thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 84 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
SuongAnh 30.04.2008 04:22:02 (permalink)
0
Anh JA ui....nhanh chân quá dzị, em SA thấy huynh MT post cái hoa đẹp quá, chưa kịp...hái trộm, cái chị HB lấy trước bi giờ tói anh JA, em SA chậm chạp wá nên đành chờ nó rụng đem về ép hihihihihi....chúc chị HB, huynh MT và anh JA luôn vui khoẻ nha...
 
Lơ Lửng Nhánh Hoa Đèn
 
Lơ lửng trên cành một nhánh bông
Sắc màu đỏ thắm, dáng đèn lồng
Nghiêng mình soi bóng bên dòng nước
Nét đẹp xuân thì nổi bật sông

 
Nước chảy êm êm thong thả dòng
Cánh hoa e ấp thả hồn mong
Một làn gió nhẹ về mơn trớn
Mang đến tình yêu thật dịu nồng 

 
Sương Anh
Minh Tuấn 02.05.2008 16:23:31 (permalink)
0

Tâm sự hoa lồng đèn...!

Lung linh đèn lồng treo bên sông
Đỏ thắm rực lên cả nỗi lòng
Chân thật, tin yêu, và quả cảm
Phơi mình chẳng sợ gió cùng giông

Mặt hồ phẳng lặng và mênh mông
hồn ta yên ắng chẳng gợn giòng
Thả trôi ước nguyện vào mây gió
Vương vướng trên cành, chút cũng... thông!

Huyền Băng

 

 
 
 
THƠ HUYỀN BẮNG
 
<Thân tặng chị>
 
Vần thơ ngày tháng xếp thành năm
Trăng mãi dịu êm chốn ruột tằm
Hạ đến tâm vương thời áo trắng
Thu đi buông dạ chốn thơ nằm
Cười vui ánh mắt say hoa nở
Buồn khóc sầu môi lạnh ánh rằm
Khúc nhạc tơ lòng buông réo rắt
Mộng đời thương mãi thuở xa xăm .


 


MINH TUẤN
Huyền Băng 13.05.2008 19:13:15 (permalink)
0
 

Chào Minh Tuấn, Sương Anh và chàng Ja của Sương Anh, rất vui được các em đã đến thăm và thả net đề thơ...
 
Chị cũng bắt chước các em thả đôi dòng nhé:
 
 
Cũng chỉ là hồn thơ,
 
Lá thắm dòng châu mấy chữ đề
Trôi theo con net thấy vui ghê...
Cho hay tri kỷ đâu cần gặp
Cách mấy sơn khê vẫn nghĩ về...
 
Trót vướng hồn thơ, tâm nghệ sĩ
Thương hoa cùng cỏ... nhỏ li ti
Say trong giấc mộng tìm chân lý
Nuối tiếc ân tình kẻ đến... đi.
 
Mượn chữ ngỏ lời gieo ý lạ
Phơi tâm ai rõ tõ cùng ta
Buồn vui thắt chặt tình bạn hữu
Bốn bể về đây một mái nhà.
 
Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/630756230AA44C2C8BB3ADFA8B2C60D2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 20:30:16 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huydungpro 14.05.2008 18:08:01 (permalink)
0

Trích đoạn:Huyền Băng
Minh Tuấn ơi ảnh đẹp quá, cám ơn em nhé
 uh! để chị vịnh cái cảnh hoa lồng đèn của Minh Tuấn nha

Tâm sự hoa lồng đèn...!
Lung linh đèn lồng treo bên sông
Đỏ thắm rực lên cả nỗi lòng
Chân thật, tin yêu,  và quả cảm
Phơi mình chẳng sợ gió cùng giông
 
Mặt hồ phẳng lặng và mênh mông
hồn ta yên ắng chẳng gợn giòng
Thả trôi ước nguyện vào mây gió
Vương vướng trên cành, chút cũng... thông!
 
Huyền Băng


Thân chào Chị Huyền Băng quý mến
Máy vi tính của HD bị trục trặc khá lâu, hôm nay vào được máy, lướt ngay trang thơ HB, giật mình vì bài thơ của HB “Tâm sự hoa lồng đèn...!" tình cảm chân thực, lời nhẹ lâng, lại đầy nhạc, một bài ‘thất ngôn giàu âm bằng’ - một thể thơ mà HD mê từ thuở “Tống Biệt Hành” (của Thâm Tâm). HD không thể không họa nguyên vận để chúc mừng HB:
 
      TAO PHÙNG TRONG MƠ
 
Chiều sương hai thuyền trôi chung sông
mờ xa chỉ sát cánh trong lòng
khoang thuyền không khẳm, không sầu tủi
sao tràn âm u, lòe chớp giông  
 
Bấy lâu ngơ ngác dõi minh mông
vô cảm sông Thương chia đôi giòng!
tăm cá bóng chim khôn tìm kiếm
tao phùng trong mơ, trong dung thông
SuongAnh 14.05.2008 19:29:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng



Chào Minh Tuấn, Sương Anh và chàng Ja của Sương Anh, rất vui được các em đã đến thăm và thả net đề thơ...
 
Chị cũng bắt chước các em thả đôi dòng nhé:
 
 
Cũng chỉ là hồn thơ,
 
Lá thắm dòng châu mấy chữ đề
Trôi theo con net thấy vui ghê...
Cho hay tri kỷ đâu cần gặp
Cách mấy sơn khê vẫn nghĩ về...
 
Trót vướng hồn thơ, tâm nghệ sĩ
Thương hoa cùng cỏ... nhỏ li ti
Say trong giấc mộng tìm chân lý
Nuối tiếc ân tình kẻ đến... đi.
 
Mượn chữ ngỏ lời gieo ý lạ
Phơi tâm ai rõ tõ cùng ta
Buồn vui thắt chặt tình bạn hữu
Bốn bể về đây một mái nhà.
 
Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/630756230AA44C2C8BB3ADFA8B2C60D2.jpg[/image]




Chung Một Tâm Hồn
 
Chung một tâm hồn trên Net thơ
Vần câu hoà điệu thả vu vơ
Tri âm tri kỷ tình tri kiến
Tâm ý tương thông gửi mộng chờ...

 
Những lúc vui buồn chia xẻ nhau
Tao nhân mặc khách ý tâm đầu
Kết thân bằng hữu từ muôn nẽo
Thư quán hội tề bạn năm Châu

 
Tay ngọc thơ đề nét bút hay
Câu văn uyển chuyển như rồng bay
Ý tình thắm đượm hồn thi sĩ
Dẫu cách sơn khê thơ đối ngày

 
Sương Anh
 
Em cũng thả đôi dòng cùng với chị Huyền Băng nè, xin chúc Chị Khoẻ và Vui nhiều ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 20:31:01 bởi Huyền Băng >
bietaiaibiet 14.05.2008 20:20:50 (permalink)
0

Lời mẹ ru,
(mời vào vntq để ôn lại lời ru của mẹ, lời ru của quê hương)

Vào đây nghe tiếng quê hương,
Tiếng thơ nhè nhẹ nghe dường mẹ ru.
Mẹ ru trong gió mùa thu,
À ơi hãy ngủ, đèn lu mẹ chờ.
Chờ cho tròn giấc trẻ thơ,
Nhở may sấm động trong mơ khóc òa.
Mai này khôn lớn bôn ba,
Nhớ lời ru mẹ nẻo xa tìm về.


 
Chị Huyền Băng thân mến! đây là lần đầu tiên Thành Dũng mạn phép được giao lưu với chị tại trang này, về chủ đề: "Lời ru của mẹ" thì đã có rất nhiều bài thơ hay rồi! TD cũng xin được góp thêm một "tiếng lòng" về đề tài này chị nhé? 
 
NHỚ LỜI RU CỦA MẸ
 
Bao nỗi cay đắng, xót xa...
Chảy qua đời mẹ cho ta ngọt bùi.
Lời ru từ thủa trong nôi
Mênh mang tình mẹ - một trời yêu thương!
 
Con đi qua khắp nẻo đường
Có lời ru mẹ dẫn đường cho con
Mẹ như cây khát, héo hon
Mà lời ru tưới hồn con mát lành.
 
Lời ru có lũy tre xanh
Có hương lúa chín thơm lành... mẹ ơi!
Lời ru như nước sông trôi
Lòng con - bên lở - bên bồi - bâng khuâng...
 
Những khi vấp ngã, nản lòng
Vịn lời ru mẹ con lần đứng lên!
Lời ru đẫm nỗi truân chuyên
Tháng năm no đói - khó quên một thời...
 
Chắt chiu, tần tảo suốt đời
Mẹ cho con hiểu: mồ hôi là vàng!
Đường đời còn lắm gian nan
Cầm lời ru ấy - vững vàng con đi!
 
Đêm xa nhớ mẹ tái tê
Lời ru của mẹ vọng về đâu đây...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 18:41:05 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 21.05.2008 16:26:37 (permalink)
0
Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.
 
Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!
 

 
Hạt mưa bay lất phất
Thi vị hóa màu trời
Đôi hồn vui chất ngất
Quên bẳng trời mưa rơi
 
HB
 
DV, PT ui, xem tác phẩm của học trò nè!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 16:49:45 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 21.05.2008 17:35:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.
 
Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!
 

 
Hạt mưa bay lất phất
Thi vị hóa màu trời
Đôi hồn vui chất ngất
Quên bẳng trời mưa rơi
 
HB
 
DV, PT ui, xem tác phẩm của học trò nè!
 


Tác phẩm tuyệt quá chị Huyền Băng ui...si magnifique!!!

Bức tranh ai post đẹp làm sao
Tâm tư lay động hồn rạt rào
Ngẩn ngơ bút ngọc rơi trên giấy
Chữ liền vần nối vút bay cao...
SA

-----

Tình Người Nam Bộ
 
Hò ơi...
Người dân Nam bộ chúng tôi
Lòng luôn hiếu khách về chơi thăm vườn...

 
 
Trái cây chín toả mùi hương
Ngon thơm ngọt lịm như đường miá lau
Mái tranh ẩn dưới hàng cau
Xanh tươi nhờ ngọn dây trầu quấn quanh

 
Miền quê thôn dã hiền lành
Quanh năm cưả mở sáo mành lung lay
Ngày rằm trăng sáng ngàn cây
Trẻ em hát muá già tay nâng trà

 
Này đây đất mẹ quê cha
Ngàn năm vẫn mãi đậm đà tình quê
Có đi đâu hãy nhớ về
Đừng quên nguồn cội tình quê miệt vườn.

 
 
Hò ơi...
Quan san vạn dặm đường trường
Mẹ quê hãy đợi...con đương trở về...

 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 10:21:11 bởi Huyền Băng >
huydungpro 21.05.2008 21:32:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.
 
Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!
 
Hạt mưa bay lất phất
Thi vị hóa màu trời
Đôi hồn vui chất ngất
Quên bẳng trời mưa rơi
 HB

Hình chụp của HB mang đậm hồn quê, lại đẹp về nhiều mặt, lại hiện đại là giọt mưa di động thực, Còn bài ‘họa nguyên vận’ ngũ ngôn tứ tuyệt tặng HB như sau:
 
Sân đình nhang phảng phất
tiếng chuông ngân đầy trời
bén yêu hồn ngây ngất
bụi mưa giăng không rơi
Huyền Băng 22.05.2008 10:51:24 (permalink)
0


Tình Người Nam Bộ
 
Hò ơi...
Người dân Nam bộ chúng tôi
Lòng luôn hiếu khách về chơi thăm vườn...

 
 
Trái cây chín toả mùi hương
Ngon thơm ngọt lịm như đường miá lau
Mái tranh ẩn dưới hàng cau
Xanh tươi nhờ ngọn dây trầu quấn quanh

 
Miền quê thôn dã hiền lành
Quanh năm cưả mở sáo mành lung lay
Ngày rằm trăng sáng ngàn cây
Trẻ em hát muá già tay nâng trà

 
Này đây đất mẹ quê cha
Ngàn năm vẫn mãi đậm đà tình quê
Có đi đâu hãy nhớ về
Đừng quên nguồn cội tình quê miệt vườn.

 
 
Hò ơi...
Quan san vạn dặm đường trường
Mẹ quê hãy đợi...con đương trở về...

 
Sương Anh


- Bất ngờ thiệt nha...! Em Sương Anh giỏi thiệt, bức ảnh chị mới mang vào mà em đã họa được một bài hò thật êm đềm.
Và cũng thật độc đáo khi xài chữ "đương"... rất Nam Bộ!
 
- Huy Dung cũng vậy đã họa vần cho bài tha thẩn của HB.
 
Mong mọi người cùng hào hứng như vậy để hồn thơ trong thư quán chúng ta dâng cao.
 
Hò ơi,
Miền Nam mưa nắng hai mùa
Mưa thời trồng lúa, nắng thời trồng khoai.
 
Hò ơi,
Kinh rạch chằng chịt trong ngòai
Muốn đi đến chỗ (hò ơ), phải ngồi thuyền ghe.
 
Hò ơi,
Mưa dầm nước mát trong khe
Cá lòng tong lội ngòai hè ta vớt lên.
 
Hò ơi,
Bậu đến sao có mình ên,
Chờ qua thổi lửa: rau dền nấu canh  
 
Hò ơi,
Ngòai hiên có cụm ớt xanh,
Dầm vào mấy trái cá tanh bớt mùi
 
Trưa nay lòng thật là vui,
Qua bậu cùng ngồi đôi chén, chung mâm.
 
HB (đôi câu góp vui)
 
* Với miền quê Nam Bộ, thức ăn không là vấn đề quan trọng, bất kỳ khi nào khách đến cũng có thức ăn để mời, những thức ăn đạm bạc quanh vườn nhà. 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 13:22:29 bởi Huyền Băng >
bietaiaibiet 22.05.2008 13:37:33 (permalink)
0

Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.
 
Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!

 
 
Chị Huyền Băng thân mến! bữa nay chị lại hơi "khách sáo" rồi đó! Này nhé: đã cảm ơn nè, lại còn cho coi bức ảnh phong cảnh đẹp nữa nè, lại còn định mời các em út... trà nước nữa chứ, híc! híc!Bữa nay Thành Dũng chưa có thơ trữ tình để giao lưu với chị, nhân thấy bức ảnh có hồ nước trong vắt với những cây dừa xanh mát trĩu quả cũng nổi hứng ra được một bài "con cóc" - chị coi tạm vậy (xin chị đừng giận nha!)
 
CẢM TÁC BỨC ẢNH PHONG CẢNH
 
Có hồ nước trong thế kia
Thôi đừng ấm chén làm gì chị ơi!
 
Chỉ xin mấy quả dừa thôi
Dành làm kỷ vật theo người về quê!
 
(nhân đây TD cũng xin cảm ơn bạn Sương Anh đã có bài thơ: "Tình người Nam Bộ" nói hộ rất hay rồi đó!)
Chúc chị Huyền Băng luôn vui khỏe.
Huyền Băng 22.05.2008 15:22:00 (permalink)
0
Thành Dũng ơi, thỉnh thỏang Khách một chút để mới có tiếng sáo dìu dặt thêm vui chớ! 










Mượn ảnh của Bảy về treo cho sáng nhà sáng cửa . Và nhờ ảnh của Bảy, em gái lại có mấy câu vu vơ đây.
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D839F570A31447FB9685138D48AB7049.jpg[/image]

Trời mênh mang,biển mênh mang
Cát mịn xõai dài đưa hồn ai lang thang
Núi kia xa thẳm oai hùng phơi gan
Mặc gió bảo từ đâu - núi đứng ngang tàng
Ta yêu dáng núi từ lâu bệ vệ đường hòang  
Ngắm từ xa mối tơ tình vương mang

Mắt ta một lần chìm trong bóng núi
Tim ta một lần rung lên tiếng tơ đàn
Môi ta một lần muốn nói
Yêu quá đi thôi dáng chàng trai hiên ngang
Nỗi nhớ hòa lời cây cối
Góp gío tung bay cao âm vang, âm vang...

Thiên thu biển vọng về tiếng gọi
Tình ơi sao mãi ngút ngàn
"Hoa Biển" đáp lời từng đợt
Tình đây luôn như sóng dâng tràn

Huyền Băng

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 06:53:21 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
tamma 23.05.2008 00:33:01 (permalink)
0



 
 
BỐN BIỂN.
 
Trông dáng núi tâm tư ta bớt tủi
Thế hiên ngang ta muốn lụy giấc nồng
Trông thấy biển mắt ta thêm cao rộng
Biển hiền hòa hay lòng mẹ mênh mông...
 
Biển đang buồn người ơi có biết không
Vệt sóng trắng chia khoảng lòng trống trải
Cát mịn màng chờ bước chân trở lại
Ngọn gió lắt lay ,mây chẳng tới chơi đùa.
 
Biển mênh mang gom hồn thơ lang thang
Thi sĩ Pháp...Mê nàng tiên biển Mĩ
Chữ Việt Nam dệt câu thơ giản dị
Bốn biển không nhà...Bốn biển mênh mang.
 
 
TAM MÃ
 R
EM CHÚC CHỊ VUI NHIỀU.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 06:54:54 bởi Viet duong nhan >
jacaranda 23.05.2008 02:33:05 (permalink)
0

Thi sĩ Pháp...Mê nàng tiên biển Mĩ
Chữ Việt Nam dệt câu thơ giản dị

 
 
Thích hai câu trên của Tamma ghê nơi ah
 
Chị Huyền Băng ui ! em Sương biết hò nam bộ,  ja hong biết... vậy ja làm dọng cổ  nha  hahahha....
KimGiang 23.05.2008 13:58:14 (permalink)
0
Trích đoạn: Huyền Băng

Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ, HB luôn hoan nghênh sự viếng thăm của tất cả mọi người... hihi! Nhưng vì là web, nên không thể trà nước cho phải đạo, nên đành dùng những ảnh thơ... mộng, để đãi khách.
 
Cám ơn Huydung, Sương Anh và Thành Dũng nha!
 

 
 
Hạt mưa bay lất phất
Thi vị hóa màu trời
Đôi hồn vui chất ngất
Quên bẳng trời mưa rơi
 
HB
 
DV, PT ui, xem tác phẩm của học trò nè!
 
Tác phẩm tuyệt quá chị Huyền Băng ui...si magnifique!!!

Bức tranh ai post đẹp làm sao
Tâm tư lay động hồn rạt rào
Ngẩn ngơ bút ngọc rơi trên giấy
Chữ liền vần nối vút bay cao...
SA

-----

Tình Người Nam Bộ
 
Hò ơi...
Người dân Nam bộ chúng tôi
Lòng luôn hiếu khách về chơi thăm vườn...

 
 
Trái cây chín toả mùi hương
Ngon thơm ngọt lịm như đường miá lau
Mái tranh ẩn dưới hàng cau
Xanh tươi nhờ ngọn dây trầu quấn quanh

 
Miền quê thôn dã hiền lành
Quanh năm cưả mở sáo mành lung lay
Ngày rằm trăng sáng ngàn cây
Trẻ em hát muá già tay nâng trà

 
Này đây đất mẹ quê cha
Ngàn năm vẫn mãi đậm đà tình quê
Có đi đâu hãy nhớ về
Đừng quên nguồn cội tình quê miệt vườn.

 
 
Hò ơi...
Quan san vạn dặm đường trường
Mẹ quê hãy đợi...con đương trở về...

 
Sương Anh


- Bất ngờ thiệt nha...! Em Sương Anh giỏi thiệt, bức ảnh chị mới mang vào mà em đã họa được một bài hò thật êm đềm.
Và cũng thật độc đáo khi xài chữ "đương"... rất Nam Bộ!
 
- Huy Dung cũng vậy đã họa vần cho bài tha thẩn của HB.
 
Mong mọi người cùng hào hứng như vậy để hồn thơ trong thư quán chúng ta dâng cao.
 
Hò ơi,
Miền Nam mưa nắng hai mùa
Mưa thời trồng lúa, nắng thời trồng khoai.
 
Hò ơi,
Kinh rạch chằng chịt trong ngòai
Muốn đi đến chỗ (hò ơ), phải ngồi thuyền ghe.
 
Hò ơi,
Mưa dầm nước mát trong khe
Cá lòng tong lội ngòai hè ta vớt lên.
 
Hò ơi,
Bậu đến sao có mình ên,
Chờ qua thổi lửa: rau dền nấu canh  
 
Hò ơi,
Ngòai hiên có cụm ớt xanh,
Dầm vào mấy trái cá tanh bớt mùi
 
Trưa nay lòng thật là vui,
Qua bậu cùng ngồi đôi chén, chung mâm.
 
HB (đôi câu góp vui)
 
* Với miền quê Nam Bộ, thức ăn không là vấn đề quan trọng, bất kỳ khi nào khách đến cũng có thức ăn để mời, những thức ăn đạm bạc quanh vườn nhà. 
*Chị cứ dắt KG đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Cầm Kỳ Thi Họa ngón nào cũng hay! Cảm trước tình Quê hương xứ sở; Cho KG Thơ Thẩn cùng chị và các bạn nha:
 
TÌNH NƯỚC NON
 
Hò ơ...
Ai về Bắc Bộ cùng tôi
Ngược Sông Hồng tiếng hát vui đôi bờ
Hò ơ...
Ngàn Dâu xanh Kén vàng tơ
Quay Sa dệt lụa đợi chờ người thương
Hò ơ...
Tình người Ngó Ý còn vương
Ao làng Sen tỏa ngát hương ru Hè
 
Ơ hò...Tôi kể bạn nghe
Gió đưa cành Trúc cành Tre nhớ thầm
Miệt vườn Nam Bộ xa xăm
Người đi mở đất anh em một nhà
Chim Đa Đa đậu nhành Đa
Bao giờ đến Hội cho ta thấy mình
"Qua Đình ngả nón trông Đình"
Bắc- Nam- Âu- Á đậm tình Nước Non
Xa Quê Đất Mẹ gửi hồn
Bước chân đi tấm lòng son vọng về
Ơ hò...Tôi nhắn người nghe
Suối Tiên, Nghĩa lĩnh, Ba Vì vẫn mong
Người nơi gạo trắng nước trong
Về thăm Bắc Bộ sông Hồng quê tôi
 
Kim Giang 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 84 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9