LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 238 bài trong đề mục
mưa phố núi 30.08.2011 14:53:20 (permalink)
0
AI ?

Về trong thương nhớ ,nổi sầu nào chưa nguôi !
Ta vẫn đợi chờ ai giữa dòng đời
Cuộc đời không phải là giấc mộng
Đến rồi đi tình có cũng như không !

Một lần lạc bước gieo thương nhớ
Ta đã gặp ai sao thổn thức con tim
Người hỡi nhớ chăng ngàn thu trước
Ta đã như bây giờ nhung nhớ ăn năn.

Ôi ! trái tim có làm chi nên tội
Ôi giấc mơ chưa định đã vỡ tan
Ôi cuộc tình chìm trong hư ảo
Ta tự hỏi mình -anh là ai?

Ta lại tự hỏi ta - mình là ai ?
Sao ngu ngơ quá đỗi
Ta cần gì một thứ hư vô ?
Không phải của mình cũng chẳng phải riêng ai .

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/61077255B289467E855CA8F4CF35C7EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 11:59:56 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
#76
    mưa phố núi 02.09.2011 13:47:31 (permalink)
    0
    CHIA TAY
     
    uống nữa chị ơi  ! em muốn say.
    cho em ly nhé ,rót thật đầy
    đầy như giấc mộng mùa thu ảo
    ảo như cuộc tình chuốc đắng cay
     
    gió bay đi nhé gió cứ bay
    mặc em say tỉnh chẳng ai hay
    đêm nay có chị -em cùng cạn
    nuốt tủi nuốt sầu đau vẫn say
     
    say cho quên hết cả ngày mai
    ngày kia ngày tới đời thật dài
    mộng đã tàn canh sầu vẫn cũ
    rượu nào giải nổi sầu chia tay ?
     
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0037BEDEC4914AACAF0D84E030C96861.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:00:53 bởi mưa phố núi >
    Attached Image(s)
    #77
      mưa phố núi 03.09.2011 15:06:59 (permalink)
      0
      VỀ ĐÂY ANH !
       
      Về đây anh nhé,thả lòng rơi theo cơn mưa
      Về đây nghe núi ru hồn nương chốn sơn khê.
      Nghe chim hót -nghe thông reo
      Nghe tiếng gió vi vu bên hàng cây...tự tình !
       
      Về đây nghe suối ,ru lòng đưa nhớ ra sông
      Về đây nghe nắng ,hẹn hò cùng đám mây trong
      Nghe thương nhớ dâng đầy vơi
      Nghe xao xuyến bên bờ môi...gọi mời.
       
      Người thương yêu dấu ! Em mời anh ghé về thăm
      Đồi xưa thương nhớ, ru ngàn thông reo dấu yêu
      Vui chân bước ta về mau,
      Bên phố núi ngắm trời sao
      Một ánh trăng -nao nao đợi chờ
       
      Tình nhân tôi hỡi ! Bao giờ? Người ghé về thăm
      Một vùng ân ái, bên trời sương thắm trông ai
      Nghe nhung nhớ dâng đầy vơi
      Mưa phố núi ru lòng ai ?
      Người có hay - em đang đợi chờ.
       
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/49914B654FCB47BBB5E6A28E8A56ECDD.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 11:11:14 bởi mưa phố núi >
      Attached Image(s)
      #78
        mưa phố núi 05.09.2011 09:23:54 (permalink)
        0
        CHÀO EM 
         
        Cô đơn cùng em
        trong nổi nhớ
        Hôn em trong giấc mơ
        ngàn lần
        Có khi ngỡ bóng em
        thoáng qua cửa
        Chào em
         
        Sao không đến bên anh
        nhìn sâu vào trong mắt
        Để anh thấy em cười
        mộng buông lơi
        Vòng tay anh rộng mở
        chờ đón lời tình say
        hay một nụ hôn nhỏ
        Nói sao cho em hiểu
        lòng anh đây
         
        Những tia nắng
        nhạt nhòa trên tóc
        kể em nghe nhiều lần
        Yêu em biết mấy
        đành gởi vào hư không
        Chào nhé
         
        Anh phải nói em nghe
        nhửng ưu tư lo lắng
        Em đang làm gì
        hỡi cô bé cô đơn
        có ai đang yêu em phải không?
        lòng anh như dậy sóng
        Làm sao giữ em cho riêng anh
        bằng tiếng lòng ,anh yêu em
         
        Chào em cô bé
        em có yêu anh không?
        Đừng để lòng bối rối
        có khi tình yêu nông nổi
        trong cô đơn thật khó giải bày
         
        Ai yêu em hơn anh
        anh muốn nắm giữ trái tim em
        thật chặt
        mình bắt đầu em nhé ,yêu em.
         
        dịch từ nguyên bản HELLO của LIONEL RICHIE  do chú Đăng Sơn cung cấp
         
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DFC9DF6DCD814904A38AAAE3B462CAA7.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:02:18 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #79
          mưa phố núi 06.09.2011 16:21:14 (permalink)
          0
          NHỚ
           
          Đêm sâu sợi vắn tình dài
          Tình mình cũng đã một thời trúc mai
          Đợi chờ bóng trúc hồn mai
          Hỏi người quân tử hoa nhài thơm không ?
           
          Chiều thu nhớ ngọn gió đông
          Người về bên ấy dòng sông biết buồn
          Xin trời chớ đổ mưa luôn
          Để em ngóng mãi lệ tuôn hai hàng.
           
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/46F11B2AE7E24E03A6B0E1CCEABF315C.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:03:15 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #80
            mưa phố núi 07.09.2011 16:27:13 (permalink)
            0
            THỞ DÀI

            Sãi cánh chim bay - mỏi
            Thu vàng rơi rớt -lá
            Lữ khách chờ mong -ai ?
            Nghe một tiếng thở dài.

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4812C684BF5640F597CAF9DB8491DFA0.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #81
              mưa phố núi 07.09.2011 16:35:50 (permalink)
              0
              CƯỚI VỢ

              ngày anh hai hai tuổi
              em vừa mới chào đời
              nay anh đà bốn mấy
              ta chuẩn bị cưới thôi.

              rồi khi anh sáu mươi
              xuân em còn phơi phới
              cuộc đời như bến đợi
              thong thả thuyền tình trôi.

              này cô bé yêu ơi !
              chồng em tuy có tuổi
              sẽ thêm kinh nghiệm thôi
              cưng chìu em suốt đời.

              này anh chàng chồng mới
              duyên tình đang thắm tươi
              yêu vợ hơn tất cả
              cho tròn mộng lứa đôi.

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/14342194F33F407CAD92D08E6120BD76.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:04:15 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #82
                mưa phố núi 08.09.2011 14:34:57 (permalink)
                0
                HẠNH PHÚC MONG MANH
                 
                Mưa trên những phím tơ chùng
                mưa gieo nổi nhớ lùng bùng nổi đau
                áo xưa giờ đã nhạt màu
                môi xưa giờ đã bạc màu thời gian
                 
                thu qua đông lạng hoang tàn
                thuyền xưa bỏ bến hai hàng lệ rơi
                mơ nào là của riêng tôi
                mộng nào là của chung tôi với  chàng
                 
                trời chiều lỡ chuyến đò ngang
                tim tôi lỡ giấc mộng vàng buông lơi
                hình như ai đã quên rồi
                lời xưa theo gió qua cầu đánh rơi
                 
                đâu nào hạnh phúc của tôi
                sao mong manh thế tình tôi với người
                giọt mưa nhỏ vẫn hoài rơi
                để em còn mãi chơi vơi giữa dòng...
                 
                ví dầu dẫu bến đục trong !
                 
                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8300EC4AC3F941EF853CEB538BF152CD.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:08:02 bởi mưa phố núi >
                Attached Image(s)
                #83
                  nevermind 08.09.2011 19:56:14 (permalink)
                  0
                  Tình mình đâu có vỡ lìa tan
                  Mà phải nâng ly sầu thở than
                  Mà bởi vì mình bị nợ trói
                  Trả hoài muôn kiếp vẫn yêu mang .


                  Cám ơn bạn đã ghé thăm .
                  Vui vẽ nhé !
                  #84
                    mưa phố núi 15.09.2011 16:23:52 (permalink)
                    0
                    GIỌT SƯƠNG KHUYA
                     
                    Giọt sương nhỏ hiền lành em mong manh
                    Đừng nắng quá sương tan nhanh rất vội
                    Đừng gió lớn để hồn em bối rối
                    Cho nụ cười đọng mãi trên bờ môi.
                     
                    Giọt sương em chỉ tan nhanh trong nắng
                    Thèm ánh trăng mờ ảo cuối trời thu
                    Mong cuộc tình đừng tàn theo dĩ vãng
                    Để giấc mơ đừng bao giờ vỡ tan.
                     
                    Em là cô Tấm sót lại trần gian
                    Chờ đợi mãi vần mây anh trằng xóa
                    Trắng như tim em ngọc khiết băng trinh
                    Tình tang anh nhé mơ mình tình tang.
                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D5C1AB9690C64080B36587F3454427BF.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 16:25:02 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      bluestarhcm11 15.09.2011 16:52:25 (permalink)
                      0

                      Hoa Sữa
                       
                      Chẳng dám đọc những vần thơ em viết
                      Tặng riêng anh mùa hoa sữa đang rơi
                      Hương vẫn ngát hai phương trời cách biệt
                      Vì yêu em, anh thốt chẳng lên lời...
                       
                      Anh nhớ lắm những chiều thu đầy nắng
                      Anh cùng em đi dạo dưới con đường
                      Tinh khiết quá hỡi màu hoa sữa trắng!
                      Trắng tình đầu trắng cả nỗi nhớ thương
                       
                      Hoa vẫn nở trên đường xưa lối cũ
                      Còn em tôi nay lạc bước phương nào?
                      Hoa sữa trắng những đêm dài không ngủ
                      Anh một mình ôm mộng dưới trăng sao
                       
                      Những nỗi nhớ nay chất thành kỷ niệm
                      Những niềm thương trong dạ cũng đong đầy
                      Anh vẫn đến con đường xưa tìm kiếm
                      Bóng hình nào lưu luyến đọng nơi đây?
                       
                      Ôi! mắt biếc duyên tình đầu một thuở
                      Nhớ về em, anh ngây dại mong chờ
                      Lòng đã biết duyên tình không còn nữa
                      Hoa sữa thơm nồng trong giấc mộng ngây thơ


                      * Lâu lâu ghế thăm để lại bài thơ mong đừng " trù " nhau nhé hihi. Chúc Mưa vui!


                      #86
                        mưa phố núi 17.09.2011 14:28:21 (permalink)
                        0
                        HOA SỮA RƠI
                         
                        Tình anh đẹp quá! ánh sao rơi ,
                        Vương trên tóc em lóng lánh sáng ngời
                        Tâm anh nồng nàn như hương hoa sữa
                        Đến một lần...còn mãi chơi vơi.
                         
                        Trái tim anh đừng yêu quá một người
                        Như Hoa Sữa chỉ đẹp Hà Nội thôi.
                        Trồng nơi khác hương lại thơm ngai ngái
                        Hà Nội ơi ! hoa sữa thơm ngàn đời.
                         
                        Em chợt ước mình là cô gái ấy
                        Để một lần cùng anh ngắm hoa rơi
                        Được ấm áp trong tay anh mộng mị
                        Được ngủ yên trong tay chỉ một người.
                         
                        Nhưng dòng đời phải đâu là giấc mộng
                        Mong ước nhiều cũng chỉ thế mà thôi.
                        Ta có duyên nhưng không hề nợ
                        Không thể sánh bước chung đường ,cùng nhặt hoa Sữa rơi.

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2751D54365454AB999CE63FFF91FE018.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 14:51:05 bởi mưa phố núi >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          mưa phố núi 18.09.2011 13:56:52 (permalink)
                          0
                          vì anh
                           
                          hãy tặng chữ yêu nói lúc đầu
                          trăm ngàn dâu bể cất vào đâu
                          xa người một nữa hồn tôi nát
                          một nữa đem chôn xuống mộ sâu
                           
                          cầu cây lắc lẻo rất khó qua
                          khó mấy người ơi vẫn phải mà
                          đường về hai thôn xa cách quá
                          cách một cánh đồng một dòng sông
                           
                          ruộng lúa ai gieo trổ đòng đòng
                          lúa thì con gái mượt như nhung
                          nhặt chi sợi tóc hanh tàn úa
                          hãy ngắm đồng xanh ,mây trắng trong !
                           
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F971BAD89E664B5B8104194B27E2A23B.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Trần Trung Dũng 20.09.2011 13:58:29 (permalink)
                            0


                            Cơn Mưa Bất Chợt


                            Chợt mưa rơi xuống hiên nhà
                            Chợt nghe gió thoảng thiết tha khóm hồng
                            Mưa rơi hè bớt oi nồng
                            Rung rinh lá biếc chờ mong mưa hoài.

                            Trung Dũng

                            Chào mưa phố núi
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 13:59:32 bởi Trần Trung Dũng >
                            #89
                              mưa phố núi 20.09.2011 14:58:39 (permalink)
                              0
                              Ô ! Mưa phố núi hân hạnh đón tiếp chú.Cháu vẫn đọc thơ chú hoài đấy chứ.Bữa nào cho cháu cùng họa thơ với chú nghen.CHÚC CHÚ BÌNH AN
                              sáng tác lai rai cho vui cửa nhà chú hỉ -tánh cháu vui như tết ấy.mpn


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/334B92ED21834D8AA5C06DD8041A6BB4.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 238 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9