LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 238 bài trong đề mục
bluestarhcm11 20.09.2011 15:37:16 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

HOA SỮA RƠI
 
Tình anh đẹp quá! ánh sao rơi ,
Vương trên tóc em lóng lánh sáng ngời
Tâm anh nồng nàn như hương hoa sữa
Đến một lần...còn mãi chơi vơi.
 
Trái tim anh đừng yêu quá một người
Như Hoa Sữa chỉ đẹp Hà Nội thôi.
Trồng nơi khác hương lại thơm ngai ngái
Hà Nội ơi ! hoa sữa thơm ngàn đời.
 
Em chợt ước mình là cô gái ấy
Để một lần cùng anh ngắm hoa rơi
Được ấm áp trong tay anh mộng mị
Được ngủ yên trong tay chỉ một người.
 
Nhưng dòng đời phải đâu là giấc mộng
Mong ước nhiều cũng chỉ thế mà thôi.
Ta có duyên nhưng không hề nợ
Không thể sánh bước chung đường ,cùng nhặt hoa Sữa rơi.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2751D54365454AB999CE63FFF91FE018.jpg[/image]



Nhớ Một Người
 
Trắng trời hoa sữa bay bay
Trắng trời thương nhớ hương say tình nồng

Thu về em có buồn không?

Riêng anh lòng thấy nhớ mong một người
 


Nụ cười e ấp xinh tươi
Nghiêng nghiêng trong nắng cho người say sưa

Nhớ khi trời đổ cơn mưa

Nhớ chiều hoang nắng, buổi trưa oi nồng




Nhớ em, anh để trong lòng
Như thuyền không bến xuôi dòng nước xuôi


#91
    mưa phố núi 24.09.2011 14:10:50 (permalink)
    0
    BƯỚM TRẮNG
     
    Ai biểu anh để trong lòng ,
    Khi khổng khi không ai nào biết?
    Trao và nhận phải đôi bên cùng hiểu
    Cạnh nhà nhau sao như cứ cách xa.
     
    Con bướm trắng mơ màng tối hôm qua
    Về trong mộng cho em hay có khách
    Tưởng khách phương xa hóa ra khách gần
    Gần trong gang tấc sao cứ xa?
     
    Hoa Sữa nhà ai thơm nồng nàn cuối phố
    Để nơi này đầu phố em vẫn mong
    Có đôi bướm trắng về báo mộng
    Mộng thật rất gần anh biết không?


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/20C13014E8D345DBBA9F25D115AF9123.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #92
      bluestarhcm11 26.09.2011 17:56:16 (permalink)
      0

      Sài Gòn Mưa
       
      Sài gòn một sớm trời mưa
      Trời se se lạnh như vừa đông sang
      Bỗng dưng có kẻ đi ngang
      Cổ quàng khăn ấm xốn sang lòng mình
      Đâu đây vương một chút tình
      Nhớ ai, nhớ dáng hoa xinh ngày nào
      Nhớ đêm thu ánh trăng cao
      Nhớ ai mơ mộng tựa vào vai anh
      Nhớ trời đông xứ hà thành
      Dáng ai đi học mong manh gió lùa
      Đông tàn xuân đã về chưa?
      Sang xuân ai có đi chùa cầu duyên?
      #93
        mưa phố núi 27.09.2011 08:23:34 (permalink)
        0
        CẦU DUYÊN
         
        Cầu duyên cầu phước cầu tiền
        Em cầu cả thảy chữ duyên muộn màng
        Cầu anh năm mới xuân sang
        Phải trang phải lứa gặp nàng xứng đôi
        Như đôi bướm trắng trên trời
        Đi tìm hoa Sữa hương ôi ,nồng nàn.
        Sang sông phải mượn đò ngang
        Em làm cô lái đưa chàng sang kia...
        Mưa phố núi

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B7E9686C773E4CDFB0C1EB5DA42367F1.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 10:59:33 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #94
          bluestarhcm11 28.09.2011 17:27:41 (permalink)
          0

          Mưa Mùa Thu
           
          Mưa gieo sầu con phố vắng em qua
          Chiều cuối thu lá vàng bay trong gió
          Bước lãng du trên lối về mưa đổ
          Em âm thầm đếm từng bước chân qua


          Nhớ một thời kỷ niệm ấy không xa
          Em cũng đi dưới chiều thu mưa gió
          Ngày đó có anh trên cùng con phố
          Hòa trong mưa không thấy lạnh bao giờ


          Tình chúng mình đẹp như những trang thơ
          Như hoa sữa trắng trong chiều thu nhớ
          Tưởng sẽ không phai ai ngờ dang dở
          Nay phố buồn lặng lẽ bước chân em


          Em vẫn đi về con phố cũ thân quen
          Gió cũng thổi, mưa vẫn rơi như thế
          Không có anh em thấy mình đơn lẻ
          Gió rét âm thầm, mưa lạnh tái tê


          Hoa sữa rơi rơi trên lối nhỏ em về
          Màu vẫn trắng trong như hoa năm ấy
          Chỉ có điều nay cánh hoa run rẩy
          Cánh tả tơi theo từng tiếng mưa buồn


          Vắng anh rồi em thấy lạnh nhiều hơn
          Nỗi nhớ cứ chơi vơi theo từng cơn gió thổi
          Gió vô tình thổi tung làn tóc dối
          Nước mắt em rơi rớt tự bao giờ


          Ngỡ tưởng rằng chỉ là một giấc mơ
          Anh đã đến bên em như là cơn gió
          Rồi anh qua như bão giông đang đổ
          Cho lá cây phai màu, cho em nhuốm thương đau


          Tình dại khờ em có hiểu nổi đâu
          Hạnh phúc vốn mong manh, duyên tình đầu dễ vỡ
          Ta chia tay cho tình đầu dang dở
          Anh đi rồi giông tố chỉ mình em

          #95
            mưa phố núi 29.09.2011 13:44:13 (permalink)
            0
            VƯỚNG TÌNH
             
            Thuyền tình lướt nhẹ giấc thu
            Em ru trăng nhé à ơi mộng vàng
            Hoang mang giữa chốn mộng mơ
            Tơ giăng một mối tình thơ liền vần
            Ai về bên ấy kết thân
            Thuyền trăng xuôi mộng bến lòng chơi vơi
            Ai về gởi giấc mơ tôi
            Thuyền tình đỗ bến đón mời nàng thơ
            Ta về nối lại mộng mơ
            Tình chàng ý thiếp-ru hờ đêm thu


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8FD1DC8886AE434B80B4E581B6E362FB.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #96
              mưa phố núi 29.09.2011 14:23:09 (permalink)
              0
              CUNG ĐÀN TRI ÂM 

              Đàn xưa đã lỡ nhịp rồi
              Đàn nay bối rối một câu ân tình
              Anh về trời đất lặng thinh
              Xa anh nỗi nhớ ngập trời Sữa thơm

              Mùa thu lẳng lặng qua thềm
              Thương anh lẳng lặng êm đềm lời thơ
              Mùa nào trăng tỏ ý mơ
              Mùa hoa Sữa ấy bơ vơ bóng người

              Lẻ loi nhặt hoa Sữa rơi
              Em tìm bóng cũ thương lời thề xưa
              Đàn xưa đã đứt dây rồi
              Đàn nay xin nối một lời tri âm

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9F369FD1705D4670998BDA7168F9A493.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 12:10:35 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #97
                bluestarhcm11 29.09.2011 18:18:59 (permalink)
                0

                Nàng Thơ

                 
                Lòng em trong trắng như trang giấy
                Thơ em thanh toát vốn thật thà
                Cho khách qua đường mê say đắm
                Kìm lòng không đặng phải ghé qua
                 
                Thơ em như gió mây ngàn bay
                Hương hoa lan tỏa ngát men say
                Còn anh như loài ong bướm lạ
                Lưu bước giang hồ lạc vào đây
                 
                Có phải em không, em nàng thơ?
                Vén mây cho trăng sáng không mờ
                Trao lời tự tình theo cơn gió
                Để hồn anh chết lặng, ngẩn ngơ
                 
                Một đời chân bước đi không mỏi
                Một đời lãng đãng áng mây trôi
                Gặp em cho gió mây quên lối
                Ghé bến, neo thuyền ở lại thôi
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 18:22:09 bởi bluestarhcm11 >
                #98
                  mưa phố núi 01.10.2011 14:51:43 (permalink)
                  0
                  LÀ EM 

                  Anh đã nhìn thấu trái tim em
                  Ơi người anh hiền hòa nhân hậu
                  Như hoa Sữa nồng nàn muôn thuở
                  Như Hà Nội cổ xưa nguy phong

                  Em cứ tưởng anh chỉ là thi sỹ
                  Thoáng mơ màng ngơ ngác mộng trăng hoa
                  Sẽ không hiểu không tin và không cảm
                  Một tấm lòng băng khiết đoan trinh

                  Em cứ ngỡ anh hào hoa phong nhã
                  Chẳng có tình đậm nghĩa trung trinh
                  Em nào ngờ anh tôi ngoan quá
                  Cứ lặng thinh ôm mãi một mình

                  Này lữ thứ hãy mau dừng chân bước
                  Em mời anh trà nhạt vui thơ say
                  Có đám mây lững lờ trôi làm chứng
                  Có vầng trăng sáng tỏa trên đầu

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E5B0B35A6F4F4DCB9B93BEEBDE8794F3.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 11:54:43 bởi mưa phố núi >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    bluestarhcm11 03.10.2011 12:21:44 (permalink)
                    0

                    Tình Anh Đó
                     
                    Tình anh đó miên man như làn gió
                    Tình anh đó lênh đênh như làn mây
                    Tình anh đó mênh mông như biển khơi
                    Trao về em đâu bờ bến xa vời
                     
                    Tình anh đó lung linh như giọt nắng
                    Tình anh đó long lanh như giọt sương
                    Tình anh đó như hoa đang tỏa hương
                    Trao về em riêng một cõi vô thường
                     
                    Tình anh đó mát trong như dòng nước
                    Tình anh đó trong xanh như trời mây
                    Tình anh đó xôn xao như hàng cây
                    Trao về em riêng một tiếng yêu nầy
                     
                    Tình anh đó sóng xô bên bờ cát
                    Tình anh đó bát ngát như biển xa
                    Tình anh đó thánh thót như lời ca
                    Ước mơ cùng nhau ta chung một mái hiên nhà
                     
                    Rồi năm tháng với bao nhiêu mộng ước
                    Rồi năm tháng với bao nhiêu hoài mong
                    Rồi năm tháng với bao nhiêu chờ trông
                    Con tim tình anh vẫn nguyên vẹn mãi trong lòng
                     
                    Nghe nói Mưa hát hay lắm. Đây là bài hát đó Mưa hát thử nhé hihi,
                    là la lá, lá lá, la là lá
                    là la lá,  lá lá, la là la
                    là la lá,  la la, la là la
                    la là la, la là lá, la là...
                    lá la là la la la là lá la là

                    dang son 03.10.2011 13:56:43 (permalink)
                    0


                    ...




                    ĐỢI .

                    Nếu anh đợi
                    Em sẽ về
                    Nhất định như thế mà !
                    Ngày trôi qua mau lắm thôi .

                    Hãy tin rằng em về , nếu anh còn biết đợi .
                    Hãy thì thầm nguyện cầu trong bình yên đêm tối .
                    Anh ngoan ,hãy đợi như đã từng mong !
                    Hãy chờ như hằng đêm anh khao khát .

                    Em xa anh nhưng mang theo nổi nhớ .
                    Tạm gởi anh nổi buồn vắng xa .
                    Hãy tự hỏi lòng mình - anh đã ?
                    Làm gì để em phải đi xa .

                    Khi nào anh còn biết đợi ?
                    Em chắc chắn sẽ quay trở về .
                    Hãy ráng chờ em - nghe ?


                    by mưa phố núi.

                    18-7-11 đây là bài thơ đối lại bài "XA ." của Dang son .fr


                    ______________



                    ... ( ? ? ? )

                    mưa phố núi 05.10.2011 14:13:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: white black

                    Take Me To Your Heart

                    Hiding from the rain and snow
                    Trying to forget but I won't let go
                    Looking at a crowded street
                    Listening to my own heart beat

                    So many people all around the world
                    Tell me where do I find someone like you girl

                    Take me to your heart take me to your soul
                    Give me your hand before I'm old
                    Show me what love is - haven't got a clue
                    Show me that wonders can be true

                    They say nothing lasts forever
                    We're only here today
                    Love is now or never
                    Bring me far away

                    Take me to your heart take me to your soul
                    Give me your hand and hold me
                    Show me what love is - be my guiding star
                    It's easy take me to your heart

                    Standing on a mountain high
                    Looking at the moon through a clear blue sky
                    I should go and see some friends
                    But they don't really comprehend

                    Don't need too much talking without saying anything
                    All I need is someone who makes me wanna sing






                    ĐƯỜNG VÀO TIM EM

                    Giấu mình trong mưa và tuyết trắng
                    Chẳng giấu được nổi đau
                    Ngắm con phố đông người vội vả
                    Lắng nghe nhịp trái tim ta.

                    Phố đông người qua lại
                    Tìm đâu bóng hình em nàng hỡi !

                    Mở cửa trái tim em soi hồn anh trong ấy
                    Bàn tay nào nhỏ bé
                    Tình yêu ơi đừng vội bay
                    Nhạt nhòa theo bóng mây.

                    Chẳng có gì là mãi mãi
                    Chỉ cần biết hôm nay
                    Tình như cơn gió
                    Bồng bềnh trời mây

                    Mở cửa trái tim em nghe,soi hồn anh vào đó
                    Ôi bàn tay ngọc ngà
                    Lóng lánh dấu ái ân
                    Dễ thôi mà ,hãy mở trái tim ra

                    Đứng trên đỉnh núi cao
                    Ngắm bầu trời xanh trong vắt
                    Anh có nhiều bạn bè
                    Nhưng có ai hiểu được anh đâu !

                    Chẳng cần nhiều lời mà làm chi
                    Anh chỉ cần em thôi ,bên nàng anh luôn hát.
                     
                    MPN chuyển ngữ



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9757F0634AF64D298F40C80765278560.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 14:14:39 bởi mưa phố núi >
                    bluestarhcm11 06.10.2011 16:51:31 (permalink)
                    0

                    Điều Còn Lại
                     
                    Anh viết vần thơ để tặng nàng
                    Thả hồn theo gió nhẹ miên man
                    Nàng nào hay biết tình anh đó
                    Như lá thu phai đợi úa tàn
                     
                    Anh dệt mộng mơ anh dệt thơ
                    Dệt cả yêu thương để đợi chờ
                    Có ngày khoác lên nàng tất cả
                    Một mảnh tình anh với ước mơ
                     
                    Nhưng đời đâu dễ để mà vui
                    Nàng chẳng nhận cho chẳng chịu cười
                    Để tình anh rớt vào đêm tối
                    Để mộng đêm trường một mình thôi
                     
                    Anh đã nhớ em nhớ rất nhiều
                    Muốn quên đi mọi nỗi thương yêu
                    Nhưng hình em đã in sâu quá
                    Như gió theo mây buổi ban chiều
                     
                    Anh về gom lại yêu thương cũ
                    Anh thả lên trời theo gió bay
                    Hạnh phúc khi xưa giờ xa quá
                    Còn lại trong anh kỷ niệm đầy...

                    mưa phố núi 07.10.2011 17:14:31 (permalink)
                    0
                    ĐỒNG VỌNG

                    Tìm đâu chàng hỡi mưa Ngâu

                    Giọt rơi tí tách giọt sầu nhẹ êm
                    Thoảng đưa giấc mộng qua thềm
                    Vẳng trong lời gió hương đêm tự tình

                    Bên em nổi nhớ dịu êm
                    Bên chàng ngóng đợi dưới thềm mưa Ngâu
                    Ai xui mưa nối nhịp cầu
                    Để cho Ô Thước bắt đầu duyên thơ

                    Mộng huyền ảo trăng tỏ mờ
                    Gió ru lời gió ,mây vờ tình mây
                    Bóng thu lẳng lặng chốn này
                    Dưới trăng đồng vọng thoả say mộng lòng
                     
                    mưa phố núi
                     
                                                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B596CE19C57B45F195B7D0D969E59FC2.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 15:40:12 bởi mưa phố núi >
                    bluestarhcm11 10.10.2011 11:39:10 (permalink)
                    0

                    Em Về
                     
                    Em về ru lại giấc mơ
                    Em về gieo lại câu thơ lạc vần
                    Em về trời đã vào xuân
                    Hoa đào khoe sắc muôn phần đẹp tươi


                    Ngày đi em tuổi đôi mươi
                    Môi hồng má đỏ cho người say mê
                    Em đi không hẹn ngày về
                    Để hồn thu chết bên lề ngõ hoa


                    Hôm nay em trở lại nhà
                    Gió hiu hiu thổi mây là là bay
                    Giờ này gặp lại nhau đây
                    Nhìn nhau không nói cầm tay ngại ngùng

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 238 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9