thơ thẩn - Huyền Băng

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 42 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
thơ thẩn - Huyền Băng - 08.09.2005 04:33:02
0
Hai màu hoa... của tôi



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/33B0DD39DD8A432B9D655AF00AD0414E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2013 14:46:15 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 14.09.2005 14:52:19
0
Mộng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2F7AF8181AA84393BE32A471B44C9D3D.jpg[/image]








                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 19:42:56 bởi Huyền Băng >
                    Attached Image(s)

                    Huyền Băng
                    • Số bài : 3826
                    • Điểm: 11
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: rừng thu 1953
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 17.09.2005 15:15:08
                    0
                      Trường khúc cho đời buồn..

                            Nhắm mắt tôi thấy một vùng đen tối,
                            Như dập dìu, như đe dọa hồn tôi.
                            Mở mắt ra, hướng nhìn chốn xa xôi,
                            Mù mịt quá tương lai mù mịt quá.

                            Ôi quanh tôi những con người xa lạ,
                            Ném tia nhìn thương hại về tôi ,
                            Thân lạc lòai với kiếp sống đơn côi.
                            Nhặt từng mảnh tình thừa tôi sống đỡ.

                            ...................

                            Có những lúc tôi muốn mình ngừng thở,
                            Để quên đi những ngày tháng tủi buồn.
                            Tiếng thương tôi chỉ là tiếng nói suông,
                            Còn sự thật, muôn đời không thay đổi.

                            Cao sanh ơi, con làm chi nên tội.
                            Khéo đọa đày khi tuổi trẻ còn thơ.
                            Suốt cuộc đời cam sống cảnh bơ vơ,
                            Từ mơ vọng đến tình thơ đều hỏng cả.

                            Đối với tôi tình ví như nước lả ,
                            Chẳng sắc màu, chẳng một chút nồng hương.
                            Cuộc đời tôi chẳng có tình thương,
                            Dù một thứ tình đơn giản nhất.

                            Ôi nước mắt, cuộc đời là nước mắt ,
                            Để lòng tôi quặn thắt đau thương.
                            Tôi sinh ra chỉ nhận lấy tai ương ,
                            Với một mớ thịt xương chờ giẫy chết.

                            Đêm xuống lắng nghe hồn rên xiết ,
                            Khóc tỉ tê cho thân phận lạc lòai.
                            Đây một thân thể sòng xòai,
                            Không ý sống, không một tia hy vọng.

                            Đối với tôi bây giờ không còn mộng ,
                            Vì bao giờ mộng thật cũng xa nhau.
                            Một chiều lên là một thoáng thương đau ,
                            Vì mộng vỡ tình ngã màu nắng úa.

                            Trong hồn tôi một nỗi buồn muôn thuở,
                            Cứ dày dò, cứ cấu xé tìm đau.
                            Vì ngày mai thì chẳng biết ra sao?
                            Nhưng hiện tại đời tôi sao lắm nỗi

                            Đó cuộc tình đầu vỡ lở,
                            Đây chỉ còn những hương nhạt màu yêu
                            Lòng của tôi giờ đã đóng rong rêu
                            Tim tê dại khi trời chiều tắt nắng.

                            Ôi còn đâu những ngày xưa xa vắng!
                            Mộng mơ nhiều dệt ý sống trên môi,
                            Không biết nghe, không biết đếm đơn côi.
                            Hãnh diện thấy đời tôi là trên cả.

                            Và bây giờ ngỡ ngàng trong xa lạ
                            Nai lạc rừng khóc vã mắt quầng thâm
                            Cúi mặt nghe hồn nức nở thì thầm
                            Làm dấu thánh cầu mong ngày mai đẹp.
                            !!!


                                  Huyền Băng
                                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2006 20:47:37 bởi Huyền Băng >

                    Huyền Băng
                    • Số bài : 3826
                    • Điểm: 11
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: rừng thu 1953
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 08.10.2005 17:47:59
                    0
                    Thương những cánh hồng .
                        Đỏng đảnh sương mai trên đóa hồng
                        Mượt mà vàng cánh , xuyết hồng gân.
                        Mùi hương diễm tuyệt lan trong gió
                        Chợt ngửi hương hoa chợt chạnh lòng

                        . . . .

                        Mặn mà hương sắc hởi quần hồng
                        Mặc khách tao nhân mãi ngắm trông.
                        Nhưng tiếc đời em sao ngắn ngủi
                        Thất nhật tàn hoa thấy mũi lòng.




                              Huyền Băng

                              *Ai đó cho tôi một cánh hồng,
                              Gắn vào cạnh đó để mà trông.
                              Để mà luyến nhớ lòai hoa đẹp,
                              Để rồi thờ thẩn đứng bên song.


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B796F56E81A24A93A2209E8BE8760265.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 04:09:46 bởi Huyền Băng >
                    Attached Image(s)

                    Huyền Băng
                    • Số bài : 3826
                    • Điểm: 11
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: rừng thu 1953
                    Bâng khuâng - 13.10.2005 00:33:23
                    0
                      Bâng khuâng - Lưu Ly - Forget me not

                          Bâng khuâng tôi đến bên nàng
                          Hương thơm dìu dịu loãng tan vào hồn.
                          Dọc đường lối nhỏ về thôn,
                          Em lang thang đứng thả hồn vào mơ.

                          Áo em màu tím hoang sơ
                          Mặt hoa sáng rở tựa ngờ lưu ly
                          Thân em mỏng mảnh diệu kỳ.
                          Lung linh trước gió làm si mọi người.
                          Tôi đi em vẫy tay cười
                          Dù bao cách trở xin người đừng quên


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/06F5C793D5254F62AC57A9DA269585A1.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:17:15 bởi Huyền Băng >
                          Attached Image(s)

                    maiyeuem
                    • Số bài : 4042
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 14.05.2005
                    • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 13.10.2005 19:42:21
                    0

                    Tình tôi mảnh vỡ tình nồng
                    Lỡ yêu ngây dại một bông hoa tình
                    Dạ trong áng mắt em xinh
                    Trái tim gai góc nên tình vỡ đôi
                    Hôm nay tình đã mất rồi
                    Mảnh hồng đã vỡ chia đôi tâm hồn
                    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
                    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

                    BĂNG NGUYỆT
                    • Số bài : 6789
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 15.06.2003
                    RE: Bâng khuâng - 15.10.2005 21:20:55
                    0


                    Trích đoạn: Huyền Băng

                    Áo em màu tím hoang sơ
                    Mặt hoa sáng rở tựa ngờ lưu ly
                    Thân em mõng mãnh diệu kỳ.
                    Lung linh trước gió làm si mọi người.
                    Tôi đi em vẩy tay cười
                    Dù bao cách trở xin người đừng quên


                    Chào weocom muộn Huyền Băng nhé...chúc HB vui và nhớ viết thêm thơ cho bn và mọi người cùng đọc với nha...

                    Tím ghi khắc lòng

                    Nồng nàn dạ sắc lưu ly
                    Nghiêng trong gió sớm vu vi nhạc sầu
                    Một lần là đến bạc đầu
                    Bao giờ quên được tình nhau hỡi nàng

                    Ví như bóng ánh trăng tàn
                    Tàn rồi lại mọc bên đàng ấy thôi
                    Mang mang sắc tím bồi hồi
                    Bên sân ngày tháng đổi dời...mặc đi

                    Tiển đưa tất sẽ sầu bi
                    Thương cho màu tím , tím ghi khắc lòng
                    Trăm năm tạc dạ chữ đồng
                    Đã là tri kỉ yên lòng....chẳng phai....!


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/83D817F0C37F4988A7B9187A41F026C1.jpg[/image]
                    Attached Image(s)


                    Mỗi trái tim có một lối về  
                    Thôi cứ như mây kề nước biển  
                    Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
                    Còn lại là những chuyến chơi rong  

                    Ai cố dành bẻ nửa số 0  
                    Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
                    Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
                    Để đôi ta chấp vá nổi trời..
                      
                    ( trich Nguoi tinh hu

                    Huyền Băng
                    • Số bài : 3826
                    • Điểm: 11
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: rừng thu 1953
                    RE: Bâng khuâng - 16.10.2005 01:02:33
                    0
                    Chào Băng Nguyệt,

                    Ngã mũ xin chào Nguyệt tiểu thơ,
                    Đi đâu mà vắng bặt tăm hơi!
                    Vườn thơ vắng chủ buồn tan tác
                    Khệnh khạng tôi đây vào làm thơ.

                    Thơ tôi không sẳn tuôn như Nguyệt,
                    Tức cảnh sinh tình gởi ý thôi
                    Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
                    Sợ trể vội vàng vui chút chơi.

                    Nguyệt đáo lai môn ắt hạ nhàn.
                    NuHiepDeThuong hết thở than
                    Vườn thơ có chủ giờ vui lại
                    Cây cỏ không còn mọc tang hoang

                    Mấy lời tao ngộ
                    Huyền Băng







                    BĂNG NGUYỆT
                    • Số bài : 6789
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 15.06.2003
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 16.10.2005 03:43:55
                    0
                    Hihi HB khách sáo ghê mơi...

                    Bữa rồi đột suất bận wa' tai
                    Nên về ko được mái tranh này
                    Nhờ nàng (HB) tháo vác chăm sóc hộ
                    Ko thì nhà tróc nóc lá bay





                    Mỗi trái tim có một lối về  
                    Thôi cứ như mây kề nước biển  
                    Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
                    Còn lại là những chuyến chơi rong  

                    Ai cố dành bẻ nửa số 0  
                    Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
                    Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
                    Để đôi ta chấp vá nổi trời..
                      
                    ( trich Nguoi tinh hu

                    Huyền Băng
                    • Số bài : 3826
                    • Điểm: 11
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: rừng thu 1953
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 17.10.2005 20:33:06
                    0
                        Băng nào khách sáo đâu nàng Nguyệt,
                        Chẳng qua muốn học kiểu Tây phương.
                        Ngã mũ chào nàng cho lịch sự ,
                        Có Lịch thì nàng Nguyệt mới thương.

                        Băng có công chi ở chốn này,
                        Chỉ do Nữ Hiệp Dễ Thương thay,
                        Thân liễu đào tơ tay chèo chống,
                        Phong ba. bảo táp vượt qua ngày.

                        Băng Huyền chỉ là khách viễn du
                        Lang thang đây đó kiếm đường tu,
                        Đường tu không có đành ngã mặn.
                        Tóp tép dăm ba chuyện tình sầu.

                          Huyền Băng


                          Những bài thơ trong trang này của chị Huyền Băng và Băng Nguyệt

                          Đã được mang vào trang thơ

                          Thân thương
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 04:32:29 bởi ct.ly >

                    Viet duong nhan
                    • Số bài : 6666
                    • Điểm: 4
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 25.10.2004
                    • Nơi: Suối Yêu Thương
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 18.10.2005 13:19:22
                    0
                    Chào Huyền Băng & Băng Nguyệt !
                    Vào đây đọc thơ lén - xin gởi 2 đóa hồng để nói cảm ơn - thơ ai cũng hay quá.
                    Chúc HB & BN an vui mạnh lành
                    Thân 7_NN



                    Huyền Băng
                    • Số bài : 3826
                    • Điểm: 11
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 08.09.2005
                    • Nơi: rừng thu 1953
                    RE: Hai màu hoa của tôi. - 21.10.2005 03:15:59
                    0



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/A9147E58ACA1497E99045E5B07B1382B.jpg[/image]





                          Viết cho tuổi 17
                              Gió hiu hắt gọi buồn thương chín mộng
                              Mây tương tư vương vấn cả tâm hồn.
                              Nhớ khi mình gặp gỡ lúc hoàng hôn,
                              Tình luyến nhớ quyện hồn em lốc xóay.

                              Anh có nghe cửa tim mình vừa mở
                              Gọi tình yêu dìu dặt chốn mông lung.
                              Hai chúng ta cùng vọng tưởng xa xăm
                              Tìm hạnh phúc trong chân trời nhạt nắng.

                              Chiều mây trắng tiếng nhạn đà xa vắng,
                              Anh thì thầm những ngôn ngữ yêu đương.
                              Dù ngòai kia trời ảm đạm thê lương,
                              Nhưng mình vẫn nghe lòng mình nao nức
                              .

                              Huyền Băng
                              .




                                Tình cao vổ cánh


                                  Anh ơi tình xa buồn không anh nhỉ!
                                  Đến bao giờ mình mới gặp lại nhau
                                  Một chiều lên là một thoáng thương đau,
                                  Tim thắt lại nghe tình cao vỗ cánh.
                                  Còn gì đâu hởi anh lời thần thánh!
                                  Tiếng kinh buồn đưa tiển hồn em.

                                  Ôi con đường với nắng đổ êm đềm,
                                  Trong cơn nắng má em hay màu đỏ.
                                  Tay anh đó đan ngón gầy thon nhỏ,
                                  Dắt em vào một cuộc long đong.
                                  Buông tay ra em chới với giữa dòng,
                                  Còn gì nữa đành buông xuôi nhá.

                                  Đây sóng đời với phong ba khắp
                                  ngả,
                                  Em chìm sâu và vĩnh biệt anh yêu




                                    Đường tình

                                    Huyền Băng



                                      Đường tình sao gai chông
                                      Con đường sao mênh mông
                                      Tôi về đâu trong nó
                                      Những ngày chiều gió mưa. . .

                                      Bàn tay này sao giá,
                                      Ngón gầy chẳng ai đan!
                                      Ôi con đường mênh mang,
                                      Với người tình hờ hững.

                                      Mây chiều trôi thờ thẩn
                                      Nẻo về chân như hoang
                                      Bao giờ anh theo sang
                                      Cùng nhau mình sanh bước

                                      Nhớ những ngày xa trước
                                      Chúng mình bước bên nhau
                                      Dệt một mối tình sầu
                                      Để giờ em băng giá
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 04:21:39 bởi Huyền Băng >
                      Attached Image(s)

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 21.10.2005 04:01:40
                      0

                          Xuân hy vọng

                          ( những mộng tưởng về quê hương ngày cũ... )

                          Những mấy mùa xuân trong chiến chinh,
                          Toàn dân ao ước hội thanh bình.
                          Than ôi! Xuân trước là ảo vọng,
                          Để rồi phải đợi, phải chờ mong.

                          Xuân sắp đến rồi bên mái tranh,
                          Còn chăng chiếu rách với phênh mành.
                          Trên gương mặt xạm khằn khắt khổ
                          Mặt mẹ già loan lổ đạn bom.

                          Nay bên mái nhà thơ ấm nắng,
                          Ta tạm quên vết nứt của tâm can
                          Cùng sống lại trong niềm hy vọng mới...

                          Huyền Băng



                          Quê hương tôi

                          (những ngày lửa khói...)

                          Chiến chinh quê hương tôi chiến chinh,
                          Mấy mươi năm tan tác vạn sanh linh.
                          Thây người gục! ôi từng thây người gục,
                          Máu quê hương, thôi trả lại quê hương.

                          Gió lốc xóay nhưng rồi gió lặng,
                          Còn quê tôi bao giờ lắng chiến chinh.
                          Để toàn dân thôi khóc quê hương mình.
                          Sống trong cảnh tang thương khói lửa.

                          .........

                          Nhưng hiện giờ cũng chẳng còn chi nữa!
                          Vụn bấy rồi mãnh đất quê hương.
                          Trên đầu dân bao cùng ách tai ương
                          Đang đè nặng vì quê hương chinh chiến.

                          Huyền Băng


                          Lời buồn quê hương.

                          Huyền Băng.


                          Mẹ tiễn con đi,
                          Nước mắt dâng đầy.
                          Tay già run rẩy
                          ...tiễn con đi.
                          Đưa gói hành trang,
                          Mẹ buồn khẻ nói:
                          Đi đi con...
                          ...đi cứu quê hương.
                          Khi nào có rét,
                          Giở gói hành trang.
                          Chiếc áo mẹ đan,
                          Giành cho con đó!
                          Con khóc à! Phải,
                          Cứ khóc đi con
                          Khóc cho nước non
                          Máu sống xương núi!
                          Nhưng đừng quên con nhé!
                          Nhiệm vụ chưa tròn,
                          Phải sống cho con,
                          Cho non cho nước


                          ...nhớ

                          Một sáng nắng trời đi vắng
                          Chim buồn không ca, em buồn ngồi nhớ!
                          Anh đi rồi, em ở lại.
                          Hồn buồn, tình buồn em khóc trong mơ.
                          Nơi đó phương xa, anh vui trong gió,
                          Có nhớ hay quên tình đôi ta.

                          Chờ anh cơn buồn trĩu nặng
                          Quên rồi sao anh, không còn thương sao anh?
                          Mong anh từng giờ, nhớ anh từng đêm.
                          Những giấc mộng buồn!
                          Nghe lòng kinh hải.
                          Tim nhói đau...
                          Em gục đầu trong tay.
                          Không, anh không quên anh còn nhớ !
                          Cố nghĩ để lòng vơi sầu.
                          Mong anh về để tin anh bình an.

                          Em chấp tay cầu nguyện,
                          Chúa ơi! thương người con thương


                          Nhớ ai!

                          Huyền Băng

                          Nhớ ai bóng ấy cuối đường,
                          Dáng gầy ai bước, nghe thương ai nhiều.
                          Mắt ai mỗi lúc đăm chiêu,
                          Hồn tôi lắng xuống nghe yêu trong lòng.

                          Ai về bên ấy tôi mong,
                          Bao giờ người lại trở về cùng tôi.
                          Bởi vì cứ qua một đêm,
                          Tim tôi khoắc khỏai cuối đường đợi mong.

                          Mỗi giờ sóng vỗ trong lòng,
                          Khói tương tư bốc, hồn tôi nặng sầu.
                          Ai đi, hồn tôi ở đâu?
                          Ngẩn ngơ tôi cứ sợ sầu vì ai.

                          Ở đây trời đang màu xanh,
                          Ai đừng làm gió đổi thành trời tang

                          Một chiều tôi bước lang thang...



                          * * *

                          Hâm Lại Bầu Thơ


                          Cho tôi một chút lửa hồng,
                          Để tôi hâm lại tình nồng thơ ca.
                          Mấy mươi thu đã trôi qua
                          Văn thơ tưởng đã đi xa hết rồi.

