thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 84 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 14.11.2006 13:33:05 (permalink)
0
Trả lời em , (Minh Tuấn)

Đến hôm nay nữa chửa tròn trăng
Mắt mờ tay chậm, đứng khó khăn
Tình đâu mà có nồng với đậm
Duyên đây một kiếp trả còn căng.

Nghe em, chị lại vào thơ đó!
Tiếp kiếp tơ tầm - khỏi nói năng
Đọc đọc, đem đem thơ và thẩn
Kiếp này sao chị mãi lăng xăng.

Chút quà vui,
HB
Minh Tuấn 15.11.2006 21:19:07 (permalink)
0
VẦN THƠ CON TẰM.

như con tằm làm kén
tới ngày hẹn nhả tơ
sắc vàng trông óng ả
dấu sầu không bến bờ.

làm vần thơ khát vọng
muốn nói cho ước mơ
làm xong lại chất bờ
buồn riêng quên không gửi.

con thuyền thơ vẫn chở
những bài thơ chảy qua
vần thơ riêng cất đó
tâm tình với mình ta.

thương ruột tằm mấy khúc
mà tơ nhả ánh hoa
thương thơ lòng mấy cực
mà vần gieo xót xa.

vần thơ dâng người đọc
ai người hiểu được ta
áo lụa xinh khi mặc
ai biết lứa tằm qua.


MINH TUẤN.

r

hi -đệ muốn nói tới tình thân trong gia đình của TỶ cho ấm nồng.nhưng chỗ đó khó chọn từ quá...thành ra đưa TỶ về tuổi mơ mộng một chút /TỶ thông cảm nha.
chúc TỶ CÓ MỘT KỲ PHÉP THẬT VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 17:27:49 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 16.11.2006 10:39:19 (permalink)
0
Bước Gian Trần

Cuộc đời đây đó cứ lăng xăng
Va chạm đã nhiều chán nói năng
Rửa kiếm treo gươm từ cuộc thế
Cuốc vườn đào rãnh nhận gian nan
Viết văn vẽ cảnh quanh năm mãi
Đàn hát xướng ca đón chị Hằng
Chị đến ghé chơi gà với vịt
Họa thơ nhắm rượu đợi vầng trăng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 11:06:00 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Hùng 16.11.2006 10:56:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Bước Gian Trần

Cuộc đời đây đó cứ lăng xăng
Va chạm đã nhiều chán nói năng
Rửa kiếm treo gươm từ cuộc thế
Cuốc vườn đào rãnh nhận gian nan
Viết văn vẽ cảnh quanh năm mãi
......????
Bạn đến ghé chơi gà với vịt
Họa thơ nhắm rượu đợi vầng trăng

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ ơi, vội gì mà bỏ rơi đâu mất một câu
Nguyên Đỗ 16.11.2006 11:30:27 (permalink)
0
Chú Muỗi

Tại chú muỗi kia đậu trên tay
Vo ve quấy phá quá đi này
Đứng chơi mơ mộng hồn phiêu lãng
Ngồi gõ vẩn vơ chuyện gió mây
Muỗi đậu chọc quê trên bàn phím
Cháu buồn tức giận đập vào tay
Tức thì bài bản bay đâu mất
Gặp Bác Nguyên Hùng nhận báo ngay

Nguyên Đỗ




DUY GIANG 16.11.2006 15:56:53 (permalink)
0

Chú Muỗi

Tại chú muỗi kia đậu trên tay
Vo ve quấy phá quá đi này
Đứng chơi mơ mộng hồn phiêu lãng
Ngồi gõ vẩn vơ chuyện gió mây
Muỗi đậu chọc quê trên bàn phím
Cháu buồn tức giận đập vào tay
Tức thì bài bản bay đâu mất
Gặp Bác Nguyên Hùng nhận báo ngay

Nguyên Đỗ



CHÚ MUỖI 2

thơ hay máu ngọt muỗi tìm tay
thích đốt thư sinh ở chốn này
thơ viết gieo vui vần lớp lớp
ý buồn xếp chất ở chân mây
muỗi gieo một nọc run ngòi viết
để phím rối mù tay đập tay
thơ viết dở dang đành bị lỗi
bây giờ sửa lại ý vần ngay.

DUY GIANG

ĐỆ VÀO Họa VUI VỚI MẤY HUYNH...chúc mấy huynh khoẻ và vui
Huyền Băng 16.11.2006 17:15:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Bước Gian Trần

Cuộc đời đây đó cứ lăng xăng
Va chạm đã nhiều chán nói năng
Rửa kiếm treo gươm từ cuộc thế
Cuốc vườn đào rãnh nhận gian nan
Viết văn vẽ cảnh quanh năm mãi
Đàn hát xướng ca đón chị Hằng
Chị đến ghé chơi gà với vịt
Họa thơ nhắm rượu đợi vầng trăng

Nguyên Đỗ





Cám ơn Nguyên Đỗ viếng thăm, HB cũng có chút nỗi lòng tiếp theo nè !

Thoát trần,

      Uh đúng đời ta quá lăng xăng
      Va trên chạm dưới trán u nần
      Mỏi mê chê chán đời dương thế
      Dạo web tìm vui gió với trăng
      Ú ớ dăm ba câu thơ thẩn
      Ừ à vài tiếng kết câu vần
      Những ai cùng cảnh xin mời đến
      Vịnh hoa ngắm cảnh... tịnh tâm thân...


      ------------

      - Cám ơn Nguyên Hùng, Duy Giang, Minh Tuấn ghé thăm vườn vắng... định đáp lễ một người vài câu cho vui, nhưng ý cạn rồi... để mai vậy há !

      Tình thân,

      HB
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 17:32:47 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 16.11.2006 17:25:43 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Thoát trần,

      Uh đúng đời ta quá lăng xăng
      Va trên chạm dưới trán u nần
      Mỏi mê chê chán đời dương thế
      Dạo web tìm vui gió với trăng
      Ú ớ dăm ba câu thơ thẩn
      Ừ à vài tiếng kết câu vần
      Những ai cùng cảnh xin mời đến
      Vịnh hoa ngắm cảnh... tịnh tâm thân...




@ Huyền Băng,
Chị về em gái cũng lăng xăng đi kiếm hoa về để bàn đón chị nè
Mời chị
Vịnh hoa ngắm cảnh... nhé!
Chúc chị an vui!
Huyền Băng 16.11.2006 17:35:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Trăng Quê



@ Huyền Băng,
Chị về em gái cũng lăng xăng đi kiếm hoa về để bàn đón chị nè
Mời chị
Vịnh hoa ngắm cảnh... nhé!
Chúc chị an vui!



Oh! vậy thì cám ơn em gái nhiều nha, vô cùng cảm kích.

Chúc em luôn lăng xăng... trong vui vẻ nhé !

Thân mến,
HB
Nguyên Hùng 16.11.2006 20:14:16 (permalink)
0


Bước Gian Trần

Cuộc đời đây đó cứ lăng xăng
Va chạm đã nhiều chán nói năng
Rửa kiếm treo gươm từ cuộc thế
Cuốc vườn đào rãnh nhận gian nan
Viết văn vẽ cảnh quanh năm mãi
Đàn hát xướng ca đón chị Hằng
Chị đến ghé chơi gà với vịt
Họa thơ nhắm rượu đợi vầng trăng

Nguyên Đỗ

Thoát trần

Uh đúng đời ta quá lăng xăng
Va trên chạm dưới trán u nần
Mỏi mê chê chán đời dương thế
Dạo web tìm vui gió với trăng
Ú ớ dăm ba câu thơ thẩn
Ừ à vài tiếng kết câu vần
Những ai cùng cảnh xin mời đến
Vịnh hoa ngắm cảnh... tịnh tâm thân...

Huyền Băng

Xin rượu
(Mượn vận ăng-ang của NĐ & HB)

Ghé thăm, thơ thẩn với Huyền Băng
Sợ MOD phiền lòng, chẳng nói năng
Bước nhẹ cho chim đừng hoảng hốt
Thở êm để bướm cứ tung tăng
Ngắm hoa, những sợ hoa tàn héo
Thưởng nguyệt, lại e nguyệt úa vàng
Bà chủ thương tình cho chén rượu
Nhờ men, chuyện gẫu mới xôm chăng?


16.11.06
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 09:02:59 bởi Nguyên Hùng >
Minh Tuấn 16.11.2006 23:36:22 (permalink)
0

NỢ PHONG TRẦN.


chị đã trở lại bước vẫn hăng
gieo thơ vần ý vẫn đầy dòng
vườn thơ lại rộn hồn lai láng
vợi nỗi phong trần gửi gió trăng
bước tiếp đường thơ vì duyên nợ
chở che vần ý thắm tim hồng
tiếng cười vang góc vườn thơ cũ
trăng đến gieo vàng thơ lại trong.

MINH TUẤN
Huyền Băng 17.11.2006 09:59:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Xin rượu
(Mượn vận ăng-ang của NĐ & HB)

Ghé thăm, thơ thẩn với Huyền Băng
Sợ MOD phiền lòng, chẳng nói năng
Bước nhẹ cho chim đừng hoảng hốt
Thở êm để bướm cứ tung tăng
Ngắm hoa, những sợ hoa tàn héo
Thưởng nguyệt, lại e nguyệt úa vàng
Bà chủ thương tình cho chén rượu
Nhờ men, chuyện gẫu mới xôm chăng?


16.11.06
Nguyên Hùng




Rượu mời,


Sao lại phiền lòng chẳng nói năng?
Đa mang...tất bật lắm khó khăn
Đãi trên, bồi dưới không tròn vẹn...!
Nếu mến vui lòng thứ lỗi chăng?

Hoa sinh để ngắm lo chi héo,
Nguyệt thượng chi thưởng ngại gì tàn
Rượu đây xin đó nâng ly uống
Nhấp nhấp men say, ngất ngưởng bàn...


% nghen,

HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 10:11:34 bởi Huyền Băng >
Viet duong nhan 17.11.2006 10:12:14 (permalink)
0
Nửa đêm đi hái hoa hồng
Đem về đây cuốc đào trồng vườn Thơ.


Nguyên Đỗ 17.11.2006 10:45:50 (permalink)
0




Người Tặng Hoa, Kẻ Có Lòng


Chỉ Bảy ghé thăm tỏ tấm lòng
Chị ơi đẹp lắm hãy nhìn trông
Hoa hồng tươi thắm trong mùa lạnh
Kẻ có lòng nên đã cố trồng

Chị Bảy bây giờ đã ghé chơi
Em chào thăm hỏi cũng vài lời
Tứ linh thi chị ngày càng quý
Hoa trời hương đất mộng lên khơi

Chị Bảy ngồi chơi, uống chút trà
Huyền Băng chị ấy bận đi xa
Trà sen, mứt bí, em mời chị
Kẻo chị em về sẽ trách la


Nguyên Đỗ
DUY GIANG 17.11.2006 21:25:38 (permalink)
0
KHÚC THƠ VUI

một bông hồng thắm mấy hoa cười
chị lấy chốn nào bông quá tươi
cánh phớt sắc đào tô ước thắm
lá xanh trải sắc một vùng trời
người vui mãi ngắm hoa hồng đẹp
cho tiếng thơ về hót khúc vui
mới biết nghĩa tình ai chẳng nhớ
nghỉ vui một thoáng đã qua rôi.

DUY GIANG

KÍNH CHÚC CẢ NHÀ CÙNG VUI NHÉ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 21:26:50 bởi DUY GIANG >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 84 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9