Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 109 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 03.09.2013 11:37:43 (permalink)
0
Không duyên không nợ bỏ nhau đi 
Rồi than lỡ dỡ cái xuân thì 
Tơ hồng ví phỏng bằng sắt nhỉ 
Tan vỡ muôn đời sách chẳng ghi 
Năm canh nước mắt rơi thầm thỉ 
Sáu khắc nhìn quanh chả thấy gì 
Ôm hận làm gì thôi cứ nghĩ 
Lỡ làng bất quá một kỳ thi…!
 


lnp 
lenamphong626 03.09.2013 11:40:31 (permalink)
0
LẠC HOÀNG HÔN 

Bên bến tà huy ngắm ánh tà 
Dòng buồn lấp lánh nước xa xa 
Hoàng hôn dè sẻn qua đầu bến 
Bóng núi mênh mang sóng nhạt nhoà 
Lóc cóc thuyền con khua cá mỏi 
Phấp phới bướm huyền vẫn nô hoa 
Đùa vui lũ trẻ chiều tan học 
Ý nhị khoe duyên dáng ngọc ngà…!
 


lnp
lenamphong626 03.09.2013 11:43:01 (permalink)
0
BIẾT VỀ ĐÂU… 

"Bắt hết thì ai làm việc nào"… 
Sinh Hùng bảo vậy biết làm sao 
Gác kiếm muốn dừng thôi tham nhũng… 
Tín nhiệm anh em cứ…gọi vào… 

Ừ thôi cú nữa có sao đâu 
Xong việc chia nhau một tý màu… 
Biếu ông xuất bản in tập sách… 
thơ ca đúc kết của…bầy sâu… 

Xưa theo tổ chức diệt bầy sâu 
kéo ra bảy món* họp cũng ngầu 
Xếp kêu lên bảo…mày đi sứ 
hai đầu đất nước bạc tóc râu… 

Nay trên xuống dưới khác gì nhau 
luốc luốc lem lem thủm một màu 
trong chăn biết rận nhiều như trấu 
cương còng…ừ nhỉ biết về đâu…!
 


lnp


lenamphong626 03.09.2013 11:45:56 (permalink)
0

 
KHOAN HỒNG… 

Yêu ma tham nhũng là ai đó 
Xin thưa con cháu các quan ta 
Ngộ không vào động lôi ra xử 
Bồ tát can ngăn chớ chớ mà 
Động ta còn thiếu người canh giữ 
Khoan hồng mở lối thả nó ra 
Các quan được thể tha hồ chén 
Án treo hết cỡ… có chi nà…!
 


lnp
lenamphong626 03.09.2013 11:48:34 (permalink)
0
LÀM GÌ ĂN NẤY.. 
    
Ai quản cái gì xơi cái nấy 
Phân cấp công minh thật tuyệt vời 
Tai mui* thì cứ tai mui nhậu 
Cán bộ ứ ừ cán bộ xơi 
Công thương thì cứ công thương lủm 
Kế hoạch a ha kế hoạch tời 
Cong đuôi tài chính ôm tiền trốn 
Ngân hàng sập cửa tớ xin thôi…!
 


lnp 
*  Tài nguyên môi trường gọi tắt là Bộ Tai Mui 
lenamphong626 03.09.2013 11:52:23 (permalink)
0

 
GIỮ LẠI… 

Tâm vị kỷ thường mang nhiều đau khổ 
Đến cho ta khi mơ ước không thành 
Ngoài cửa sổ đời bao la rộng lớn 
Lá vẫn đùa vui vẻ dưới trời xanh 

Tiểu vũ trụ có điều gì không ổn 
Khi bầu trời là miệng giếng con con 
Đất hòn đá dưới chân ngồi ộp oạp 
Ngày tháng trôi trong hố hẹp mỏi mòn 

Tâm vị kỷ là con đường đau khổ 
Dẫn ta đi đến xứ sở mê lầm 
Hãy thử sống như tâm hồn Đức Phật 
Đạo Bồ đề mở cửa tận chân tâm 

Tâm vị kỷ tình yêu đầy hờn dỗi 
Chỉ nghỉ cho ta ít nghĩ cho người 
Tấm áo sạch bữa cơm thường chờ đợi 
Người vợ hiền thầm lặng tặng đấy thôi… 

Ai chẳng có khoảng trời xanh nho nhỏ 
Để an bình thỉnh thoảng ngắm mây trôi 
Đừng ham hố khi mình không đụng đến 
Rồi loanh quanh cất giữ bận cuộc đời… 

Ôi khi buồn ta viết mấy vần thơ 
Khi vui vẽ ngắm nhìn em say đắm 
Xin bỏ hết giữ tấm lòng thơ trẻ 
Ngắm cuộc đời mỹ lệ và em…!
 


lnp 
 


lenamphong626 03.09.2013 11:55:35 (permalink)
0

 
Cống Hiệp Hoà 

NIỀM ĐAU…. 

Ôi vẫn có những ngôi sao nhỏ 
những ngôi sao lẻ tẻ ven đường 
Sao hôm đợi và sao mai vẫn đợi 
Sao ven đường cũng đợi một niềm thương 

Ai nhớ ai quên con cống nhỏ 
gần trăm nam nữ đã hy sinh 
Họ chết trong khi làm nhiệm vụ 
năm tháng bây giờ vẫn lãng quên 

Đã hơn ba chục năm quên lãng 
Tri ân dẫu muộn vẫn hơn không 
Diễn - Yên - Quỳnh lúa lên xanh tốt 
Gạo thơm nức nỡ nghĩ sao đành…!
 


lnp
lenamphong626 03.09.2013 11:58:42 (permalink)
0

 
NÓI VỚI BT TIẾN… 

Một đêm ba trẻ đầy tang tóc 
Miền quê Quảng trị vẫn đau thương 
Trách kẻ quàng xiên ta trách một 
Kẻ hững hờ kia trách mọi đường… 

Nếu tôi tư lệnh ngành y tế 
Chuyện dự chuyện mời chỉ tào lao 
Tắc trách trong nghề sao hờ hững 
Sinh tử vì sao đứng ngoài nào 

Bức xúc vẫn biết ngành y tế 
Ít tiền ít hẳn lẻ lăng xăng 
Dân nam mắc bệnh ra ngoài chữa 
Bộ trưởng người ơi có biết rằng… 

Gần tháng cô hồn lòng thêm nặng 
Ở đời đức độ đứng đầu thôi 
Đứng đầu Bộ trưởng còn như thế 
Trách chi y đức khóc lặng thầm…!
 


lnp
lenamphong626 03.09.2013 12:01:09 (permalink)
0
PHƠI… 

Ta vốn chẳng ưa hàn lâm kinh viện 
viết đầy bàn toàn công thức lăng nhăng 
Thơ đến thơ đi ta ở lại 
mấy bồ kinh viện để phơi trăng…!
 


lnp
lenamphong626 03.09.2013 12:04:10 (permalink)
0

 
CẢM THÁN… 

Trẻ ôm súng thép diệt xâm lăng 
Già viết câu thơ tả nỗi lòng 
Giấc mộng sông hồ vừa gác lại 
Bồi hồi nghe tiếng vọng non sông…!
 


lnp
lenamphong626 03.09.2013 12:07:40 (permalink)
0

 
THẦN TÌNH YÊU… 
(Tặng các con) 

Thế gian chỉ có một người duy nhất 
suốt cuộc đời nâng đỡ bước chân con 
Khi biết nói con gọi người là Mẹ 
vị thánh vì con năm tháng mỏi mòn… 

Con biết đấy mẹ cơm thừa canh cặn 
mắt sáng ngời mỗi lúc thấy con vui 
Mẹ nhận nốt trầm cho con nốt bỗng 
Để lớn lên con thấy lẽ yêu đời… 

