![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đôi khi ngọn gió...
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
       THAM NHŨNG LÃNG PHÍ & TIẾT KIỆM  
  
 Gã tham nhũng ngồi nhâm nhi ly thuốc  
 Ái chà chà là sâm nước Cao Ly  
 loại hồng sâm thế giới hạng nhất nhì  
 lão lãng phí hẹn chiều đi đập phá  
  
 Lão lãng phí vẫn muôn đời anh cả  
 Một tiếng hô nghe dạ đủ ba miền  
 sống ngang tàng phong cách tựa thần tiên  
 chỉ vì bạn nửa quan tiền chẳng cất  
  
 Lão hào hiệp nên bạn bè đông lắm  
 bọn con nhang đệ tử xếp từng bầy  
 tham nhũng ta…là thằng nhỏ bấy nay  
 luôn được lão cầm tay…yêu mến nhất  
  
 Ngài tiết kiệm vẫn muôn đời phong cách  
 dáng  gầy nhom ốm nhách chẳng ai mời  
 chốn bình dân muôn kiếp chỉ vậy thôi  
 lão lãng phí vẫn cười đồ đói rách…  
  
 Quốc hội kỳ này thì đang vẫn họp  
 Nghe đồn rằng tiết kiệm sáng phương danh  
 Ừ thế thôi cũng chỉ chuyện họp hành  
 chức anh cả dám dành…anh lãng phí…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐỌC …   "Tứ đại Vina" thụt két, tăng nợ công  của TS Trần Đình Bá     Vâng rất đúng ngài Trần Đình Bá  
 Tứ đại Vina* ông viết tuyệt vời  
 Lãng phí ấy khiến nhiều đời con cháu  
 Phải nai lưng trả nợ hộ ta thôi  
  
 Hai trăm tỷ đô la chúng ta đã bỏ  
 cho hai trăm sáu mươi cảng biển tắm chơi  
 sáu mươi ba cảng hàng không thật là tuyệt  
 ba ngàn hai trăm cây đường sắt ngắm trời  
  
 Hậu quả chỉ một phần trăm vận tải  
 có lẽ toàn khách sộp thích rong chơi  
 đưa nợ công sớm lên ngôi tuyệt đỉnh  
 bảy mươi hai tỷ rưởi sướng ngất trời  
  
 Bao dự án còn dở dang chưa lộ  
 Bao dự án còn cạy cửa ODA  
 Điều khoái nhất có làm ta có hưởng  
 Xứng danh hùng ấy tứ đại Vina…  
  
 Tứ đại ấy đều nằm trong vận tải  
 Thuộc những ngành chiến lược quốc gia  
 Sử dụng vốn ODA nhiều nhất  
 lại nặng nề gây tổn thất nước nhà…  
  
 Ngành vận tải là mắt xích yếu nhất  
 lỗ thũng về thâm thụt của quốc gia  
 là con nghiện khổng lồ trong kinh tế  
 làm nợ công tăng vọt bỗng quá đà  
  
 Ông nói đúng là siêu siêu lãng phí  
 rút tận cùng nguồn lực của quốc gia  
 Tóm đứa tham mưu đem ra trị  
 làm gương trị quốc giữ sơn hà…!     lnp   *  Sau Vinashin, Vinalines thì sẽ là Vina railways và Vina airline!   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       TIN SÁNG  
  
 Khoáng sản là đào lên bán ăn  
 Sướng ai ngân sách phải âm thầm  
 Thuế không lặng lẽ lo bù lỗ  
 Đầu nguồn tan tác sợ nước dâng  
 Còn nhiều hệ luỵ chưa lường hết  
 Viễn cảnh môi trường lại xẻ băm  
 Hởi ôi to tát đâu chưa thấy  
 Thấy kiện thưa nhau mãi nhập nhằng…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       ĐỒNG TIỀN  
  
