Thơ của Trần Đình Thọ
bigsun288 07.09.2005 17:34:44 (permalink)
Bởi em!

Bởi em má thắm môi hồng,
bởi em dáng núi eo sông đó mà,
nên tôi đâu ngại đường xa,
lặn lội vườn cà hái nụ tầm xuân.
Bởi em ưa hát trống quân,
tôi tìm điệu lý mùa xuân ghẹo người,
mây trắng thì ở trên trời,
tôi muốn em ở giữa đời với tôi,
ngày xuân con én có đôi,
lẽ nào tôi lại mồ côi một mình,
bên đường tôi đứng cũng... xinh
em đi tìm ở đầu đình làm chi.
Mai này ai biết có khi,
bởi em, tôi hóa... Trương Chi bến nào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2005 17:44:47 bởi bigsun288 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9