LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
HUẾ XƯA
ước gì là những hạt mưa bay !
phất phơ trên kinh thành Huế
cổ xưa của ngút ngàn thương nhớ
một trời ảo mộng xa xưa.
Huế trầm mặc u buồn theo những cơn mưa.
mang bóng dáng suy tư trầm lặng
như những vần thơ anh huyền ảo thực hư...
đắm đuối hút hồn người cô lữ !
ước một lần cùng anh thăm Huế xưa
thăm con đò nhỏ câu hát đưa.
à ơi ! câu hát nghìn năm trước
thấm đẫm trong em nỗi mong chờ.
Huế bây chừ của anh hay của em?
hay chúng ta cùng nổi nhớ Huế mình.
ngàn năm cổ kính kinh đô Huế
ngàn đời em đuối trong thơ anh.
Mưa phố núi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/ACC9A14405BE48468D6639B74B54C77C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 12:31:50 bởi mưa phố núi >
NGƯỜI DƯNG
Ui chao ! răng nhớ người dưng
Nơi mô nỏ biết ,lừng khừng nơi mô
Trời chiều cả gió áo hoa
Hoàng hôn vừa phủ nhạt nhòa tương tư
Âu sầu thoảng nhớ thoảng hư
Khi mô răng biết , o chừ về mô?
Ảo ảnh hay là hư vô?
Làm răng đoán được ai chờ mong ai.
Thuyền về thuyền nhớ bến chăng
Bến hoài trông ngóng ,bần thần ,khi mô?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6C6954152E6D4E459E48143B8C55CD70.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 12:59:48 bởi mưa phố núi >
NGỠ NGÀNG
Nắng ươm vàng cho nổi nhớ thêm sâu.
Ơi hỡi người ơi một nhịp cầu !
Em thà lơ lững bên sông vắng ,
Em thà âm thầm một nổi đau.
Thương nhớ người ơi mắt đong sầu.
Buồn theo hơi thở nhịp mưa ngâu.
Thương nhớ ơ hờ ai có thấu?
Một lần hay sẽ mãi về sau
Đã biết rằng ta quá muộn màng ,
Đã biết rằng tình chỉ dở dang.
Ai đem thương nhớ hong màu áo.
Một dáng hoa xưa thoáng ngỡ ngàng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/823C6094D016440780642E80C9BEC22F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 12:23:53 bởi mưa phố núi >
MƯA !
mưa bên tôi có ướt người bên ấy?
đến rồi đi
há chẳng phải lãng du?
nhớ người -nhớ thơ -ôi ! bàng hoàng nổi nhớ.
mộng thẩn thờ
chợt tỉnh cơn mê
mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn
như lòng người sao thấu nổi nông sâu?
mưa trên phiến đá sầu
ướt thêm nổi nhớ
quên sao được?
đành quên !
thương nhớ xin gởi vào mơ
gặp nhau trông mộng ,đẹp hơn ngoài đời
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/58C0AAE5FDAF483988FB5B754D31124F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 12:31:21 bởi mưa phố núi >
Đoản Khúc Mùa Thu
sắc thu giăng tím bầu trời
cho anh nổi nhớ cho người mộng mơ
xin đừng trách con nai tơ
anh ơi em sẽ không khờ mãi đâu !
gió ơi ! thôi nhé vợi mầu
để thu nức nở âu sầu cơn mưa
về đây nối mối duyên thừa
vọng mùa thu trước ,nghìn xưa hãy còn
nhuốm thu vàng ,trăng thu đi hoang
ta cùng hát khúc tương tư ngày trước
như em mong anh ước
để cuộc đời đẹp mãi một sắc thu !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/968EE521A6CB4CA3B2D84AD7B0A7CC5D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2012 14:48:17 bởi mưa phố núi >
Thu quyến rũ
Dòng sông lặng lờ trôi , mùa thu tới
Như gọi mời ,như nhắc nhở buồn tàn thu.
Héo hắt trên môi ai ,những nụ cười trống vắng ,
Như những giọt nắng vô tình bên thềm hoang xưa !
Một ngày mưa ,xưa thu chưa tới.
Tiếng em cười rộn rã lòng anh.
Bỗng mùa thu tròng trành đổi gió ,
Làm hồn ai ngẩn ngơ !
Bởi em có chút dại khờ
Chẳng thấu nổi lòng ai đó !
Bởi người ta cũng thiệt là quỷ quái ,
Hù dọa con nai vàng ngơ ngác giữa rừng thơ.
Ơi hỡi mùa thu ! lạc lối
Lá vàng chẳng làm chi nên tội
Lá ơi sao cứ mãi rụng rơi !
Buồn theo thân phận người,thu tàn đông tới.
Ừ ! thì em sẽ là giọt mưa thu ,
Chơi vơi trên đôi mắt người.
Làm cơn gió mùa thu,thỏ thẻ lời tình tự.
Vì ai mà say cả hồn thu !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2D3BC625F2D7402693A41CB706B86CD6.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 14:42:36 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: mưa phố núi
NGƯỜI DƯNG
Ui chao ! răng nhớ người dưng
Nơi mô nỏ biết ,lừng khừng nơi mô
Trời chiều cả gió áo hoa
Hoàng hôn vừa phủ một màu tương tư
Âu sầu thoảng nhớ thoảng hư
Khi mô răng biết , o chừ về mô?
Ảo ảnh hay là hư vô?
Làm răng đoán được ai chừ mong ai.
Thuyền về thuyền nhớ bến chăng
Bến hoài trông ngóng ,bần thần ,khi mô?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6C6954152E6D4E459E48143B8C55CD70.jpg[/image]
NHớ Người Dưng !
Mẹ ơi con nhớ Người dưng
Không chung giọt máu, không cùng mẹ cha.
Cũng chẳng ở chung một nhà
Thế mà con mến người ta vô cùng.
Đêm đông lạnh giá vô cùng
Nhưng sao con thấy xung quanh ấm nồng
Mẹ có hiểu được nỗi lòng
Người dưng con nhớ, con mong từng giờ.
Bé Lười 09.08.2011
Em gái vui cùng chị NS iu quý nhé...em chuc chị mãi vui
KHÚC THU
Gió thu về ,làn nước lao xao.
Chiếc lá nào nhuộm sắc tương tư
Cơn mưa phùn nhòa trên phiến lá
Vỗ giấc nồng ,người lữ thứ cô liêu.
Trời im vắng ,tìm con nắng nơi đâu?
Mây lang thang bồng bềnh mùa thu cũ
Chiều nhung nhớ ,người yêu dấu xa ơi
Thu vội vàng ,chờ với ! cơn mưa sầu.
Từng chiếc lá,đùa theo gió rơi rơi...
Trăng mờ bên suối !
Nai lạc đàn ngơ ngác giữa đêm thâu
Người lữ khách tìm hơi ấm nơi đâu?
Sao dừng chân bên bờ suối vắng.
Đêm thu ngàn ,trăng chênh chếch nơi đầu ghềnh
Tiếng gió than ru nhịp reo tiếng suối
Hồn lặng lẽ chờ thương nhớ chơi vơi.
Một chiếc lá khẽ rơi trôi theo giòng nước
Niềm thương nhớ hòa mong ước đêm nay
Về phương ấy ta cùng say mộng lành
Một lều vắng một tiếng hát canh thâu
Thu xa vời hương gió ru tình sầu
Người lữ thứ một chiếc bóng liêu xiêu
Tình nhân hỡi ,ta hoài mãi như tình đầu.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8135F3F3B6384F54A80AC69ABA885849.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 14:48:28 bởi mưa phố núi >
VÔ TÌNH
Cuộc sống - thật sao ?
Tôi ngờ người chỉ thích đùa vui
Hạnh phúc khổ đau - người tự chịu .
Kêu làm gì không thấu tới trời đâu !
Tôi đi tìm một chiếc gương như ý
Soi hồn , soi tâm , soi cả những giấc mơ vụng dại
Gương vỡ tôi vá lại
Nước không trong có thể gạn dòng !
Thật buồn cười lý lẽ của riêng ai
Tôi biết tôi là ai
Nhưng ngờ người lắm
Lời viết từ tâm hay tâm viết ý thơ
Thơ rất đẹp nhưng lòng người mờ nhạt
Không đủ hương ,đủ lửa , đủ tình .
Nắng mưa là bịnh của trời
Tương tư là bởi tôi khờ mà ra .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/050395E9D03A4649930BCAE3DEC087FD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 14:54:15 bởi mưa phố núi >
CŨNG ĐÀNH VẬY THÔI !
nhớ anh chẳng biết làm sao ?
không dám qua nhà để viếng
chỉ ngắm nhìn từ xa ...
thật xa thôi mà
có lẻ em đã hiểu phần nào câu chuyện
người ta chẳng phải hại em đâu
chẳng qua là bị trút tội lên đầu
bởi sự ngổ ngáo
có thể anh bản chất phong lưu
đã làm phật lòng nhiều người
đã gây rất nhiều ganh tị
có thể cuộc đời vốn bể dâu
họa vô đơn chí !
em không bao giờ cúi đầu
hy vọng anh giữ vững niềm kiêu hãnh
ta là ai - tự mình đã biết !
lung linh trăng sáng tỏa trên đầu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/786E3F3D02404BA8A08D7468CCAAD559.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 14:55:14 bởi mưa phố núi >
Phố núi lang thang chiều ngã vàng
Đường mòn lối cũ dư âm vang
Giấc xưa khắc khoải đau nhung nhớ
Phố núi mưa bay khóc dã tràng .
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
Không gì ngăn cản nổi
Mạch sống dâng trào
Có thể hát suốt ngày không thấy đau cổ
Làm việc suốt bảy ngày không lời than thở .
Sống bằng nổi nhớ không cần cơm
Thở bằng tình yêu ,tưởng là không khí
Tự thấy mình rất đẹp , dù đã quá xuân thì
Sự mệt mỏi thường ngày, trốn đi đâu mất !
Thân tôi ! sao như con lật đật
Bước từng bước tròng trành
Muốn đập tan tất cả
Lề thói -đạo đức -gia phong !
Chỉ một chữ yêu thôi
Con khờ có thể thành mảnh thú
Ngập tràn hồn một ngọn gió xuân
Thật tiếc cho ai chưa một lần ,tình yêu đến !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0590C9348F9A464485B085DF61507466.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 12:28:30 bởi mưa phố núi >
bài thơ quá hay đi Mưa ơi !
nội tâm Mưa đang ...cào xé lắm huh?
chắc hẳn một tình yêu cực mạnh đang xâm chiếm tâm hồn Mưa ghê gớm dữ dội lắm ?
Yêu thì ai chắc cũng có, nhưng mà yêu...quá dữ như Mưa chắc ít người có - cũng như...tiền thì ai cũng có, mà người giàu hay người nghèo dzị thôi
Thấy Mưa đang cào cấu nội tâm, Hoà vào j/k tí cho Mưa vui nha !!
Chúc Mưa phẻ và....vẫn giữ mãi ngọn lửa trái tim hihi

Thân
THU CALI
chỉ có nắng vàng gió hanh
mùa thu đến Cali bất chợt
đâu đó những vạt mưa phùn ... giăng giăng
cúc dại tím mọc loang hai bên bờ freeway
con đường tôi vẫn đi làm mỗi ngày
màu tím cứ đong thêm nổi nhớ
ươm thêm những mộng mơ
Cali thiếu sắc phong lá đỏ
đâu đó ửng lên một sắc tím bằng lăng
tím như trái tim em... rưng rưng nỗi nhớ
tím như ai kia chưa trút bỏ dại khờ...
tôi đã đến nơi này khi còn con gái
cứ nghĩ rằng ! rồi sẽ chết ở đây
thật không ? hay ở đâu cũng vậy
trời vào thu cứ man mác nổi buồn ...vơ vẩn
thu Cali về sớm,như lòng người Cali vội vả
làm việc bù đầu để trả nợ áo cơm
mùa thu Cali dư giả nắng vàng ươm
lao xao hàng Trúc đào ửng hồng má con gái
chợt giật mình bừng tỉnh ,tôi đi qua hai mươi thu ở nơi này !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4399AD62C2624411B6C3BE1841957C85.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 15:00:11 bởi mưa phố núi >
Cỏ biếc
trời thu xanh thắm mong manh
lối vào tha thiết dấu thơ chập chùng
tiếng chim trong suốt khôn cùng
cho mây thổn thức muôn trùng sóng thơ
mưa thu nhè nhẹ giăng mơ
buồn vui ai gởi lượt là trời xanh
cỏ nào tơ biếc long lanh
dáng nào soi bóng người thành chơi vơi
tóc mây bối rối tay người
lặng nghe tim hát nhịp đời bâng khuâng ...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: