LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D5F1B464C9694347B94ED47260D1BD12.jpg[/image]
tình mượn
Ừ ! Thì anh cứ là cha .
Để trái tim em là mẹ .
Những bài thơ con be bé
ru tình nồng thắm cuồng si .
Ừ , thì anh là chồng đi !
Ôm ghì trong cơn mộng mị .
Mộng du tội gì đâu nhỉ ?
sanh ra những áng thơ tình .
Thiên hạ có thể sẽ khinh ,
sẽ cười máu điên thi sĩ .
Chỉ trái tim ta hoan hỉ
Nồng nàn mạch sống cho đời .
Cho anh mượn tạm lời yêu
Mượn luôn trái tim thi nữ
Chồng hờ vợ tạm chúng mình ,
quý hơn nhân gian ích kỷ .
MPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 14:29:21 bởi mưa phố núi >
Hoa Mua Đời mãi đẹp dù còn nhiều đau khổ Tím thủy chung hoa nở chẳng theo mùa Đừng đánh mất những gì ta thương nhớ Dù âm thầm một sắc tím hoa mua
* lâu rồi mới ghé thăm Mưa, chúc mưa luôn vui nhé! :)
Cám ơn Anh Giai , dạo này thấy anh trai yêu đời quá . Khách khứa đông vui nghe , vậy mà vẫn không quên cô em người dưng này ...
Mãi mãi nồng nàn như mùi hoa sữa ...anh giai nhỉ ? Không được mê cờ hơn thơ , và cấm mê đàn bà hơn em đấy ...giết anh ! mpn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A5EE6822B2264B0C8AFF367DFC2F9C0D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2012 14:15:36 bởi mưa phố núi >
Một cơn mưa lạ Bổng! nửa đêm mưa về bên ngỏ vắng
Nghe rì rào, tôi lại nhớ người xa
Nơi miền ấy!, bây giờ hoa có lạnh?
Hay trăng lùa muôn lối gió đưa hương?
ở bên em mưa giọt dài, giọt ngắn
Ta nhớ ai?... cũng thở ngắn, thở dài…
Đâu phải đông?... mà cơn mưa kỳ lạ?...
Xao xuyến lòng theo giọt nước mưa bay
Tiếng tí tách... âm thanh miền hư ảo
Tưới tàn khô, trời đất mãi có tình
Thế nhân hỡi! bể yêu đầy muôn thuở
Xin đêm nay vuông đắp giấc mộng xinh!
Lời trăng gió, chắc không người muốn hiểu?
Tình gió trăng mấy ai chịu mở lòng
Thôi ta cứ!... giữ nguyên... mình ta nhớ!...
Một mùa mưa xa khuất cõi mênh mông.
Cám ơn em đã vào thăm quan nhà chị, luôn tay chị viết theo chữ "Mưa" của em nhe!, nhưng không ngờ bây giờ ngoài trời thình lình đỗ cơn mưa rất lớn, sợ quá chắc phải đi ngủ thôi.... chúc ngủ ngon nhé!...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2012 23:16:54 bởi Lê Hoàng Trúc >
Buộc Đem trầu buộc với cây cau Đem hai ta buộc vào nhau cả đời Đem gần buộc lấy xa xôi Đem yêu thương buộc với lời thủy chung Cách ngăn buộc với muôn trùng Lãng quên buộc với nhớ nhung một thời Đem mây buộc gió của trời Nhớ mong đem buộc xa xôi bóng hình Lấy yêu thương buộc mảnh tình Xa em buộc trái tim mình thôi mong
* Hoa sữa thì vẫn mãi thơm nồng...có khách khứa gì đâu mà Mưa kêu nhiều? Ý Mưa là:
Mê cờ nhưng nhớ mê thơ
phải mê con gái chớ mê đàn bà...chứ gì hihi
Cám ơn chị Lê Hoàng Trúc và anh Bluestar ghé thăm và tặng thơ. Dạo này mpn bận quá , sẽ họa thơ sau.
Chúc anh và chị nhiều niềm vui.
* Mưa thiệt quê quá chưa biết cách post nhạc . Mượn đỡ bài này của Little _Ant làm cho mưa để đãi khách . KN ơi , mưa copy bản này ở trang của Cô Cát Ly đó .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 16:55:25 bởi mưa phố núi >
Nhạc MPN post lên nghe hay .

MPN nhieu
Vậy mời chú WB nghe tiếp ha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 15:44:00 bởi mưa phố núi >
Khép mộng tư hoa Hoa có nở! trách người xa vô ý!...
Hương lùa qua, gió mới thổi đi rồi!
Chậm một bước, cung mây chừng thay sắc
Chạy hổn chân không gọi nỗi đò xa
Chiều nắng tắt, gió hắc hiu thổi nhẹ
Đóa quỳnh hương se lạnh buổi hoàng hôn
Chim bay ngan trời không để lại dấu vết
Màu trăng sao tuyết phủ trắng… Mênh mông….
Khúc mộng ấy! thôi ta đành khép lại…
Chuyện ngày xưa xin cát bụi lấp dần
Rồi có lúc, “tình” cũng quên đi vậy
Một hồn thơ tan biết “ải”… Xa…. Gần…
* chucs phố Núi một ngày vui.....và có nhiều ý tưởng mới!
xin click vào link dẫn để nghe nhạc https://www.box.com/s/1011337c6a5dc9a9ad5f [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/38D40EC0D9A04133A311AF15B4818A48.jpg[/image]
Nho Nhỏ
thơ: mưa phố núi
nhạc: Lang Thang
Bài thơ tình nho nhỏ
em gởi hạt mưa bay.
Trao anh làm nổi nhớ
về em suốt năm dài.
Lời thơ tình chưa ngỏ ...
cánh bướm lạc chân mây
Dòng đời vô tình, mấy ?
ai biết lời thơ say !
Gửi tình theo gió, lả lơi gió bay
Bàn tay em nhỏ, ôm mộng thơ ngây
Mưa gieo nỗi nhớ, chơi vơi chơi vơi
Hạt mưa nho nhỏ, bay bay giữa trời
Nương theo cánh gió, tình ơi tình ơi
Nụ hôn nho nhỏ, ướt mềm trên môi
Áo em màu nắng, ngả chiều nắng trôi
Anh còn giữ mãi,
mộng say giữa đời
Lời thơ nồng trên vở...
mực tím còn vương tay.
Anh mang theo nổi nhớ,
hành trang qua từng ngày.
Đây thơ tình nho nhỏ ...
ướp áo em màu mây .
Biết người còn đón lấy ,
mộng em ươm vẫn đầy .
Đây thơ tình nho nhỏ ...
ướp áo em màu mây.
Biết người còn đón lấy,
mộng em ươm vẫn đầy.
Biết người còn đón lấy,
mộng em ươm vẫn đầy.
Vẫn ... đầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2012 15:40:43 bởi mưa phố núi >
Cô Bé Ngày Xưa
Ngày xưa đó tôi gọi em cô bé
Ánh mắt buồn vời vợi ngắm mây trôi
Và mưa rớt trên dòng đời rất nhẹ
Em là em còn tôi vẫn là tôi
Rồi ngày tháng cứ dần trôi qua mãi
Cô bé xưa giờ đã khác xưa rồi
Mái tóc xõa bồng bềnh như mây gió
Thoảng hương nhài thơm ngát mãi trong tôi
Tôi chẳng biết từ khi nào thế nữa
Hằng đêm về tôi thầm nhớ đến em
Và tôi viết từng dòng thơ chan chứa
Gửi tâm tư tình cảm đã ướt mèm...
Tôi không còn gọi em là cô bé
Bởi vì em giờ đã lớn khôn rồi
Gió đã thổi, mưa không còn rơi nhẹ
Ướt lòng đời, ướt tình cảm trong tôi
.
Ghé nhà thăm mưa.
Gửi lời thăm
nđs. -
* Cám ơn chú Đăng Son hỏi thăm . Mưa vẫn khoẻ luôn chú ạ .
* Cám ơn anh Bluestar với bài thơ dễ thương
* Cám ơn chị Lê Hoàng Trúc ghé thăm với quà tặng
Mong ước thân tình bền vững .
Chúc mọi người đều vui , sáng tác liên tục .MPN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5765367A4C9B448E8AFDFC76C0249650.jpg[/image]
Phải chi
Nếu anh chịu hiểu rằng !
Tình mong manh như gió
Hạt sương đầu ngọn cỏ
Nhũng nhẵn nương bóng chiều .
Nếu anh học để yêu ?
Ướm tình nồng lặng lẽ
Một chút thôi nhè nhẹ ...
Hương chậm mà say lâu .
Nếu anh đừng câu mâu
Tình cho hay đón nhận ?
Còn không hay sẽ mất ,
Chữ nhẫn tựu thành yêu .
Rất nhiều là bao nhiêu ?
Muộn màng hay chóng vội .
Hỡi trái tim vô lối ?
Giữ hoang đàng tịch liêu .
MPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2012 17:13:41 bởi mưa phố núi >
MƯA ƠI Mưa sao thánh thót giọt khuya!
Mưa về biển rộng mưa qua sông dài
Em tôi còn nhón gót hài
Xin mưa đừng ướt đôi mày em cong
Dù mai người có theo chồng
Cho tôi che suốt nghìn trùng áo em! Một thoáng mưa qua. Thăm MPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 12:11:49 bởi Kiều Giang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: