Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 109 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 03.11.2014 09:07:52 (permalink)
0

 
HOA HỒNG 

Ta đã hết mình trong lao động 
Kiếm tiền đưa vợ chỉ vậy thôi 
Phần ta chỉ có đôi đồng lẻ 
Hoa hồng ty tý ...lý vậy rồi 

Hoa hồng là khoản tiền chi lại 
Ít..nhiều...bởi tại số phần ta 
Cánh đồng màu mỡ hoa tươi tốt 
Nắng hạn hoa đâu chỉ cỏ là... 

Hoa hồng là khoản ta dằn ví 
Nước dằn ba lát (ballast) để tàu đi 
Nhiều phen bạc mặt hầm ba lát 
Nước khô rắn ráo...thở phì phì... 

Những khi lễ tết đời hoan hĩ 
Tặng em hồng thắm...để nhớ ghi 
Mua bằng cái khoản hoa hồng ấy 
Mai lại cày thuê...kiếm chút gì...
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:21:55 (permalink)
0
 

 
LUẪN QUẪN 

Mỹ chơi cấm vận chống lại Nga 
Nga đem vũ khí bán Trung Hoa 
Trung Hoa lấn biển xua dần Mỹ 
Luẫn quẫn loanh quanh...thế giới à...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:24:26 (permalink)
0

 
MƯA... 

Đã dừng cái nắng hè thiêu đốt 
Mây thấp chiều nay gọi mưa về 
Con gió như mang mùi ẩm ướt 
Ta chờ mưa gội mát đồng quê 

Ơi cái nắng mày như thiêu như đốt 
Nung cháy da cạn nước đất khô cằn 
Âm âm cái nóng mồ hôi rịn 
Ta chờ mưa đấy...mắt đăm đăm 

Trời đã cho ta cơn gió mát 
Bảo rằng tý nữa sẽ mưa thôi 
Dẫu chẳng tràn trề như ước vọng 
Mát tý trần gian đã đủ rồi 
Mưa đã rơi rơi 
Cầu mưa rơi rơi 
Đêm nay giấc ngủ sẽ thôi chập chờn... 
Ô kìa xối xã mưa tuôn 
Ô kìa khô héo là vờn trong mưa 
Ô hay câu chuyện bốn mùa 
Ô hay ngày nắng mong mưa cháy lòng....!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:27:28 (permalink)
0

 
ĐÀI PHƯỜNG 

Hôm nay mưa quá phường không họp 
Đài phường đóng cửa một đôi hôm 
Em vào trang mạng coi phim hót 
"Sam Sam..."  đã đến thay đài phường 

Em làm biên tập đài khu phố 
Đưa đủ ngược xuôi chuyện phố phường 
...Con bé nhà bên vào đại học 
...Ông kia giám đốc bỗng lương ương 

Thỉnh thoảng anh ra bên cánh cổng 
Xem đài đưa xấu...chuyện mình không 
Góp thêm câu chuyện thằng Trung Quốc 
Mừng được bình an...vẫn phình phường 

Thỉnh thoảng hôm nào em đi trực 
Đài phường vẫn thế...gọi anh luôn 
Các cô các chú...toàn biên tập 
Anh ngại nên chi...họ có buồn... 

Cuộc sống từng ngày qua vẫn thế 
Êm đềm đến tận góc sân con 
Xôn xao từng chuyện đâu đâu ấy 
Để biết bình yên...vẫn thường còn...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:29:36 (permalink)
0
CHUYỆN SƯƠNG SÁO 

Chúa hỏi thị thần làm "sương sáo" 
Thị thần bèn đáp lấy "tóc may" 
Nay thằng Trung Quốc làm sương sáo 
Bốn bên ba bộ cãi cối chày... 

Asen, thủy ngân vượt nhiều lần 
cộng thêm chì nữa vẫn bảo dân 
Hàng này bảo đảm xơi ngon bổ 
chết trẻ lo chi khó mộ phần... 

Y tế anh này thêm lần nữa 
Rất khoái hàng Tàu ngẫm chết chưa 
"Máy Tàu" giám định "hàng Tàu" đạt 
Máy bộ Công an kết luận "lừa..." 

Thôi thì đã lỡ lô sương sáo 
Y tế rằng ngon để họ dùng 
Thông quan tống khứ đi khuất mắt... 
Đưa về Giảng Võ* họ dùng chung...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:32:26 (permalink)
0
CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI 

Cái ghế này ngon chú nhận đi 
Việc...ta "thông cảm" khỏi phải thi 
Ta còn..."chiếu cố"...cho chú "phấn 
đấu" với nhân gian sợ quái gì... 

Thường vụ hôm qua đã quyết rồi 
Không chuyên...thì cũng cứ nhận thôi 
Hàn Tín ngày xưa anh bán thịt 
Đánh trận cậu xem...thật chẳng tồi... 

Việc có gì đâu phải dùng đầu 
Chỉ xem...rồi ký có gì đâu 
Việc vốn ai làm mà chẳng được 
nhưng mà ai được...mới khó nhau... 

Cậu coi tin sốc...báo đưa chưa 
bốn ba ông tổng*...chứ chẳng vừa 
đều không bằng cấp...mà in báo 
vẫn làm...vì được một chữ "ưa"... 

Cậu xem trong họ...được mấy người 
như anh để chú...được dựa hơi 
Cân đai áo mão...đời không thiếu 
cho ai nấy mặc...chuyện chúng tôi...!
 


lnp 
*  Năm 2013 cả nước bổ nhiệm 169 lãnh đạo cơ quan báo chí, trong số 
này có 43 người được điều từ ngành khác về, không có nghiệp vụ báo chí



lenamphong626 03.11.2014 09:34:30 (permalink)
0

 
FARAH BAKER 

Cô bé viết "đây là nơi tôi sống 
Tôi không cầm được nước mắt 
vì nỗi đau này".... 
Bom đạn đã không một ngày ngơi nghỉ 
Bữa cơm thường chao đảo dấu bom đi... 

Quanh em chỉ tang thương và đẫm máu 
chỉ đạn bom tên lửa trút xuống đầu 
Mười sáu tuổi với ba lần cuộc chiến 
họ điên cuồng kiên quyết loại trừ nhau... 

"Em sẽ chết khi nào em chẳng biết" 
bởi đạn bom cày xới mảnh đất này 
Những chiếc xe nát bươm và cháy rụi 
Những căn hầm chao đảo bởi bom lay... 

Những đứa trẻ lớn lên trong bão tố 
Mảnh bom găm da thịt tuổi thơ ngây 
"Em sẽ chết lúc nào em chẳng biết" 
Khi đạn bom xung đột lớn từng ngày... 

"Em sẽ chết khi nào em chẳng biết" 
Điệp khúc buồn cho thế giới cuồng say 
Việc chia tách đã thành trò ngốc nhất 
Để biện minh bom đạn dội đất này...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:37:25 (permalink)
0

 
GIẢI THÍCH 

Israen đã bảo lưu quyền trừng phạt 
Là nghệ thuật ưu tiên để bảo vệ mình 
Liên hợp quốc cũng trở thành bất lực 
Mỹ Nga Anh Pháp Đức cũng phải im 

Họ chẳng phải là một quốc gia rộng lớn 
Cũng chẳng dân đông chỉ có tám triệu người 
Họ rất độc lập trong những trò suy tính 
Họ tấn công nhằm chặn trước một cuộc chơi 

Họ Do thái đến đất này sinh sống 
Người Palestine* họ cũng đến đất này 
Rồi từ thủa Israen lập quốc 
Sáu tư năm rồi khói súng vẫn nồng cay... 

Suy hết nghĩa là...Palestine hết cả 
Nhưng có điều đất cát có tranh đua 
Chỉ mong ai đó đừng cắt nghĩa 
Đúng - Sai... sự ấy...đã ngày xưa...!
 


lnp 
*  Cái tên Palestine xuất phát từ tiếng Do Thái để chỉ người Crete có nghĩa là “kẻ di cư” hay “kẻ chiếm đóng”, sau đó được các đế quốc thực dân dùng để chỉ toàn bộ cùng lãnh thổ rộng lớn. Thuật ngữ “người Palestine” cuối cùng dùng để chỉ cả 3 nhóm người: dân Do Thái, dân đảo Crete, và cư dân gốc ở đây.
lenamphong626 03.11.2014 09:39:28 (permalink)
0

Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ. 

10 CÔ GÁI LAM HẠ 

Họ đã hy sinh ngay trận địa 
Giữa trùng bom đạn lũ ngoại xâm 
Mười sáu hai mươi đời phơi phới 
Dang dở đành thôi lúc nước cần 

Sông Châu Phủ Lý ga tàu hỏa 
Trọng điểm nơi đây giặc phá cầu 
Nhằm thẳng quân thù khai hỏa pháo 
Chói ngời khí phách với mai sau 

Họ mười cô gái cùng một xã 
Lần lượt hy sinh chẳng ngại ngần 
Có người mười sáu vừa xuất đội 
Đã tròn khí phách với non sông 

Có người mơ ước làm cô giáo 
Ngã xuống hôm sau giấy tựu trường 
Lời yêu chưa kịp...thời chinh chiến 
Họ đã đi rồi...giữ quê hương 

Họ đã quên mình cho đất nước 
Hiến trọn thanh xuân giữ hòa bình 
Họ đã hóa mình vào lịch sử 
Anh hùng thơm mãi với sử xanh 


Trận địa ngày xưa nơi họ giữ 
Đã thành chứng tích gửi mai sau 
Anh linh quấn quýt cùng sông núi 
Để giữ trời Nam mãi sạch làu...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:41:29 (permalink)
0

 
TƯƠNG PHẢN 

Chúng đông tề chỉnh trong trang phục 
Con cháu hồng quân của một thời 
Sang cướp đất này mà chịu nhục 
Khom mình quay mặt ngó xa xôi 

Những người lính Việt vì dân tộc 
Áo quần tơi tả thịt xương phơi 
Họ đánh đến khi không còn đạn 
Chết với quê hương chẳng đổi dời 

Họ muốn dạy ta về bài học 
Lật lọng tham lam bạn hóa thù 
Chỉ còn vết sạn trong tâm khảm 
Thêm lần nhức nhối với nhau ư... 

Chúng tổng tiến công trên toàn tuyến 
Bị đánh thua đau phải chạy về 
Chúng học từ ta về nghệ thuật 
Diệt trừ xâm lược giữ làng quê...!
 


lnp 
 


lenamphong626 03.11.2014 09:44:55 (permalink)
0

 
THIÊN CƠ 

Cứ ngẫm ông cha mình đánh Mỹ 
Tàu con súng nhỏ vẫn oai phong 
Đuổi tàu Maddox tơi bời chạy 
Bắn pháo đài bay cháy đỏ hồng 

Những anh lính nông dân hồn mộc mạc 
Ghét khoa trương và ngại chỗ đông người 
Họ vào trận với tinh thần quyết thắng 
Họ trở về vui vẻ với ngô khoai 

Lạch Trường vít cổ tàu bay Mỹ 
Phà Gianh đốt giặc cháy tơi bời 
Vạn Hoa Maddox kinh hồn chạy 
Chói ngời hồn Việt khắp nơi nơi 

Là trận đánh...trận đầu và mãi mãi 
dấu oai hùng người lính biển Việt Nam 
Thiên cơ ngụ ở lòng yêu nước 
Khiến lũ ngoại xâm mãi...vẫn lầm...!
 


lnp 
 


lenamphong626 03.11.2014 09:47:58 (permalink)
0

 
HỌP MẶT 3- 8 

Vùng đất ấy chúng ta từng ghi dấu 
Bước quân hành ngày ấy đã qua lâu 
Còn ký ức những ngày đầu nhập ngũ 
Còn ân tình gian khó sẽ chia nhau 

Dòng sông Hiếu chiều nay mây xuống thấp 
Nước mênh mang như lá thấp rừng chiều 
Lính Việt đùa vui từng nhóm nhỏ 
Cởi trần, đánh bóng...nhớ người yêu 

Có kỷ niệm còn hơi còn nhớ mãi 
Nếu đi đơn chắc hẳn đã xanh mồ 
Bốn thằng say rượu mưa như trút 
Ruộng lầy đất nhão ngã quay lơ 

Ngày đầu mới đến còn hơi sợ 
Sau thì kệ phỉ cứ vui thôi 
Nhà sàn uống rượu vui như tết 
Mặc phỉ canh me ở mé ngoài 

Chúng ta đã sống vì ta tốt 
Tàn cuộc Phò Me mới dặn rằng 
Nó rình bên suối mày đi tắt 
Cái lối me mày vẫn hái măng... 

Thế rồi chúng cũng ra đầu thú 
Nộp súng xin cho sửa lỗi lầm 
Đến ngày xuất ngũ về đất Việt 
Nó đem gà rượu đến tìm thăm... 

Ôi chuyện thật nhiều nhiều vô kể 
Mỗi năm mỗi bận kể cùng nhau 
Nghe dòng sông Hiếu ân cần bảo 
Chúng nó ngày xưa...đã bạc đầu...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:50:12 (permalink)
0

 
HỖN ĐỘN 

Càng tiến đến văn minh càng hỗn độn 
Thế giới là Vũ Đại thủa Nam Cao 
Một số quốc gia hiện mình là anh Chí... 
Và Bá Kiến là anh Mỹ phải vậy sao... 

Thế giới mới là sục sôi trong hỗn độn 
Rạch mặt ăn hôi tự chà đạp lên mình 
Bầu thu trong vắt còn đâu nữa 
Á Âu đâu chẳng lửa chiến chinh... 

Thế giới ngày qua tràn đau khổ 
Xác người nước mắt trả thù nhau 
Ôi cuộc ta bà tràn tạp nhiễm 
Giật mình đêm vắng...hỏi tâm đâu...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:52:42 (permalink)
0

 
ĐẦN...NGU 

Ở bãi tắm thấy toàn người ngực khủng 
Cậu bé băn khoăn bèn hỏi mẹ mình... 
...Các cô ấy...ngực làm sao vậy nhỉ 
...To vì đần...mẹ bảo vẻ khinh khinh... 

Rồi cậu bé thấy quý ông tắm biển 
Cũng từng đùm...bèn hỏi mẹ vì sao 
...Những người ấy là người ngu con ạ 
Nhìn làm chi...ta tắm biển thôi nào 

Loáng một cái ông chồng đâu mất biệt 
Mẹ bảo con mày phải chạy đi tìm 
Bãi biển ngày vui người tấp nập 
Bà mẹ phập phồng ngóng đợi tin 

Thằng bé chạy một hồi về thưa lại 
Ba với cái cô kia chuyện gật gù 
Cái cô ấy...trông đần không chịu nổi 
Còn ba thì...càng nói lại càng ngu...!
 


lnp
lenamphong626 03.11.2014 09:55:26 (permalink)
0
LIÊN MINH 

Chúng ta... 
...không liên minh chống một nước thứ ba 
Nhưng chúng ta... 
...được liên minh để gìn giữ sơn hà 
Điều đơn giản trước âm mưu và cuồng vọng 
Đập nát mưu đồ xâm lấn kẻ gần ta 

Và lịch sử vốn một dòng liên tục 
Tự cha ông truyền xuống cháu con mình 
Người Việt vốn một lòng yêu Tổ quốc 
Người Việt đời đời thắng ngoại xâm...!
 


lnp



Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 109 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9