LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
LỆ VƯƠNG 3
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0F13D51AD3E94510ACE028D2B1D4CF12.jpg[/image]
ĐỪNG SAY NỮA
Thôi đừng say nữa người ơi !
Vỡ tan giấc mộng một đời yêu thương
Giữ làm chi nỗi chán chường
Giữ làm chi khổ oán thương một đời .
Lo cho những đứa con xinh
Khi không còn nữa gia đình yên vui.
Dòng đời ngắn ngủi đầy vơi
Nào ai đoán được lả lơi chữ tình .
Thương người lẻ bóng lênh đênh ...
Như con thuyền nhỏ giữa ghềnh ngược xuôi
Thương ai lầm lũi đơn côi
Âm thầm dằn vặt trách tôi oán mình.
Vẫn hoài mơ một chữ tình .
Vẫn tương tư những bóng hình trong mơ .
Đêm về người khóc với thơ ...
Để tình giăng trải hững hờ ...lệ đau !
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 14:37:42 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 4
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DC0329AC921647ECB5F5E636F61FDBB7.jpg[/image]
XIN ĐỪNG TRÁCH
Hỏi làm chi Anh ? Một câu tàn nhẫn .
Trời hỡi trời -ông có thấu cho chăng ?
Người lệ ứa , lòng em nhừ tan nát
Lệ ngược dòng là lệ cứa tim sâu .
Vì nông nổi hôm qua đành trả giá
Chỉ một lần mà mãi mãi xót xa .
Hãy tha thứ cho em thêm lần nữa
Như muôn vạn lần Anh đã cho em .
Một nỗi nhớ phải chôn vào tận đáy ,
Một cơn sầu cứ lây lất đêm đêm
Van người hãy xoá đi dòng ký ức !
Giọt lệ này xin tạ lỗi tình nhau .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 14:35:56 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 5
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D18870ED505547CB9081F582461B251D.gif[/image]
BÃO LÒNG
Bão lòng cơn sóng trào dâng
Đè sâu tâm khảm lần quần cõi tâm
Xin vùi chôn mảnh tình câm
Người ơi gắng gượng giữ thầm nén đau
Quấn chi khăn trắng tình sầu
Vít chi tang muộn mà đau một mình
Xin người hãy giữ lặng thinh
Để cho con sóng bất bình ra khơi .
Có thương có nhớ xin người
Vì em mà hãy sống đời thanh cao
Mong rằng rồi sẽ qua mau
Phôi phai nỗi hận nỗi đau nhân tình
Giọt này -lệ chát em xin !
Uống em giọt tủi -uống mình giọt đau .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 14:43:05 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 6
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9BBEE969ECC741BF86562E5D2DCCA9D0.jpg[/image]
LỆ TIỄN ĐƯA ...
Một khi trái tim hoá đá
Sẽ vô cảm không còn đau
Em mừng vì người đã ngộ
Không còn ôm nỗi khát khao .
Sợ rằng người còn trẻ quá
Làm sao đi hết cuộc đời
Bằng một trái tim vô cảm
Lạnh lùng băng giá người ơi !
Tình yêu không là tất cả
Đừng nên trả giá cuộc đời
Đàn ông phải mạnh hơn cả
Đàn bà chẳng phải mỗi tôi ...
Người còn trẻ -khoẻ -hào hùng !
Rồi những bóng hồng tiếp nối
Sẽ cho người những mặn nồng
Nhuộm hồng sắc yêu tình ái .
Cuộc đời vốn rất vô thường
Bình yên cõi tâm người nhé !
Đây giọt lệ mừng lặng lẽ...
Tiễn người về bến yêu thương .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 15:27:50 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 7
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B3E69504EE134ED0951F0EAC77F840E9.jpg[/image]
VÔ CẢM
Bởi vì trái tim anh hoá đá !
Ta chẳng còn gì cho nhau nữa người ơi .
" Con đường tình yêu " xin hãy dành cho ai đó .
Trẻ hơn em và xinh đẹp nhiều hơn .
Chuyện chúng mình đã là dĩ vãng...
Nhớ thương tôi xin hãy đắp xây đời
Một lần cuối người ơi , xin hãy !
Quên tôi đi mà nhẹ bước với đời .
Giọt lệ này xin được khóc mình tôi ...
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 15:35:41 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 8
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CF58329BBC3D4F53B3040FB6628D1BA9.jpg[/image]
MUỘN
Sao người nỡ đan tâm từ chối ?
Để tình hờ hững dối lừa nhau .
Tim ta rồi sẻ nát đau
Vương vương lệ tủi khơi sâu nổi ngờ
Cứ bỏ mặc tôi trong nổi nhớ
Đớn đau dày xé mớ tâm can
Buồn thương hờn dỗi miên man
Xót xa dằn vặc oán than cuộc đời .
Khúc rẻ ngoặt quanh co muôn lối
Con đường đầy bóng tối mình tôi
Bước chân mòn mõi ,chơi vơi
Quạnh hiu buốt giá , bồi hồi nẻo xưa .
Tình mình ngỡ là mưa hay nắng ?
Sao bẽ bàng giọt đắng môi tôi .
Khát khao cháy bỏng nào vơi ...
Đắng cay lầm lỡ ,than ôi ! Muộn màng .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 14:48:54 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 9
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/17D544F2BFE5427B9EE9545660C3CB64.jpg[/image]
HẸN KIẾP SAU
Lời người nói khiến lòng tôi thấy thẹn.
Em già rồi tội lắm người ơi !
Chẳng xứng với người đâu ,
hỡi trái tim khát khao -bỏng cháy .
Cái quý nhất trong em là hương lửa nồng nàn .
Em không thể đi ngang về tắt
Em không bao giờ bội nghĩa vong ân
Càng không thể sống một lòng hai mặt
Với tình yêu em là kẻ dại khờ !
Chỉ hơn tuổi Anh thôi ,
Mọi thứ đều thua xa lắc .
Xin hãy để em yên ,
với vị đắng trong lòng .
Đi đi anh về với bờ bến lạ ,
Có một người con gái đang đuổi theo
Xin chớ làm người ta đau ,Anh nhé !
Chuyện tình mình xin hẹn lại kiếp sau .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 14:05:57 bởi mưa phố núi >
LỆ VƯƠNG 10
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BBA72E05FBFC41C0BC9BFD067AF77DBF.jpg[/image]
XIN
Xin được làm con mồi nhử cá
Xin là gà gáy gọi bình minh
Xin đón nhận giọt lệ thường tình
Phận má đào khóc thương nhi nữ ...
Xin được khóc gọi tình tha thứ
Xin được buồn chia lệ ái ân
Xin được say cùng ánh trăng rằm
Này mộng ảo ! chìm vào nổi nhớ !
Xin hãy cứ là Anh mãi nhé .
Dẫu không phải ,em vẫn mong thế !
Xin hãy để ,giọt này lặng lẽ...
Khóc một mình thương xót vần thơ .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 14:30:06 bởi mưa phố núi >
Tình Xuân Xuân về cho lá cũng thêm xanh Lắng đọng hơi sương sớm trong lành Anh đến cho lòng em chợt thức Em biết xuân này... em có anh Ngoài kia chim én về trước ngõ Nắng cũng xôn xao chiếu qua mành Tình yêu sâu kín dù chưa tỏ Giữ mãi nguyên màu xanh rất xanh
* Dạo này thấy thơ Mưa Phố Núi buồn thế, Chúc Mưa vui lên nhé hihi
Thân mến chào Anh Bluestar !
Vui vì thấy Anh vẫn sáng tác đều đặn ,khỏe luôn anh nhé ! Thêm một niềm vui nữa là biết Anh rất có hiếu với Mẹ . Đàn ông có hiếu với mẹ thường có tình cảm sâu sắc với người tình . Loạt thơ lệ vương trên đây của Mưa là dòng thơ họa ,hình như cái chiêu này cũng do anh dạy cho Mưa chứ ai - Thương vay khóc mướn ! hehehe . Anh có thích uống rượu không ? em mời . DÂNG RƯỢU
Chàng thi sĩ bỏ bút nghiên lặng lẽ
Mất tăm hơi về tận bến bờ nao
Đời dong đuổi thoắt bóng câu qua cửa
Thi sĩ ơi ! Còn ngóng cố nhân sao ?
Một năm trường có biết bao thay đổi
Trái tim kia cũng thay khối bóng hồng
Người con gái năm xưa chừ khất bóng...
Vẫn sẵn đây một cô học trò ngoan !
Thưa sư phụ nếu lòng người đón nhận
Đây rượu ngon em kính - Nữ Nhi Hồng .
Mời nhấp môi để lòng bừng ngọn lửa ,
Thảo tặng đời dòng Lục Bát cha ông
--Tiểu sinh Mưa phố núi kính chào --
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E72B63800D474454ADD4CD5D39996220.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 14:49:09 bởi mưa phố núi >
Cám ơn Mưa đã khen, Rượu ngon quá uống say mất rồi nè, Chúc Mưa một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và an lành nhé!
Cùng Say (Bài Họa)
Rượu đã cạn bình chếnh choáng say Nữ Nhi Hồng tửu quả là hay Làm người quân tử thêm thi hứng Xuất khẩu thành thơ đặng tỏ bày Một năm 365 ngày Ngày nào anh chẳng ở nơi đây Cố nhân nào có mà trông ngóng Chỉ thấm men tình với men cay Một năm thay đổi cũng khá nhiều Thơ tình viết được chẳng bao nhiêu Có đâu dám nhận làm sư phụ Để có trò ngoan...họ bảo ...liều Nếu như Mưa Phố Núi có lòng Cùng nhau thi phú thỏa ước mong Mưa làm đến đâu anh theo đó “Thảo tặng đời dòng lục bát cha ông”
Anh Bluestar thân mến ! Anh không được hoạ lại bài này mà phải tiếp vần. Chẳng hạn như : Phượng hồng -thu cúc...Chúc vui ! Đây là phần thưởng dành cho cậu con trai có hiếu - Mẹ trẻ MPN. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3A49F90C905544F382D218A03FE17487.jpg[/image]
XUÂN ĐÀO
Xuân này con có về không ?
Mẹ thương nhớ lắm trong lòng buồn thiu
Cây đào trước ngõ rụng nhiều
Lá còn đâu nữa khẳng khiu trơ cành .
Đông tàn xuân đến thật nhanh
Hoa đào chồi nụ xoay quanh thân gầy .
Rồi hoa thắm sắc đua say
Con trai của Mẹ sẽ ngây ngất lòng .
Xuân này về đấy mẹ trông !
Mong cùng con ngắm sắc hồng đào tươi.
Nhà bên cô bé lớn rồi
Thường sang nhà hỏi con tôi khi nào ?
Về thăm để bé qua chào
Còn xin một chút hương đào mừng xuân .
Mong rằng con sẻ thích em
Dành phần con đấy ,về xem thế nào .
Vợ hiền dâu thảo ước sao ?
Hai nhà sát vách phá rào ,ngõ chung .
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 14:53:25 bởi mưa phố núi >
Mưa thân mến! ý của Mưa khó quá hà, đang mùa xuân về thăm mẹ mà bắt làm sang mùa hè và thu là sao ta? Không hiểu cho lắm nhưng cũng phải cố gắng hoạ lại cùng Mưa nè:
Mẹ Ơi!... Con Về
Phượng Hồng chín đỏ đầy cây
Nhớ sao là nhớ những ngày ấu thơ
Mẹ già một bóng bơ vơ
Nơi xa mong nhớ trông chờ con yêu
Ngày xưa con nghịch phá nhiều
Đâu biết rằng mẹ cũng điêu đứng lòng
Ngày xưa dẫu đục dẫu trong
Mẹ luôn lo lắng cho chồng cho con
Chỉ mong con được lớn khôn
Chỉ mong đói rét không còn ghé sang
Mẹ luôn chăm chút dịu dàng
Ân cần nhân hậu... cả làng đều khen
Mẹ như trăng giữa đêm đen
Soi đời con sáng tu rèn đức nhân
Một năm qua một mùa xuân
Tuổi mẹ thêm lớn, tóc dần bạc phau
Nhìn mẹ lòng dạ con đau
Chân chim khóe mắt bạc màu thời gian
Một đời sống với gian nan
Một đời mẹ phải lo toan gánh gồng
Mẹ ơi! mẹ biết hay không
Thương mẹ con giữ trong lòng mà thôi
Chẳng hé răng nói một lời
Nhưng tình thương ấy chẳng vơi bao giờ
Hôm nay con viết vần thơ
Là lời của đứa con khờ mẹ đây
Thật tâm con ước sau này
Mẹ luôn mạnh khỏe những ngày bên ba
Niềm vui tràn ngập trong nhà
Cháu con đông đúc cả nhà yên vui
Con mong nhìn thấy nụ cười
Xuân nay lại đến...mẹ ơi...con về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 09:38:03 bởi bluestarhcm11 >
Hiếu tử ơi ! Nghe anh rên quá tội chưa ? Tha cho anh đó , ok vậy tự do cho dễ hén -tùy anh [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F76E0BFBD135496CBF46298AA9F25604.jpg[/image]
NẮNG RU
Buông lơi từng sợi tơ vàng,
Mùa đông nhả nắng ôm choàng vai Anh .
Hành trang nhẹ bước độc hành
Hỡi chàng thi sỹ mộng xanh có còn ?
Đây lời ru nắng nỉ non
Cho đông bớt giá cho hồn lặng thơ
Mộng xưa con nắng ươm mơ
Em ru Anh ngủ bài thơ đậm màu .
Hỏi Đông nhốt nắng vào đâu ?
Bút nghiên lặng lẽ chờ câu hoạ tình.
Nắng vàng sao cứ lặng thinh
Đông ơi , mãi ngủ ôm tình giấc say .
Chiều nay nắng nhẹ vương mây
Đợi chàng thức dậy vẽ mày em cong .
Đông còn thả nắng đi rong,
À ơi , Anh ngủ ...nắng hong ...mộng vàng.
---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 15:29:45 bởi mưa phố núi >
cám ơn Mưa đã tha cho nhé, vui cùng Mưa bài này nha
Hương Xuân
Gió quyện tình xuân hương tỏa bay
Đậu trên nhành lá khẽ lung lay
Rượu nồng nhấp cạn vài ba chén
Chợt thấy trong lòng chếnh choáng say
Thơ tình ướm đọc dăm câu chữ
Ngoài hiên mưa bụi đã giăng đầy
Xa xa thấp thoáng cô thôn nữ
Đi ngược gió chiều phấp phới bay...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: