NỖI LÒNG CỦA MẸ
Sầu Nữ Thanh Tâm 07.07.2011 09:22:22 (permalink)
0

Nỗi Lòng Của Mẹ

Bơ vơ cánh nhạn lưng trời
Buồn vui bao nỗi cuộc đời là đây
Nhớ xưa ngày tháng vui vầy
Gia đình sum họp,đủ đầy cháu con

Lòng buồn dạ cũng héo hon
Nhớ cha mấy nỗi, thương con bấy sầu
Nhiều đêm thức trắng canh thâu
Con ơi! có hiểu, mẹ đau nhường nào

Bây giờ tuổi mẹ đã cao
Đất người xứ lạ, khát khao ngày về
Quê nhà cách trở sơn khê
Lòng đau ruột thắt, não nề ai hay!?

Ngoài trời mưa lất phất bay
Mưa rơi bấy giọt sầu này bấy nhiêu!!!
Thanh Tâm
Cali, vào hạ 2011
(Viết riêng tặng hai con Quang Vinh,Bảo Khánh)

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 17:32:19 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9