 Đồng tiền làm hỏng những kẻ ngu  
 Xét theo nguyên lý tự xưa giờ  
 Đừng tranh đừng cướp lòng lương thiện  
 Có tiền có của vững đường tu  
 Tham lam làm hỏng thân mình trước  
 Chấp thủ sân si hoá ở tù  
 Thêm bớt quân bình trong nhận thức  
 Có không như lá rụng sân chùa…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ ĐỀ  
  
 Miền trung khổ vì hàng năm mưa bão  
 nắng gió như nung thiêu đốt thân người  
 những nghị định từ trên mây rơi xuống  
 lỡ trúng thì chịu thiệt vậy mà thôi…  
  
 Cũng có cái từ trên trời rơi xuống  
 có cái thì dưới đất tự chui lên  
 có cái lại từ vô thiên vô địa  
 phùng tai trợn mắt bỗng…hèm hèm…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XƯA…NAY  
  
 Xưa tuổi trẻ như bi lăn khắp chốn  
 càng lăn càng hiểu lẽ yêu đời  
 Nay con trẻ ta ngăn ta cấm cả  
 bởi ngoài kia rất ít kẻ yêu người…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THỜI ĐẠI  
  
 Quay lén là người không thể biết  
 Đánh lén rình khi chẳng đề phòng  
 Ăn lén là lòn luồn cơ dưới  
 Công khai báo láo…được thả xăng…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       PHẬT DẠY  
  
 Kinh tế học dạy ta làm kinh tế  
 cách tối đa đạt lợi ích của mình  
 trên đường đó bao nhiêu người cũng thế  
 để có phần ta buộc phải đua tranh…  
  
 Đức Phật dạy chúng ta nên điều độ  
 giữ thân tâm an lạc giữa cuộc đời  
 Ăn vừa đủ để nuôi thân học đạo  
 Tiêu đủ dùng không lãng phí đấy thôi  
  
 Nhu cầu ấy hiển nhiên là tối giản  
 mà ung dung hạnh phúc cả đời người  
 chút phấn hương mà con ong tìm kiếm  
 đơn giản là chẳng hại đoá hoa tươi  
  
 Đường tham vọng chất chồng đầy ác nghiệp  
 Có lẽ nào ta cố cướp cho ta  
 Khi sử dụng thật ra là tối giản  
 Chỉ vừa ăn ấm mặc sống hiền hòa  
  
 Tham quyền cố vị tham ăn bẩn  
 Lãng phí phô trương thể hiện mình  
 Tranh công đổ tội ưa luồn lách  
 Lẽ nào kết quả của văn minh…  
  
 Nghe Phật dạy như con ong tìm mật  
 Nhưng chẳng hề làm hại đến loài hoa  
 Đường nhân loại đến đi đầy tự tại  
 Đến ung dung đi thong thả về nhà  
  
 Phật cũng dạy đường văn minh nhân loại  
 không phải phép nhân ham muốn con người  
 Mà đơn giản chỉ là đường tịnh hóa  
 trong đơn thuần tính cách chúng ta thôi  
  
 Chân lý Phật vẫn muôn đời hiệu diệu  
 Trong tiêu dùng nên tối thiểu chi tiêu  
 Điều tối thượng là tối đa hạnh phúc  
 Phép Phật ban biết biến ít thành nhiều…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       MƠ  
  
 Sáu căn theo đuổi sáu trần  
 Chỉ duy quên mất cái tâm của mình  
 Phân phân tích tích tìm tìm  
 Thanh thanh sắc sắc hình hình âm âm  
 Dẫu đã biết mê lầm khó bỏ  
 Mắt quen nhìn dấu gió đường chim  
 Tai quen những khúc êm đềm  
 Thân quen áo lụa ấm êm cõi đời  
 Lưỡi quen nếm cõi người đường mật  
 Ý nào ưa sự thật đắng cay  
 Mũi ưa ngào ngạt hương bay  
 Sáu căn mê mãi đắm say sáu trần  
 Rồi chấp thủ sáu trần buộc chặt  
 Để sáu căn át mất phần tâm  
 Thế rồi tiếp tục mê lầm  
 Theo dòng sinh tử âm thầm xuống lên…  
  
 Mong cứ mãi hoa hèn cỏ nội  
 Được ung dung cười nói với đời…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     TRÁI MÙA  
  
 Hiu hiu lạnh gió mùa này vẫn thế  
 Mây thấp trời lặng lẽ hạt mưa rơi  
 Sớm mùa đông bàng bạc đất trời  
 Chờ một tiếng chim ơi mày vắng…  
  
 Buồn vui cuộc thế ngày thinh lặng  
 Vui mà nằng nặng chút buồn riêng  
 Hạt nắng ngày đông chừng quý giá  
 Cơn mưa buổi hạ giá như vàng  
  
 Và sinh mạng liên quan cùng cái chết  
 Ngành giao thông năm hết mấy ngàn người  
 Ngành công an côn đồ thỏa rong chơi  
 Một năm cũng xơi xơi chừng trăm mạng  
 Ngành giáo dục tiêu hoang vài thế hệ  
 Ngành điện kia hệ lụy cũng vô cùng  
 Vạn vạn dân chạy lũ mới vừa xong  
 Rồi nhà cửa hoa màu dâng thủy điện  
 Ngành vận tải đốt tiền vô thiên lũng  
 Với hàng không cảng biển mở bời bời  
 Ngành công thương chẳng chịu bỏ cuộc chơi  
 Hàng độc dược khói ngất trời ô nhiểm  
 Ta bà cuộc ấy đà hung hiễm  
 Ngành y kia tiêm nhiễm cũng là thường  
  
  
 Ngẫm cái vụ Cát Tường qua thì rõ  
 Rồi vắc xin Hướng Hóa chửa phai màu  
 Rồi thì phim nhân bản để lòng đau  
 Rồi vật tư y dược cũng một màu  
 Đều thỏa thuận cùng với nhau nâng giá  
 Hỡi ôi xã hội đà tơi tã  
 Lương y từ mẫu đã thị trường…  
 Rồi tâm linh đà đến lúc thảm thương  
 Dám chia chác trên máu xương liệt sĩ…  
  
 Đã biết thái lai rồi bỉ cực  
 Mà ôm cục tức nuốt không vào  
 Lương vương chợt thấy hoa đào….  
 Trời ơi cây cỏ vì sao…trái mùa…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHUYỂN BIẾN  
  
 Nặng ưu tư qua mỗi kỳ quốc hội  
 Ông nghị giờ đanh thép với nội xâm  
 Những kiến nghị đã mang hồn dân nước  
 Những ưu tư như dân tộc bồn chồn  
  
 Biết tham nhũng chẳng dễ gì mà chống  
 Bệnh tự thân đâu cũng vậy thôi mà  
 Phải chăng lỏng lẻo từ cơ chế  
 Nên loài tham nhũng mới sinh ra  
  
 Sâu lớn bây giờ chưa diệt được  
 nhưng lời hiệu triệu đã ban ra  
 Này lũ nội xâm nên nhớ lấy  
 các ngươi sẽ phải đến hầu toà  
  
 Lũ nội xâm sẽ phải chùn tay lại  
 Đất nước rồi sẽ đẹp những mùa hoa  
 Toàn dân một dạ lùng tham nhũng  
 Lẽ nào chẳng sạch lũ yêu ma…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       CHÚNG TA TỰ GÂY RA  
  
 Cơn bão dữ mang sắc màu huỷ diệt  
 Biến thanh bình thành địa ngục trần gian  
 Late đã biến thành bình địa  
 Tacloban như san phẳng hoàn toàn  
 Xác người la liệt trên đường phố  
 Người còn vờ vật sống lang thang  
 Sự huỷ diệt không bút nào tả nỗi  
 "Quá nhiều" trong nước mắt thở than…  
  
