thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 84 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 21.03.2007 23:30:28 (permalink)
0
Cảm ơn Minh Tuấn, Trăng Quê, Oan Oanh, Phạm Ngọc Thái và Thanh Trắc Nguyễn Vân ghé nhà chơi...HB không kịp nghênh tiếp.
 
Hai bức hình rất đẹp, TTNV ạ, HB chưa biết phải ngâm vịnh với nó ra sao nữa!
 
Ý tình
 
 
 

        Em nhìn tôi muốn nói
        Lời ngọt ngào thương yêu
        Tim lòng em hé mở
        Bên quán đời liêu xiêu
        Tôi nẽo đời trăm ngả
        Buồn, ôi buồn quạnh hiu  
         
        thương em cười trong gió
        xin chút tình chắt chiu
        xa xa rồi nhưng vẫn
        ôm dáng gầy hơi kiêu
        Hẹn em ngày mai nhé
        Ta gối đầu bên rêu.


        Ngắm trời xanh xanh thẳm
        Chìm đắm vào hương yêu  
         
        Huyền Băng
         

        Hoa bướm
         
         
        Cánh bướm xinh gởi tình trên hoa thắm
        Trong cơn mê đắm bướm lịm vào mơ
        Một giấc mơ tiên khiến ai phải thẩn thờ
        Bướm liệng hoa chao, nắng chào...gió sớm!
         
        Nghe trong đó có chút gì hơi hướm
        Nàng thơ đây, người đẹp của thi nhân
        Khách lãng du chân bước phải tần ngần
        Mang bút viết đôi dòng mong hẹn ước
         
        Ai ơi! dẫu là sau trước, hạnh ngộ một lần
        Mới biết đã thân, mới gần đã luyến
        Ngày đi rồi đến sẽ lại hàn huyên
        Không tình chung tấm mẳng cũng là duyên !
         
        Huyền Băng
         
        r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 23:01:34 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 22.03.2007 01:44:00 (permalink)
0



Hoa bướm

Cánh bướm xinh gởi tình trên hoa thắm
Trong cơn mê đắm bướm lịm vào mơ
Một giấc mơ tiên khiến ai phải thẩn thờ
Bướm liệng hoa chao, nắng chào...gió sớm!

Nghe trong đó có chút gì hơi hướm
Nàng thơ đây, người đẹp của thi nhân
Khách lãng du chân bước phải tần ngần
Mang bút viết đôi dòng mong hẹn ước

Dẫu là sau trước, hạnh ngộ một lần
Mới biết đã thân, mới gần đã luyến
Ngày đi rồi đến sẽ lại hàn huyên
Không tình chung tấm mẳng cũng là duyên !

Huyền Băng


 
 


 
 NÀNG THƠ.
 
người biết ta bởi duyên thơ trói buộc
ta biết người trong hình bóng xa xăm
khi là gió thả  hồn cùng mây trắng
lúc là trăng nháy mắt dưới sông cười.
 
tìm nàng thơ trong kỷ niệm muôn nơi
khi óng ả trong tơ trời nắng giọt
lúc dịu êm trong hạt mưa khao khát
khi đắm say trên ngọn sóng trời chiều.
 
nàng thơ ơi trong chén đắng cô liêu
dâng  nỗi nhớ bao buổi chiều da diết
ai đổ mực -tím chiều hoang ly biệt
để lối về kéo nặng bước đơn côi.
 
khúc bướm hoa một thuở nhớ khôn nguôi
màu tươi trẻ làm nụ cười trở lại
con tim hồng mãi rộn ràng khao khát
gom chất tình xưa ,gửi áng thơ đời.
 
ai một lần đã nhặt nắng xuân rơi
đều tiếc nuối cái thời còn ngơ ngác
thời đắm say hiểu đời , qua câu hát
thấy cánh hoa rơi ,muốn viết nhạc buồn.
 
đã mấy lần viết khúc tình chung
thơ nghẹn giọng thương hai vùng nhung nhớ
gửi nàng thơ một nỗi buồn muôn thuở
thả tâm tình, vào bến nhớ thơ trôi.
 
một lần gặp ,để mãi nhớ khôn nguôi
trao lời yêu , cho cả đời mong đợi
chuyến đò quen , không duyên nhưng còn nghĩa
nàng thơ muôn nơi tình nghĩa theo lòng.
 
 
MINH TUẤN
 
em họa với chị về tình cảm với nàng thơ chị nha -chúc chị vui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 00:26:31 bởi Minh Tuấn >
Vũ Nguyên 27.03.2007 13:38:59 (permalink)
0
Xin mến chào chị Huyền Băng ,VN mạo muội ghé qua vườn thơ  chị HB ,xin phép để lại một bài thơ để làm kỷ niệm giao lưu.Mến chúc chị luôn sáng tác vui ,khoẻ.Kính chào.

 
  MẸ

      Mẹ hao gầy đi sau cơn bạo bệnh ,
      Tóc lam chiều như lau trắng chiều Đông ,
      Thân run rẩy ,bàn tay còn ve vuốt ,
      Trán con vồ đau đáu giọt ăn năn.

      Chân con sinh ra để bước không ngừng ,
      Mẹ lam lũ góc vườn nhà ,ao rau muống ,
      Nhiều năm trời trôi qua trong lãng đảng,
      Mẹ chắt chiu những ru vọng ân tình.

      Lần thăm cuối mắt mẹ vương màu lá chuối ,
      Lá đã già khuya bám víu từng canh ,
      Lần chuỗi hạt ,giọng xót xa như biển muối ,
      Con đi đâu mẹ cũng chúc sự an lành.

      Còn ngày nào để sống với mẹ đâu?
      Mẹ xa con như trời xa bản ngã ,
      Nhạt dần mây ,thưa gió ,xám trên đầu ,
      Con nức nở khóc trong lời từ tạ
      Trước di quan ,tự vấn rất xa sâu....

      Còn ngày nào nghe mẹ kể niềm đau ,
      Của những sớm ủ tro hồng bếp lữa ,
      Mong con về giữa vô trùng thương nhớ,
      Củ khoai lang vùi trấu để phần con.

      Còn ngày nào để con mõi cánh hạc ,
      Làm vần thơ về lũ vịt ,giàn bầu ,
      Sớm tối chúng đánh bạn cùng tóc bạc ,
      Mẹ thân cò lặn lội mấy bể dâu.

      Con đã hiểu vì sao con mất mẹ ,
      Vì tình say nên phiêu lãng ngông cuồng ,
      Vì thói đời hay nở nụ cười suông ,
      Xa vô cảm nhận ra mình bất hiếu

      Chiều nay đã ba năm rồi đấy mẹ ,
      Rũ phong trần buồn bực gót thi nhân ,
      Con nhỏ lệ bên hàng dâm bụt thấp ,
      Tang tóc này còn đọng đến ngàn năm.


                              Vũ Nguyên       

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 00:53:28 bởi Ct.Ly >
Nhatho_PhamNgocThai 28.03.2007 13:17:45 (permalink)
0
                          

                        
                                  
                                  VIẾT CHO TUỔI 17


                      
                       Gió hiu hắt gọi buồn thương chín mộng
                       Mây tương tư vương vấn cả tâm hồn.
                       Nhớ khi mình gặp gỡ lúc hoàng hôn
                       Tình luyến nhớ quyện hồn em lốc xoáy.

                       Anh có nghe cửa tim mình vừa mở
                       Gọi tình yêu dìu dặt chốn mông lung,
                       Hai chúng ta cùng vọng tưởng xa xăm
                       Tìm hạnh phúc trong chân trời nhạt nắng.

                       Chiều mây trắng tiếng nhạn đà xa vắng,
                       Anh thầm thì những ngôn ngữ yêu đương
                       Dù ngoài kia trời ảm đạm thê lương,
                       Nhưng mình vẫn nghe lòng mình nao nức.

                                      - Thơ  Huyền Băng 



                  Bài thơ chỉ ảo như một làn mây bay trong một chiều hoàng hôn nhạt nắng... 
            mà lắng đọng bên trong tình thơ vẫn tràn đầy cảm xúc và nao nức. Viết Cho Tuổi 17
            của Huyền Băng là một bài thơ đẹp, rất đẹp và rất đáng yêu ! Đầm trong cái đẹp ấy 
            của hình ảnh, cảm xúc và của cả làn điệu thi ca có thể làm mê say lòng người !..Còn
            bây giờ thì Huyền Băng hãy xem, anh sẽ họa cùng với Viết Cho Tuổi 17 của em nghe (!)
    

                                        

                   VIẾT CHO BUỔI HOÀNG HÔN                                                    



Đừng buồn nhé, đời người tuy khoảnh khắc
Vụt như câu bay bóng lạc giữa trời...
Em có nghe tiếng bên bờ biển ấy
Trong mãi hồn ta thăm thẳm khắp trùng khơi.

Em nhìn lên hoàng hôn với một làn mây trắng
Dưới bãi bờ trai gái vẫn sinh sôi
Và khát vọng đâu đã phải là tắt ngấm
Ta lại ru ta trong biển lớn cuộc đời.

Buổi hoàng hôn, em ơi rất đẹp !
Có nắng vàng rạng rỡ ánh pha lê
Có thế giới, vũ trụ quay quanh mộng
Dưới những hàng cây xanh
                          mình lặng lẽ đi...

Cánh nhạn đã về dẫu đà xa vắng
Mùa xuân kia mây cũng nhởn nhơ bay
Em không phải gối đầu bên rêu
                          mà là lên hoa thắm
Của buổi hoàng hôn hương nhụy ngọt ngào say.

Ôi hoàng hôn, hoàng hôn, hồn ta làm lốc xoáy
Tình ru trong nhung êm, như dòng suối dạt dào
Ta sẽ nói với nhau những lời nhỏ bé
Còn cuộc đời nhờ lịch sử ta trao.

Em có nghe, có nghe,
                         tiếng đôi bờ vang động
Anh thầm thì gọi vọng giữa trăng sao./.

                        
                        Phạm Ngọc Thái 
             ( Hà Nội - tháng 3 năm Đinh Hợi )
                        
                 
 r                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 00:55:39 bởi Ct.Ly >
Minh Tuấn 28.03.2007 22:21:14 (permalink)
0

 
cả một năm có một ngày của Cuội
nói dối nhân gian - chẳng bị giận hờn
gọi ngày Cá ,cho ý nghĩa chung hơn
em chúc chị nhớ đừng trách Dối.
 
em chúc chị vui nhiều -dạo này không thấy chị nhắn cho em gì -em lo chị bị ốm hay là làm sao vậy ?
kínhchúc chị và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc
 
MINH TUẤN
DUY GIANG 29.03.2007 00:39:29 (permalink)
0

 
CHỊ KÍNH MẾN
Chị khỏe không vậy -lâu quá rùi em không vào thư quán -vì bận quá chị ơi.
hôm nay vào thăm chị tặng chị tấm hình của chúng em
em chân thành cám ơn các anh chị đã chúc phúc cho ngày vui của chúng em nhiều lắm
kính chúc chị luôn mạnh khỏe để vui cùng với chúng em trong vườn thơ thu quán nhé.
 em trai
DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 00:41:34 bởi DUY GIANG >
Ct.Ly 29.03.2007 00:56:45 (permalink)
ThanhTracNguyenVan 29.03.2007 15:34:16 (permalink)
0
Huyền Băng ơi !!!
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn có cả ngàn bài,Huyền Băng đừng đưa lẻ tẻ vào thư viện sẽ bị trùng lắp
Văn đã hiệu đính 3 tập thơ,tập 1 đã nhờ cobeankemchuoi gởi cho vnthuquan.net rồi,không hiểu cô bé gởi cho ai mà Huyền Băng vẫn không biết???
Thôi để Văn tháng sau gởi cho Huyền Băng tập 1 và tập 2 vậy,Huyền Băng cứ lấy thơ trong đó ra mà đưa vào thư viện.
Huyền Băng nên bỏ hết các bài cũ trong thư viện đi,vì Văn đã hiệu đính lại hết rồi,từ dấu chấm phẩy...
Tập 3 đang hiệu đính và tập 4 bắt đầu hiệu đính.hòan tất xong Văn sẽ gởi cho Huyền Băng sau
Nhờ Huyền Băng nói với NuHiepDeThuong cũng đừng lấy thơ trong mục thơ sưu tầm nữa sẽ dễ bị trùng lắp
Thân
ThanhTracNguyenVan 29.03.2007 16:23:52 (permalink)
0










Ngày về

Rồi một ngày về tìm nhặt trái thông rơi
Anh chợt hỏi mùa thu giờ đâu mất ?
Dã quỳ lăn tăn vàng tươi hút mắt
Công chúa giận hờn,công chúa đã đi xa …

Lời thì thầm em gởi lại cỏ hoa
Tà áo xưa em gởi màu mây bảng lảng
Trang lưu bút em gởi vào năm tháng
Chút giọt buồn em gởi hạt mưa bay .

Ngày anh về đã xa mất tầm tay
Mất công chúa,chàng dũng sĩ lơ ngơ muốn khóc
Chân đồi tuổi thơ xác diều nằm thở dốc
Tiễn nắng dại khờ run rẩy bước sang đông .

Anh đi tìm nhưng chỉ nhặt được mênh mông
Đâu kính trắng, đâu nụ cười em lấp lánh ?
Những trái thông xưa giờ chắp từng đôi cánh
Đàn chim bay đưa cổ tích lên trời .

(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)


Thanh Trắc Nguyễn Văn







 
 
photo:mvatoi.com
 
Ct.Ly 29.03.2007 17:28:49 (permalink)
ThanhTracNguyenVan 31.03.2007 20:50:35 (permalink)
0
Cảm ơn Ct.Ly rất nhiều và xin đồng ý với Ct.Ly cả 2 tay việc Ct.Ly đề xuất
Vậy mình sẽ gởi cho Ct.Ly 2 tuyển tập thơ đã hiệu đính 1 và 2 trước ngày 9.4.07
Mến
Tâm Đoan 03.04.2007 05:21:28 (permalink)
0
 
 
Hương
 
Cúc trắng thơ ngây dáng dịu hiền
Ngập ngừng đan nhẹ nước xanh trôi
Lặng nghe nhạc gió hòa cung nguyệt
Hương đêm tỏa ngát lẫn hương tình
 
Tâm Đoan
 
T Đ cũng thích hoa và màu tím.T Đ  ghé vào làm  quen với chị HB và mến tặng chị HB bông Cúc trắng nha.
Minh Tuấn 05.04.2007 02:38:49 (permalink)
0

 
CUỘC ĐỜI TRONG THƠ
 
<kính tặng người chị dìu dắt >


Đang xuân lạnh đến không mời
khác chi tâm trạng buồn rơi đêm hè
ước gì như những chú ve
kêu cho thỏa thích mặc hè sớm trưa.

Hồn thơ có tật không chừa
quên ăn quên ngủ sớm trưa đạo đàm
mới hay trong cõi trần gian
thú vui lắm cảnh nồng nàn con tim.

Vần thơ mê mải kiếm tìm
tình thơ muôn sắc con tim xa gần
áng thơ chung ghép muôn tâm
bài thơ muốn giữ theo vần riêng tư.

Ai thương cái tính hiền từ
ai yêu vẻ đẹp thiên thu sáng ngời

ai làm thơ lệ thầm rơi
tiếng trong có đục giống đời trần ai.
 
Ân tình tiếc lá thu phai
nghĩa nhân thương hại bởi vài bão dông
thơ gieo muôn áng thắm nồng
thương mùa tuyết trắng còn trong ngậm ngùi.
 
Xuân về thoáng chút tâm vui
tuổi đời lại xếp một thời vào xưa.
mãi xa tuổi mộng trăng đùa
bạc dăng sợi tóc, tiếc thưa nụ cười.
 
Cố tìm trong áng thơ vui
mộng xanh còn vết trong mùi hương xuân
cảnh xưa lưu luyến muôn phần
người ơi có nhớ nụ xuân đầu đời.
 
Gửi hồn theo áng mây trôi
gửi thương theo gió tới người năm nao
sóng reo mấy ngọn ồn ào
vần thơ gói mãi trăng sao tự tình
 
MINH TUẤN
 
r
 
đêm qua em viết dở bài tặng chị -vì có việc phải làm gấp -hôm nay em sửa lại -tặng chị trong tiết thanh minh đầy hồn thơ của quê hương nhé.
kính chúc chị và gia đình hạnh phúc
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 18:38:27 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 05.04.2007 10:00:35 (permalink)
0
Chào mọi người mấy hôm nay HB không về nhà mình thường xuyên được nên không thể tiếp khách đến nhà. Mong mọi người thông cảm!
 
- Tâm Đoan , cám ơn em đã đến và tặng chị một bông hoa cùng gởi lại những lời thơ rất nhẹ nhàng. Chúc em luôn vui với trang thơ của chúng ta nhé !
 
- Minh Tuấn thì rãnh cứ vào nhà chị chơi nhé, không có chị thì cứ tự tiện kéo ghế ngồi...
 
Làm người,
 
Có khó gì đâu một nụ cười,
Một lời tử tế thấy đời tươi.
Chung vui bạn hữu tình thân ái
Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.
 
Rắc rối gì đâu một kiếp người
Đơn giãn, an nhàn chẳng thấy vui
Đường đi thẳng tấp thời không muốn
Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi
 
Hãy gắng mà tôi một kiếp người
Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
Tháng trôi năm tận như là cửi
Tiếc nuối gì đây lúc hết đời.
 
Một vài suy nghĩ vu vơ của chị HB - Cuộc sống thật đơn giãn, nhưng nhiều khi người ta không thích sự đơn giãn mà luôn làm cho nó rắc rối hơn để rồi gánh phiền muợn trong nó.
 
Trên một ngả đường, người ta cấm chạy ngược chiều,  chỉ cần đi thêm độ 20 mét nữa để có ngỏ quẹo đúng chiều, nhưng đa số người ở Việt Nam lại không thích vậy, thích quẹo đúng chỗ cấm. Người này dẫn đầu chạy bậy, kéo theo người khác. Khi công an thổi thì năn nỉ, hoặc sừng sộ cải vả một cách vô lý (tui quẹo có chút thôi )- (..."đủ chết"). Họ không nghĩ rằng sự mất trật tự của họ dẫn theo người khác vừa làm phiền công an giữ trật tự, vừa có thể gây nguy hiểm tánh mạng cho ai đó.
 
Có những việc rất nhỏ, nhưng từ đó hình thành nhân cách. Nếu nhân cách tốt sẽ tạo thoải mái hạnh phúc cho những người chung quanh và cho chính bản thân mình.
 
Lẩm cẩm chút nghen !
 
Cám ơn,
 
Cám ơn ai đó biết nói lời
Lời thương lời mến nhẹ nhàng trôi...
Khiêm nhu hòa nhã đời như gió*
Ngách ngỏ cùng thông, *vốn quý đời.
 
 
HB
Tóc mai 05.04.2007 10:15:42 (permalink)
0
Một hôm gió rủ trăng đi mất
Những vì sao héo hắt tìm trăng
Tìm quẩn rồi lại tìm quanh
Trăng đâu không thấy...trời xanh trống rồi !
 
Chào chị Huyền Băng...những ngày chị đi vắng Tóc Mai cảm thấy như trời thiếu cô trăng dịu hiền...
Chúc chị vui để tiếp tục công việc...
 
Tóc mai
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 84 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9