Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 109 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 27.10.2014 09:06:26 (permalink)
0

 
THÔNG ĐIỆP 

Cuộc thi mỹ thuật quốc tế 
Đề tài nạn đói ban ra... 
Danh họa các nước múa cọ 
Vẽ người đói khát như ma... 

Chung kết I Van về nhất 
Mỹ nhì Trung Quốc thứ ba 
Việt Nam giành giải xuất sắc 
"Không ăn lấy gì mà ra"* 

Rồi đến năm nay thi tiếp 
Đề tài như cũ nhưng mà 
Cấm vẽ đề tài đã vẽ 
Cau mày họa sỹ xuýt xoa... 

Kết quả Việt Nam lại nhất 
Với bức cô gái khỏa thân 
Há mồm ngồi trông trời nắng 
Dưới cô...nắng rọi một vùng 

Bức tranh rỏ ràng thông điệp 
Không ăn ruột hóa cáp quang 
Thế giới tâm phục khẩu phục 
Đại đại danh họa Việt Nam...!
 


lnp 
*  Việt Nam vẽ bức tranh: mạng nhện giăng...mang thông điệp 
    "Không ăn lấy gì mà ra"*
lenamphong626 27.10.2014 09:09:21 (permalink)
0

 
BÔNG HOA 

Nhà văn đăng đàn diễn thuyết 
Phái nữ là những bông hoa 
Thiếu nữ bông hoa vườn thắm 
Bà góa bông hoa trên tường 

Những người chồng con thắm thiết 
Là hoa trong lọ đang tươi... 
Cử tọa bèn buông câu hỏi 
Bà lão...hoa chi hỡi người... 

Nhà văn chẳng hề bối rối 
Mĩm cười mắt lướt xa xôi 
...Bà lão là bông hoa ép 
trong trang sách cũ lâu rồi...!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:11:42 (permalink)
0

 
ĐỂ LÀM GÌ... 

Du khách Anh đến vùng đảo Cóc (Corse) 
Thấy một ông ngư trẻ ngắm trời 
Nằm thong thả trên mui thuyền cá 
Thuốc phì phèo rất đỗi thảnh thơi 

Ngạc nhiên du khách ân cần hỏi 
Sao không làm việc lại nằm chơi 
Anh muốn có thêm con thuyền nữa... 
Thì thôi nằm ngửa để ngắm trời 

Chàng ngư phủ trẻ nhìn du khách 
Buông câu cụt lủn...để làm gì 
Mĩm cười du khách bèn giải thích 
Để tăng lợi nhuận chớ làm chi... 

Nếu anh cần mẫn thêm thuyền nữa 
Vài năm chắc chắn có cả đoàn 
Khi ấy dẫu rằng anh chẳng muốn 
Vẫn dư điều kiện để chơi hoang.... 

Rít một hơi dài thuốc lá 
Chàng ngư ông trẻ mĩm cười 
Nãy giờ như ông thấy đấy 
Nghỉ ngơi...tôi vẫn đó thôi...!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:14:57 (permalink)
0
SỰ NGỌT NGÀO 

Sau bữa tiệc tối ngon miệng 
Quý bà đi dọn bàn ăn 
Quý ông ra phòng tiếp khách 
Uống trà chuyện vãn lăng nhăng 

Ông khách hết lời khen ngợi 
Chủ nhà ông bố tuyệt vời 
Lịch thiệp hết lòng thương vợ 
… “Mèo con”…“mật ngọt”…hết lời 

Đảo mắt ra chiều cảnh giác 
Chủ nhà nói khẽ mấy lời… 
…Thật tình bốn năm rồi bạn… 
…quên tên bà ấy mất rồi…!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:18:39 (permalink)
0

 
TỚ ĐỦ RỒI 

Vợ thầy Trang Tử xưa cười lớn 
Chê kẻ "Quạt mồ" thiếu đức nhân 
Ai hay phép thử thầy Trang Tử... 
Xấu hổ...vợ yêu đến từ trần* 

"Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái 
Nhất nhật phu thê bá dạ ân" 
Nghi kỵ xui lòng...đang tâm thử 
Kết quả...đương nhiên tự mất phần 

Hương thơm...hoa đẹp...lời êm ái... 
Cử chỉ ân cần...tính dễ thương 
Thông minh sắc sảo...hồn cao đẹp 
Thu hút nhân tâm vốn lẽ thường 

"Mỡ dán miệng mèo"...mà không mất 
Đích thị do ai tự dối lừa... 
"Lửa để gần rơm"...lâu chẳng bén 
Chắc là hôm ấy tại trời mưa... 

