Thơ Ngọc Lâm (Hàn Phong Vũ)
BÀI THƠ K ính tặng Mẹ Tim!
Ôi! Mẹ Tim như là tiên dáng thế
Mang tình thương ban tặng cho đời
Ôi Mẹ Tim như hoa hồng tươi thắm
Luôn nở nụ cười hiền dịu trên môi..
Ôi Người Mẹ có trái tim cao cả
Quên tuổi đời, chẳng ngại gian lao
Suốt ngày đêm Mẹ luôn trăn trở
Lo cho bao người bất hạnh thương đau.
Mẹ đã xây ngôi Nhà May Mắn
Cho chúng con được sống yên vui
Trong ngôi nhà thân yêu nho nhỏ
Tình thương Mẹ luôn hiện hữu tràn đầy.
Con xin viết bài thơ ca ngợi
Đời Mẹ Tim - tấm gương sáng rạng ngời
Con muốn cất lời ca vang dội
Hát tên Mẹ Tim khắp cả biển trời.
Hàn Phong Vũ
XỨ THANH ƠI Xứ Thanh ơi! Sao mà thương nhớ
Bao năm rồi ta đã xa quê
Xa bạn bè, thầy cô yêu dấu
Xa một thời ký ức tuổi thơ ngây.
Xa con kênh, và cánh đồng lúa chín
Với những buổi chiều gánh nước tưới khoai
Xa cái tết, tình quê hương ấm áp
Những xuân hè náo nức cả hồn cây.
Xứ Thanh ơi! Gắng gỏi cùng ta nhé,
Hẹn một ngày ta sẽ trở về đây!
Hàn Phong Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 11:15:22 bởi HÀN PHONG VŨ >
TRỜI ƠI ! Giữa mùa thu xứ người Gặp bạn giọt lệ rơi ! Sao bạn can đảm thế Cho tôi chia nổi sầu Để ngày qua mau Cho tôi sớt nổi đau - nghiệt ngã Mùa thu đẹp quá Chúng ta hãy cùng say Để mãi mãi những vần thơ hôm nay ĐẸP. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/3E58E24D79894500B5CF9669C4B9310B.jpg[/image]
Trích đoạn: HÀN PHONG VŨ
TRỞ VỀ
Trời cao – biển rộng mênh mông
Non xanh – nước biếc thắm nồng tình quê
Mơ trên sóng nước trở về
Quê xưa - chốn cũ say mê một thời…
Hàn Phong Vũ
Ta về gom hết lá rơi
Hạ thương, Thu nhớ bao lời ngày thơ
Đông phong giá buốt vần chờ
Xuân sang quê cũ ước mơ tương phùng
HPV xin chân thành cảm ơn Cô Thảo Lam đã ghé thăm và tặng những vần thơ rất hay cho HPV..
Gặp nhau giữa độ thu sang
Lá xanh đã nhuộm sắc vàng rơi rơi
Nhìn nhau ta nở môi cười
Tình thu ấm áp rạng ngời yêu tin..
Chúc Cô Thảo Lam luôn vui khoẻ và yêu đời...
Thân
HPV
Trích đoạn: halethuong
Trích đoạn: HÀN PHONG VŨ
TRỞ VỀ
Trời cao – biển rộng mênh mông
Non xanh – nước biếc thắm nồng tình quê
Mơ trên sóng nước trở về
Quê xưa - chốn cũ say mê một thời…
Hàn Phong Vũ
Ta về gom hết lá rơi
Hạ thương, Thu nhớ bao lời ngày thơ
Đông phong giá buốt vần chờ
Xuân sang quê cũ ước mơ tương phùng
----------------
HPV xin cảm ơn bạn halethuong đã ghé thăm và gửi lại những vần thơ tha thiết...
Chúc bạn luôn vui khoẻ và viết nhiều thơ hay...
Thân
HPV
NHỚ BẠN
Đã lâu không gặp bạn hiền
Giờ này bạn ở những miền đâu đâu
Thời gian con nước trôi mau
Càng xa nỗi nhớ nhung nhau thêm nhiều.
Vắng bạn trời đất buồn hiu
Mong sao gặp lại quãng chiều ngày xưa
Cùng nhau tắm nắng gội mưa
Dung dăng dung dẻ say sưa tâm tình.
Và cho hai đứa chúng mình
Chàng Bờm chú Tễu bên đình nghêu ngao
Ao làng múc cạn trăng sao
Đồng làng câu hát ngọt ngào mùa chiêm.
Và trăm nơi đến vạn miền
Bên nhau ngạo thủy du tiên tháng ngày
Thế rồi kẻ Đông người Tây
Và rồi hai đứa lại đầy cách xa!..
Hàn Phong Vũ
Trích đoạn: HÀN PHONG VŨ
XỨ THANH ƠI
Xứ Thanh ơi! Sao mà thương nhớ
Bao năm rồi ta đã xa quê
Xa bạn bè, thầy cô yêu dấu
Xa một thời ký ức tuổi thơ ngây.
Xa con kênh, và cánh đồng lúa chín
Với những buổi chiều gánh nước tưới khoai
Xa cái tết, tình quê hương ấm áp
Những xuân hè náo nức cả hồn cây.
Xứ Thanh ơi! Gắng gỏi cùng ta nhé,
Hẹn một ngày ta sẽ trở về đây!
Hàn Phong Vũ
Xứa Thanh Vẫn Chờ
Anh còn nghe điệu hò Sông Mã ?
Dưới đêm hè gió mát trăng thanh
Em cùng anh dạo bước loanh quanh
Trên Hàm Rồng cầu thương vương nhớ
Vị nen chua quện trong nắng lửa
Suốt ngàn năm chẳng mất vị nồng
Anh bây giờ có đổi khác không ?
Chứ quê mình nay càng giàu mạnh.
Những em nhỏ hàng ngày cắp sách
Không như xưa phải tách mái trường
Nhìn phượng hồng lại thấy vấn vương
Anh ngày đó vẫn thường qua đón.
Rau muống, luống khoai tươi xanh từng ngọn
Lúa tốt bội thu trĩu hạt nặng bông
Chờ anh về ra với cánh đồng
Cô thôn nữ chờ anh ra phụ.
Bé Lười 30.09.2011
Bé Lười vui cùng anh Lâm nhé!
À anh Lâm Bé chúc mừng anh tập thơ đầu tay Có Lẽ Nào....
Tình chia sẻ cùng anh từ lâu rồi mà hổng có cơ hội...BL chúc anh viết càng nhiều, càng hay sang năm xuất bản thêm tập thơ nữa rồi tặng BL một cuốn nghen.
Trích đoạn: halethuong
Huynh HPV ơi ! Thơ huynh hay quá nhưng sao lại buồn thế? Tiểu đệ lại bận việc nữa rồi ! Tí xong việc, Tiểu đệ vào chơi thơ cùng hiền huynh cho vui nhé !
Hiền huynh ra bài thơ "nhớ bạn", Tiểu đệ sẽ vào hoạ sau ạ ! Cố lên hiền huynh nhé ! Vui và niềm tin trong cuộc sống tốt đẹp, cho mình và cho đời ! Thơ huynh rất hiền, đáng để người đời trân trọng và mến thương.
---------
Huynh cảm ơn đệ nhiều nhé.. Huynh rất vui được quen đệ...
Chúc đệ cũng sẽ viết nhiều vần thơ hay cho đời...
Thân
HPV
Anh chào BÉ LƯỜI lâu rồi không gặp em, hôm nay gặp em ở đây anh vui lắm..thấy lòng nhơ nhớ...
Cảm ơn em đã tặng một bài thơ hay cho anh...
Đa số những bài thơ ở đây là nằm trong tập đầu tay của anh..
Em đọc vui nhé.
Anh xin tặng lại em bài thơ anh vừa viết..
Chúc em luôn vui và yêu đời...
LÀM SAO ANH QUÊN! Tặng BL.
Làm sao anh quên điệu hò Sông Mã..
Bến nước con đò gió mát trăng thanh
Kỷ niệm xưa ngày hai mái đầu xanh
Trao yêu thương trong những chiều mưa đổ..
Làn tóc em thơm ngát hương hoa sữa
Cho hồn anh ngây ngất phút tình say
Dẫu xa em đã bao tháng bao ngày
Bóng hình xưa vẫn khắc sâu mãi mãi..
Ôi quê hương!
dẫu trăm ngàn thay đổi
Chẳng thể nào phai nhạt ký ức xưa
Tuổi thơ ngây vui đùa những sớm trưa
Cùng bè bạn đi học ngày mưa nắng…
Ơi quê hương!
nào đồng lúa nương khoai
Vẫn đâu đây thơm ngào ngạt mùa chín
Rau muống xanh non ngon từng bữa luộc
Cùng mắm, dưa cà tấm tắc ngợi khen..
Tháng mười về cây lúa nặng trĩu bông
Chín vàng ươm lóng lánh mùa thu hoạch
Cả làng quê rộn rã mừng gặt hái
Em đứng giữ đồng
lòng dâng nỗi nhớ anh…
Hàn Phong Vũ
30.9.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 16:09:45 bởi HÀN PHONG VŨ >
Em đợi Anh
Em đợi anh về, cùng hát khúc dân ca
Thanh Hóa quê choa tình ta thêm sâu đậm
Mưa lạnh lâm thâm, thấm vai gầy lấm tấm
Trên áo nâu sòng, chầm chậm chờ đợi nhau
Người ở nơi đâu, có nghe chăng câu hát
Tình ta thơm ngát, hơn sắc đóa sen hồng
Dòng nước xanh trong, tưới vườn cây trĩu nặng
Xa nhau không đặng, nhìn lặng bỗng ngượng ngùng.
Chờ anh về , đôi bước sánh đường chung
Vàng nón nghiêng, bông cài trên sưối tóc
Những trò đùa, ngày nao ta hay trêu chọc
Em nhạt nhòa rơi lệ ngọc... anh thương.!
Bé Lười 01.10.11
Anh Lâm ơi, Lần này em chờ anh, Lần sau em sẽ Hẹn anh về cho coi. hì hì .Chúc anh vui vẻ thơ tràn trề
NHỚ BẠN Đã lâu không gặp bạn hiền Giờ này bạn ở những miền đâu đâu Thời gian con nước trôi mau Càng xa nỗi nhớ nhung nhau thêm nhiều. Vắng bạn trời đất buồn hiu Mong sao gặp lại quãng chiều ngày xưa Cùng nhau tắm nắng gội mưa Dung dăng dung dẻ say sưa tâm tình. Và cho hai đứa chúng mình Chàng Bờm chú Tễu bên đình nghêu ngao Ao làng múc cạn trăng sao Đồng làng câu hát ngọt ngào mùa chiêm. Và trăm nơi đến vạn miền Bên nhau ngạo thủy du tiên tháng ngày Thế rồi kẻ Đông người Tây Và rồi hai đứa lại đầy cách xa!.. Hàn Phong Vũ
Huynh HPV ơi ! Thơ huynh hay quá nhưng sao lại buồn thế? Tiểu đệ lại bận việc nữa rồi ! Tí xong việc, Tiểu đệ vào chơi thơ cùng hiền huynh cho vui nhé !
Hiền huynh ra bài thơ "nhớ bạn", Tiểu đệ sẽ vào hoạ sau ạ ! Cố lên hiền huynh nhé ! Vui và niềm tin trong cuộc sống tốt đẹp, cho mình và cho đời ! Thơ huynh rất hiền, đáng để người đời trân trọng và mến thương.
---------
Huynh cảm ơn đệ nhiều nhé.. Huynh rất vui được quen đệ...
Chúc đệ cũng sẽ viết nhiều vần thơ hay cho đời...
Thân
HPV CÒN GIỮ HẠ XƯA ? Lãng du chân bước về thôn Cánh hồng hoa nở bồn chồn bước chân Xa xa con ngỏ xưa gần Vườn thơ ngày ấy mấy lần ra hoa Vàng mơ con bướm la đà Em có về lại vần ta xây tình Câu thơ ngày ấy chúng mình Ráp vào chung điệu thơ tình đàn thương Những ngày viễn xứ vấn vương Quê hương ngày ấy nhật trường nhớ nhung Nhớ ngày xưa bước về cùng Đôi ta đến lớp có chung mái trường Hôm nay Hạ đổ hoa hường Mà người xưa ấy ngàn phương đâu tìm Tìm người như thể tìm chim Chim bay biển bắc ta tìm trời Nam Bụi hồng lấm vết dặm ngàn Tìm về xưa ấy muôn vàn nhớ thương Phượng hồng rơi khắp sân trường Không em ai ghép mảnh gương chúng mình Cánh phượng kề sát tình chung Đôi tim đỏ huyết cạnh cùng bướm thơ Lưu bút còn thắm đến giờ Hay là đã để phai mờ dấu xưa halethuong
@ H P V hiền huynh ơi ! Như lời hứa, dù bận lắm việc, nhưng Tiểu đệ gắng tranh thủ vào chơi thơ với hiền huynh đây. Chúc huynh luôn vui và thơ hiền + hay nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 19:05:54 bởi halethuong >
BL ơi...cảm ơn bài thơ của em..
Anh xin tặng lại em bài thơ này nhé...chúc em luôn vui nhé em.
Anh Sẽ Về.. Tặng em gái đồng hương.
Anh sẽ về nghe khúc hát dân ca
Thanh Hoá qua choa mặn mà tha thiết
Trời mùa đông bờ môi run buốt giá
Mặc áo em đan ấm áp lòng anh..
Anh ở phương xa vẫn nghe trong gió
Tình em nồng nàn bát ngát trời xanh
Tiếng hát em ngân dịu dàng da diết
Làn da thơm tựa bông bưởi mịn màng..
Ngày xa nhau em dỗi hờn bịn rịn
Lòng chẳng đành nhưng gánh nặng còn mang
Anh ra đi gởi lại em nỗi nhớ
Mỗi chiều tà ngồi xoã tóc đợi mong..
Người thương hỡi! Đợi ngày mai xuân tới
Anh sẽ về cho thoả nỗi em trông
Ta bên nhau xây mộng tình xuân mới
Hạnh phúc chan hoà vạn lối quê hương…
Hàn Phong Vũ
1.10.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 16:12:00 bởi HÀN PHONG VŨ >
Trích đoạn: halethuong
NHỚ BẠN Đã lâu không gặp bạn hiền Giờ này bạn ở những miền đâu đâu Thời gian con nước trôi mau Càng xa nỗi nhớ nhung nhau thêm nhiều. Vắng bạn trời đất buồn hiu Mong sao gặp lại quãng chiều ngày xưa Cùng nhau tắm nắng gội mưa Dung dăng dung dẻ say sưa tâm tình. Và cho hai đứa chúng mình Chàng Bờm chú Tễu bên đình nghêu ngao Ao làng múc cạn trăng sao Đồng làng câu hát ngọt ngào mùa chiêm. Và trăm nơi đến vạn miền Bên nhau ngạo thủy du tiên tháng ngày Thế rồi kẻ Đông người Tây Và rồi hai đứa lại đầy cách xa!.. Hàn Phong Vũ
Huynh HPV ơi ! Thơ huynh hay quá nhưng sao lại buồn thế? Tiểu đệ lại bận việc nữa rồi ! Tí xong việc, Tiểu đệ vào chơi thơ cùng hiền huynh cho vui nhé !
Hiền huynh ra bài thơ "nhớ bạn", Tiểu đệ sẽ vào hoạ sau ạ ! Cố lên hiền huynh nhé ! Vui và niềm tin trong cuộc sống tốt đẹp, cho mình và cho đời ! Thơ huynh rất hiền, đáng để người đời trân trọng và mến thương.
---------
Huynh cảm ơn đệ nhiều nhé.. Huynh rất vui được quen đệ...
Chúc đệ cũng sẽ viết nhiều vần thơ hay cho đời...
Thân
HPV CÒN GIỮ HẠ XƯA ? Lãng du chân bước về thôn Cánh hồng hoa nở bồn chồn bước chân Xa xa con ngỏ xưa gần Vườn thơ ngày ấy mấy lần ra hoa Vàng mơ con bướm la đà Em có về lại vần ta xây tình Câu thơ ngày ấy chúng mình Ráp vào chung điệu thơ tình đàn thương Những ngày viễn xứ vấn vương Quê hương ngày ấy nhật trường nhớ nhung Nhớ ngày xưa bước về cùng Đôi ta đến lớp có chung mái trường Hôm nay Hạ đổ hoa hường Mà người xưa ấy ngàn phương đâu tìm Tìm người như thể tìm chim Chim bay biển bắc ta tìm trời Nam Bụi hồng lấm vết dặm ngàn Tìm về xưa ấy muôn vàn nhớ thương Phượng hồng rơi khắp sân trường Không em ai ghép mảnh gương chúng mình Cánh phượng kề sát tình chung Đôi tim đỏ huyết cạnh cùng bướm thơ Lưu bút còn thắm đến giờ Hay là đã để phai mờ dấu xưa halethuong
@ H P V hiền huynh ơi ! Như lời hứa, dù bận lắm việc, nhưng Tiểu đệ gắng tranh thủ vào chơi thơ với hiền huynh đây. Chúc huynh luôn vui và thơ hiền + hay nha !
HPV XIN CẢM ƠN BẠN LATHU PHAI ĐÃ HOẠ BÀI THƠ RẤT HAY..DO MÌNH BỊ MỆT VÀ KHÔNG ĐỦ TG HOẠ LẠI MONG BẠN THÔNG CẢM NHÉ...
HPV MUỐN NHỜ BẠN TỪ NAY ĐỪNG ĐỂ NHỮNG TẤM HÌNH NHƯ TRÊN TRONG TRANG MÌNH NHÉ...VÌ MÌNH KHÔNG THÍCH...NẾU ĐƯỢC BẠN GỠ BỎ HÌNH ĐÓ DÙM NHÉ..
XIN CẢM ƠN BẠN.. CHÚC BẠN LUÔN VUI..
THÂN
HPV
ĐÓN XUÂN
Thì thầm như tiếng nàng xuân
Đang về trong gió rì rầm đưa hương
Bình minh đọng những giọt sương
Lứa đôi sánh bước yêu thương dạt dào
Xuân về chim hót xôn xao
Lá hoa hương sắc ngọt ngào thoảng bay
Em hiền duyên dáng tóc mây
Hồn nhiên chân bước mê say bên người
Chợ hoa vui rộn tiếng cười
Người mua – người bán nơi nơi muôn màu
Hoa hồng, hoa Cúc chụm đầu
Toả hương thơm ngát từ lâu vẫn còn
Hoa Đào, Mai mọc chồi non
Hoa Lan, hoa Huệ, Lay ơn khoe mình
Chợ xuân huyên náo linh đình
Long Lân Quy Phụng đẹp xinh rộn ràng
Bưởi xanh, Xoài chín, Cam vàng
Người, Hoa, Cây trái nối hàng xa xa
Mùa xuân Tân Mão đậm đà
Khắp nơi hớn hở reo ca đón chào...
Hàn Phong Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 11:43:10 bởi HÀN PHONG VŨ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: