LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Little_Ant 28.05.2012 02:56:05 (permalink)
0
Hi sis Mưa,

Kiến Nhỏ gửi sis và các bạn một khúc nhạc ngắn của bài hát mới : Trộm ... Ước !

Vì một chút lý do đặc biệt nên KN xin được post lên một khúc ngắn thôi !



Chiều trả về lối quen
Hàng cây lặng,lá còn lem mắt ướt
Dường như vừa tiễn một người cất bước
Ta bỗng trộm thầm, ước thành gió ngàn khơi.
( M N )

Short clip này được thu thanh live trực tiếp trong lúc diễn nhạc sống.... và anh chàng key board dạo đàn thật lớn nên đã bị Kiến Nhỏ cắn một cái, sưng cái tay lên một cục luôn sis HiHìHi .... anh chàng thổi kèn saxo thì cũng vậy nữa chứ .... thiệt tình luôn Hiiiiiiiiiiiiii

Chúc tất cả chúng ta một ngày mới thật vui tươi nhé !

Oh ! quên nữa.... Rất cảm ơn sis Mưa và LHT cho KN nghe 2 bài hát thật hay nhé!

Take Care All

KN : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 09:43:53 bởi Little_Ant >
mưa phố núi 31.05.2012 13:04:30 (permalink)
0
Kiến Nhỏ ơi , hát live mà cũng hay như vậy sao ? giỏi thiệt ha . Sách có câu " Gái một con như thuốc ngon nữa điếu . " Giờ Mưa chế ra câu khác cho KN nè :

" Bài ca hay khi nó chỉ ...chút xíu . "

hehehe ...làm biếng chi mà tệ rứa ...Đậu ơi ! Khi mô mới ra CD ?

Thanks anyway !
Little_Ant 01.06.2012 10:27:20 (permalink)
0
sis Mưa ơiiiii Hi` hi`hi` chắc Team Z5000 Sound Productions la Kiến Nhỏ wá : ) .... Nhưng mà lucky KN đã không hứa gì nên hổng sao .... Câu chế của sis hay qua ta ? ... mới nghe lần đầu đó

Thanks sis hen : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 20:08:27 bởi Little_Ant >
Little_Ant 01.06.2012 10:37:21 (permalink)
0
@ Hổng chừng mai mốt siêng sis Rain hi`

Take Care sis Rain
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 22:50:20 bởi Little_Ant >
mưa phố núi 17.06.2012 13:56:05 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/81E821F573DF4EFD8B0DC90E87C45CCC.gif[/image]

Cho Anh

Hỏi lòng còn nhớ hay quên ?
Mong cơn mưa đổ có thênh thang buồn .
Đếm từng hạt nhỏ mưa tuôn ,
Dặm anh nỗi nhớ - khoét hờn lòng em .
Buồn vì đâu ? Nhớ đầy thêm ,
Cho Anh đong đếm , khắc tên dại khờ !
Cơn mưa giăng bụi mịt mờ ...
Ngẩn ngơ là bấy ...tình hờ ...mong manh
Mưa lòng chối quẩn chối quanh ,
Liếc đuôi con mắt ,tròng trành tim ai .

Mưa phố Núi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2012 13:57:57 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 17.06.2012 16:51:39 (permalink)
0
Hãy ...

Hãy tan vào đêm nguyện ước !
Hãy soi tình nhau dại khờ ,
Hãy nhắm mắt quên đi lừa lọc ...
Hãy cứ vờ ta chẳng biết thương đau .

Đường khúc khỉu ai đếm mấy nhịp cầu ?
Ta tô vẻ tình yêu từ màu mắt ,
Biếc ngàn sao sáng trời vui đất .
Bởi từ tâm ánh lửa yêu thương .

Con đường rợp xanh bóng mát ,
Ban mai ngập nắng bình yên .
Ngày tiếp ngày khúc nhạc vui réo rắc ...
Nềm tin yêu ánh lửa vô thường .

Mưa phố núi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DC179E9C3F244659946C191724ADBC5F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lê Hoàng Trúc 18.06.2012 20:20:28 (permalink)
0

Hãy tan vào đêm nguyện ước !
Hãy soi tình nhau dại khờ ,
Hãy nhắm mắt quên đi lừa lọc ...
Hãy cứ vờ ta chẳng biết thương đau
.


Bốn câu này xem như thần thơ, xuất xắc lắm Mưa Phố Núi ơi!....

chúc em có nhiều cảm tường lớn" tuổi trẻ tài luôn mới"
mưa phố núi 24.06.2012 17:06:04 (permalink)
0
Cám ơn chị LHT ghé thăm em luôn hén ! Chúc chị xinh đẹp mãi mãi ...


Cô phòng

Giọt sầu giọt tủi , rơi !
Lặng lẽ đơn côi , vắng .
Khe khẽ thì thầm , mưa !
Lưa thưa nỗi nhớ - chờ ,
Tình ai một đời - đợi .
Vời vợi cô đơn - buồn .
Mưa tuôn , mưa tuôn .

Đêm dậm sâu nổi nhớ
Bơ vơ ơi tủi hờn .
Khát khao chới với ,
Một hình một bóng , ai ?
Cuối trời mưa lặng lẽ ...
Nhẹ bóng tôi - Cô phòng !

Mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/71B2562849674730B9A2BD5ACF8DA66A.jpg[/image]
mưa phố núi 03.07.2012 17:28:29 (permalink)
0
Thì Thôi

Ai biểu anh cứ chiêm bao ?
Ôm hoài bóng hình trong mộng .
Nào ai biết được vì sao ,
Lòng anh lại luôn coi trọng .

Một nàng ẩn dấu trong tim ,
Một tình anh mãi kiếm tìm .
Đường trần chẳng xuôi mà ngóng
Đợi hoài cũng chỉ số không .

Sao không nói lời thực tâm ?
Hiện tại thâm trầm cuộc sống .
Trao đi nếu lòng say đắm
Ngày mai biết còn kịp không ?

Vô thường - chữ tình ẩn lối .
Cao thượng giữ mối tình câm ,
Thôi thì cứ để con sóng
Đáy ngầm ...bền bỉ trăm năm .

Mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/785DE5E726D34431B16C111EB91495B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 14:58:21 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Kiều Giang 03.07.2012 18:20:42 (permalink)
0

Thì Thôi

Ai biểu anh cứ chiêm bao ?
Ôm hoài bóng hình trong mộng .
Nào ai biết được vì sao ,
Lòng anh lại luôn coi trọng .

Một nàng ẩn dấu trong tim ,
Một tình anh mãi kiếm tìm .
Đường trần chẳng xuôi mà ngóng
Đợi hoài cũng chỉ số không .

Sao không nói lời thực tâm ?

Hiện tại thâm trầm cuộc sống .
Trao đi nếu lòng say đắm
Này mai biết còn kịp không ?

Vô thường - chữ tình vô lối .
Cao thượng giữ mối tình câm ,
Thôi thì cứ để con sóng
Đáy ngầm ...bền bỉ trăm năm .

Mưa phố núi


Đính kèm (1)


              ĐÀNH THÔI

Đành thôi ! Mình cứ chiêm bao
Để ru người về trong mộng
Chứng cùng nhật nguyệt trên cao
Tình anh sông dài biển rộng

Yêu em cho tròn tuổi mộng
Rồi mai trôi mãi bến đời
Áo em nghìn xa lồng lộng
Ta về bể rộng người ơi

Đời ta mãi là ngọn sóng
Thì thầm vọng giữa biển khơi
Yêu em chỉ là chiếc bóng
Nghìn đời sóng vẫn...chơi vơi

Đêm đêm sóng hôn bờ cát
Như hôn môi mọng tình em
Câu thơ nào, Em che mặt,
Gửi trong tiếng hát nghìn trùng?
          KIỀU GIANG



mưa phố núi 05.07.2012 14:47:31 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DCF46A131F5F4BA1A4E5DD137F09DD2E.jpg[/image]

Mộng ước nghìn trùng


Nghìn trùng còn mãi xa xôi...
Dật dờ chiếc bóng đơn côi.
Đêm tàn , lòng mãi chơi vơi...
Xin người cất giữ cơn mê rã rời.

Gọi người yêu dấu xa xôi ,
Nhạt màu son cũ trên môi.
Còn lời nào nữa , buông trôi ?
Xin hãy trả tôi về với đời.

Lạnh lùng - ta dối nhau thôi.
Mộng vào hư ảo xa xôi ,
Rượu hờn- chén đắng- môi cay.
Ngàn đời - anh vẫn cơn say giữa ngày.

Tình héo , tình đau trên vai sầu !
Tình nhớ , tình xôn xao hoài niệm.
Lệ này chia nửa vầng trăng say ,
Đọa đày nhau mãi chút duyên này ?

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 15:13:12 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
trần như chuyên 05.07.2012 15:34:41 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

Thì Thôi

Ai biểu anh cứ chiêm bao ?
Ôm hoài bóng hình trong mộng .
Nào ai biết được vì sao ,
Lòng anh lại luôn coi trọng .

Một nàng ẩn dấu trong tim ,
Một tình anh mãi kiếm tìm .
Đường trần chẳng xuôi mà ngóng
Đợi hoài cũng chỉ số không .

Sao không nói lời thực tâm ?
Hiện tại thâm trầm cuộc sống .
Trao đi nếu lòng say đắm
Ngày mai biết còn kịp không ?

Vô thường - chữ tình ẩn lối .
Cao thượng giữ mối tình câm ,
Thôi thì cứ để con sóng
Đáy ngầm ...bền bỉ trăm năm .

Mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/785DE5E726D34431B16C111EB91495B4.jpg[/image]





BÊN SÓNG


Ta cùng em lướt sóng
Bằng ngôn ngữ không lời
Tâm hồn tắm mưa rơi
Lạnh đêm trăng cảm xúc.

Anh chẳng nghe trống ngực
Dập dồn đêm hẹn hò
Có chút gì chưa tỏ
Trên quãng đời em đi.

Băng gió ghi tình anh
Kéo dài vào thiên kỷ
Đôi mắt em huyền bí
Lưu lạc về xa xăm.

Con thuyền đầy ma lực
Chối từ mặch nước ngầm
Rút lại điều hẹn ước
Thì thầm nơi đảo xa.

Gió ngàn năm vẫy gọi
Mây muôn đời chẳng dừng
Sao con tim bỗng dưng
Nức nở lên khóe mắt.

Anh dại khở thuở trước
Nghiêng về bên em thôi
Để bây giờ thao thức
Mặc thời gian rối bời.


Giao lưu với bạn một chút, chúc mưa phố núi thật vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 15:36:44 bởi trần như chuyên >
mưa phố núi 06.07.2012 14:58:40 (permalink)
0
Hoan nghênh anh Trần Như Chuyên ghé thăm em gái. Cho gởi lời thăm bằng hữu ở ThiVien giùm mpn nhé ! Mong mọi người khoẻ - vui -sáng tác đều.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/66314254F58B473D9C5D2119FA2A6699.jpg[/image]

Tình Vọng...


Còn bối rối chút tình nhau ,
còn lạc bờ bến thương đau.
Mộng xưa tan rồi ,
cơn mê dịu vợi.

Này lời hát nhắn gió mây xa xôi...
Đừng bắt tội trái tim nhỏ đơn côi.
Chỉ là chút hư ảo giữa đời ,
Sao còn trói hồn nhau mộng mị ?

Này là chén đắng tình vơi ,
Lòng còn ray rứt mãi thôi.
Gió đã hết niềm ưu tư rồi ,
Gió đã hướng về phía mặt trời.

Tu là cội phúc , người ơi !
Tình là mật đắng chát môi.
Xin đừng khuấy nữa cơn sóng lòng ,
Chiều ngược gió , còn đâu hoài vọng ?

Tình còn chút sưởi ấm lòng nhau ,
Người sẻ giữ thanh khiết mai sau...
Vầng Thái Dương rạng rỡ trên đầu
Tình vọng đáy Càn Khôn Nhật Nguyệt.

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 15:06:33 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 15.07.2012 16:28:48 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/02F32E11BC7942B39799FAE32316E7AF.jpg[/image]

Xuôi dòng

Vặn mình trong nổi nhớ ,
Bao giờ đến bao giờ ?
Sao anh cứ đợi chờ ,
Người xa lòng thêm nặng .

Mùa biển động em đi ...
Từng cơn sóng thầm thì .
Cát chia lời tình tự ,
Bão xô lòng em xa .

Biết anh còn mãi đợi ,
Con thuyền nhỏ cứ trôi.
Ánh sao xa em với ,
Vầng trăng - đứng giữa trời.

Người ơi và tình ơi !

Trong em đằm nồi nhớ ,
Giấu ngấn lệ chia ly.
Biển ngàn năm hoài đợi...
Cánh chim nhỏ vô ghì.

Gởi lại anh quê hương ,
Điệu dân ca em giữ.
Tình yêu đầu xưa cũ...
Thả khúc hát xuôi dòng !

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 16:37:13 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 23.07.2012 16:31:04 (permalink)
0
Mong Manh

Bầu trời xanh ,
Trái tim anh trong trắng .
Anh đi tìm em,
tìm người con gái vẹn toàn.
Kỷ niệm cũ ,
Đóng bụi mờ xa ngái .
Anh đi tìm hoài
đến bao giờ biết mỏi ?
...
Mong manh cánh phượng rụng rơi ,
Đỏ ối sân trường thưở ấy ...
Mong manh tháng ngày qua vội .
Chẳng còn gì ngoài nổi nhớ về nhau .

Mùa hạ cũ , dòng trôi kỷ niệm .
Tiếng ve sầu nức nở khóc phượng phai .
Tình mong manh ! tình ơi xin lắng đọng .
Giữa dòng đời ...buồn ngơ ngẩn - vai anh !

mưa phố núi - 23-7-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9DA3537B1AA641C4AF52BFB2F09396C6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2012 16:44:40 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9