LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 238 bài trong đề mục
mưa phố núi 15.08.2011 12:07:49 (permalink)
0
NHƯ GIỌT SƯƠNG RƠI

Em tự nhiên và hiện thực
Rất khác với anh thích tìm hư ảo mông lung
Anh sẽ rất khổ khi không tìm được chỗ đứng cho mình
Phải thế không ông anh yêu quí ?

Hãy là chính mình thôi anh nhé !
Hãy là mặt trời trong trái tim em -nhỏ bé !
Hãy là ánh sáng thiên đường ngày mai
Hãy là những giấc mơ dài đừng tỉnh .

Anh sẽ bị trôi vào lãng quên...

Cho dù anh là ai ?
Cho dù không rỏ ngày mai
Cho dù không chung một nẻo
Ta vẫn cạnh nhau bên đời .

Vẫn mãi như thế thôi !
Sự ngốc nghếch của em hôm nay
Có thể chỉ cơn mơ đời vụng dại
Em ngại gì một chút xa xôi .

Trắng trong như ngọc
Thanh khiết như sương
Sanh ra đời là để rửa hờn phai giận .
Thân em dù lận đận ...

Mãi mãi vẫn là em thôi !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1AFB2D0E916E4751BC142BCB5038CE7B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 14:29:31 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#61
    mưa phố núi 17.08.2011 14:51:40 (permalink)
    0
    AI MÀ BIẾT
     
    Sao biết được anh chỉ chờ áo tím ?
    Trong lòng anh còn áo đỏ áo xanh.
    Đâu dám lanh chanh nhận mình là ai đó
    Nhỡ lại bị cười thân con gái lẳng lơ.

    Sao biết được tình hờ hay tình đợi.
    Cứ lấp lửng lập lờ ai mà thấu nổi nhau ?
    Có phải mua nhà đâu mà đòi trả góp,
    Trầu cau chưa ? mà lại dỗi với hờn !

    Qua trang thơ ta trao tình gởi mộng
    Ửng chút hồng cho duyên thắm thơ xinh
    Trách chi nhau ? hỡi quân tử vô tình.
    Đã mê thơ sao lại còn sợ vợ ?

    Không gặp người nhưng đọc thơ vẫn nhớ
    Chẳng hẹn thề nhưng cứ gặp trong mơ
    Tình chỉ đẹp khi vẫn hoài dang dỡ
    Thơ càng say khi sống thật với lòng

    Ý thơ đẹp tình phải sâu hơn nữa
    Lời tràn trề đâu phải chỉ đầu môi
    Lỡ gặp rồi một lần em lạc bước
    Như muôn đời in mãi một dấu chân.
     
     
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DCDF937F50BC4E0185CB8C503EABA02E.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      mưa phố núi 18.08.2011 16:03:20 (permalink)
      0
      NĂM CANH
       
      Một canh ,hãy đợi em chàng nhé !
      Vội làm gì đêm vẫn còn sâu.
      Lững lờ trăng treo ngang đầu núi
      Tiếng tiêu chàng hãy thổi vơi sầu.


      Hai canh , hạc kêu sương đêm vắng ,
      Nhắn người quân tử sẵn rượu ngon.
      Em đến ta cùng say cạn chén !
      Chén thù chén tạc ,chén đa đoan.


      Canh ba trăng vẫn còn sáng rõ !
      Chàng ơi nếu điều gì chưa ngõ
      Tỏ đi ! em vẫn đợi nơi này,
      Nào say ta cùng nhau gối mộng.


      Canh tư mọi vật như lắng đọng.
      Âm vang lời than thở của chàng ,
      Ai oán ! khúc tương tư người khảy.
      Về đâu? hỡi giấc mơ bẽ bàng...


      Canh năm kìa vầng trăng đã lặn
      Tàn canh tay vẫn mãi nuối tay
      Tiếng lòng vẫn bồi hồi chưa dứt...
      Chàng ơi ! đành hẹn đến đêm mai.
       
       

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9AE0F681931E462E99C01FDE3CB0D4FC.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 16:05:21 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #63
        mưa phố núi 18.08.2011 16:14:41 (permalink)
        0
        TÌNH CỜ
         
        em lạc bước đến đây
        chốn này
        nhận ra anh trống vắng
        chúng mình
        hai con chim say nắng
        hững hờ
        mặc nhân thế đảo điên
        thây kệ
        dẫu thói đời đen bạc
        hai ta
        đã đủ một cuộc đời
        quá đủ
         những cuộc vui bất tận
        thâu đêm
        mơ cùng trăng họa thơ
        du dương
        tiêu cung sầu lữ thứ
        thanh thoát
        lục huyền cầm say mơ
        đủ chưa?
        hỡi quân tử đa tình
        riêng thiếp
        đời ngập tràn hạnh phúc.
         
         
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/EB812E207A5744CEA62C0B2117568077.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 14:17:29 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #64
          mưa phố núi 19.08.2011 14:30:36 (permalink)
          0
          RU KHÚC
           
          Ru anh vào cõi mênh mông
          Ru ta nhẹ một nỗi lòng tương tư
          Lá vàng mấy độ hương dư
          Ôi sao mong nhớ ,từng thu về tìm
           
           
          Nghe trăng xao xuyến bên thềm
          Nghe mây thỏ thẻ êm đềm giấc thu
          Trần đời ai thỏa phù du?
          Về bên vách núi ,nghe thu ru hời.
           
          *** ạ ơi ! một giấc mơ đời ***
           
           
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FDA72A91E1594C9A8E6C2623312A53DE.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 14:44:05 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #65
            mưa phố núi 20.08.2011 16:42:37 (permalink)
            0
            NAY

            Nay về bên phố núi có mưa
            Người hỡi ,thương em đổ lệ thừa
            Em nay ,người cũ ,xưa -nay gặp
            Một tiếng chào mời vui say sưa.

            Nay về bên phố lắm người qua
            Vách cũ ở đây đích thật là
            Một căn lều vắng ,đơn sơ quá !
            Một ánh đèn khuya mộng dưới hoa.


            Văn người ngây ngất hương tình thơ
            Thơ người say quá chút mật thừa
            Ở đây mà trốn không ai biết
            Mưa về mưa nắm vách cũ... mơ

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/75B25946F7AF470D978A8B2776915482.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #66
              Tiền Giang 22.08.2011 11:05:01 (permalink)
              0
              Thân chào Mưa Phố Núi!
               
              Cảm ơn bạn đã ghé thăm tập sách NGƯỜI ĐI SĂN BÓNG và nhận nhau là đồng hương!Mới gia nhập có mấy tháng mà bạn đã viết nhiều như thế chứng tỏ bút lực rất mạnh.Chúc bạn có nhiều bài thơ hay hơn nữa để cả làng cùng đọc!Vui vẻ nhé! THANKS! Tiền Giang.
              #67
                nevermind 22.08.2011 20:31:35 (permalink)
                0
                Bắp hoa bò kèm gừng chua ngọt
                Gừng non bóp sõi mộng yến anh
                Bò bắp xâm kim ướp tiêu hành
                Nước mắm bột nêm ngũ vị tỏi
                Rán chão bò bắp cho thịt săn

                Đổ nước săm sấp rim sánh lại
                Lửa nhỏ liu riu chớ cháy bùng
                Cạn nước để nguội bỏ tủ lạnh
                Có khách đền thăm tiện bày nhanh

                Nhất là vào dịp mừng lể tết
                Đem ra lát mõng cùng vui xuân
                Một lát bò bắp kèm gừng sõi
                Đưa cai chuốc chén mộng khuynh thành .


                ( Thấy em rất thích ăn ngon
                Nên làm món mời em dùng
                Rượu bia chắc em chẳng dung
                Món này vẫn thể dùng chung với trà.)


                #68
                  mưa phố núi 23.08.2011 17:07:28 (permalink)
                  0
                  MỘT MAI...
                   
                  Một mai ta sẽ xa nhau
                  Người ôm thương nhớ cho sầu vào quên
                  Riêng em chuốc mãi muộn phiền
                  Tình nhân một kiếp -lời nguyền đắng cay
                   
                  Về đâu hỡi giấc mơ này?
                  Chung xây tổ ấm - gió bay qua cầu
                  Tình ta tha thiết từ lâu !
                  Thuyền không bến đỗ dầu dầu chia xa.
                   
                  Ta về hỏi lại hôm qua
                  Cả hôm kia nữa ,ai là tình nhân?
                  Bài thơ chỉ họa được vần
                  Muốn tròn cả ý sợ rằng kiếp sau.
                   
                  Say nhau từ buổi ban đầu
                  Say cho trọn kiếp âu sầu tình nhân.
                  Ước gì mãi mãi tình thân !
                  Ước chi trọn kiếp trong ngần tình thơ.
                   
                   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AA330FC2C5734CABAE3029AFE68167E3.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 12:47:31 bởi mưa phố núi >
                  Attached Image(s)
                  #69
                    mưa phố núi 23.08.2011 17:17:09 (permalink)
                    0
                    KHÔNG ANH
                     
                    Em vẫn là em thôi
                    không anh ,em vẫn là con rối
                    Sống giữa đời không biết mình là ai ?
                     
                    Chỉ với anh em biết rõ mình,
                    sống để làm gì
                    và đợi chờ điều chi ?
                     
                    Chỉ với riêng anh ,em mới là đàn bà
                    không phải con gái.
                    Phải có anh trong đời  !
                    để em biết mình thuộc về đâu ?
                     
                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/30DBF64F8E8A4C15AAEE0D65AA0E7C60.jpg[/image]



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 12:13:20 bởi diên vỹ >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      mưa phố núi 24.08.2011 16:16:36 (permalink)
                      0
                      GỞI  ANH
                       
                      Gởi anh một trái tim vừa
                      Xíu xiu đủ nhớ ,rất thừa chữ mong
                      Gởi vào thu nổi sầu đông
                      Một ngày tái ngộ ta cùng đùa vui.
                       
                      Gởi anh rộn rã câu cười
                      Thơ hay ý đẹp niềm vui chan hòa
                      Giữ chi một trái tim lòa !
                      Gởi mùa thu cũ một tòa cảm thông
                       
                      Gởi vào đây nhé ngóng trông
                      Tình thi một mối ,duyên hồng tri âm
                      Gởi vào đây một tấm lòng
                      Vần thơ lai láng ,tình nồng thiên thu.
                       
                       



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DC0C1766BCB249408FB442647BDD2445.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 12:51:31 bởi mưa phố núi >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        mưa phố núi 25.08.2011 16:55:25 (permalink)
                        0
                        EM RU ANH NGỦ
                         
                        Tóc em hãy còn xanh,
                        Xanh như giấc mộng
                        Hãy gối vai em nhé !
                        Tròn giấc mộng bình yên.


                        Ru anh đêm nay tình cũ,
                        Ru hoài ngàn năm tình say.
                        Vai em vẫn tròn đầy ân ái
                        Bàn tay nào nhỏ bé
                        Ta níu giữ đời nhau.


                        Tóc mây một thuở xanh như mộng ,
                        Xin cánh hoa thơm ướp thắm hương nồng.
                        Mộng đêm nay chao vời nghiêng cánh võng
                        Ru mãi hồn người ,một thuở cuồng phong.


                        Về đây bên em đời thôi nhung nhớ !
                        Trút bỏ ưu phiền ta về giữa đời nhau
                        Có nhau nhé ! dù chỉ trong tâm tưởng
                        Sóng vỗ ngàn năm bạc trắng mái đầu


                        Ru anh đêm nay bằng không gian tĩnh lặng.
                        Tự ru mình cho nhung nhớ đầy vơi ,
                        Ru anh đêm nay bằng trái tim chín đỏ
                        Như một nụ hồng đọng lại trên bờ môi.
                         
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7C061C4C52B3442C9E2A3236477EB819.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 13:36:09 bởi mưa phố núi >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          mưa phố núi 27.08.2011 13:53:17 (permalink)
                          0
                          MỐI TÌNH ĐẦU

                          Bóng dáng của mối tình đầu
                          Lãng vãng trong tim em một đời một kiếp
                          Không thể nào quên

                          Còn anh ?
                          Anh có quên em không ?
                          Có từng nghe nức nở ở trong lòng
                          Có đếm ngàn sao trên lối cũ
                          Nhớ chăng lời thề thuở xa xăm ...

                          Thuở ấy có em đi nhẹ vào đời
                          Cuộc tình như gió thoảng mây trôi
                          Có nghe nhung nhớ chiều phố vắng
                          Nắng nhạt màu rồi ,phố cũ mưa vẫn rơi

                          Thềm hoang xưa vẫn tràn đầy nhung nhớ
                          Để em tìm hoài,tìm mãi bóng người xưa
                          Gió ơi ! vừa thương nhớ
                          Nắng ơi ! ươm đủ mơ

                          Để mỗi chiều về ,lòng dưng dưng nổi nhớ !
                          Nhớ mãi một người từng là chúa trong tim em .

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F99BEE61103F44F285A62CF7209A995B.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 11:57:17 bởi mưa phố núi >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            mưa phố núi 29.08.2011 11:26:47 (permalink)
                            0
                            PHIẾN ĐÁ SẦU
                             
                            Hỡi phiến đá kia  ! chớ u buồn.
                            Ngàn năm mưa gió vẫn phủ luôn
                            Ngàn đời trăn trở trong tiềm thức
                            Hãy lắng nghe tiếng vọng của yêu thương.
                             
                            Ngàn năm phiến đá bạc tủi sầu
                            Nhìn đời lặng lẽ trôi qua mau
                            Gió không chia xẻ lời cùng đá
                            Đã có cơn mưa phủ đấy mà.
                             
                            Mưa cho trôi hết rêu phong
                            Mưa cho sạch những sầu buồn tịch liêu
                            Mưa làm đá thẫm hơn nhiều
                            Gởi thêm nhung nhớ êm đềm vào đây.
                             
                            Một làn mây thoảng bay bay
                            Chở thêm tâm sự ơi ngày thiết tha
                            Đêm về thêm những phong ba
                            Trơ gan tuế nguyệt,ngàn đời chơ vơ.
                             
                            Thôi thì vui với trăng mơ
                            Gởi hồn theo gió ,mây mờ chưa tan
                            Ngàn năm đá vẫn mãi còn
                            Ngàn đời đá vẫn chung tình cùng trăng
                             
                             
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C5E1F8A2F442421ABA205E651099BDA2.gif[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 11:58:21 bởi mưa phố núi >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              dang son 29.08.2011 15:11:53 (permalink)
                              0





                              ......



                              Thuở ấy có em đi nhẹ vào đời
                              Cuộc tình như gió thoảng mây trôi
                              Có nghe nhung nhớ chiều phố vắng
                              Nắng nhạt màu rồi ,phố cũ mưa vẫn rơi


                              < Muaphonui.



                              ... Ah ! Ah ! Ui !


                              Nđs.


                              ______________

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 238 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9