XA TẦM TAY
Anninhthuong 07.07.2011 09:10:23 (permalink)
0
XA TẦM TAY



Em sinh ra là con nhà quyền quý…
Tối vốn nghèo nên đâu giám nói yêu
Cứ mỗi chiều ngắm em trên xóm nhỏ
Dáng thanh gầy mái tóc xõa bờ vai
Đôi mắt em là mặt hồ phẳng lặng
Là chiều thu nhuộm tím trái tim tôi
Nụ cười em xinh xinh hoa Hàm Tiếu
Để hồn tôi xao xuyến mãi không ngui…
š & ›
 
Rồi thời gian dàng trôi theo năm tháng
Em bây giờ là thiếu nữ ngời xuân
Vẫn đẹp duyên nụ cười hoa Hàm Tiếu
Vẫn trong xanh đôi mắt của ngày xưa
Còn riêng tôi tình yêu luôn giấu kín
Giờ tỏ bày đãn không kịp người ta
Em vẫn đó mà nay xa vời vợi !
Dáng càng xa hình bóng lại càng xa
      – & —
 
Một mình tôi nhẹ bước trên lối xưa
Nhìn hiện tại lòng chợt buồn mang mác
Vẫn còn đây ôi !...Con đường xóm nhỏ
Xóa nhòa không bao kĩ niệm dấu yêu ?
Chiều một mình tôi cô đơn cất bước
Buồn riềng mình sao nhiều nỗi  trái ngang…
Trách thời gian sao qua nhanh quá vậy ?
Xót phận mịnh sao lăm quá đổi quạnh hiêu.

 

(Chiều buồn xóm nhỏ)
Anninthuong
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 09:19:24 bởi Anninhthuong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9