LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Trích đoạn: Ct.Ly
Chào thi sĩ Mưa Phố Núi đến với vườn thơ VNTQ
Đọc thơ của MPN thật là hay, nhưng nhìn lại ngày ghi
Ấp ủ lòng ta bao ước mơ
Xếp chồng thư cũ ...lại ngẩn ngơ ...
Tình đầu thì đã...tình sau sẽ...???
Mãi mãi là ta - kẻ dại khờ !
13/16/2011 [sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif]
Làm sao mà CtLy đi tìm được tháng 13 hay tháng 16 đây Mưa Phố Núi
Chúc Mưa Phố Núi luôn vui với các thi hữu nha ( Khg biết là Mưa Phố Núi này có phải CtLy quen khg đây??? )
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/798241B9E6FA4FE9BBD4E037DD96FAF2.JPG[/image]
Thi sỹ phố núi đang say
Cho nên chả nhớ đến ngày tháng năm
Mong Ct.Ly hãy từ tâm
Nhỡ Thi sỹ giả bộ nhầm thì sao ...
HiHiii
K.N
ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU !
Vẫn còn hè mà đâu đã thu ?
Sao người quân tử muốn lãng du .
Ngàn thu áo tím bồng sương khói .
Lá rụng bởi sầu đâu phải thu !
Vẫn chùm phượng đỏ mái ngói xưa .
Hè về rộn rã tiếng ve trưa .
Chuông chùa Thiên Mụ vang trong gió
Vỗ người quân tử giấc say sưa .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CEA816468CF3411197826F0B327D69E0.jpg[/image]
Nhịp võng trưa đưa rối nhịp lòng.
Hỏi người quân tử có hay không?
Bồng bềnh sóng nước trăng hư ảo
Bẻ ánh trăng thề chia đam mê.
Lối xưa vẫn ngập lá vàng rơi !
Lá sớm tàn phai với cuộc đời
Bởi người quân tử đà ẩn tích
Mai danh rồi ! lơ lững - Bạch Vân trôi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2012 14:28:58 bởi mưa phố núi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1AFD22BE21A543A3A52683B739249FBF.jpg[/image]
HẸN
Có ai như anh tôi ?
Yêu thương chỉ một người .
Dẫu chỉ là chiếc bóng
Lặng lẽ trời đơn côi .
Đập gương xưa tìm bóng
Chẳng thấy bóng ở đâu ?
Dâng trào dòng lệ tủi
Mặn chát trên đầu môi .
Kiếp này ta không thỏa
Vẫn còn những kiếp sau .
Đời người như chiếc áo ,
Đâu phải một lần đâu !
Kiếp nào có yêu nhau ?
Anh ơi em xin hẹn
Nhận lời em anh nhé !
Dẫu ngàn lần kiếp sau. Mưa phố núi 26072011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:09:36 bởi mưa phố núi >
VŨ PHONG RU KHÚC
Một trăng vầng thương nhớ - ơ hờ -thương nhớ ai ?
Thương ai về nẻo vắng,đơn côi gối chiếc.
Ôm mộng lãng quên đời,như mây trắng lững lờ trôi...
Sầu này ai có thấu ,lòng này ai có hay ?
Sao bỏ lại nhân gian,một nỗi sầu muôn kiếp .
Trăng đi tìm thương nhớ !
Mây đi tìm lãng quên
Dòng đời trôi vạn nẻo,
Về đâu ta về đâu ?
Mây bay về đỉnh núi cao
Dật dờ đêm trăng tỏ !
Nghe lời ru của gió -Ơ hờ ... tang tình tang !
ANH ĐI TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
MAI DANH ẨN TÍCH ,VÕ VÀNG NHỚ THƯƠNG .
LỜI RU CHIA ĐẮNG XẺ THƯƠNG ,
LỮNG LƠ CÂU HÁT-ĐÊM TRƯỜNG TƯƠNG TƯ [image]
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2B562B93B0E846A78F33DA7C9A674B08.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 16:35:01 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: mưa phố núi
ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU !
Vẫn còn hè mà đâu đã thu ?
Sao người quân tử muốn lãng du .
Ngàn thu áo tím bồng sương khói .
Lá rụng bởi sầu đâu phải thu !
Vẫn chùm phượng đỏ mái ngói xưa .
Hè về rộn rã tiếng ve trưa .
Chuông chùa Thiên Mụ vang trong gió
Vỗ người quân tử giấc say sưa .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CEA816468CF3411197826F0B327D69E0.jpg[/image]
Nhịp võng trưa đưa rối nhịp lòng.
Hỏi người quân tử có hay không?
Bồng bềnh sóng nước trăng hư ảo
Bẻ ánh trăng thề chia đam mê.
Lối xưa vẫn ngập lá vàng rơi !
Lá sớm tàn phai với cuộc đợi
Bởi người quân tử đà ẩn tích
Mai danh rồi ! lơ lững - Bạch Vân trôi./.
Còn Đó Mùa Thu Lãng đãng mây trời chuyển sang thu Cành lá đưa theo gió gật gù Một mình lê bước chân trên phố Như khách qua đường, kẻ lãng du Vẫn con đường nhỏ lối đi xưa Hoa tím nhà ai nở quên mùa Gợi lại trong ta bao nhiềm nhớ Một thời hoa mộng ai đón đưa Đường xưa lối cũ vẫn còn đây Cũng chiều thu tím lá rơi đầy Mình cầm tay nhau đi trong gió Đượm thắm men tình, hương đắm say Em ơi! anh vẫn ở nơi này Cùng dàn hoa tím đợi em đây Bao giờ em đến bao giờ nhỉ? Trời sẽ xanh trong nắng lên đầy p/s. xin được hoạ cùng bạn bài này nhé! chúc bạn vui và làm thơ hay nhé!
Trích đoạn: mưa phố núi
MƯA ƠI PHỐ NÚI
Đã mấy mùa không về quê hương .
Nhớ quá đi thôi những con đường .
Cây xanh bóng ngã che cơn nắng .
Nắng gió mưa rào ấp ủ thương !
Thương quá là thương giấc ngủ trưa .
Bà ru cháu ngủ nhịp võng đưa .
À ơi Bà hát mà như kể...
Chuyện xưa -chuyện nay -chuyện mây mưa !
Kĩu cà kĩu kịt gánh hàng rong .
Những ngày trốn học chạy lông nhông .
Hàng chè ,bắp nấu ,khoai lang nướng...
Xe phở xe mì...túi rỗng không !
Hẹn hò cùng em trên phố xưa !
Những con đường nhỏ ngập dưới mưa .
Một cây dù nhỏ không che đủ .
Ôm xiết vòng tay mấy cho vừa !
Ướt tôi thôi nhé ! đừng ướt em .
Sợ em bé bỏng ,mặt lem nhem .
Em tôi bị lạnh thường hay cảm .
Mẹ lại phiền lòng - thú long bong
Phố đã lên đèn ,đêm vẫn mưa !
Em tôi còn thức-ngủ hay chưa ?
Mưa dầm thấm đất ,quanh năm ẩm .
Mùa đông còn mãi ở nơi này .
Có nơi nào mưa như ở đây ?
Kéo dài sáu tháng ,gió heo may .
Ở đây mưa gió mờ phố núi ,
Mưa dệt tình thơ , em dệt mơ .
Chẳng thể nào quên được phố xưa !
Quên người con gái một đêm mưa .
Thẹn thùng e ấp nâng vạt áo .
Em đếm ngàn sao - tôi đếm mưa !
18-7-11
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E804F7DB56CE4A17BC751E0F7CC4F2CA.jpg[/image]
[
size=3]Bài này của bạn nghe da diết quá, mình xin họa cùng bài này nhé!
Mưa Trên Phố Núi
Mưa về trên phố núi yêu thương
Mưa ướt đồi thông ướt con đường
Dáng ai e ấp che nón lá
Đi dưới phưa phùn, bóng chiều vương
Có phải là em, em của tôi ?
Cũng trong màu áo trắng tinh khôi
Kỷ niệm ùa về trong thoáng chốc
Làm sao quên được đây hỡi người
Một thời thơ dại thuở xa xưa
Cũng trong giá rét dưới làn mưa
Tay em lạng giá trong tay ấm
Thương em ôi biết mấy cho vừa
Mưa ướt tôi thôi, đừng ướt em
Gió ơi đừng thổi lạnh nhiều thêm
Đường về trơn lắm, đường xa lắm
Em nép bên tôi cũng ướt mèm
Mưa chẳng thôi rơi, đêm tối đen
Phố vắng buồn tênh cũng lên đèn
Tình tôi ngày ấy đơn sơ quá
Nay vắng em rồi vẫn gọi tên
Hỏi có nơi nào như nơi đây?
Trời mưa buốt giá, gió heo may
Phố nhỏ đìu hiu heo hút gió
Sao tôi vẫn nhớ mãi nơi này
GIÓ
gió không thổi một chiều
tình yêu không bao giờ dừng lại .
ai ơi ! đừng ngần ngại
để một chiều gió rối vờn tóc mây .
MƯA
Hãy để mưa rửa hết nổi sầu
đong thêm nhung nhớ .
hãy để mưa tưới mát cuộc đời,cây cỏ .
muôn đời ta vẫn thế ! những cơn mưa .
MÂY
Nước bốc hơi bay lên bầu trời tạo thành mây.
mây gặp gió nặng dần ,rơi xuống thành mưa !
gió - mây - mưa muôn đời không thể thiếu .
sao con người có thể sống không yêu ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/60299DBBE29542AB9A8A2DD3A0D714BA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 16:12:16 bởi mưa phố núi >
TÌM LẠI ĐƯỢC MÌNH
Tô lại nét son thấm lại yêu kiều ,
Em yểu điệu vẫn như thời con gái.
Vẫn đam mê nồng cháy trong tình yêu
Ánh mắt nào vẫn bừng lên ngọn lửa
Cho dù nay hay ngàn năm sau nữa !
Mãi mãi vẫn là riêng chính em thôi.
Vẫn thơ ngây ngờ nghệch sống trong đời,
Vẫn đặt cả trong trái tim thiên sứ.
Đã đi qua rất nhiều những nhọc nhằn,
Đã nếm trãi từng nổi đau đậm đắng.
Xem tất cả như phù du vứt bỏ
Giữ lại hồn vẹn trong trắng tinh khôi
Giữ lấy niềm tin để bước vào đời ,
Giữ cho tâm không bao giờ vẫn đục.
Giữ bước chân đừng bao giờ ngã gục,
Giữ trái tim một nhịp đập tinh khôi.
Nếu chữ yêu có thật ở trên đời !
Em rất muốn được một lần nếm trãi.
Thứ tình yêu cao khiết nhất nhân gian !
Gần với thứ chỉ có ở thiên đàng.
Có không anh? loại tình vô điều kiện !
MƯA PHỐ NÚI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1C428E1F5A6740E88B445EB473BF6C1F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2012 14:02:29 bởi mưa phố núi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/EB04C01B9A7A4E6C940DA91B82BD952A.jpg[/image]
TƯỞNG
Xin người đừng tỉnh cơn say
Em thà hư ảo một ngày vẫn mong.
Gởi vào đây một chút lòng
Trăng tàn bóng xế ,có mong câu thề !
Mong gì nên nghĩa phu thê
Chỉ say chút mối trăng thề duyên thơ
Dấn thân vào chốn mộng mơ
Gặp người tri kỷ còn chờ hay trông ?
Đừng làm hư ảo quạnh mông
Đừng thôi theo gió, đừng bồng theo mây.
Sức hèn tài mọn chút này
Còn ôm lưu luyến tràn đầy đam mê..
NGƯỜI ƠI ! NGƯỜI Ở... ĐỪNG...VỀ !
muaphonui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 14:52:28 bởi mưa phố núi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C5AF22A2EA4C4721AA576715034BB04C.jpg[/image]
DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN
Thương nhớ ơ hờ...thương nhớ ai?
Sầu đêm một bóng_năm canh dài
Ngàn năm rồi sẽ theo mây trời
Lạc vào hư ảo_ giục thuyền ra khơi !
Ôi ! suốt năm canh tàn
Theo dấu xưa phai nhòa.
Đời em một bóng cơn mê chiều
Tình yêu rồi sẽ trôi nhạt nhòa
Buồn theo dĩ vãng_lạc bước cô liêu
Anh hỡi, nơi phương trời !
Xa ấy, nhớ thương vời vợi.
Biển xanh nghìn sóng vỗ mạn thuyền
Tình yêu dù sẽ chóng phai tàn ,
Gọi hồn thương nhớ_chìm vào cơn mơ
Mơ hỡi ! xanh như tơ trời
Giăng biên biếc theo những cơn mưa đời
Ngàn năm rồi sẽ trông theo người
Tình nhân một kiếp ta hoài vọng
Tràn theo thương nhớ, về - giữa cơn mưa !
Mưa phố núi 31072011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 14:11:22 bởi mưa phố núi >
LỜI THÌ THẦM TRONG ĐÊM
Ta vừa nghe tiếng thì thầm
Thoảng trong sương gió lầm rầm trời mây
Có con chim lạ đêm nay
Bỏ mồi bắt bóng mới hay bóng tàn.
Lòng ai còn những hoang mang
Ai hoài một nổi hoang đàng thâu đêm
Hãy nghe tiếng gió ru êm
Ngõ lời tâm sự bên thềm cùng trăng
Êm êm ,dìu dịu,bần thần
Ấy lời thỏ thẻ của trăng đấy mà
Đã nghe rồi chớ bỏ qua
Đã sa vào lưới khó mà dừng chân
Để con chim lạ ăn năn.
Rằng nghìn thu trước không bằng đêm nay
Rượu nào chưa uống đã say?
Tình còn chưa ngõ đã hay lời thề !
Có phải đấy là bến mê?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/448B63AB96F44792956AE075DAF0624D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 15:12:06 bởi mưa phố núi >
... Chào Cô nhỏ mưa !
Đọc ở bên ĐT,có một cô nhỏ cũng tên là Mưaphốnúi và cô ấy cũng viết dưới một cái tên khác rất quen.Chẳng biết có bao nhiêu mùa mưa ở những phố núi ?
Bé Mưa có thể trả lời không ?
Chúc Bé hay mưa và vui. đăng sơn.fr
thật tình mpn không hiểu dang son muốn hỏi gì? thưa ! dt là gì?
mpn lúc nào cũng sẵn sàng trả lời bạn dọc ,xin trình bày rõ hơn một chút.
kính chào !bé mưa sẽ trở lại "THƯ TỪ NƠI XA " KHI QUỸ THỜI GIAN CHO PHÉP ,điều quan trọng là phải có ý niệm thì mới viết được.xin chú đừng quá khách sáo,mưa ngây ngô mà
TẤU ÂM
đêm thanh vắng
ẩm hơi sương
chim lạc bầy cùng tìm đường về núi
trăng mơ màng
say lãng đãng
làn gió nào lững chững thoảng quyện mây
chờ nhau nhé
ta về cùng
tấu lên khúc nhạc trùng phùng canh khuya
mơ ngày mai
đường vạn nẻo
mỏi cánh chim trời lữ thứ dừng chân
gió vi vu
mây âm u
trăm thương ngàn nhớ ùa về dưới trăng
mình ở đây
vui cùng say
nhân tình thế thái chuyển xoay mặc người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2013 12:28:02 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: mưa phố núi
HẸN
Có ai như anh tôi ?
Yêu thương chỉ một người .
Dẫu chỉ là chiếc bóng,
Lặng lẽ trời đơn côi .
Đập gương xưa tìm bóng
Chẳng thấy bóng ở đâu ?
Dâng trào dòng lệ tủi ,
Mặn chát trên đầu môi .
Kiếp này ta không thỏa
Vẫn còn những kiếp sau .
Đời người như chiếc áo ,
Đâu phải một lần đâu !
Kiếp nào có yêu nhau ?
Anh ơi em xin hẹn
Nhận lời em anh nhé !
Dẫu ngàn lần kiếp sau ./.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1AFD22BE21A543A3A52683B739249FBF.jpg[/image]
Gặp Ngày đêm đó với đây Quấn quít chặn đường xây Không gian cùng khoảng lặng Thu hút làm thân say. Đi tìm ở đâu xa Chỉ cần tâm ngó qua Những gì trong dĩ vãng Cuộc hẹn gì của ta. Thời gian thấm thoát nhanh Giờ đây đã kịp phanh Đường đời ta vẫn bước Trong xã hội lanh quanh.
Xưa kia ta bỏ đi Do đầu óc ngu mi Giờ đây cùng gặp mãi Theo đời cứ nguyên y. Ta với mình một thể Hẹn gặp đều như thế Đâu phải là cô đơn Cùng chung một ý thề.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: