Trung Thu Từ T
ButTa 13.07.2011 11:42:53 (permalink)
0

Trống dứt báo tan trường
Chia tay thấy vấn vương
Thầy cô rời mỗi ngã
*Bậu bạn dạt muôn phương
Phượng nở đầy bên lối
Ve kêu rộn cạnh đường
Hè về chi giã biệt
Lớp học lẫn người thương


(*Bậu đây chỉ về người yêu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2020 00:13:19 bởi ButTa >
#1
    ButTa 19.07.2011 23:35:27 (permalink)
    0
    Em trao anh chiếc khăn tay
    Anh gởi em cánh thiệp hồng
    Chợt trái tim em vỡ vụn 
    Vô tình anh có nào hay?




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2020 22:40:47 bởi ButTa >
    #2
      ButTa 23.01.2012 07:26:43 (permalink)
      0
       
      Tết này chẳng giống tết năm xưa
      Chẳng có hột dưa lẫn mứt dừa
      Buồn quá không nghe phong pháo nỗ
      Giao thừa chẳng biết đã về chưa ?

      Nữa đêm nước Việt, Mỹ là trưa
      Tuyết trắng bay bay giữa nắng mưa
      Thêm một mùa xuân nơi viển xứ
      Nơi đây chẳng tết, chẳng giao thừa

      Tennessee

      Jan 22, 2012 Năm Nhâm Thìn

      #3
        ButTa 24.01.2012 12:28:34 (permalink)
        0
        Gió xuân lay cành trúc nhỏ
        Tết về mai nở khắp nơi
        Thầy Đồ bên tờ giấy đỏ
        Hoạ đàn én liện lưng trời

        Mùng 1 Năm Nhâm Thìn (Jan23, 2012)

        #4
          ButTa 27.07.2012 14:53:33 (permalink)
          0
          Ve kêu nhắn hạ về
          Nhạn trắng rảo bờ đê
          Kím cá trên mương ruộng
          Tìm tôm dưới suối khe
          Cu gù nơi ngọn gạo*
          Két réo chổ cành kê
          Phảng phất mùi hoa phượng
          Trong lành cảnh hạ quê


          * Cây gạo: Thân cây cao to, vỏ cây có gai
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2012 13:25:41 bởi ButTa >
          #5
            ButTa 12.05.2013 09:31:47 (permalink)
            0

            Luôn Nhớ Mẹ

             
            Ngày lễ Mẹ con ở xa không đến
            Nhưng lòng con vẫn qúi mến mẹ luôn
            Mẹ ơi Mẹ xin chớ có đừng buồn!
            Ở nơi này con vẫn luôn nhớ Mẹ!

            Nhớ khi xưa tuổi của con còn bé

            Mẹ lo lắng từ khi đẻ đến nay
            Tin Thượng Đế mẹ cầu nguyện đêm ngày
            Để cho con được thật đầy ơn Chúa

            Mẹ chẳng cần tiền bạc hay là của

            Rồi đến những đồ gấm lụa cao sang
            Lòng của Mẹ chỉ có một mơ màng
            Mong các con được khôn ngoan mạnh khoẻ

            Ước gì Mẹ của chúng con hoài trẻ

            Dầu tuổi già nhưng sức khoẻ thanh niên
            Mẹ thật là một người Mẹ rất hiền
            Khi rày con chỉ dung lời nhe nhẹ

            Tuổi chưa già Mẹ sống mình loi lẻ

            Vẫn một bến một con thuyền mà đi
            Trăm khó nhọc Mẹ không hề hấn gì
            Mẹ vượt qua bởi vì nương nơi Chúa

            Mẹ luôn luôn nắm chặt lấy lời hứa

            “…Kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho…” 
            Mẹ đọc kinh từ sáng đến tối mò
            Cầu nguyện sớm lúc con còn say giấc

            Tình của Mẹ quả là vô bờ bến

            Như đại dương sâu rộng rất mênh mông
            Dạy chúng con luôn phải có tấm lòng
            Giúp đỡ người, hầu việc Chúa mạnh mẽ

            Con kính chúc Mẹ dồi dào sức khoẻ

            Sống được lâu vui vẻ với cháu con
            Được nghe thơ và nghe tiếng cười dòn
            Của chúng con là con của Mẹ nhé

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2013 09:33:14 bởi ButTa >
            #6
              ButTa 31.05.2013 04:43:57 (permalink)
              0
              Buổi Học Cuối
              Trên dãy núi mặt trời đang ló dạng
              Nắng xua tan lớp sương phủ cây xanh
              Chim líu lo vui đùa hót trên cành
              Hòa cùng tiếng ê a trong lớp học
               
              Cô giáo trẻ duyên dáng trong tóc búi  
              Đứng kề bên khung cửa ngắm nắng mai
              Giúp các em đọc với giọng ngân dài
              Rồi tiếng trẻ lập đều theo cô giáo
               
              Ba hồi trống bổng vang lên giục giã 
              Trẻ đang ngồi chợt nhốn nháo vui lên
              Mắt các em đều hướng về một bên
              Như muốn nói đến giờ chơi cô ạ!
               
              Ùa khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ
              Có em tràn ra đến chỗ giữa sân
              Vài ba em lại đi tìm nơi gần
              Dưới bóng phượng chơi ô quan ăn sỏi

              Nơi chính giữa sân trường vang vọng lại
              Tiếng quay dây nghe vun vút đều đều
              Một … hai … ba các em tiếp nối theo
              Chưa nhảy giỏi có nhiều em vướng cổ

              Chơi chưa đã lại nghe hồi trống củ
              Tùng... tùng... tùng các em lại trở vô
              Gần đến trưa trẻ em lại tập đồ
              Tay thì viết miệng chu theo nho nhỏ
               
              Giờ học hết ai cũng buồn man mác!
              Bởi hôm nay là buổi học cuối cùng
              Bạn chia tay tạm biệt lúc về chung
              Cô giáo trẻ nơi miền quê lẻ bước

              Cơn gió thoảng đưa đám mây nhẹ lướt
              Tu hú kêu nghe văng vẳng nơi xa
              Khói bay lên từng cụm ở góc nhà
              Mùi gạo mới thêm đậm đà quê Nghị



              By: Bút Tà 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2021 00:09:35 bởi ButTa >
              #7
                ButTa 21.07.2013 05:51:06 (permalink)
                0
                Thôn n hồn nhiên như bướm
                Hái hoa rồi bắt luôn ve
                Dáng em dưới ánh trăng hè
                Để trong tôi niềm khát vọng

                Mãi luôn nhớ về hình bóng
                Nàng mang tên một loài hương
                Có ngôi nhà nhỏ cạnh trường
                Mỗi ngày tôi đi qua ngõ

                Bây giờ nhà em vắng lặng
                Chắc nàng đã có chồng lâu
                Duyên hờ nhạt màu theo nắng
                Khó quên ánh mắt ban đầu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2015 12:45:43 bởi ButTa >
                #8
                  ButTa 30.10.2014 23:21:09 (permalink)
                  0
                  Thu ơi!

                  Nắng cuối hè mời gọi
                  Thu ơi đến bên tôi
                  Mối tình chưa dạm ngỏ
                  Tôi đã ra đi rồi

                  Biết khi nào gặp lại,
                  Hương thoảng của ngày xưa?
                  Đôi mắt đen tròn ấy
                  Biết tả sao cho vừa...

                  Nàng tên gì chẳng nhớ?
                  Nhưng dáng thì không quên
                  Thế nên trong giấc ngủ
                  Chẳng bao giờ gọi tên

                  Nếu thời gian quay lại
                  Dầu gặp được cô nàng
                  Thì tôi chắc cũng ngại
                  Mở miệng vì nhát gan 😜
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2015 09:26:30 bởi ButTa >
                  #9
                    ButTa 14.12.2014 16:49:09 (permalink)
                    0
                    Tôi Ghét Mùa Thu

                    Thứ bảy người người dạo phố rong
                    Còn tôi quét lá mệt đừ không
                    Cây hàng xóm đổ sao nhiều lá?
                    Ghét lá thu rơi khiến lưng còng

                    Bút Tà
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2015 09:28:17 bởi ButTa >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      ButTa 25.02.2015 12:33:55 (permalink)
                      0
                      Hôm nay bổng nhớ lại
                      Trước cửa chợ bến thành
                      Nhìn thấy người con gái
                      Giữa trời thu nắng hanh

                      Nàng lên chiếc xe ôm
                      Xe phóng đi cái vèo
                      Tôi tần ngần đứng đó
                      Dõi đôi mắt trông theo

                      Bổng nhiên nàng quay lại
                      Với vẻ mặt kêu sa
                      Liếc nhìn tôi một cái
                      Màu mắt khó phôi pha

                      Xe rồ ga vội lướt
                      Giữa phố trưa người thưa
                      Gió tung làn tóc mượt
                      Óng ả như suối mơ?

                      Gương mặt nàng tròn trĩnh
                      Dáng thon lại đẫy đà
                      Chân dài trong quần soóc
                      Lộ trắng mịn làn da

                      Hôm nay sực nhớ lại
                      Trước cửa chợ bến thành
                      Giữa trời thu nắng hanh
                      Thoáng thấy người con gái
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2015 09:29:05 bởi ButTa >
                      #11
                        ButTa 10.11.2015 09:21:51 (permalink)
                        0
                         Thu đến... Thu đi
                        Tôi ước gì níu nàng thu lại.
                        Nhưng tôi ngại lá vàng rụng đầy sân...


                        Cũng thích Đông về 
                        Để dấu chân in trên tuyết trắng
                        Và ngắm chim dưới nắng ấm tỉa lông.
                        Cảnh mùa đông sớm mai giống như chiều...

                        Xuân yêu kiều rồi đây sẽ thức giấc
                        Gọi bướm ong ngắm vẻ đẹp đào mai 
                        Xuân đẹp mấy cũng đến lúc tàn phai ...?


                        Vì ve kêu, rừng nhại tiếng thêm dài.
                        Thu đã đi nay Thu quay trở lại
                        Tôi được dịp thỏ thẻ với nàng Thu.
                        Nov 09, 2015
                        Cordova, TN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2015 09:31:52 bởi ButTa >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          ButTa 29.07.2017 11:07:26 (permalink)
                          0


                          iphone 6

                          Điện thoại khi bẻ thì cong
                          Nếu không đem bẻ sao cong được nào?
                          Điện thoại là để thì thào
                          Đem đi nhét đít ... nói sao cong vòng
                          Attached Image(s)
                          #13
                            ButTa 03.10.2020 00:12:40 (permalink)
                            0
                            Trăng thời tháng tám tỏ thì thôi
                            Tỏ tận trên trời tới tỉnh tôi
                            Tuyệt thật !!! trăng to ... tròn ... tuyệt thật !!!
                            Trong tâm thổn thức tấu thành thơ. 🙂
                             
                            Trăng tuốt trên trời thấy thật trong
                            Trăng trong trời tối thấy trăng trong
                            Trăng tròn tháng tám, trăng trông trắng
                            Trắng tận trời thu, thật tỏ trong
                             
                            Trời tối thì thấy trăng thật tỏ
                            Ta tâm tình thưởng thức trăng to
                            Trung thu tháng tám thầy thơ
                            Tám trăng, trò thích tò tò tấu theo
                             
                            Ta tính trăng tròn tháng tám treo
                            Tìm thiếp tìm thê tạo tí, tèo 😉
                            Thịt tửu ... thôi thì thử tuốt tuột
                            Tịnh tu thua thiệt  tấm thân teo
                             
                            By: Bút Tà
                             
                             
                            #14
                              ButTa 11.10.2020 14:50:28 (permalink)
                              0
                              Thu về
                              Thu về lá úa, héo khô queo 
                              Ngọn gió thoảng đưa lá rụng vèo
                              Giọt nắng lưa thưa thêm ảm đạm
                              Cây buồn trụi lá sóc thôi leo
                              By: Bút Tà 
                               
                               
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9