LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 238 bài trong đề mục
bluestarhcm11 15.02.2012 11:18:35 (permalink)
0

Chỉ Là ...Không Thể
 
Em lạc loài dòng cảm xúc không tên
Để tình cảm rơi vào miền vô định
Anh hay không? ở một nơi nào đó...
Những mơ hồ...
không mấy đẹp trong em
Em mơ màng trong một giấc mơ đêm
Em thoáng thấy đôi mắt mình xụp xuống
Trong muộn phiền...
Một giấc mơ hoang tưởng
Trước mắt mình là
khoảng trống mênh mông...
Em có hạnh phúc không?
Hình như là không có...
Em cô đơn sau niềm vui cứ ngỡ
Hạnh phúc quay về...
níu bước chân em
Em lạc loài trong vô tận của đêm
Trong bóng tối
em thấy mình đơn lẻ
Vâng!
em vẫn là một cô bé...
Để suốt đời em luôn nghĩ về anh
Về cuộc sống mong manh
Về đường đời vô định
Trong một sớm yên lành
Hồn rơi vào tĩnh mịch...
Em nghĩ về em
Về những gì có thể
Ta đến với nhau
Tình yêu cũng thế...
Hay chỉ là...
không thể...
Hả anh ???

Lê Hoàng Trúc 17.02.2012 09:44:35 (permalink)
0
Biển Chiều Nay

Chiều nay lòng biển xôn xao nhớ
Chỉ có em thôi bước lệ sầu
Chiều nay sóng biển buồn than thở
Chỉ một mình ôm trọn niềm đau...

Con sóng hát đưa em về bến mộng
Cuộc tình nào lắng đọng lúc em say
Rồi giông tố từ nơi nao ập đến
Làm tim em xao động đã bao ngày

Sóng vẫn thế cứ ồn ào muôn thuở
Như tình anh dào dạt lúc ban đầu
Nào ai biết khi ngàn trùng sóng vỗ
Sẽ nhấn chìm vạn vật dưới biển sâu

Em vẫn bước miên man trên bờ cát
Mà hồn em thơ thẩn tận phương nào
Con sóng vỗ vào chân em ào ạt
Chợt tình buồn như một giấc chiêm bao



Nếu em là biển

Em không là biển cả!
Đâu biết anh nghĩ gì?
Em không là ngọn sóng!
Đâu thấy bờ xôn xao.

Xin đừng yêu biển xanh!
Vô tình và sâu thẳm
Dòng mênh mông, mênh mông
Cuốn thuyền đi bất tận.

Xin đừng yêu biển xanh!
Ru hồn người lữ khách
ào ạt, ào ạt tìm
Về khơi và lặng lẽ.

Nếu một lần làm biển
Anh hứa mãi là thuyền
Nếu một lần làm sóng
Anh hóa bờ dìu em.


Chào sư đệ, lâu quá năm mới có gì thay đổi không chút vui chút buồn kể bà chị nghe với .... đừng có yêu lăn nhăn trên thơ mà chết héo đấy nhé..... cười .... à quên cậu em mình là" mạnh thường quân" mà gió bão còn không sợ huống gì trái tim lay động.... cười chọc vui thôi nhé!
bluestarhcm11 17.02.2012 11:13:42 (permalink)
0

Vâng, chị Hoàng Trúc ơi! tiểu đệ không có ý lăng nhăng gì đâu chị ơi, trang thơ này là của Mưa Phố Núi đó không phải của đệ đâu hihi. Đệ chỉ có Mục Hoa Sữa & Em thôi ah. Chúc chị luôn vui nha, mong sẽ được hoạ thơ cùng chị!

Nhân đây xin lỗi bạn Mưa nha, chắc Mưa sẽ có thêm một người bạn đó, Thơ chị Trúc hay lắm hihi. Tặng chị Trúc và Mưa mấy câu thơ này nha!

Tri Kỷ
 
Hỏi ở đời ai là người tri kỷ ?
Ai là người trong những lúc cô đơn
Còn ai không cho ta giận ta hờn
‘’Và ai nữa ? nàng thơ là mãi mãi...’’

mưa phố núi 17.02.2012 14:15:32 (permalink)
0
Chào chị Lê Hoàng Trúc ! mời chị tự nhiên ,hân hạnh làm quen chị .

Anh Bluestar nè , chúng ta một đều rồi đấy ...khì khì.

Em mới ghé thăm facebook THƠ TÌNH VÀ bLOG Lê Hoàng Trúc nữa nè . MPN ĐÃ NGHE CHỊ HÁT .

CÒN XEM CHỊ BIỂU DIỄN THỜI TRANG NỮA - VUI GHÊ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 14:43:08 bởi mưa phố núi >
Kiều Giang 17.02.2012 17:47:49 (permalink)
0
EM BÂY GIỜ
                       


Em bây giờ - giá buốt
Thổi suốt qua hồn anh
Anh bây giờ nuối tiếc
Mây cao cứ bồng bềnh
  

Em còn đi - đi mãi
Dài cuối bờ mi xanh
Anh ngàn năm ở lại
Ru em - tuổi tròng trành

Em bây giờ nắng ấm
Hạnh phúc bờ bể dâu
Mưa về trên phố gấm
Tay em có nhiệm mầu?

Mắt thôi buồn em nhé
Hãy về cùng phấn hương
Anh mây hồng khe khẽ
Thương em nép vào hồn

Anh một đời gió bụi
Lấm láp những trang tình
Thôi ! Con tim hờ hững
Cứ về giữa hồn anh ! 


    
           KIỀU GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 17:49:47 bởi Kiều Giang >
Nguyên Đỗ 19.02.2012 01:29:34 (permalink)
0

Trích đoạn: dang son

... Chào Cô nhỏ mưa !


Đọc ở bên ĐT,có một cô nhỏ cũng tên là Mưaphốnúi và cô ấy cũng viết dưới một cái tên khác rất quen.Chẳng biết có bao nhiêu mùa mưa ở những phố núi ?

Bé Mưa có thể trả lời không ?

Chúc Bé hay mưa và vui.


đăng sơn.fr





Trích đoạn: mưa phố núi

thật tình mpn không hiểu dang son muốn hỏi gì? thưa ! dt là gì?
mpn lúc nào cũng sẵn sàng trả lời bạn dọc ,xin trình bày rõ hơn một chút.
kính chào !bé mưa sẽ trở lại "THƯ TỪ NƠI XA " KHI QUỸ THỜI GIAN CHO PHÉP ,điều quan trọng là phải có ý niệm thì mới viết được.xin chú đừng quá khách sáo,mưa ngây ngô mà


Thưa anh Đăng Sơn,
Thưa chị Mưa Phố Núi,

dt là diễn đàn Đặc Trưng trên mạng lưới toàn cầu, cũng như Việt Nam thư quán, có lẽ Mưa Phố Núi ở VNTQ không biết MPN ở Đặc Trưng, tên Mưa Phố Núi hay đẹp nên có lẽ có sự trùng hợp thôi, không như anh Đăng Sơn ở M và tôi, Đặc Trưng hay Việt Nam Thư Quán hay Nguyên Đỗ, dù đi đâu cũng là môt.

Chúc anh chị vui chơi văn thơ sáng tác thật nhiều!  Nói theo kiểu nhà thơ Bùi Giáng, ".... chỉ là vui thôi!"


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 03:33:27 bởi Nguyên Đỗ >
dang son 19.02.2012 01:51:05 (permalink)
0



----


@ - Xin cám ơn sự trả lời của anh Nguyên Đỗ về cái tên của Mưa Phố Núi.
MPN ở bên ĐặcTrưng.net hoặc ở Vntq có những bài văn xuôi rất hay ký dưới tên Màu Hoa Khế. Còn cô nhỏ Mưa của chủ đề này đã sửa tên bên ĐT là MưaPN.


Chúc anh vui khi làm thơ.

Thân ái.

đăng sơn.fr


----------------
mưa phố núi 05.03.2012 12:31:44 (permalink)
0
Trót


Đã trót ôm tình ảo mộng say
Vì ai ? chẳng phải một hình hài.
Hình như có sợi tơ vương vấn
Gậm nhấm tim ta thấu đọa đày
Chẳng lẽ bùa mê đang khuếch tán ?
Để cho tình ái ngất ngây say...
Trời ơi ! đã biết rằng hư ảo.
Sao vướng vào nhau một chút này.

12-12-11 ---mpn---
mưa phố núi 18.03.2012 11:39:38 (permalink)
0
RU GÀ TRỐNG ...và GÀ CON


Con gà trống gáy bình minh
Trời chưa hửng sáng buồn tình điệu ru...
Cục ta cục tác... phụ -phu?
Dàu dàu nỗi nhớ , âm u tình trần .

Bé thơ đẫy giấc vuông tròn
Cha còn nợ nước , tay vương nợ nhà
Nợ nào lệ đổ mưa sa
Nợ nào chất chứa bao la thẳm sầu...

À ơi ! bé ngủ giấc sâu.
Để cha đỡ tủi vơi sầu thân côi.
Con gà trống thiến , buồn ơi !
Ở nhà đơn lẻ , ra đời bơ vơ...

Ru anh tròn nỗi dại khờ
Thương anh mộng vỡ ,con thơ bên mình.
Thương ai tan tác chữ tình...
Để con gà trống một mình dệt mơ.

À ơi trống ngủ mộng thơ !
Con chưa say giấc - dạ ngơ ngẫn sầu
Đêm tàn trăng lặn bể dâu
Con tim đơn lẻ đào sâu huyệt tình .

---muaphonui---


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E0B6858B53584CF19EC73AFBBE8C4094.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2012 07:37:22 bởi mưa phố núi >
mưa phố núi 09.04.2012 15:04:48 (permalink)
0
NGỠ
 
Cứ ngỡ xa người chắc chẳng đau
Nào hay mắt đẫm lệ vương sầu
Người ơi có biết lòng ta vẫn
Khao khát câu thề ảo mộng sâu
Thương nhớ theo về nâng giấc ngủ
Cồng quay dã dượi bạc mái đầu
Con tim khổ thế sao ngu ngốc
Để tủi cùng hờn cắn đắn nhau.
 
---mưa phố núi ---
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/586F9CF644D4458DACC6CCEC9EA49991.jpg[/image]
Attached Image(s)
mưa phố núi 09.04.2012 15:11:14 (permalink)
0
NÀNG
 
Cây si anh cắm trước nhà nàng
Thả mối tơ sầu rối ngổn ngang
Bé bỏng thơ ngây cưng chửa hiểu
Vì đâu có kẻ dại ngang tàng
Mê nàng hãy cứ chờ thêm nhé
Bé bỏng mà ngoan nhất phố , vàng !
Mắt biếc môi xinh chao, ối kẻ.
Ngày đêm tơ tưởng nụ hôn hoang.
 
mưa phố núi
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/16C70D2DE0BB48829178AD3E7869072E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 17:01:17 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 23.04.2012 05:41:47 (permalink)
0
Thổn thức

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2A6007DE152E4100B7CF1715E1BA266D.jpg[/image]

Anh vẫn mãi thênh thang như biển cả ,
ru tim em, con sóng hát vỗ bờ.
Để nổi nhớ hiện hình trôi ra bể ,
em ngàn năm ôm mãi mối tình xa.

Nếu trời nắng ,
em ngóng lời gió hát.
Nhẹ tênh tênh con sóng đuổi xa bờ ,
để triền sóng vỗ lăn tăn bờ cát.
Thành lời yêu ru em nhẹ giấc trưa.

Nếu trời mưa ,
có cản lối đi về.
Em cũng sẽ như cơn mưa lặng lẽ ,
thu bóng mình - đếm sợi nhớ đong đưa.

Nếu bóng tối có làm em run rẩy...
Có thấm buồn có trống vắng xót xa.
Em vẫn nhớ những cơn mưa ngày ấy
Từng sợi rơi , giăng nổi nhớ hiền hòa.

Nếu cuộc sống vẫn vô tình như thế ?
Em thà là cô bé thích mộng mơ...
Xoè bàn tay đếm nổi sầu qua kẽ
nghe tim mình thổn thức dấu yêu xưa.

---mưa phố núi ---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 05:51:53 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 29.04.2012 14:06:16 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A676A49C09A543E8BADC7BF904B8B435.jpg[/image]

Khoắc khoải SÀI GÒN

Sao không còn là của riêng ta ?
Chiều từng chiều dạo qua từng con phố .
Nắng còn như xưa không ?
để anh ngại rát sạm má em .

Tháng tư !
cũng có thể bất chợt cơn mưa đổ .
Chẳng vội vả núp mưa đâu !
Hai đứa vẫn dầm mưa rảo chân trên phố .
Phố càng nhòa ta càng đắm say nhau ...

Tháng tư !
Nỗi khoắc khoải trong em gởi theo làn gió .
Anh Bình Dương , em Cali
vẫn chung một nỗi nhớ muộn màng .

Tình tàn , ta còn nguyên ký ức ,
xa quê hương càng đậm nỗi nhớ anh .

Nhớ cái giọng Bắc Kỳ nhè nhẹ ...
và tên anh em khắc tận đáy tim .

Xa Sài Gòn em đánh rơi kỷ niệm ,
Sài Gòn không anh còn đâu nữa Sài Gòn ?

Vẫn Sài Gòn xưa, bây giờ đổi thay nhiều quá
Về lại Sài Gòn mà vẫn không nhận ra .
Những con đường tình ta rảo bước ,
góc phố nào lỡ dở hẹn hò .

Chiều hai tám ngồi nghe anh hát ,
chưa ba mươi mà em sợ đêm đen !

Sài Gòn ơi ! Xin cứ là mãi mãi .
Đừng đổi tên - để ký ức nguyên hình .

---mưa phố núi ---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2012 14:14:01 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 03.05.2012 15:05:16 (permalink)
0
Thì Thầm Mưa Rơi

Giọt buồn chơi vơi
Giọt thương giọt nhớ, giọt chờ giọt mong.
Cơn mưa dai dẳng...
Con đường hiu hắt. Bóng ai quạnh hiu ?
Bóng ai tịch liêu ?

Mưa chiều liêu xiu
Buốt giá tiêu điều, về đâu nổi nhớ ?
Về đâu muộn phiền.
Giọt mưa trên lá
Giọt lòng vừa sa, lòng ôi trống vắng.
Ngày mênh mông buồn !

Mưa chiều, ơi mưa chiều !
Tiêu điều sao tiêu điều ?
Giọt nào của em từ tiền kiếp,
đọng lại trong anh giấc cô miên.
Giọt nào của riêng em ?
Giọt nào của đôi ta ?

Giọt nào dành cho chúng mình ,
Giọt nào làm nên chuyện tình.
Lau đi em , giọt lệ cũ ,
dư lệ buồn , tôi đếm nhịp mưa rơi.

Nhịp buồn mãi rơi...
thì thầm đơn côi.
Lệ từ lòng tôi ,
Tuôn rơi...tuôn rơi !
Lặng lẽ...mưa ơi !

Mưa phố núi 03052012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2013 12:26:10 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 08.05.2012 16:22:26 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/52C991228FFC4BAA9D7946DFD472B5F2.jpg[/image]


Nỗi buồn


Có nỗi niềm không tên
Thấm vào hồn nhè nhẹ .
Nỗi buồn chẳng có tên ,
cứ gọi buồn mà ai hiểu vì đâu .
Làm sao đếm được nỗi sầu ?
để biết từ đâu nó đến .

Rất sâu ,
Rất xa ...
Thăm thẳm như lòng biển ,
U uẩn hơn tóc em .
Mênh mông hơn tim anh
rộn ràng ơi nhịp đập !

Đố anh mà đoán được
hay bỏ cuộc vì thua ?

muaphonui
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9