thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 84 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Viet duong nhan 07.03.2007 01:42:50 (permalink)
0
:: Cúc Tím ::
 
 
Tặng em vườn cúc tím
Chúc hồn em thả chìm
Trong vần thơ âu yếm
Đầy hạnh phúc trong tim
[sm=kissing.gif]
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 01:49:05 bởi Viet duong nhan >
Huyền Băng 07.03.2007 08:33:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

:: Cúc Tím ::
 
 
Tặng em vườn cúc tím
Chúc hồn em thả chìm
Trong vần thơ âu yếm
Đầy hạnh phúc trong tim
[sm=kissing.gif]
7_vdn


 
Trong nắng xuân hoa tím rộ cười
Lữ khách nhìn hoa muôn sắc vui
Say sưa khách khẻ buông lời nhắn
Cám tạ chủ vườn chúc mãi tươi...
 
HB
 
Cám ơn Bảy cho em ngắm hoa nghen.
Minh Tuấn 07.03.2007 20:02:36 (permalink)
0

đoạn: Viet duong nhan


:: Cúc Tím ::



Tặng em vườn cúc tím
Chúc hồn em thả chìm
Trong vần thơ âu yếm
Đầy hạnh phúc trong tim

7_vdn



Trong nắng xuân hoa tím rộ cười
Lữ khách nhìn hoa muôn sắc vui
Say sưa khách khẻ buông lời nhắn
Cám tạ chủ vườn chúc mãi tươi...

HB

Cám ơn Bảy cho em ngắm hoa nghen.


_____________________________


Trích đoạn: Huyền Băng


Trích đoạn: Viet duong nhan

:: Cúc Tím ::
 
 
Tặng em vườn cúc tím
Chúc hồn em thả chìm
Trong vần thơ âu yếm
Đầy hạnh phúc trong tim
[sm=kissing.gif]
7_vdn



Trong nắng xuân hoa tím rộ cười
Lữ khách nhìn hoa muôn sắc vui
Say sưa khách khẻ buông lời nhắn
Cám tạ chủ vườn chúc mãi tươi...
 
HB
 
Cám ơn Bảy cho em ngắm hoa nghen.


 
 xuân đến người vui rộn tiếng cười
 quán thơ bút viết mấy bài vui
 rượu thơm hương đắm hồn vương vấn
 bên nhánh hoa xuân thắm sắc tươi.
 
 
 

 
em họa với các chị mấy vần cho không khí mùa xuân thêm vui....chúc các chị vui nhiều
Trăng Quê 07.03.2007 20:14:35 (permalink)
0

 
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Tặng chị hoa tím như là chờ mong
Yêu chị - chăm chỉ như ong
Vườn thơ chăm bón vun trồng từng cây
 
Chúc chị Hạnh phúc mỗi ngày
Câu thơ mãi mãi đắm say lòng người
Chúc chị Sức Khỏe - Yêu đời
Đẹp như hoa Tím một đời Thủy chung!
 
Trăng Quê
YeuDieuLongNu 08.03.2007 00:29:59 (permalink)
0

Tặng em vườn cúc tím
Chúc hồn em thả chìm
Trong vần thơ âu yếm
Đầy hạnh phúc trong tim

7_vdn

Trong nắng xuân hoa tím rộ cười
Lữ khách nhìn hoa muôn sắc vui
Say sưa khách khẻ buông lời nhắn
Cám tạ chủ vườn chúc mãi tươi...

HB

Cám ơn Bảy cho em ngắm hoa nghen.
++++

xuân đến người vui rộn tiếng cười
quán thơ bút viết mấy bài vui
rượu thơm hương đắm hồn vương vấn
bên nhánh hoa xuân thắm sắc tươi.

minhtuấn


Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Tặng chị hoa tím như là chờ mong
Yêu chị - chăm chỉ như ong
Vườn thơ chăm bón vun trồng từng cây
 
Chúc chị Hạnh phúc mỗi ngày
Câu thơ mãi mãi đắm say lòng người
Chúc chị Sức Khỏe - Yêu đời
Đẹp như hoa Tím một đời Thủy chung!
 
Trăng Quê






 lại ngày đến nồng say
 nắng đầy màu hoa tím
 con tim thêm bịn rịn
 trong niềm vui cuồng quay
 
 ngày mai của phụ nữ
 mùa xuân đang nồng say
 nụ cười như trẻ lại
 câu thơ lại tròn đầy
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc các chị và các anh vui vẻ nhé
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 00:31:43 bởi YeuDieuLongNu >
Đuyên Hồng 08.03.2007 07:57:39 (permalink)
0


Huyền Băng 08.03.2007 23:52:10 (permalink)
0
Chào các bạn,

Cám ơn tất cả các bạn thơ đã có lời chúc tốt đẹp về ngày 8 tháng 3 đến với HB. HB tin rằng những lời chúc tốt đẹp các bạn gởi đến người khác cũng là những tốt đẹp sẽ đến cùng các bạn.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2CB78C42256F487A9B42DFF818A9C987.jpg[/image]
 
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 23:54:20 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
hoaidiephaphuong 09.03.2007 14:58:16 (permalink)
0

 
Nhỏ Hạ thăm sis HB, mời sis ly trà sen nè  hihiih
Em chúc sis vui và bình an luôn nha sis
 
Mến
Nhỏ Hạ
 
 
Minh Tuấn 10.03.2007 16:39:32 (permalink)
0

 
 
ĐI LỄ CHÙA VỚI CHỊ.
 
Chùa xa làng mấy dặm
cùng chị viếng đầu xuân
trước là mình dâng lễ
sau xin ước trong lòng.
 
Đầu năm chùa chật chội
bao nhiêu người viếng thăm
khói hương bay nghi ngút
quyện lời Kinh khấn thầm.
 
Chốn linh thiêng khấn vái
có người khóc hu hu
em sau lưng, hỏi chị ?
chị nói -họ nặng căn.
 
Khi dâng hương làm lễ
lời chị chẳng thành văn
khấn nam mô Bồ Tát
kinh phật Bà quan âm.
 
Em hỏi- chị khẽ nói
mình xin ở chữ Tâm
có phải khấn thật giỏi
mà có ăn quanh năm...
 
Chị xin gì ,trong lòng
em đâu nào hiểu được ?
viếng chùa vào năm trước
năm sau chị lấy chồng.
 
Phong tục đã bao năm
chùa kết duyên bao mối ?
cho đời bao nhiêu tuổi ?
mang sức khỏe phong trần.
 
Chị tôi giờ đứng tuổi
kinh phật thuộc từ Tâm
mỗi đêm tôi lại thấy
tiếng đọc Kinh chuông ngân...
 
MINH TUẤN
 
em đã đi chùa nhiều lần -có người < nặng căn  > quá họ khóc thảm thiết như là gặp cha mẹ đó chị à.
bởi em hay nhờ những người thuyết minh mà.họ nói em mới hay.
chị có thăm chùa lần nào không vậy? em đã dẫn chị thăm chùa đó chị à.
kính chúc chị vui nhiều


 chẳngcó ảnh chùa -em tặng chị cành liều để nhớ thời thanh xuân cũng vậy

MINH TUẤN
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 16:45:10 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 13.03.2007 20:21:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê



Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Tặng chị hoa tím như là chờ mong
Yêu chị - chăm chỉ như ong
Vườn thơ chăm bón vun trồng từng cây
 
Chúc chị Hạnh phúc mỗi ngày
Câu thơ mãi mãi đắm say lòng người
Chúc chị Sức Khỏe - Yêu đời
Đẹp như hoa Tím một đời Thủy chung!
 
Trăng Quê

Trông ảnh hoa của Trăng Quê chị thích quá, hôm nay mới rãnh thẩn thơ với nó một chút.
 
Mùa hoa,
 
Chú ong chăm chỉ lượn vòng,
Xin hoa chút mật, nói lòng nhớ thương
Duyên may vận gặp giữa đường,
Hoa không tin lắm nhưng thương cũng đành...
Đành trao mật ngọt tuổi xanh
Vì mai hoa tím mong manh cũng tàn
 
Vườn xuân hoa nở tràn lan,
Mỗi hoa chút mật kết đan tổ đầy
Nếm mật đi, tìm ngất ngây
Nhờ ơn hoa đó, đời ngày thêm vui 
 
Ong mang bụi phấn rắc rây,
Ngàn hoa lại nở, người đây đứng nhìn
Nhìn hoa - nắng, ánh lung linh
Ong bay bướm lượn tình xinh! ơi tình!
 
HB
 
--------
 
Cám ơn Yeudieulongnu với những bụi hoa tím nhé
 

      Tím hồng như tuổi thơ
      Mộc mạc và yêu đời
      Tím nhạt như gọi mời
      Tình yêu đang dậy sóng
      Tím đậm như lắng đọng
      Bao nỗi niềm ưu tư
      Màu tím thay lời thư
      Gởi người bao dấu ái
      Hởi em, người em gái
      Ép hoa tím vào tim
      Tìm một chút êm đềm
      Trong màu thân thương đó
      Ta sẽ làm ngọn gió,
      Thổi hơi mát dịu hiền
      Cho em ngủ bình yên
      Trong vườn hoa tím nhỏ
       
      HB
       
      -----
       
      Cảm ơn MT đã cho chị vãng cảnh Chùa qua bài thơ.
       
      Chị HB
Trăng Quê 14.03.2007 19:47:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Trông ảnh hoa của Trăng Quê chị thích quá, hôm nay mới rãnh thẩn thơ với nó một chút.
 
Mùa hoa,
 
Chú ong chăm chỉ lượn vòng,
Xin hoa chút mật, nói lòng nhớ thương
Duyên may vận gặp giữa đường,
Hoa không tin lắm nhưng thương cũng đành...
Đành trao mật ngọt tuổi xanh
Vì mai hoa tím mong manh cũng tàn
 
Vườn xuân hoa nở tràn lan,
Mỗi hoa chút mật kết đan tổ đầy
Nếm mật đi, tìm ngất ngây
Nhờ ơn hoa đó, đời ngày thêm vui 
 
Ong mang bụi phấn rắc rây,
Ngàn hoa lại nở, người đây đứng nhìn
Nhìn hoa - nắng, ánh lung linh
Ong bay bướm lượn tình xinh! ơi tình!
 
HB



Chị ơi chị bận thế mà
Vẫn yêu hoa, vẫn mặn mà cùng thơ!
tặng chị hoa tím mộng mơ
Lại được chị thích...em là sướng ghê!

Hi...hi, dạo này em bận quá ít giao lưu với mọi người! Chúc chị HB và cả nhà vui vẻ nhé!

Trăng Quê

Oanh Oanh 15.03.2007 09:32:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
 
 
 
Tím hồng như tuổi thơ
Mộc mạc và yêu đời
Tím nhạt như gọi mời
Tình yêu đang dậy sóng
Tím đậm như lắng đọng
Bao nỗi niềm ưu tư
Màu tím thay lời thư
Gởi người bao dấu ái
Hởi em, người em gái
Ép hoa tím vào tim
Tìm một chút êm đềm
Trong màu thân thương đó
Ta sẽ làm ngọn gió,
Thổi hơi mát dịu hiền
Cho em ngủ bình yên
Trong vườn hoa tím nhỏ
 
HB 


 
Lạc vào vườn hoa tím của chi Huyền Băng. OO thấy nhớ làm sao đến thời mực tím mồng tơi...nhớ quá đi thôi...
 
Đâu rồi ngày xưa
 
Ngày xưa hoa tím đâu rồi
Bây giờ hoa tím ngập trời vườn thơ
Tím nhung tím nhớ tím chờ
Tím màu kỷ niệm tình thơ thuở nào
Bài thơ mực tím ai trao
Chữ nhòa nét mực ngọt ngào còn vương
Mắt ai ngần ngại thoáng buồn
Đâu thời áo trắng đến trường ngày xưa
Hôm nay nhớ mấy cho vừa
Trường xưa còn đó tình thơ đâu rồi?
 
Oanh Oanh
Minh Tuấn 15.03.2007 16:07:08 (permalink)
0

 
HÁT KHÚC THƠ NÔI
 
thời gian đem tới ngày vui rồi
sinh nhật thư quán nhân gấp đôi
nhớ lại lần đầu trời bỡ ngỡ
nhìn đi mấy lượt bão phai phôi
ngàn hoa lưu luyến trong hương sắc
mấy túi  thơ trao chốn bạn đời
tóc trắng gom sầu ai có hiểu
lòng xuân chia mãi khúc thơ nôi.
 
MINH TUẤN
 

 
SINH NHẬT THƯ QUÁN
EM KÍNH CHÚC CHỊ MẠNH KHỎE VÀ VUI NHIỀU
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 16:09:42 bởi Minh Tuấn >
Nhatho_PhamNgocThai 19.03.2007 11:01:34 (permalink)
0
 
 
 
                      Ngày xưa tôi yêu màu trắng
                      Một nụ hoa vẹn nở trinh nguyên
                      Nụ hoa chưa vương vấn nỗi ưu phiền
                      Trong tuổi dại, hoa triền miên sống mãi.
 
                      Ngày nay tôi yêu màu hoa tím
                      Một giống hoa buồn vạn năm.
                      Màu của hoa là màu mắt xa xăm
                      Nghe thăm thẳm trong nỗi sầu hoài vọng.
 
                                     - Thơ Huyền Băng
                            ( trích trong Hai Màu Hoa Của Tôi )
 
 
      Vẫn hẹn với Huyền Băng sẽ viết một bài thơ về màu hoa tím, cái màu hoa mà HB rất yêu !
Thế rồi, đọc " Hai màu hoa... " cùng những khúc tình buồn của HB - PNT đã cảm tác viết bài thơ
này qua những dòng thi tha thiết ấy, để tặng cho người nữ sĩ xa xăm nhé (!)
 
 
                         ANH VẪN YÊU
                                     MÀU HOA TÍM BUỒN
 
                                - Quí tặng nữ sĩ Huyền Băng.
 
                                                   *
 
Màu hoa tím buồn như mắt em
                                          chớp hàng mi
Chứa một khung trời hoài vọng
Màu của hoàng hôn buông trong chiều kỉ niệm
Nhớ ngày nào anh thường dắt em đi...
 
Anh ở Hồ Tây mênh mông sóng vỗ
Vẫn thấy bóng em trong màu hoa thương nhớ
Ôi, màu hoa son sắt trái tim em
Cái màu tím buồn của những cuộc ly tan !...
 
Anh vẫn nhớ màu trắng áo em
                            những đêm dài thao thức
Bóng em về trong màu ấy nữ sinh
Là màu hoa trong trắng tuyết trinh
Cuộc tình đầu đã lỡ rồi tan vỡ !
 
Đời cát bụi, em ơi !
                   Chốn chân trời thương nhớ
Đêm Pa Ri em có buồn
                       dù lộng lẫy ánh nê-ông?
 
                          Phạm Ngọc Thái
             ( Hà Nội - mùa xuân Đinh Hợi. 2007 )
 
 
(*) Ở bên mục Tác giả, Tác phẩm - PNT sẽ cùng cho truy nạp bài này vào Tuyển Thơ Đại Bàng,
kèm với những đoạn thơ trích của HB để làm kỉ niệm.
ThanhTracNguyenVan 19.03.2007 12:13:38 (permalink)
0
Tặng Huyền Băng

















Vườn hồng

Nhà em qua bảy nhịp cầu
Vườn hồng bảy cửa bảy màu bảy hương
Lối vào bảy vấn bảy vương
Nẻo ra bảy nhớ bảy thương bảy chờ .

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

r






photo: mvatoi.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 09:05:57 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 84 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9