LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 238 bài trong đề mục
mưa phố núi 27.07.2012 15:59:26 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5440FB82D40B4260BFF32A1F40113F9B.jpg[/image]

Phận Đào

Làm sao nối được nhịp cầu ?
Cho chàng với thiếp trọn câu đá vàng.
Khắc sâu thề ước đa mang !
Lỡ chuyến đò nhỡ -lỡ tan chợ chiều.

Đò trôi lặng lẽ buồn thiu...
Bóng người xa khuất tiêu điều mặt sông .
Một thương -hai nhớ -ba trông.
Thôi ta gói lại dặn lòng đành quên.

Chiều nay ngắm nước triều lên,
Lục bình rẻ sóng ,lềnh bềnh về đâu ?
Giang đầu giang cuối xa nhau,
trái lòng quá đắng ruột đau nhũn mềm.

Còn duyên trói chặt tình bền,
hết duyên đưa đẩy -tênh hênh phận đào .

mưa phố núi


Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 22:33:58 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
mưa phố núi 29.07.2012 17:57:31 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/646507638CCC421D9F5825436261E772.jpg[/image]


Sương -Trúc

Mong manh là những hạt sương,
Giữa đời ẩn hiện vô thường tặng ai ?
Trúc xanh trúc mãi dẻo dai,
bền cùng tuế nguyệt, dạn dày bảo giông.

Đầu sông lại nhớ cuối sông,
Thả trôi dòng nước, bềnh bồng trúc lay
Về đâu hỡi áng mây bay?
Thả ngụm sương trắng - thả đầy ước mơ.

Héo hon vì mãi ngóng chờ
Đắng cay dang dở - lửng lơ phận mình
Chữ tình trao đấy vững tin !
Chữ thương chữ nhớ - ẩn hình - trúc sương.

mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2012 18:00:47 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Kiều Giang 29.07.2012 21:42:20 (permalink)
0
Xin chúc mừng bài thơ mới và niềm vui mới của MPN

HIÊN TÂY HỮNG HỜ

Anh về gối mộng trăng sao
Nghe thơ em rót mật vào hồn anh
Tóc nào thơm ngát đồi xanh
Pha mơ vào mắt ngậm vành tinh khôi
Long lanh áo lụa tơ trời
Ngẩn ngơ bờ nắng - lòng vơi thác ghềnh
Gió đem hương cúc lên ngàn
Màu thu say cánh bướm vàng tương tư
Người dâng chén rượu tâm hư
Rủ ta uống cạn sầu vơi mắt tình
Nến tàn bấc lụn chờ em
Tình duyên mấy kiếp - chênh vênh nỗi này
Gió khuya đợi áng mây trời
Giấu yêu trong tóc giấu đời trong mơ
Gọi em chín cõi sương mờ
Mùa vơi chén cạn - lững lờ khói bay
Lỡ mai tàn cuộc hoa này
Về đâu cánh bướm? Hiên tây hững hờ !
mưa phố núi 30.07.2012 16:58:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A41FAB99CA3C4BA88F0C865876D804B7.jpg[/image]


Đa Đoan


Trót sinh vào kiếp đa đoan ,
Thân em ví xẻ lo toan đôi bờ.
Cuộc đời chẳng đẹp như thơ,
Màn đêm giăng trãi hững hờ lệ sa !

Nếu anh vẫn say ngà ngà...
Trách chi ong bướm la đà nhớ quên.
Hồn ai một phiến trăng thênh ,
Nghiêng về bên nớ - gập gềnh bên ni .

Thỏa lòng chàng cứ vui đi
Nào ai biết được sự gì đến sau ?
Trăm năm cũng mối duyên đầu,
Ngàn năm lẻ bạn ôm sầu vào mơ .

Hiên Tây mà nhỡ hững hờ
Xin người quay bước đừng chờ đừng mong .
Má đào phận bạc còn trông ?
Trước sau xin vẫn một lòng - nguyên trinh

Xin ai đừng tủi phận mình
Chớ phiền chớ trách -nẻo tình vô duyên.
Lòng này ôm mối sầu riêng,
Trái lòng em đắng - lụy phiền đa mang.

Nếu người hiểu được dạ son ?
Người ơi chớ vội cam đoan nghi ngờ.
Tiền nhân quân tử sa cơ...
Một chân đã bước vào bờ vực sâu...

Mong ai đừng ngậm dạ sầu ?
Hoa tàn liễu héo - vẫn câu ân tình.
Hiểu lời nguyệt bạch phân minh.
Trước sau vẫn chữ chung tình bẻ đôi.


Mpn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 17:09:12 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 19.08.2012 12:24:34 (permalink)
0
Lặng lẽ...

Lặng lẽ tôi, ngồi đếm mưa rơi,
Nhịp mưa ơi ! nức nở dòng đời.
Lặng lẽ môi, chợt đắng khô tôi,
Mưa đầy trời nổi nhớ nhẹ trôi.

Nơi xa vắng - hồn anh tuyết trắng.
Trắng đầy trời trắng bạc thân côi.
Niềm đau nhức - tưởng như cằn cỗi,
Vết thời gian phủ bụi khát khao.

Đời vẫn thế ta thầm riêng lẻ,
Tận phương trời cách biệt xa xôi.
Đưa tay với hạt mưa tan vội,
Cụm tuyết tan - đọng nỗi nhọc nhằn.

Cằn khô chưa trái tim hoen rỉ ?
Niềm đau xưa oằn oại tim ai .
Bông tuyết rơi hững hờ trên tóc,
Mảnh tang lòng , góa bụa tháng năm.

Gánh thăng trầm trôi theo nghiệt ngã,
Dòng đời ơi, may rủi phận người.
Nếu có lúc hồn anh buốt nhói ?
Giọt tâm em lặng lẽ mồ côi.

8-10-2012 Cali - Mưa phố núi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/83E5547FD8334613909915B2C807AAB0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2012 12:42:43 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 01.09.2012 16:02:59 (permalink)
0
Nuối chiều

Rơi trên nỗi buồn tôi,
chiều đang buông rất muộn.
Biển vẫn êm sóng cuộn
vỗ lăn tăn gọi bờ.

Có giọt lệ nghi ngờ ?
ủ mầm trong chia ly.
Ngoài kia biển thầm thì
thuyền còn xa bến đợi...

Sóng ơi , xa vời vợi !
tròng trành thuyền về đâu ?
Thân mưa nắng dãi dẫu
rồi vỡ mau bọt nước.

Không là lời nguyện ước
mà ngỡ là trăm năm.
Gặp gỡ ? chuỗi thăng trầm,
chiều ơi ! Đừng rơi vội .

Mưa phố núi 31-8-2012




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/07C29031CBC84DEAB42D9DDD3D5557EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 16:12:44 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 14.09.2012 14:50:47 (permalink)
0
Xòe

Xòe tay đếm nỗi buồn rơi
đếm qua đếm lại buồn ơi đâu rồi ?
Dưng không anh lại khóc cười
mười ngón tay vụng vẽ mười gian truân.

Xòe ra cơn nhớ bỗng dừng.
Người dưng nước lả...lưng chừng...thế thôi.
Ví dầu muối mặn gừng côi,
Ủ tình chín nẫu, ủ xôi rượu nồng .

Xòe tay thử nắm hư không,
có nắm được dòng giấm bỗng ngỗn ngang ?
Đi tìm bụi chuối cuối làng
đào sâu củ nhớ nhuộm vàng tương tư.

Xòe em váy đụp thuở chừ ?
Cột vào yếm thắm cho lừ đừ nhau.
Này anh, xòe hết ẩn sâu...
Chẻ câu hứa hẹn , chẻ sầu riêng ai !

Mưa phố núi 13-9-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 18:27:29 bởi mưa phố núi >
mưa phố núi 17.09.2012 13:21:47 (permalink)
0
Giọt nhớ

Thêm một giọt
nhỏ xuống chiếc ly trong.
Cốc thủy tinh soi tôi thấy rõ lòng,
từng giọt nhớ rồi sẽ tràn miệng cốc.
Vỡ tan thành những mạn sóng bềnh bồng...

Chẳng có gió sao thuyền lòng chao đảo ?
Tựa bờ yêu mà nổi nhớ chông chênh.
Chưa già đâu sao lẫn lộn muộn phiền,
Hay ta vốn sinh ra từ ấm ớ ?

Cả buổi sáng thấy lòng mình ngập nhớ
lười bữa trưa , giấc ngủ cứ bần thần !
Cả buổi chiều vơ vẩn bên khung cửa
Hoài niệm nào còn thừa mứa trong em.

Ngước nhìn trời thả trôi từng đám nhớ,
bồng bềnh mây - xin hãy đan giùm tôi.
Chiếc gối xinh êm êm gởi bên trời...
Anh mỗi tối - à ơi - vào giấc nhớ .

Mưa phố núi



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/69A170EF56174D61B0C4EF512D38FBC2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2012 14:13:35 bởi mưa phố núi >
bluestarhcm11 18.09.2012 15:31:56 (permalink)
0

Mưa Rớt Vào Tim

Mưa rơi giữa dòng đời đang hối hả
Hạt mưa nào thấm đẫm trái tim tôi
Đưa tay với mà cõi lòng băng giá
Vì tình em xa tận cuối chân trời…

Tôi đã muốn quên rồi không nhớ nữa
Nhưng tình yêu như lửa cháy trong lòng
Tôi cố gắng để tim mình khép cửa
Tim dại khờ nên vẫn mãi nhớ mong

Mưa cứ rớt vào tim tôi lạnh quá
Chót yêu em nên tôi đã mong chờ
Tôi chẳng biết ở phương trời xa lạ
Mưa có về thấm đẫm mấy dòng thơ
Little_Ant 22.09.2012 15:54:50 (permalink)
0

Bài hát mới Kiến Nhỏ phổ thơ của sis Rain nè , Chúc sis thật vui tươi sis nhé hi`: )

THỔN THỨC

Poet : MPN
Composer : TMB
Arranger : Tuan Nguyen
Artist : Thanh Tuan
Released by : Concert Event Productions
( Performing live )

http://www.youtube.com/watch?v=UfKNK0bc870


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6C469384E3A94CE7B74510347DD95C83.jpg[/image]

Thổn Thức

Anh vẫn mãi thênh thang như biển cả ...
Ru tim em, con sóng hát vỗ bờ.
Để nổi nhớ hiện hình trôi ra biển ...
em ngàn năm ôm mãi mối tình xa...

Em hãy lắng tim em nghe biển hát
Nhẹ tênh tênh con sóng đuổi xa bờ
Kìa ! triền sóng vỗ về lên bờ cát...
.Thành lời yêu ru em giấc ban trưa.

Bóng tối ... bóng tối ...? ( Chorus )
Có làm em run rẫy,
Có thấm buồn - có trống vắng xót xa...
Em hãy nhớ những cơn mưa ngày ấy ...
Từng sợi rơi , giăng nỗi nhớ hiền hoà.

Và cuộc sống ... cuộc sống...
Nếu có vô tình như thế ?...
Em hãy là cô bé thích mộng mơ.
Xoè bàn tay đếm nổi sầu qua kẽ
Nghe tim mình thổn thức dấu ... yêu ... xưa !

Little_Ant
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 16:25:34 bởi Little_Ant >
mưa phố núi 23.09.2012 14:12:23 (permalink)
0
Chạm

Ta chạm nhau nỗi nhớ
mùa ơi mùa đang qua.
Ta chạm miền sóng vỗ
bờ ngỡ gần mà xa...

Ngút ngàn trên triền sóng
dào dạt vỗ bờ thương
triền miên từ nỗi nhớ
khát vọng hóa thiên đường.

Chạm vào lời yêu cuối
tim vỡ mảnh thương đau
đã qua rồi mùa ngâu
thôi nhé những cơn sầu

Tìm về miền đất hứa
giữ chút tình cho nhau
Hỡi trái tim rực lửa
ta mãi còn ngàn sau.

Mưa phố núi 21-9-2012



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/54EDEC90F5AC4A43AD82AE96BC40636B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 15:27:03 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Little_Ant 05.10.2012 09:56:49 (permalink)
0
Gửi sis nghe bài hát: TIẾNG GỌI THU XƯA


Trích đoạn: suongthu_99



TIẾNG GỌI THU XƯA

Ai trả cho Thu cánh lá buồn
Trả màu mực tím của chiều buông
Trả thương trả nhớ về xưa ấy
Trả lại dòng sông chảy cuối nguồn

Giữa mùa Hạ trắng, tìm đâu Thu?
Ban trưa nắng ấm, đâu sương mù?
Đã chiều, chưa tối, làm sao sáng?
Thu sắp về chưa? ... bóng mịt mù!

Gió cuốn mây trời lảng vảng bay
Chở niềm tâm sự ... hạt mưa rây
Ướt đầy mắt nhỏ cay bờ nhớ
Kí ức Thu nào về lại đây

SƯƠNG THU




TRẢ LẠI MÙA THU

Ta trả về Thu cánh lá buồn
Tô lên sắc tím màu chiều buông
Pha vào nỗi nhớ sương trong vắc
Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù

Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn
Hôn lên nỗi nhớ Thu chưa về
Cất vào đêm tối chờ mai sáng
Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu

Gió cuốn chiều nay mây bay về
Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây
Đong đầy nỗi nhớ Thu ai đợi
Em hỡi chiều nay ... Thu quay về

Little_Ant






Bài hát TIẾNG GỌI THU XƯA đã được thu live , tuy thu live âm thanh sẽ không được như trong studio, vì phải trực tiếp ngay lúc đó và không dùng bất cứ kỹ thuật nào để sửa chữa, nhưng Kiến Nhỏ vẫn muốn post lên đây để chia sẻ ; Kiến Nhỏ rất quí thương anh chị em nghệ sĩ , ngày anh chị em rảnh thì KN lại bận công việc lu bù ..... Khi được gặp nhau ; trao đổi chỉ trong thời gian rất ngắn thì bài hát lại bước vào hát live ngay trong buổi hôm đó luôn Hì Chúc tất cả chúng ta một ngày mới thật vui tươi và KN cũng muốn cho soạn hoà âm và video lại thêm một lần nữa : )


http://www.youtube.com/watch?v=IAfcBCK_ERM

THƠ : SƯƠNG THU - Little_Ant

NHẠC : TRẦN MINH BÌNH


TIẾNG GỌI THU XƯA

Có những buổi chiều...
Ở nơi ta thành phố vắng......
Có những buổi chiều...
Về con nắng ngủ quên say......

Có những buổi chiều...
Ngỡ hây hây môi em đỏ.......
Và có những buổi chiều...
kìa, ngoài ngõ bước Thu sang......


Ta trả về Thu... cánh lá buồn...... ( chorus )
Tô lên sắc tím màu chiều buông.......
.Pha vào nỗi nhớ Sương trong vắc...
Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù !

Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn.....
.Hôn lên nỗi nhớ Thu ai đợi......
.Cất vào đêm tối chờ mai sáng.....
.Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu!

Gió cuốn chiều nay mây bay về....
.Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây
Đong đầy nỗi nhớ Thu em đợi....
.Em hỡi chiều nay ... Thu quay về !

Little_Ant ( Những buổi chiều của mùa đông không nắng )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2012 10:00:52 bởi Little_Ant >
mưa phố núi 28.11.2012 13:24:35 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F8CB81C469E8448690C9D3191F09B863.jpg[/image]

Tâm sự mưa đêm


Rào rào một cơn mưa đêm
Vỡ òa héo hắt rủ mềm lòng ai
Từng sợi lay lắt ngắn dài
Xoè tay tôi hứng nợ vay tội tình

Giọt này lặng lẽ riêng mình
Âm thầm ẩn nhẩn giữ tình thanh cao
Giọt kia rụng từ ánh sao
Hắt hiu vợi nhớ anh trao đây mà !

Sợi dày nổi khổ người ta
Qua cầu rút ván thật thà để quên
Sợi mỏng thấm đẫm ưu phiền
Xót người cô thế giữa phiên chợ đời

Tôi xoè tay đếm vạ trời
Cơn đau hạ giới vì người lầm than
Những cơn mưa đêm hoang đàng
Còn bao nhiêu nữa, cho bàng hoàng tôi ?

Cuối trời một giọt lẻ loi
Nước mắt thiên sứ khóc người đa đoan
Sáng mai lúc bình minh loan
Giọt em lóng lánh đêm tàn đọng sương.

Mưa phố núi 27-11 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 13:33:34 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 17.12.2012 13:54:22 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3E014FA7EB5B43FFB650769A54CE4FD3.jpg[/image]

Giọt sầu

Tôi xếp chồng chất những hạt mưa
gom về từ miền ký ức
xếp trái tim tôi nhỏ gọn
còn một góc quăn queo.
Anh ở đâu ?
tôi lục tìm không thấy.
Góc tim bé nhỏ thế mà !
anh trốn lẫn nơi nao ?

Vào đâu ? Có khi tôi lú lẩn
Hay mắt kiếng cũ rồi_ta chẳng thấy rõ nhau
Vọc nát trái tim_nghe cơn đau rỉ máu
Tôi mất anh thật rồi
hạt mưa nhỏ quặn đau.

Xoè tay hứng giọt sầu
Không ! Giọt máu.
Lỡ thương tích một lần
chất chứa mãi thương đau.

Mưa phố núi 16-12-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2012 13:59:56 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Lê Hoàng Trúc 20.12.2012 11:15:32 (permalink)
0

Giọt sầu

Tôi xếp chồng chất những hạt mưa
gom về từ miền ký ức
xếp trái tim tôi nhỏ gọn
còn một góc quăn queo.
-------------------

mưa cứ rơi cho mùa về mát lá
ta cứ yêu quên năm tháng vơi đời
trong nỗi nhớ trái tim luôn trẻ lại
đập...kiếm tìm dĩ vãng cùng tương lai

Vào đọc thơ MPN thấy mình như trẻ lại.... cám ơn nhiều
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9