẫu chân ta đi đến tận nơi nào 
Một ánh mắt một nụ cười đồng cảm 
Là muôn ngàn sức mạnh để bay cao 

Người bạn Phi ơi cứ tin rằng 
Việt Nam bên bạn chống xâm lăng 
Lũ giặc sẽ nằm yên đáy biển 
Tấc đất non sông mãi vĩnh hằng…!
 


lnp

 
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 109 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9