                          Để đêm nằm tiếc ngẩn ngơ,
                          Để ngày ủ rũ trông chờ thu sang.
                          Cứ lo thu hết đông tàn,
                          Xuân thì không đến buồn man mác lòng.

                          Mỗi lần đứng ngóng bên sông,
                          Đăm chiêu xa thẳm buồn trông não nề.
                          Ngồi nghe sóng biển hẹn thề
                          Buồn tan theo bọt biển về nơi xa.

                          Tưởng lòng là chốn tha ma,
                          Tường đời là khúc trường ca tình buồn
                          Nhưng không đời vẫn dễ thương,
                          Nhìn quanh đây đó trăm đường đáng yêu

                          Dù ai một bước chân xiêu,
                          Dù ai gối mỏi, tình yêu vẫn đầy.
                          Dù ai trăm đắng nghìn cay,
                          Hồn thơ ý nhạc đắm say tan buồn.

                          Sống vui là biết mộng mơ,
                          Chết thơ là biết dệt tơ cho đời.
                          Dễ thương là biết chọc cười
                          Dễ yêu là biết yêu người hơn ta. . .


                          .................

                          Mộng Vườn Thơ
                          (cảm hứng qua tác phẩm "Giải thoát nơi đất vườn thơ"
                          của Việt Dương Nhân)

                          Đong đưa nhịp võng ru đời,
                          Ru vào giấc ngủ cho thời gian qua.
                          Ước mong mộng kéo bay xa,
                          Thoát vùng thế tục, xa tình thế nhân.

                          Nhưng không ! Mộng chẳng đến cùng,
                          Mắt luôn trắng dã, quầng thâm đêm dài.
                          May thay cũng có một ngày,
                          Lang thang dạo bước bên ngoài phố thơ.

                          Hồn ta lại mộng lại mơ,
                          Lại ươm tơ kén cho đời dệt hoa.
                          Để tin trong cõi người ta,
                          Vẫn còn một lối ta bà dễ thương.

                          Và rồi không thấy cô đơn,
                          Nhìn ai cũng tưởng như dường đã quen.
                          Chiều về phố nhỏ giăng đèn,
                          Ngở trăng tao ngộ thơ bèn nổi lên.

                          Thế là quên cuộc lênh đênh,
                          Thế là bỏ hết buồn tênh để cười.

                          Huyền Băng


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D8541EDB28E94C0F93AA7F29A13CB17B.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2007 23:31:49 bởi Huyền Băng >
                      Attached Image(s)

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 21.10.2005 16:54:09
                      0
                      Cám ơn đóa cẩm tú cầu của Tulipdenu. HBcảm hứng với bức ảnh của Tulipdenu rồi đây.

                      Vịnh Cẩm Tú Cầu

                        Xinh thay một đóa cẩm tú cầu,
                        Đơm hoa kết nụ đẹp gì đâu!
                        Chùm hoa tròn trỉnh như tinh tú,
                        Ẩn hiện trong đêm thật nhiệm mầu.

                        Tôi yêu những đóa cẩm tú cầu,
                        Sắc mầu linh họat biết dường bao.
                        Lúc trắng, lúc xanh, lúc hồng nhạt.
                        Thanh thản trong sương không biết sầu.

                        Cẩm tú còn là cây thảo dược
                        Trị tim của dân chúng "Đào Hoa"
                        Cho nên tàng ẩn trong phong nhã,
                        Còn làm xoa dịu bệnh tim ta.


                        Huyền Băng
                        vào TV
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 11:58:43 bởi Viet duong nhan >

                      tulipdenus
                      • Số bài : 3431
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 16.09.2004
                      • Nơi: Lâm Đồng
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 21.10.2005 22:46:59
                      0
                      Hi
                      Hoa đẹp có thơ hay nữa sis HB thật tài tình, chúc sis luôn vui khoẻ
                      Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
                      Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
                      ( Nguyễn Đình Chiểu)

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 23.10.2005 18:08:37
                      0
                        Thiên đàng - địa ngục

                            Chuyện xưa kể Thiên Đàng - Địa Ngục
                            Thiệt giống hệt nhau chẳng chút sai.
                            Có hai bàn tiệc cùng nhiều món,
                            Thực khách ngồi lên với đũa dài.

                            Thiên đàng đầy dẫy người nhân ái
                            Dùng đũa dài gấp đãi xa tay.
                            Chẳng chốc chén ai cũng đầy ngập,
                            Huyên thuyên cười nói nhậu lai rai.

                            Địa ngục cũng với mâm cổ đũa dài,
                            Chẳng ai chịu khó gắp cho ai
                            Chỉ lo hí hoái lùa vào miệng
                            Đũa quá dài nên đút rớt hoài.

                            Ngẫm giữa thiên đàng và địa ngục,
                            Khác nhau chỉ tại trái tim thôi.
                            Ai trải lòng mình cho kẻ khác,
                            Nắng hồng soi rọi ấm tim côi.


                            Huyền Băng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:12:48 bởi Huyền Băng >

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 24.10.2005 15:05:30
                      0
                      Bài thơ này "bác" Thanh tặng cho "HB" nên HB đem về làm của riêng. Hì hì (Bác đây là xưng hô thôi chớ không nói "bác" già hơn HB đâu nhé.

                      Cám ơn bạn Huyền Băng đã có sự thông cảm với thơ tôi.
                      Thân tặng bạn bài thơ này :


                      GỬI NGƯỜI ÐỒNG CẢM


                          Xin em chớ có muộn phiền
                          Ðời muôn con sóng triền miên vậy mà
                          Hồn em lóng lánh ngọc ngà
                          Không như xác pháo đỏ sa giữa trời
                          Mến em anh nhắn vài lời
                          Cầu mong Xuân thắm cho đời thêm vui
                          Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
                          Trao cho Thơ giữ ,chôn vùi trong tim
                          Cho dù giông bão nổi chìm
                          Pháo hồng ngày cưới tiếng tim rộn cười
                          Môi em ngát đóa hoa tươi
                          Mênh mang nắng mới mỉm cười lên em

                          Vũ kim Thanh

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 26.10.2005 08:25:46
                      0
                      Vợ yêu

                          Thương em từ lúc còn son
                          Yêu em từ lúc tay tròn như măng
                          Gió đưa em bước như gòn
                          Thướt tha trong nắng làm hồn ngất ngây
                          Tóc em sợi ngắn sợi dài
                          Mùi hương quyến rũ anh say quên đời

                          Thế là anh tập làm thơ
                          Gởi trăng gởi gió gởi lời cho mây
                          Lâu đài tình ái anh xây
                          Mong em vào ngự cho đây đó cùng
                          Và rồi dệt mộng tương phùng
                          Pháo hồng nhuộm lối ta cùng chung đôi

                          Mấy mươi năm đã bước trôi!
                          Tay em phận vợ không còn như măng!
                          Chân thời không thể bước nâng.
                          Tóc thời điểm bạc, mắt sao đã mờ.

                          Nhưng anh vẫn thích làm thơ,
                          Nói lời cảm kích …ru đời cho anh
                          Em mang một khỏang trời xanh
                          Điểm trang cho đất anh thành siêu nhiên

                          Bây giờ cho đến thiên niên
                          Ơn em anh nhận biết đền sao đây!

                          (Viết theo lời tâm sự của một người yêu vợ)

                          Huyền Băng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 23:30:01 bởi Huyền Băng >

                      Nguyên Đỗ
                      • Số bài : 5703
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 19.08.2005
                      • Nơi: Windy City
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 26.10.2005 17:28:20
                      0
                      Màu Sắc Trong Đời

                      Kính tặng Huyền Băng


                        Ngày xưa nhỏ, người ta thương màu trắng
                        Nét nguyên trinh màu hoa sứ tươi xinh
                        Nhìn cuộc đời đôi mắt chứa chan tình
                        Chưa biết khổ hay ưu tư phiền muộn

                        Ngày lớn lên, theo đuổi theo ước muốn
                        Có thành công, có thất bại, thăng trầm
                        Đôi mắt rồi cũng có chút xa xăm
                        Thương tiếc lại những gì vừa vụt mất

                        Những màu trắng, màu xanh, hồng đã nhạt
                        Ở trong hồn còn màu tím hòai mong
                        Đôi mắt buồn đôi lúc lệ chảy ròng
                        Thương nhớ lại những màu xưa tươi thắm

                        Những màu sắc, những buồn vui, sâu đậm
                        Giữ gìn luôn, kỷ niệm của đời ta
                        Như bức tranh phải màu sắc phải đậm đà
                        Có đủ sắc diễn tả đời muôn điệu


                        Nguyên Đỗ


                        (HB Cám ơn Nguyên Đỗ đã tặng cho HB những vần thơ thật chân tình, thật ý nhị ! )
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2005 18:03:52 bởi Huyền Băng >

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 01.11.2005 00:54:22
                      0
                      Gởi người xa quê,


                          Gởi ai chút nắng Sài Gòn,
                          Nắng hồng nóng bỏng lăn tròn trên tay.
                          Má cô thiếu nữ hây hây,
                          Rạng màu xuân thắm nghiêng quay bao người.

                          Thế rồi bất chợt mưa rơi,
                          Cơn mưa ào ạt như khơi nỗi lòng.
                          Dưới mưa em bước thong dong,
                          Nếm mưa em ước: sau thành thi nhân.
                          Đường xa em vẫn chậm chân,
                          Tan trong mưa lạnh tìm hồn thơ ca.

                          Vậy thì gởi giọt mưa sa,
                          Gởi theo cơn nắng, gởi qua xứ người.
                          Để ai nhận được bồi hồi,
                          Gom vào nỗi nhớ - quê thời đã xa...


                          Mây tan rồi nắng lại qua,
                          Không chợt mưa nắng không ra Sài gòn.


                          Tặng cho tất cả những người bạn xa quê.

                          Huyền Băng
                           
                           
                           
                           
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 17:15:28 bởi Huyền Băng >

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 02.11.2005 05:00:49
                      0
                      (Mượn MYE tấm hình này một chút nha.. )
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F6461C5D59164AB99A0896CF2417A2AB.jpg[/image]

                      Quán mơ,

                      Non bồng nước nhược cũng thế thôi,
                      Khen ai khéo tạo cảnh tuyệt vời!
                      Xa trông thiền quán sao thanh tịnh . .
                      Gần ngắm hoàng, hồng liên ngát hương

                      Từng khóm cây cao ôi từng khóm,
                      Chụm đầu nghe gió nói lời thương.
                      Tàng cây gởi bóng cho hàn thủy,
                      Đá tản nhô mình gọi nắng vương.

                      Ta gởi vào đây một chút hồn,
                      Hồn người say đắm một chiều sương.
                      Ngồi trên thiền quán mơ – thơ thẩn
                      Rảo bước đi tìm chút cỏ tương.


                      Huyền Băng

                      7 thâu nhỏ tặng HB nè

                      Cám ơn Sis Việt Dương Nhân.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 19:49:17 bởi Huyền Băng >
                      Attached Image(s)

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 02.11.2005 22:45:21
                      0
                      Ảnh Hoa - Việt Dương Nhân




                      Blanche Belgique

                          Blanche belgique ơi sao em đẹp thế !
                          Làm tôi yêu và tôi lại làm thơ...
                          Bởi vì em mang màu trắng như tơ
                          Màu trinh bạch đưa hồn thơ lạc ngõ.
                          Cho tôi hỏi em một câu nho nhỏ,
                          Áo lụa gì mà êm ã tựa nhung
                          Luống nhìn em, trong dạ lại lung tung
                          Em đẹp quá làm tôi say ngây ngất
                          ,


                              Huyền Băng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 01:24:03 bởi Viet duong nhan >

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 03.11.2005 02:32:34
                      0
                      Có ai cứu tui không? Tulip' nhặt một cành hoa đẹp nhưng không ghi tên.. HB phải vịnh sao bây giờ?

                      Hoa đỏm dáng,

                      Cũng vẫn là màu trắng trinh nguyên,
                      Hoa đơn sơ không đượm chút ưu phiền.
                      Tay nhí nhảnh bung xòe như khoe kiểu.
                      Chắc có lẽ, em muốn tôi ngầm hiểu
                      Hãy vui lên, đời chẳng đáng buồn đâu!
                      Hãy nhìn em, rồi quên hết âu sầu.
                      Nghê thường khúc - nhụy vươn cao đón nắng...

                      Thôi được rồi! chào hoa... buổi sáng.
                      Em tên chi cho tôi biết được không?
                      Để nhớ em tôi lại gọi thầm
                      Tên em đó một lòai hoa đỏm dáng!


                      Huyền Băng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 02:36:04 bởi Huyền Băng >

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 03.11.2005 14:08:03
                      0

                      Trích đoạn: Huyền Băng

                      Hoa đỏm dáng,

                      Cũng vẫn là màu trắng trinh nguyên,
                      Hoa đơn sơ không đượm chút ưu phiền.
                      Tay nhí nhảnh bung xòe như khoe kiểu.
                      Chắc có lẽ, em muốn tôi ngầm hiểu
                      Hãy vui lên, đời chẳng đáng buồn đâu!
                      Hãy nhìn em, rồi quên hết âu sầu.
                      Nghê thường khúc - nhụy vươn cao đón nắng...

                      Thôi được rồi! chào hoa... buổi sáng.
                      Em tên chi cho tôi biết được không?
                      Để nhớ em tôi lại gọi thầm
                      Tên em đó một lòai hoa đỏm dáng!


                      Huyền Băng



                      Cẩm chướng thì tỷ biết, cành thì giống hoa cẩm chướng, nhưng cánh hoa không giống cẩm chướng lắm mà lại giống hoa lồng đèn Thái, đã vậy lại màu trắng tinh luôn nên tỷ điếc đài. Vậy là Cẩm Chướng phải không? Chắc à nha! để cúng cơm đặt tên rồi là khó đổi lại đó.




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6E69F4AC05204556822BAAB2CB2EF789.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2006 20:55:10 bởi Huyền Băng >
                      Attached Image(s)

                      Trần Mạnh Hùng
                      • Số bài : 9422
                      • Điểm: 2
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 02.07.2005
                      • Nơi: Giấc Mộng
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 05.11.2005 22:04:03
                      0
                      Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

                      TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                      Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                      Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                      Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                      Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                      Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                      Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                      Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                      Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

                      TMH Kính Mời
                      "Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
                      Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
                      Trần Mạnh Hùng

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 05.11.2005 23:02:59
                      0
                      Đáp lời mời của TMH

                          "Tớ" có biết gì Đường với thơ,
                          Láp giáp vài câu tơ lơ mơ.
                          Văn không, nghĩa chẳng.. đâu mà trải,
                          Rượu kính thì xin, hớp một hơi.
                          Ý nghèo, vần cạn, đâu có... đối,
                          Giậm chân, bứt tóc chẳng ra thơ.
                          Tám hướng "tớ" mộ thi hào đến,
                          Sẳn sàng đã có Bác Chờ Rơi...



                          Huyền Băng,
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 17:54:37 bởi Huyền Băng >

                      Ct.Ly

                      tulipdenus
                      • Số bài : 3431
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 16.09.2004
                      • Nơi: Lâm Đồng
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 05.11.2005 23:54:53
                      0


                      Trích đoạn: Huyền Băng

                      [Cẩm chướng thì tỷ biết, cành thì giống hoa cẩm chướng, nhưng cánh hoa không giống cẩm chướng lắm mà lại giống hoa lồng đèn Thái, đã vậy lại màu trắng tinh luôn nên tỷ điếc đài. Vậy là Cẩm Chướng phải không? Chắc à nha! để cúng cơm đặt tên rồi là khó đổi lại đó.

                      Hoa này là hoa cẩm chướng, nhưng là hoa cẩm chướng dại đó sis, chúc sis luôn vui nhé
                      Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
                      Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
                      ( Nguyễn Đình Chiểu)

                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: Hai màu hoa của tôi. - 06.11.2005 01:05:51
                      0


                      Trích đoạn: ct.ly

                      Ngẫm nghĩ hai câu thơ với phú
                      Chị đà làu thuộc, lại tinh thông
                      Đã có rượu mời sao...thất kính
                      Thử xem, thời vận một lần thôi



                      Đã được nhà thơ Trần Mạnh Hùng mời, chị cứ chạy quá đó...uống rượu ( không có rượu thì dùng trà ) ngắm trăng cũng được mờ, đâu cần chị phải...vun bút chứ

                      Phải không nhà thơ Trần mạnh Hùng

                      Phá tí em...dzọt rồi, có ai muốn thì níu áo " chị tôi " đi nhen


                      Ct.Ly nói chí phải, mình không vun bút nổi nhưng tại sao mình không sang đó ngắm trăng uống trà nhỉ? Vậy thì cùng đi nhé Ctly, Tulipdenu !



                      Huyền Băng
                      • Số bài : 3826
                      • Điểm: 11
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 08.09.2005
                      • Nơi: rừng thu 1953
                      RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 06.11.2005 01:34:43
                      0

                      Trích đoạn: tulipdenus

                      Tặng sis nè

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/8B4438A6A6DA4DF08C8C304F0EE53077.jpg[/image]


                            Rừng hoa là một rừng thơ

                            Tôi như cánh bướm dập dìu bên hoa.

                            Nắng lên hoa nở chim ca,

                            Gió lên đun đẩy nụ hoa chào cười.

                            Tím hoa tím cả đất trời,

                            Thương hoa thương cả khung trời mộng mơ
                            .


                            Huyền Băng,


                            Tulipdenus làm tỷ nhớ Đà Lạt quá, chắc phải kiếm con lạc đà cởi lên đó quá! Cái này nói nhỏ Tulip' nghe thôi nha, có một lần tỷ lên thung lũng tình yêu, nhìn cảnh đẹp muốn chụp hình chung với nó một tấm, ngó qua ngó lại thấy một đám hoa cánh chuồn tím rất dễ thương, nó không rậm lắm lưa thưa thôi nhưng là một đám nên trông rất thơ, tỷ bèn đứng giữa các em hoa tím chụp một "bô", khi về rửa ra mới biết đàng sau đám hoa tím đó là: "W.C" công cộng (cũng lịch sự lắm)..hì hì.. Cám ơn những ảnh hoa rất đẹp của Tulipdenus nhé!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 19:31:45 bởi Huyền Băng >

                      Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 42 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1255 bài trong đề mục