Con đã đọc "Chén cơm thừa còn lại" 
cha mẹ nào không thầm lặng vì con 
Mẹ lập trình từng bữa cơm bữa cháo 
Để cho con sự học được vuông tròn… 

Con đã nghe câu chuyện này chưa nhỉ 
Có một người phụ nữ rất thiện lương 
Bà nhìn thấy ba ông già tóc bạc 
Ngồi lặng yên trên ghế đá trong vườn 

Bà tiến tới và cất lời thăm hỏi 
Hỡi những người già cả chẳng hề quen 
Nhưng tôi biết chắc các ông đang đói 
Vào nhà tôi…lót bụng bữa cơm thưòng 

Họ cảm ơn nhưng hỏi về ông chủ 
không có nhà nên họ chẳng thể vô 
và yên lặng họ ngồi trong vườn nhỏ 
Tất cả trầm tư trong một chữ chờ… 

Rồi chiều tối khi ông nhà xong việc 
trở lại nhà người vợ kể chuyện trên 
Ông nghe lạ…bảo vợ ra mời lại 
Họ vẫn sân sau lặng lẽ bên thềm… 

Người vợ đã ra sân sau mời lại   
nhưng ba ông không cùng lúc vào nhà 
Quá kinh ngạc..hỏi vì sao như vậy 
họ mĩm cười vui vẽ giải thích qua… 

Thì ra đó ba vị thần bất tử… 
tên Tình Yêu, Giàu Có với Thành Công 
Họ chỉ có ban một điều duy nhất… 
Người vợ bèn vô kể với chồng… 

Ôi tuyệt thật người chồng kêu mừng rỡ 
ta chọn ngài Giàu Có đi em 
Ngài sẽ ban cho ta đầy của cải 
Cuộc đời ta chắc chắn sẽ êm đềm… 

Nhưng người vợ… chọn Thành Công anh ạ 
có chức quyền võng lọng mới xênh xang 
Ra khỏi ngõ bao nhiêu người kính nễ 
Giàu có không…e cũng thật bình thường… 

Họ tranh cãi…không thể nào thống nhất 
bé gái ngồi…lặng lẽ chỉ lắng nghe 
Mời Tình Yêu…tình yêu cha mẹ ạ 
Ngài ban cho hạnh phúc mới tuyệt kìa… 

Và họ đã nghe lời con gái nhỏ 
Mời vị Tình Yêu…quá bước vào nhà 
Người chồng bảo vợ ra mời ông ấy… 
..đó khách mời mong muốn của chúng ta… 

Và người vợ đã ra mời ông ấy… 
Ông đứng lên thong thả bước vào nhà 
Nhưng kỳ lạ cả hai ông kia nữa 
Cũng mĩm cười thong thả…đúng cả ba… 

Quá kinh ngạc…hỏi vì sao như vậy 
Hai vị Thành Công Giàu Có bỗng cất lời 
Ồ đúng vậy chúng tôi từng người một… 
…nếu bà mời duy nhất chỉ chúng tôi… 

Nhưng bà chọn thần Tình Yêu vào cửa 
thì chúng tôi cũng phải bước vào thôi 
Bởi đâu đó thần Tình Yêu lựa chọn… 
Giàu Có, Thành Công chắc chắn vậy rồi… 
…….. 
Con hãy chọn Thần Tình Yêu con nhé 
Có tình yêu ta có lẽ yêu đời 
Mẹ chính là vị thần bất tử ấy 
Vẫn lặng thầm chờ đợi đó con ơi…!
 


lnp
 


lenamphong626 03.09.2013 12:10:56 (permalink)
0

 
THU VỀ… 

Cây phượng vĩ lá rơi đầy trước cổng 
Nhạc trời trầm bổng thấy bâng khuâng 
lá đầy sân 
lá đầy sân 
lá vàng rắc lối bước chân ta về 
Mơ màng sương nhẹ sông quê 
Gió mê mê 
Nắng mê mê 
chút hơi phiêu lãng cũng về cùng thu… 

Như có lẽ lão mặt trời say ngủ 
nắng mơ mơ vừa đủ áo thu vàng 
trời trong xanh mây trắng cũng mang mang 
đêm chút lạnh ngỡ ngàng vào giấc ngủ… 
Ôi mùa thu nhẹ nhàng muôn thủa 
Lá rơi vàng trước cửa 
Nắng rơi vàng trước cửa 
đã đợi chờ vẫn bỡ ngỡ vì thu… 

Lá đổ vàng gió nhẹ tựa như ru 
sương lãng đãng lá rơi từng chiếc nhẹ 
mùa thu khe khẽ 
tơ lòng khe khẽ 
lắng khúc trầm ý nhị tình thu…!
 


lnp


lenamphong626 03.09.2013 12:13:25 (permalink)
0
CÁC CỤ CHẠY THI 
      (tường thuật lại…) 

Cụ Hết trời thương Kết Hụ đầy 
ba năm thi chạy vẫn trắng tay 
Cụ Năng biết Nặng Cu nên chậm 
đoạt giải xem ra khó có ngày 
Cụ Xê vốn Xệ Cu tuy cố 
mà biết lúc nào đến đích đây 
Cụ Nhe được Nhẹ Cu nên đã 
cười to hết cỡ đoạt giải này…!
 


lnp 
(P/s. Nhân đọc Cụ Hết. Ph¬ường 5 Quận 11 T.P - HCM trúng số độc đắc 7,6 tỷ đồng …bỗng nhớ cuộc thi Việt dã các Cụ ở Hà Nội năm 20xx…)


lenamphong626 03.09.2013 12:17:01 (permalink)
0

 
QUAN CHỨC 

Vô tư chết từ từ nhờ …lãng phí 
bệnh hình thức khiến giống nòi kiệt quệ 
bọn cổ cồn khệ nệ với bằng khen 
thích khoa trương cho lối nghĩ cũ mèm… 

Anh Thăng miệt mài lo về phí 
tận thu cho kiệt quệ đám dân nghèo 
Nhờ anh Bình bao doanh nghiệp phăng teo 
ngân khố ném vèo vèo cho địa ốc 
vàng chính chủ ra chiêu tuy tàn độc 
lợi cho dân móc túi trả thêm tiền 
còn đại ngôn muốn nửa giải Nobel… 

Bộ Nông nghiệp cử ông Hồng cục trưởng 
cố khuyên dân thưởng thức món khoai tây 
rồi gừng rau mướp đắng… nhập đủ đầy… 
hơi vượt ngưỡng…vẫn an toàn dân ạ… 

Bà Kim Tiến kỳ này ưa nói lẫy 
bệnh viện à…chính phủ phải ra tay 
còn cứ như trại tị nạn …thế này 
Bộ bất lực chỉ nhờ…tăng viện phí… 

Làm quan chức là bước vô đền ảo mộng… 
chân đút gầm bàn và nói giọng giống nhau… 
rắng Đồ Sơn chẳng có mại dâm đâu… 
Quất Lâm sạch làu làu ai cũng thấy 
…những phát biểu nức lòng…quan chức nhẩy… 

Ôi quan chức…vì sao… ra như vậy 
nói ai nghe… ai thấy…nói mà nghe… 
cứ vui đi… sao mặc cảm…nặng nề 
dân có giận…mà quan nghe…chưa rỏ…!
 


lnp 
 


lenamphong626 03.09.2013 12:20:09 (permalink)
0

 
VÔ ĐỀ 

Tìm chút bình an trong cuộc sống 
không buồn không nghĩ chẳng lo âu 
Sương thu nào phải vô tình nhỉ… 
không ý vì sao rớt xuống đầu… 

Sớm thu nhè nhẹ miền suy tưởng 
sương chẳng buồn rơi chỉ vật vờ 
trầm ngâm cảnh cũng đầy tâm sự 
xui lòng nghĩ ngợi chẳng vô tư…
 


lnp


Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 109 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9