Khoe lòng gỗ đá...người không thật 
Bổn tính trang nghiêm...tự dối lừa 
Mùi hương giải thoát còn chưa chứng 
Mơ hồ khen lấy...tội nghiệp chưa... 

"Một đêm chung gối tròn đêm nhớ 
Một ngày chồng vợ nghĩa trăm đêm" 
Hoa thơm chớ dụ người ta ngắt 
Nhụy thắm đừng than bướm đến thềm... 

Nâng niu trân trọng tình đôi lứa 
Một đời chưa dễ đáp đền nhau 
Một phút nghi ngờ ra thảm họa 
Chung mộng ngờ đâu hóa đối đầu... 

Mây vẫn thường thay đổi 
nước khi vơi khi đầy 
lòng người như mây sớm 
lẽ nào chẳng đổi thay... 

Hởi ơi lục dục trời ban tặng 
cho kẻ đa đoan bạc mặt mày 
Thẩn thờ cảnh đẹp không người ngắm 
Mơ màng tiên cảnh chẳng ai say... 

Hiu hiu gió thổi 
bảng lảng mây trôi 
róc rách con suối 
thánh thiện môi cười... 
Đừng tưởng lòng người không cảm xúc 
Có kẻ si tình chết mới thôi 
Tự khép cửa lòng nhanh chân trốn 
Ân ái trần gian tớ đủ rồi...!
 


lnp 
* Đọc chuyện "Vợ thầy Trang Tử"
lenamphong626 27.10.2014 09:21:19 (permalink)
0

 
NHƯ CHÁY LÒNG WORLDCUP XỨ BẠN THÔI 

Người Brazil khoe điệu Samba cuồng nhiệt 
Người Argentina nhiệt huyết điệu tăng gô 
Và họ đã ngất ngây cùng trái bóng 
Để mùa Worldcup sống trong mơ 

Người dân Việt cũng mơ cùng trái bóng 
Bóng bưởi còn say đắm đá cùng nhau 
Nhưng bạn hỏi giấc mơ nào người Việt 
Thật lòng nghe…trăm họ đánh giặc Tàu 

Người dân Việt sống chan hòa dễ mến 
Yêu hòa bình chấp nhận đổi máu xương 
Chúng tôi có bốn ngàn năm giữ nước 
Chống ngoại xâm dân Việt đã sự thường 

Nếu chúng dám gây can qua đổ máu 
Bạn hãy nhìn đất nước Việt Nam tôi 
Dẫu đứa trẻ cũng sục sôi ra trận 
Như cháy lòng Worldcup xứ bạn thôi…!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:24:22 (permalink)
0
PHẢN ĐỐI BẰNG MỒM LÀ CHƯA ĐỦ 

Ai cũng thế chẳng ngồi yên mãi được 
Phản đối mồm...giặc chết được hay sao 
Hồn tổ quốc chực trào trong huyết quản 
Bốn phương trời người Việt dạ nôn nao 

Chúng muốn thử phải giang tay cho thử 
"Cực lực..." hoài thêm nhức nhối non sông 
Hoàng Sa mất tổ tiên còn nhắc nhở 
Lại Trường Sa chiến sỹ máu xối hồng 

Ta muốn gọi bốn phương về chung sức 
Cớ làm sao lại nói phải..."ba không" 
Rằng yêu nước...là trân mình cho đánh 
Tự trói mình...là thúc thủ chớ chơi ngông 

Chúng ép mãi...tưởng Việt Nam là yếu 
Chúng ngang nhiên...đâm đánh đuổi tàu mình 
Chúng ngạo ngược...muốn dân mình phải chết 
Lại thêm lần...Cờ nhuốm máu hy sinh 

Ngọn lửa đã bùng lên từ biển đảo 
Máu kiêu hùng...Tổ quốc gọi dân ta 
Này Trung Quốc...chính mày quân xâm lược 
Sợ gì đâu nín nhịn mãi khoan hòa... 

Hoàng Sa biển đảo là Nước Việt 
Trường Sa biển đảo của Việt Nam 
Đánh không bàn nữa... quân xâm lược 
Phải dành bằng được...chết cũng cam...!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:27:31 (permalink)
0
MÓN QUÀ…. 

Đêm qua nóng quá không nằm được 
Quá khuya thất thểu mới vô mùng 
Bổng thấy… hình như đang ở Mỹ 
Vỗ vai thân mật…quả ông Mun* 

Hội đồng đông thật mình hơi muộn 
Họp về khí hậu…quá mông lung 
Giật mình chỉ định mình lên nói 
Chủ đề bảo vệ đáy biển đông… 

Sực nhớ thằng tàu sang xâm lược 
Cái dàn tổ bố giữa biển đông 
Đột nhiên sáng suốt vô cùng tận 
Tiếng anh trôi chảy cũng lạ lùng… 

Kính thưa…kính… kính nhanh như chớp 
Phương án của tôi rất rẻ tiền 
Xin được vào luôn không rào đón 
Là nhờ thằng bạn ở kề bên… 

Trước mắt đánh chìm trăm tàu nó 
Xô cả cái dàn xuống biển đông 
Để làm vật chủ san hô bám 
Cá tôm tiện thể có chỗ dừng 

Tiếng vỗ tay dài như trống trận 
Đại biểu luân phiên đến chúc mừng 
Ý kiến của ngài…siêu nhận thức 
Rẻ… còn góp sức diệt…thù chung… 

Ngài Ban Ki Moon lên kết luận 
Việt Nam đất nước thật lạ lùng 
Tôi chỉ nghe tên chưa được đến 
…nhưng mà phương pháp…tuyệt vời hung… 


…tôi sẽ đích thân ra thông điệp 
Mỹ Nga tên lửa có chổ dùng 
Trung Quốc gom tàu vào một chỗ 
Chờ ngài ra lệnh…sẽ nổ tung… 

Bổng thấy đỏ trời như sấm dậy 
Cả cái dàn khoan nổ đùng đùng 
Long Vương ý nhị…ngài chu đáo 
Món quà tuyệt hảo với biển đông…!
 


lnp 
*  Ông TTK Ban Ki Moon
lenamphong626 27.10.2014 09:30:53 (permalink)
0

 
ĐIỆU SAMBA VÀ NƯỚC MẮT 

Điệu Samba đã trở thành ký ức 
Nước mắt rơi rơi ướt đẫm cả khán đài 
Cuộc chơi còn đó người đi tiếp 
Vũ công nức nở đắng lòng ai 

Họ chiến đấu với niềm tin đã mất 
Với chân trần chật vật đấu xe tăng 
Điệu Samba đã nhạt nhòa trong nước mắt 
Vỡ trận vô hồn đắng ngắt điệu Samba 

Ôi chỉ cuộc chơi mà thật nhiều cung bậc 
Cả nụ cười và nước mắt thắt lòng ta 
Kẻ thắng bước đi đầy cảm xúc 
Người thua rưng rức...hỡi Samba...!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:33:23 (permalink)
0

 
ĐIỆU TANGO VÀ NỤ CƯỜI 

Những nghệ sỹ bỗng hóa thành thực dụng 
Đường banh mùi cơm gạo chẳng thăng hoa 
Cơn lốc da cam cũng phả mùi lỳ lợm 
Họ đánh chặn nhau cảm xúc rất nhạt nhòa 

Họ đã đá như đang chơi cờ vua vậy 
Bốn hiệp đi qua cho một kết quả...hòa 
Quyền quyết định...trao hai chàng giữ lưới 
Romero giành ...xuất sắc của FIFA 

Hai trường phái mang sắc màu nghệ sỹ 
Vào trận cầu như thể đấu Su mô 
Sự quyết liệt chỉ ngoài vòng mười sáu (Vòng 16m) 
Đánh cờ mà...giữ Hậu (quân Hậu) chẳng sợ thua 

Người may mắn điệu tango vào chung kết 
Người Hà Lan bay trong cô độc nụ cười 
Họ chiến đấu đến tận vòng... đấu súng 
Họ thua vì không thể thắng...thế thôi...!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:36:30 (permalink)
0

 
WORDL CUP XA RỒI… 

Brazil ơi nước mắt đừng rơi nữa 
World cup xa rồi nỗi hận vẫn đầy vơi 
Anh chỉ thắng khi vào sân quyết thắng 
Anh mơ hồ vào trận bước ngu ngơ… 

Thiago thẩn thờ dâng nước mắt 
Silva* góp phần cho nước mắt thêm rơi 
Brazil ơi World cup đã xa rồi 
Xa lắm lắm môi cười mà mắt khóc 

Họ ghánh trên vai đầy trách nhiệm 
Khiến đôi chân buồn lạc điệu nhịp Samba 
Một lời đắng chát chia tay nhé 
World cup xa rồi… xa lắm xa..!
 


lnp 
*  gây ra quả phạt đền khiến Brazil sớm bị dẫn bàn từ phút thứ 3.
lenamphong626 27.10.2014 09:39:20 (permalink)
0

 
HẠ MÀN 

Maracana một đêm đầy thổn thức 
Bữa tiệc vui nhân loại đã hạ màn 
Và chiếc cup đã về tay đội Đức 
Châu Mỹ cháy mình không giữ nỗi…vinh quang 

Là trí tuệ mồ hôi và cả máu 
Để xứng đăng quang chúa túc cầu 
Trên sân cỏ họ hòa thành một khối 
một xe tăng… đánh bại dể gì đâu… 

Maracana đón chào người chiến thắng 
Thoáng vẻ sững sờ trên mắt các vũ công 
Xe tăng đức phải đâu là chậm chạp 
Cũng dâng tràn cuốn hút lạ kỳ không… 

Những người Đức vốn lạnh lùng và kỷ luật   
Nên dễ gì họ chấp nhận điệu Samba 
Và cả điệu Tango kia như cũng thế 
Họ đã âm thầm…bỏ lại để đi qua 

Các ngòi nổ lần lần đều tắt ngấm 
Maria lắc đầu ngán ngẩm ngó Messi 
Không thắng nỗi chỉ âm thầm chịu trận 
Và chờ xem…ơn Chúa có giúp gì… 

Rồi rốt cục…Chúa đã ưa người Đức 
Để đăng quang…thay thế quản túc cầu 
Samba ….hoang dã người không chọn 
Tango… cũng vậy khác gì đâu…!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:41:53 (permalink)
0

 
NGUYÊN THỦ 

Toàn nguyên thủ họ đi xem World cup 
Chuyện bằng tay do ngôn ngữ bất đồng 
Và… gật gật …cảm thông không phải hiểu… 
…Rồi…Mác keo à…quý quốc lại thành công…!
 


lnp
lenamphong626 27.10.2014 09:44:32 (permalink)
0

 
MƯỢN 

Cổ nhân vũ trụ mênh mang thế 
Ta về ly nước bão vần xoay 
Ba ngàn thế giới vào nhất thể 
Kim cổ là đây cái phút này… 

Người xưa cưỡi hạc vào mây trắng 
Một đi đi biệt biệt đến giờ 
Ta cưỡi Phốc cơ* vào mây trắng 
Đâu nào hình bóng cổ nhân xưa 

Có chăng mượn chút niềm cô quạnh 
để cõi suy tư có nẽo về 
Những lo vô định như sương trắng 
lãng đãng hoang đường chốn sơn khê…!
 


lnp 
*  Máy bay chở khách Fokker 70
lenamphong626 27.10.2014 09:49:38 (permalink)
0
THỜI SỰ NGÀY QUA 

Những ngày qua biết bao nhiêu sự kiện 
Và những lời biện giải khá lôi thôi 
Lương có thụt vì tình yêu tổ quốc 
Tiền điện tăng do lỗi tại ông trời… 

World cup hết dòng đời như chùng xuống 
Dàn khoan đi mà chưa thể thở phào 
Bão thần sấm Rammasun đang tới 
Khiến giặc Tàu thầy tớ chạy lao xao 

Sáu mươi năm ấy ôm mưu hiểm 
Lưỡi ngọt anh em bụng độc xà 
Rình người bối rối ra tay cướp 
Mưu hèn kế bẩn…Đại hán a… 

Côn đồ càn rở ngươi đà thấy 
Khoan nhầm núi lửa nước Nam ta 
Bốn nghìn năm giữ an bờ cõi 
Thương hiệu Việt Nam đã chói lòa 

Mượn bão mà lui khỏi hỗ người 
Nhân loại đồng thanh chỉ chính ngươi 
Tham lam trơ trẻn vô nhân đạo 
Dối trá đơn phương thật nực cười 

Dẫu ngươi có mạnh ta khuyên thật 
Ta vì trách nhiệm mới khuyên thôi 
Kiếm chốn mà khoe đừng lếu láo 
Ta chủ phương nam chứng bởi Trời…!
 


lnp
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 109 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9