 Những cơn bão càng ngày càng khủng khiếp  
 Thiên nhiên phẩn nộ với con người  
 Chúng ta lạm sát vì tham vọng  
 Đất nước tài nguyên kiệt cùng rồi  
  
 Khoa học…  
 … đã tiến xa trong cái vòng luẩn quẩn  
 mà thực ra bất lực cả mà thôi  
 Nhìn động đất sóng thần và bão tố  
 hiểu ngay thôi bất lực của con người  
 như bầy kiến bơ vơ bên dòng nước  
 nước mênh mông xiêu dạt bốn phương trời  
 Quyền lực của tự nhiên là vô hạn  
 Mẹ thiên nhiên ta phá sạch cả rồi  
  
 Vì đâu bão tố bỗng tơi bời  
 Vì đâu khói súng mãi không thôi  
 Hãy xem gàu xúc khoan đất mẹ  
 Đêm đêm súc vật oán con người*…!     lnp   *  Có người nói muốn biết chiến tranh mãi không thôi đêm đêm hãy lắng nghe tiếng súc vật rống ai oán ở các lò mổ phục vụ cho nhu cầu con người…   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       DẺO MỒM  
  
 Đã biết lăng xăng chỉ hại mình  
 Mà đời lắm chuyện khó mần thinh  
 Dẻo mồm công chức xưa nay vậy  
 Dở dom trăm sự…rất quy trình…  
  
 Như lão chồng kia trốn việc hoài  
 Sáng phê trưa báo tối lai rai  
 Bực mình vợ hỏi vì sao thế  
 …Anh cũng vì em mới dài dài…  
  
 Sáng uống cà phê đắng nghét mồm  
 Vì em khai thác chuyện quanh thôn  
 Ông kia bà nọ nhà thằng Tý  
 Đánh nhau hôm nọ phải về đồn  
  
 Bốn mùa giảm giá bốn mùa sale  
 Mỹ phẩm thời trang xếp hàng hàng  
 Không đọc ai tin cho em biết  
 Để trưng để diện để huênh hoang  
  
 Còn chuyện lai rai…hỏi mẹ mày  
 Anh làm như thế bởi ai đây  
 Quyến rũ dịu dàng em là nhất  
 Khi hồn anh đã vắt cành cây…  
  
 Công chức ngày nay có khác gì  
 Năm điều ba chuyện tới cụng ly  
 Toàn là khách khứa toàn công việc  
 Đầy ắp lo toan một chữ "vì…"…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       KINH NGHIỆM  
  
 Chẳng năm ba lọ chẳng xăn tay  
 À cũng thường thôi chuyện mỗi ngày  
 Kinh tế thị trường quy giá trị  
 Có làm có hưởng chuyện xưa nay  
 Chớ dại làm không thưa quý vị  
 Liêm khiết nhiều ông đã ăn mày  
 Vun vun vén vén vì con cháu  
 Đút đút thu thu ví mới dày…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       VỘI Và 
  
 Càng nhiều dự án ta càng hiểu  
 Gấp gáp tranh vơ cái buổi này  
 Phá sản vẫn thường mua xe mới  
 Túi rổng nên mồm  hót rất hay  
  
 Chuyện kể rằng nghe có anh chàng  
 Gọi bia tới tấp xếp hàng ngang  
 Quất sạch mươi chai trong chục phút  
 Khiến ông chủ quán cũng bàng hoàng  
  
 Bèn hỏi vì sao mà vội vã  
 Nhẫn nha bia bọt mới là là  
 …Ồ cũng vậy thôi như ông có  
 cái mà đang có ở trong ta…  
  
 Ồ vậy anh đang có gì nào  
 Có gì tâm sự cứ nói ra  
 …Thoáng nụ cười buồn anh ta bảo  
 cái mà tôi có…một đô la…!     lnp   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: