LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 238 bài trong đề mục
mưa phố núi 16.07.2011 12:40:11 (permalink)
0
HOÀNG HÔN ...VẮNG

Biển chiều nay vắng người se se lạnh .
Gió từng cơn vật vả vờn tóc mây .
Chiếc áo khoác mong manh không ấm nổi .
Trút ưu phiền theo hương gió biển khơi .

Biển vắng quá người ta đâu rồi nhỉ ?
Từng đàn chim chao lượn tìm mồi .
Và mỗi tôi lang thang trên biển vắng .
Để tìm về một ký ức xa xôi ...

Biển ồn ào vỗ bọt tung trắng xóa !
Đàn Hải Âu chao cánh nghiêng qua .
Hương biển mặn môi tôi ,hay nước mắt ?
Khóc một người vừa chạy trốn tim ta.

Nhớ một ngày chúng ta cùng tắm biển,
Nhặt vỏ sò Anh mua trái tim tôi .
Cười khúc khích tôi bảo tim không bán .
Chỉ để dành riêng tặng một người thôi .

Chiều đang xuống nghe lòng mình trống vắng !
Trong ánh chiều tàn ,Anh đã ghé môi hôn .
Môi bạo dạn tìm làn môi nhút nhát .
Hơi thở dồn làm choáng ngộp thơ ngây ...

Chưa yêu ai như yêu Anh đâu nhé !
Chưa hề hôn như cái kiểu Anh hôn ...
Chúng ta đang già ,biển còn mãi trẻ ,
Vẫn ôm đồm như tính cách Anh tôi .

Bất chợt , đôi tình nhân không còn trẻ !
Dựa vai nhau cùng ngắm ánh chiều rơi .
Hoàng hôn buông trên mái tóc hai người .
Đầu điểm bạc không phai lời hẹn ước .

Chiều nhạt dần , mặt trời lăn xuống biển .
Lũ chim trời hối hả trốn về đâu ?
Màn đêm phủ nhuộm bầu trời sắc thắm .
Ánh sao hôm vừa mới nhú trên cao .

Đôi nhân tình lặng lẽ rời vai nhau .
"Mai gặp nhé ! anh yêu "- "Ừ ! mai gặp "
Và như thế , hai người về hai ngã .
Không nhiều lời , không cả một nụ hôn !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/975916401EA042EE97031CEEFE254F11.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 13:47:00 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#16
    mưa phố núi 16.07.2011 14:53:16 (permalink)
    0
    [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]


    THÔI ĐÀNH !

    Còn gì đâu nữa mà mong !
    Còn gì đâu nữa mà trông với chờ ?

    Tình Anh một nỗi ơ hờ ...
    Tình ta thấm đẫm một bờ môi cay !

    Ta yêu nhau một ngày,
    Để nhớ nhau một đời .
    Vượt trên đầu ngọn sóng ,
    Lạc vào giữa biển khơi .

    Bốn bề mênh mông quá !
    Chẳng biết đâu là nhà ?
    Sóng bồng bềnh hư ảo,
    Chỉ còn ta với ta !

    Ta như biển mênh mông ,
    Ngút ngàn xanh vô tận .
    Anh con thuyền lận đận ...
    Chao đảo vào hư vô ...

    Thuyền Anh trôi theo sóng ,
    Mất hút bờ bến mơ .
    Sóng gào thành bảo tố ,
    Đẩy thuyền trôi nhấp nhô .

    Biển lòng em bất tận !
    Tha thứ và đợi chờ .
    Dẫu thuyền anh lạc hướng ,
    Một ngày về bến mơ .

    12-7-2011

    [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7B604094CFEF4F47A569B62DB447F8A2.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 16:20:42 bởi mưa phố núi >
    Attached Image(s)
    #17
      mưa phố núi 16.07.2011 15:38:43 (permalink)
      0
      LẶNG LẼ ...MƯA !

      Nhịp mưa rơi tí tách ...
      Dạo nên cung trầm buồn .
      Bên ly cà phê đắng
      Khảy cung đàn chơi vơi ...

      Một mình anh đơn côi ,
      Làm nên khung trời rộng .
      Tìm một chốn lưu đày ,
      Nhốt em vào thinh không !

      Anh ơi sao không nói ?
      Chia lời nhẹ nổi đau ,
      Anh ơi làm sao giấu ?
      Chạnh lòng những khát khao .

      Anh khổ đau một đời ,
      Tìm em suốt kiếp người.
      Hoang đàng trong nổi nhớ,
      Đi tìm một lãng quên .

      Nỗi đau không thể nói !
      Nghèn nghẹn bên khoé môi .
      Tình sâu càng câm nín ,
      Trôi theo giọt mưa rơi ...

      Do re mi fa so...
      Yêu em trong mõi mòn ,
      La si fa do re ...
      Tủi hờn ta mất nhau .

      Mưa phố núi 4-7-11


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2013 13:13:45 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #18
        mưa phố núi 17.07.2011 13:48:17 (permalink)
        0


        TỰ NHỦ MÌNH

        LỜI thơ em trải tấm lòng.
        TỰ mình biết phận chẳng hòng đua chen.
        TÌNH em chỉ gói vào tim,
        MÙA thơ trăng tỏ - nổi niềm riêng mang.
        ĐÔNG sang rồi đông lại tàn.

        MƯA xuân lại đến ,mở mang tâm hồn.
        PHỐ xưa tuy vẫn còn buồn .
        NÚI cao nay đã phủ vần trăng mơ.


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9B4708B45E2141379E1918F4E5340686.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 15:16:23 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #19
          nevermind 17.07.2011 20:27:32 (permalink)
          0
                       Tự ru cơn bão trong lòng
              Tình xa xôi lắm chập chùng khơi xa
                       Mùa vàng lá đổ đơm hoa
               Đông tàn xuân đến tái tê cả hồn.
           
           
                    Cám ơn bạn ghé thăm!
                      Chúc bạn vui khoẻ nhé!
           
          #20
            mưa phố núi 18.07.2011 11:34:57 (permalink)
            0
            "Trời hỡi làm sao khi khát đói?
            Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
            Làm sao giết được người trong mộng.
            Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng !"

            Hàn Mặc Tử

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/457E9E381A8040DFADD938CAE1B800AA.jpg[/image]


            LÀM SAO GIẾT MỘNG ?

            Lòng nào em nỡ giết anh đâu .
            Làm sao giết được những nổi sầu ?
            Đan trong đáy mắt ,buồn muôn kiếp .
            Theo những sợi tình vương tóc nâu !

            Có chăng là giết chính em thôi !
            Giết đi để rũ bỏ mộng đời .
            Ngày xưa còn trẻ tâm vương vấn .
            Nay đã về chiều ,mãi tơ vương .

            Làm sao có thể chối chữ yêu ?
            Dù cho chữ nghĩa lớn hơn nhiều .
            Làm sao cho được tròn nhân nghĩa ?
            Sống ở trên đời - đặng chữ yêu !

            Tôi chỉ còn anh trong giấc mơ .
            Đêm về là đêm của tình thơ ,
            Chẳng biết lòng anh còn vương vấn ?
            Gặp gỡ hẹn thề -tôi -trong mơ .

            Tôi chẳng sợ đâu một chữ sầu !
            Sầu nhiều rồi cũng sẽ qua mau .
            Vong tình bội nghĩa - tôi sợ nhất
            Sợ thứ là khi - lỗi nhịp cầu .

            Làm sao có thể giết nổi đau ?
            Đan sầu dệt khổ gởi cho nhau .
            Anh ơi tan tác ...tàn phai kiếp ...
            Mộng đầu xin gởi lại mai sau ./.

            17-7-11
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 13:33:07 bởi mưa phố núi >
            Attached Image(s)
            #21
              mưa phố núi 19.07.2011 15:35:13 (permalink)
              0
              NHỮNG CHIẾC GIỎ XE CHỞ ĐẦY HOA PHƯỢNG
              EM CHỞ MÙA HÈ CỦA TÔI ĐI ĐÂU ?
              ************trích lời bài hát PHƯỢNG HỒNG ************



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/56D44ED22B6E4CA39526FD06330528F9.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #22
                mưa phố núi 19.07.2011 15:40:30 (permalink)
                0


                PHƯỢNG ĐỎ - PHƯỢNG TÍM

                Trời Sài Gòn rộn rã tiếng ve chưa ?
                Gọi hè trên những tàn phượng vỹ .
                Ký ức tôi toàn những chùm phượng đỏ,
                Ửng chút hồng cho đôi má em xinh .

                Cali vào hè không một tiếng ve !
                Không cả lá me vương tóc rối .
                Chỉ có màu phượng tím...
                Jacaranda man mác buồn .

                Màu tím của chia ly day dứt ,
                Như nổi lòng kẻ tha hương ,
                Mang theo khung trời mộng .
                Màu tím những ước mơ ,hun đút dại khờ .

                Màu tím của anh trong nổi nhớ ,
                Áo em lúc chia tay,
                Hơi thở của những chiều mưa bay ,
                Đạp xe loanh quanh thành phố .
                ***
                Kỷ niệm ? cho những đôi tình nhân ...
                Sẽ trở thành hoài niệm .
                Cho người ở lại làm nổi nhớ khôn nguôi . 
                Với những kẻ giống tôi - xa xứ
                Là những khát vọng bất tận !
                ***
                Cali mưa tôi nhớ nắng Sài Gòn .
                Cali buồn trong cơn mưa tầm tả,
                Kẹt xe trên freeway tôi thèm chút nắng xưa
                Vàng tươi hong khô nổi nhớ .
                Màu phượng đỏ rực rỡ, hối thúc những con tim
                Xôn xao dòng lưu bút . 
                Sợ nổi buồn chia ly hiu hắt đến gần .
                ***
                Hai mươi năm vắng xa...
                Hai mươi bản nhạc hè đã mất .

                Và cứ thế dòng đời trôi tất bật !
                Mưa bên này - và nắng ở bên kia ...
                Mưa phố núi 19072011
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2013 13:27:32 bởi mưa phố núi >
                Attached Image(s)
                #23
                  mưa phố núi 20.07.2011 09:15:23 (permalink)
                  0
                  MƯA ƠI PHỐ NÚI



                   
                   
                  Đã mấy mùa không về quê hương .
                  Nhớ quá đi thôi những con đường .
                  Cây xanh bóng ngã che con nắng .
                  Nắng gió mưa rào ấp ủ thương !

                  Thương quá là thương giấc ngủ trưa .
                  Bà ru cháu ngủ nhịp võng đưa .
                  À ơi Bà hát mà như kể...
                  Chuyện xưa -chuyện nay -chuyện mây mưa !

                  Kĩu cà kĩu kịt gánh hàng rong .
                  Những ngày trốn học chạy lông nhông .
                  Hàng chè ,bắp nấu ,khoai lang nướng...
                  Xe phở xe mì...túi rỗng không !

                  Hẹn hò cùng em trên phố xưa ! 
                  Con đường đất đỏ ngập dưới mưa .
                  Một cây dù nhỏ không che đủ .
                  Ôm xiết vòng tay mấy cho vừa !

                  Ướt tôi thôi nhé ! đừng ướt em .
                  Sợ em bé bỏng ,mặt lem nhem .
                  Em tôi bị lạnh thường hay cảm .
                  Mẹ lại phiền lòng - thú đi rong

                  Phố đã lên đèn ,đêm vẫn mưa !
                  Em tôi còn thức-ngủ hay chưa ?
                  Mưa dầm thấm đất ,quanh năm ẩm .
                  Mùa đông còn mãi ở nơi này .

                  Có nơi nào mưa như ở đây ?
                  Kéo dài sáu tháng ,gió heo may .
                  Mưa mưa- gió gió- mờ phố núi ,
                  Mưa dệt tình thơ , em dệt mơ .

                  Chẳng thể nào quên được phố xưa !
                  Quên người con gái một đêm mưa .
                  Thẹn thùng e ấp nâng vạt áo .
                  Em đếm ngàn sao - tôi đếm mưa !
                   
                  Mưa phố núi

                  18-7-11
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2013 02:13:41 bởi mưa phố núi >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    mưa phố núi 20.07.2011 16:12:53 (permalink)
                    0
                    EM ĐỢI AI ?

                    Tôi biết rằng em đang chờ tôi !
                    Bởi vì tôi chính giọt sương rơi .
                    Giọt rơi trên lá buồn hiu hắt .
                    Giọt rớt tay người máu lệ tôi !

                    Tôi biết rằng em đang ngắm trăng .
                    Thèm say bầu rượu suốt năm canh .
                    Thèm ngắm trăng lên trên đỉnh núi.
                    Thèm tắm hồn mình trong ánh trăng !

                    Trăng hỡi tàn chưa , đợi ta chăng ?
                    Còn tình còn nghĩa ,còn nhân gian !
                    Còn minh còn nguyệt , trăng đáy nước.
                    Còn bóng còn hình- ta còn em !

                    20-7-11



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F29597EEAA4C4E339C2F99DAA7688FA0.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 13:36:40 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      mưa phố núi 21.07.2011 15:45:11 (permalink)
                      0
                      CẢM XÚC

                      Những vần thơ anh cho rằng dở nhất !
                      Em lại thấy hay hay ...
                      Bởi anh đã bỏ vào đây ,
                      Một trái tim cuồng si nguyên thủy .

                      Cuộc đời có ý nghĩa gì ?
                      Khi người ta không yêu nhau chân thật ,
                      Vượt qua mọi vật chất tầm thường .
                      Sao chúng ta lại giống nhau đến thế ?
                      Cứ mơ mơ màng màng ,
                      Sống giữa trần gian ...ô trọc


                      Nếu tình yêu không phải là sự thật ?
                      Như ánh mặt trời rực rỡ lúc bình minh .
                      Thì cũng nên là ánh trăng huyền diễm ảo ,
                      Dẫn hồn ta tìm về cõi thiên đường .
                      Cho dẫu không phải thế ... ta vẫn còn kiếp sau !

                      22-7-11



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6AA51B8EA9894E8EA358592BEC298C71.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 13:37:57 bởi mưa phố núi >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        mưa phố núi 22.07.2011 14:43:23 (permalink)
                        0
                        HÃO HUYỀN ...

                        Em thà hy vọng hão
                        Rằng đâu đó bên đời này ...
                        Có một nữa của em !
                        Một nữa em vẫn miệt mài tìm .
                        Trong bình yên của ngút ngàn nổi nhớ ...

                        Một tình yêu ngọt ngào như hơi thở ,
                        Xóa tan giá buốt đêm đông !
                        Một nữa của hư không ... đang trôi vào vô tận .
                        Ôi ! một nữa trái tim còn lận đận ...
                        Đang trôi dạt về đâu ?

                        22-7-11



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F2E467999EDB47CCB9FEAC4161A25705.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Bé Lười 22.07.2011 15:52:51 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: mưa phố núi

                          HÃO HUYỀN ...

                          Em thà hy vọng hão
                          Rằng đâu đó bên đời này ...
                          Có một nữa của em !
                          Một nữa em vẫn miệt mài tìm .
                          Trong bình yên của ngút ngàn nổi nhớ ...

                          Một tình yêu ngọt ngào như hơi thở ,
                          Xóa tan giá buốt đêm đông !
                          Một nữa của hư không ... đang trôi vào vô tận .
                          Ôi ! một nữa trái tim còn lận đận ...
                          Đang trôi dạt về đâu ?

                          22-7-11



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F2E467999EDB47CCB9FEAC4161A25705.jpg[/image]


                          Người ở lại
                          hãy nhớ lấy một câu :
                          "Dù vắng đi một nữa bên cạnh xác thân mình
                          Nhưng tâm hồn người đi vẫn nguyên vẹn bên mình
                          Chỉ mong người ở lại giữ vững niềm tin.

                          Dù là trăng khi tròn, khi khuyết
                          Dù là gió lúc thổi, lúc ngưng
                          Nhưng tình yêu ta dành cho ai đó
                          Lúc nào cũng dạt dào, như con sóng vỗ.
                          và nhè nhẹ như trăng rằm mười sáu...ai ơi !

                          Bé Lười

                          Em gái tặng chị nhé..đối ẩm cho vui nha chị hiii

                          #28
                            Bé Lười 23.07.2011 00:02:16 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: mưa phố núi

                            EM ĐỢI AI ?

                            Tôi biết rằng em đang chờ tôi !
                            Bởi vì tôi chính giọt sương rơi .
                            Giọt rơi trên lá buồn hiu hắt .
                            Giọt rớt tay người máu lệ tôi !

                            Tôi biết rằng em đang ngắm trăng .
                            Thèm say bầu rượu suốt năm canh .
                            Thèm ngắm trăng lên trên đỉnh núi.
                            Thèm tắm hồn mình trong ánh trăng !

                            Trăng hỡi tàn chưa , đợi ta chăng ?
                            Còn tình còn nghĩa ,còn nhân gian !
                            Còn minh còn nguyệt , trăng đáy nước.
                            Còn bóng còn hình- ta còn em !

                            20-7-11



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F29597EEAA4C4E339C2F99DAA7688FA0.jpg[/image]



                            Chẳng Biết Đợi Ai  !!!!


                            Chẳng biết đợi ai mà ngóng trông ?
                            Như trưa hè nắng, ngóng mưa giông
                            Như bé khát sữa , mong mẹ tới
                            Ôm ấp, lời ru ngủ trong lòng

                            Chẳng biết đợi ai lòng ngổn ngang ?
                            Như mây lạc lối, bỗng đi hoang
                            Cánh buồn chờ gió , ra biển lớn
                            Như bé chờ đêm trăng chị Hằng .

                            Chẳng biết chờ ai đêm thở dài
                            Đếm hạt sương nhỏ, thấy bóng ai
                            Ai đó đã làmta khắc hoải
                            Làm trái tim ta , sai nhịp hoài .

                            Vậy ai có biết ta đợi ai ?
                            Tâm tư lẫn lộn , cứ dài dài
                            Chẳng biết ai đó có nhớ tới ?
                            Một bóng ngóng hoài tới sáng mai !

                            Bé Lười 22.07.2011

                            #29
                              mưa phố núi 23.07.2011 14:19:22 (permalink)
                              0
                              Ký ức cao nguyên tôi 

                              Một đàn bò gặm cỏ ,
                              Dưới chân đồi xanh xanh .
                              Buổi sáng ở đây rất lạnh
                              Vùng cao quanh năm mùa đông .

                              Mặt trời vẫn thường dậy muộn ,
                              Lãng đãng sương giăng đồi nương .
                              Gió thổi thổi hoài không nghỉ ,
                              Vi vu ngàn thông vi vu ...

                              Ê này chú bê con ,
                              Gặm cỏ đừng tranh phần mẹ .
                              Cỏ ngọt cỏ ngon mọc đầy chân đồi đó !
                              Bê ngoan tự gặm một mình .



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DD2420EEEDE8448BB4A54E941D14B07B.jpg[/image]

                              Lững thững lên đồi cô gái cao nguyên .
                              Bàn chân trần em giẫm trên đất ẩm .
                              Ngắt những đọt chè tay em thoăn thoắt.
                              Gió ngây ngây thoảng - hương chè thơm thơm !

                              Hoa quỳ vàng nở rộ ...
                              Ông mặt trời con con .
                              Nắng theo lên đồi nắng ở !
                              Chuyền cành chim hót véo von .

                              Đứng trên đồi cao nhìn về phố chợ .
                              Nhà cửa xa xa những hộp diêm nho nhỏ .
                              Gói trọn bàn tay dẫu đất rộng bao la ...

                              Chú bé chăn bò ngủ quên trên đám cỏ ,
                              Cái bụng no tròn tay chân khẳng khiu .
                              Vài chú sóc chuyền cành làm rơi hạt gì đo đỏ .
                              Dăm chiếc lá vàng xảo xạc khẽ rơi !

                              Trên đồi cao sắc hoa chen sắc lá .
                              Gió đuổi mây trôi nắng trốn vào hốc đá .
                              Cô gái xuống đồi ,gùi nặng chân vội vã ,
                              Nắng nhạt màu rồi - má cô gái hây hây ...

                              Vài hạt lác đác ,mưa bay , ồ ! mưa bay !
                              Mưa rất nhẹ , rồi bỗng dưng nặng hạt .
                              Đồi cao chìm trong mưa mù !

                              Sống ở nơi xa thương vể phố nhỏ .
                              Đất rộng trời cao nơi mịt mù nổi nhớ !
                              Pleiku buồn vẫn đẹp như thơ

                              Mưa phố núi -SG -1990
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 15:09:00 bởi mưa phố núi >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 238 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9