kỉ niệm 1 thời mơ

Tác giả Bài
thienthan_love7998
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2011
kỉ niệm 1 thời mơ - 07.07.2011 21:26:19
0
Có gì như mảnh trăng riêng
Có gì như ngọn lửa thiêng giữa đời
Tâm tình bạn ở trong tôi
Cứ riêng biếc một sắc trời tâm tư
 
Một dòng lưu niệm 1 mến thương
Nhắc nhở bên nhau những dặm trường
Tuy ngắn nhưng mà lưu luyến mãi
Mong rằng giữ trọn tấm lòng thương
tôi là gió, và gió thì không bao giờ dừng lại ở bất kì đâu

thienthan_love7998
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2011
RE: kỉ niệm 1 thời mơ - 07.07.2011 21:29:28
0
Trăng có bay về phương ấy không z?
Nghiêng bên cửa sổ ngó vô phòng
Nếu mà người ấy đang ngồi học
Hãy nhắn giùm tôi - chúc thành công
 
Lưu  luyến làm sao phút chia tay
Giữa mùa phượng nở ngát hương bay
Thầy trò đèn sách giờ xa mãi
Xa mãi bao giờ có biết hay
Mười mấy năm trời chung tường lớp
Mà sao ngắn ngủi quá người ơi
HÔm nay giờ phút chia tay đến
Mà ngỡ như là nó đến chơi
tôi là gió, và gió thì không bao giờ dừng lại ở bất kì đâu

thienthan_love7998
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2011
RE: kỉ niệm 1 thời mơ - 07.07.2011 21:32:54
0
Ở đây k0 có màu hoa tím
Biết lấy gì ép giữa trang thơ
Dòng sông mơ mộng đời chưa chín
Em ơi hoa tím bao giờ nở
Hãy nhắn cùng anh lấy một lời
Anh trở về nơi hương tím cũ
Tìm em trong màu tím nồng rơi
 
 
tôi là gió, và gió thì không bao giờ dừng lại ở bất kì đâu