thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 84 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Minh Tuấn 04.07.2007 09:28:51 (permalink)
0
 

 
GẦN NHƯ MƠ.
 
mười ngón tay đan tay
cho tình ta gần mãi
bước chân -vai bên vai
cho lòng mình gần lại.
 
ta cùng nghe lá gió
chuyện trong cây thì thào
ta nhìn làn mây nhỏ
bay với gió trên cao.
 
anh ước như ngàn sao
thả em vào trời mộng
anh ước làm ngọn sóng
gọi tên em ồn ào...
 
em ước như gió mây
thả mơ vào trời rộng
em hiến dâng cuộc sống
bên tình yêu tròn đầy.
 
nhìn ngọn gió mê say
trên núi cao hò hẹn
nhìn mây soi đáy biển
nụ cười ai...còn cay.
 
 
MINH TUẤN
 
 
r

KÍNHC CHÚC CHỊ VUI NHIỀU
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 10:39:04 bởi Huyền Băng >
khanhchan 04.07.2007 12:38:04 (permalink)
0

Ai kiếm giùm tôi một ánh trăng

màn đêm buông xuống ủ ê!
mưa giăng khắp nẽo lối về nào đâu?
thơ sầu, lá rụng thêm rầu
đường xa ngỏ hút cơ cầu nghiệp duyên
tưởng rằng lạc cảnh non tiên
ai ngờ xuôi phải vào miền u mê
Làm sao biết lối mà về!
Xin cho một ánh trăng thề soi chân

HB




Cho người một ánh trăng thu


Tôi gửi cho người nửa ánh trăng
Và con thuyền chở lá thu vàng
Bao lần gió đợi khi đông đến
Mấy độ mưa chờ lúc hạ sang
Có héo hồn thơ đừng gác bút
Dẫu mờ bóng nguyệt gắng soi chân
Quê hương dù khế là chua ngọt
Xin hãy quên đi nỗi nhọc nhằn
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 16:10:21 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 05.07.2007 21:37:34 (permalink)
0

 
LANG THANG
 
Ai sinh ra con sóng
để con thuyền lênh đênh
ai sinh ra biển rộng
cho mây trôi bồng bềnh.
 
thiếu nữ như vầng trăng
ai còn kiếm chị Hằng
vần thơ nồng như rượu
lòng cạn ,tan giá băng.
 
cuộc đời đi rồi đến
bằng đôi chân ,tấm lòng
lang thang nơi chẳng hẹn
mãi tìm thơ với trăng.
 
bụi trần xa ngàn dặm
bốn mùa năm lại năm
hoa mấy mùa nở rụng
đếm đo khúc tâm lòng.
 
một cơn mơ chợt đến
gặp quán thơ bên đường
chân đường xa hết mỏi
mắt đọc thơ treo tường.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
Huyền Băng 05.07.2007 22:11:26 (permalink)
0
Cám ơn Minh TuấnKhánh Chân vào thăm.
 
Chị HB mạn phép đưa bài thơ của Khánh Chân vào một cái khung trước là cho vui, sau cũng là muốn gởi lời nhắn của Khánh Chân cùng những ai yêu thơ, yêu quê hương...
 
 
Chúc mọi người cùng vui,


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/EB739B33ED57410A819FAA14497D0C5F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Băng 05.07.2007 22:14:00 (permalink)
0
Tự Tình cùng quê...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/256D6C1A97F94AC19E5BBA8AB08EC971.jpg[/image]
 
Cám ơn nửa ánh trăng vàng
Cám ơn thuyền nhỏ chỡ vàng thu đi
Đến đông xác lá còn chi
Thêm một hạ nữa xuân thì còn không!
xin thưa dù có bão giông
Bút thời vẫn múa - giữ lòng bình an
Quê hương hai tiếng nhẹ nhàng
Chát chua cay đắng chẳng màng mãi yêu!
 
Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 10:39:21 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
diên vỹ 06.07.2007 03:43:42 (permalink)
0

Em như mây như gió,
Khoảng trời rộng em bay
Ta như sương như khói
Tan mất rồi ai hay!
               Em như gió như  mây - Huyền Băng
 
chị - em
 
chị là sương là khói
em là gió là mây
bất ngờ cơn giông bão
chị em mình vèo bay :)
 
em về khung trời mộng
mơ ước chuyện ngày  mai
chị thăm vùng kỷ niệm
mong xóa niềm chua cay
 
xin cho đời yên lặng
để chị - em còn mơ
xin tình đừng bạc trắng
để chị - em còn thơ
 
chị là sương là khói
em là gió là mây
đời người đi qua vội ..
ai còn nhớ mình đây ??? :)
diên vỹ 06.07.2007 04:02:44 (permalink)
0


tưởng rằng lạc cảnh non tiên
ai ngờ xuôi phải vào miền u mê
Làm sao biết lối mà về!
Xin cho một ánh trăng thề soi chân


Ai kiếm giùm tôi một ánh trăng - Huyền Băng


ta - người

người xin một ánh trăng,
để soi đường tìm lối
ta bâng khuâng tự hỏi
dường như mình cũng lạc mất vầng trăng
...
ai có không, xin cho lại được chăng
vầng trăng mất, bao niềm mơ cũng mất
người thấy không, chữ - câu rời rạc
ta kết nối hoài, mà như chẳng sao xuông

giá như sầu ta sẽ khiến lệ tuông
cho bao nỗi muộn phiền hoà tan trong nước mắt
nhưng hỡi ôi, tình đời quá bạc
ta cố khóc mà như chẳng khóc được người ơi ...!

xin cho về để được nghỉ ngơi
để cùng gió cùng mây rũi rong hết kiếp
và xin đừng tội nghiệp
bởi chút tình hờ ....vốn có ích chi đâu

ta và người như mang một nỗi sầu
cùng lạc lối giữa kiếp đời hư ảo
thôi thì ..gượng ghép nửa vầng trăng giả tạo
để ta - người tiếp tục giấc mơ xưa ..

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 16:14:34 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 06.07.2007 11:29:26 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ




Em như mây như gió,
Khoảng trời rộng em bay
Ta như sương như khói
Tan mất rồi ai hay!
               Em như gió như  mây - Huyền Băng
 
chị - em

chị là sương là khói
em là gió là mây
bất ngờ cơn giông bão
chị em mình vèo bay :)

em về khung trời mộng
mơ ước chuyện ngày  mai
chị thăm vùng kỷ niệm
mong xóa niềm chua cay

xin cho đời yên lặng
để chị - em còn mơ
xin tình đừng bạc trắng
để chị - em còn thơ

chị là sương là khói
em là gió là mây
đời người đi qua vội ..
ai còn nhớ mình đây ??? :)



Ai Còn Nhớ Mình Đây?

Một lần thôi cũng nhớ
Đâu chỉ là khói mây
Dẫu trái ngang dang dở
Trăm năm nỗi nhớ đầy

Những lần ngang qua ngõ
Tưởng tà áo trắng bay
Không, chỉ là niềm nhớ
Lẩn trong sương chốn này

Dấu hằn còn in rõ
Trái tim sầu ngất ngây
Đã đến nhưng chẳng ở
Mắt sâu thao thức gầy

Một lần thôi cũng nhớ
Non nước cỏ hoa mây
Biết là duyên chẳng nợ
Sao nhớ nhung hằng ngày

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 16:16:43 bởi Huyền Băng >
langtuhanoi 06.07.2007 12:53:59 (permalink)
0

 
hạ thu
 
con tim đắm bến tình yêu
đời người sướng khổ sáng chiều như mơ
mùa thu thầm lặng sương mờ
hạ say giọt nắng ,giọng thơ trăng vàng
thuyền thơ thư quán mênh mang
hoạ thơ từng bức ,tâm càng đắm say
rượu vui hay giọt mưa này
Hạ nồng ,thương lá thu bay hôm nào.
 
langtuhanoi
 
 
Huyền Băng 06.07.2007 21:26:51 (permalink)
0
vui với những người bạn như những giọt nắng ghé thăm làm ấm vườn nhà!
(Diên Vỹ - Nguyên Đỗ - Minh Tuấn - LangTuHaNoi)
 
Ấm nồng,
 

      Gian nhà nhỏ bên rừng
      với ngàn thông cây cỏ
      quyện hoà cùng mây gió
      vi vút lời ru êm
       
      Hiên nhà nhỏ bên thềm
      bạn bè cùng đối ẩm
      ngắm mây trời xanh thẳm
      nồng ấm lời thân quen
       
      Con đường nhỏ ven hồ
      lang thang cùng dạo cảnh
      đốt lửa chiều sưỡi lạnh
      quên biển đời sóng xô
       
      Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/66646DF168064B51BCB6693ED8E9D011.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:59:32 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
diên vỹ 07.07.2007 03:38:09 (permalink)
0
chị xây nhà bên suối
em tìm mộng chân mây
lỡ em té cái đụi
chị thương dùm thân này...
 

 
Huyền Băng 08.07.2007 12:38:33 (permalink)
0
Được biết một vài bạn thơ của thư quán đang hội ngộ cùng nhau ở nhà Minh Tuấn tại...
 
 
Chị HB thân chúc các bạn một cuộc hội ngội vui vẻ đáng nhớ trong đời...

Chung vui cùng các bạn
 
Có một cây đủa thần
Vẻ vòng tròn nhân ái
Đem người xa lại gần
Để ngỡ đời như mộng
 
Có bao điều ao ước
Chẳng biết tỏ làm sao!
Khi mở net... đường vào
Lại dễ dàng chia xẻ
Với những lời thanh tao
 
Trời vẫn cao vẫn cao
Ngàn lá hoa hát rao
Tình bạn thân thiết trao
Ôi đẹp tựa ngàn sao
 
Huyền Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/4B6360D4673D409983A588C5A48DF4CD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 11:01:53 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 08.07.2007 21:39:04 (permalink)
0
Chiều hôm nay trời rất nắng và mây trắng giăng khắp bầu trời !
 
Mây Hạ,
 
Mây trắng giăng giăng khép nẽo đường,
Gợi lòng ta nhớ nhớ thương thương
Thương ai dáng ấy bên thềm cũ,
Nhớ lắm tuy rằng tóc đã sương
 
Mây trắng bay đi nhắn gởi giùm
Dù đời mọi sự nhẹ thinh không!
Ô hay tình vẫn luôn nặng trĩu
Thoáng nhớ ấm lòng.. dù rét đông!
 
Ngồi lại bên ta mây trắng ơi!
Chuyện trò cùng ta chuyện nửa đời
Những lời rất thật trong tâm khảm
Nhóm hồn ta chút lửa yên vui!

Huyền Băng
 
r


Tâm trạng một ngày đi viếng mộ...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2B9B27B2D4C0442B9AAD0D24DDDDF5EB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 09:53:25 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 09.07.2007 14:28:46 (permalink)
0
Thông Báo Mới


Đọc thông báo mới
Hồn bàng hoàng quá đỗi
Chị ra đi, chị từ nhiệm thật sao
Mới hôm qua, chị đã viết thư chào
Đón người mới bước chân vào dự cuộc

Dù sao nữa, cám ơn chị từ trước
Luôn sẵn sàng phục vụ bạn bốn phương
Ngay cả khi người trái ý, lạc đường
Vẫn hòa nhã giúp người trong thiện chí

Đọc thông báo, nghe lòng buồn quá chị
Mỗi người đi cũng từa tựa chia ly
Nhưng mà thôi, chuyện đó cứ hề gì
Chị vẫn ghé, vẫn vào đăng thơ nhé

Tình đoàn kết tương thân luôn đẹp đẽ
Chị nêu cao bao kẻ kính người thương
Góp một tay, dù chia cách ngã đường
Tạo thông cảm khắp đó đây ngưỡng mộ

Nguyên Đỗ


Huyền Băng 11.07.2007 10:52:01 (permalink)
0
Cám ơn Nguyên Đỗ có đôi dòng lưu niệm,

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E68D9BEA10AE490584500E8D6B378086.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 10:54:51 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 84 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9