thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 84 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 14.08.2008 21:57:22 (permalink)
0

TỪ ĐÂU?

 
Cám ơn chú Huy Dung đã họa thơ,
 
Một chút cảm hứng bắt nguồn bằng "Từ Đâu" của chú đây...!
 
Từ mênh mông...!
 
Từ mênh mông biển gọi
Lời êm đềm xa xăm
Về đây cùng đắp mộng
Quên cảnh đời... hư không
 
Thuyền ai đang chở nặng
Những ân tình tháng năm
Trả xong tình đã nhận
Thuyền lui về mênh mông
 
Sáng mù sương biển mộng
Người thả hồn đi rong
Chân hoang từng bước chậm
Ngắm biển buồn trầm ngâm
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/04784177DF2042FEABD6E41ACB035AF0.jpg[/image]
Attached Image(s)
SuongAnh 14.08.2008 22:12:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Có nghĩa gì đâu một đóa hồng
Sớm nở tối tàn có rồi không
Khoe hương đua sắc ôi chi bấy
Cũng thế thì thôi gẫm chạnh lòng.

Chạnh lòng thương tiếc một đời hoa
Chớm nở sớm mai tối lại già
Ong qua bướm lại tàn nhan sắc
Bùi ngùi thương tiếc một đời hoa.


Chào Huvo đến cùng vườn thơ thẩn, HB lại nói về Hoa Hồng nhé!
 
Hoa nở ngòai hiên,
 
Hoa hồng mấy đóa nở bên thềm
Buồn trông chốc chốc thấy vui thêm
Lung linh trong nắng khoe hương sắc
Mang đến cuộc đời chút dịu êm.
 
Tiếc nuối thương hoa bởi nỗi niềm
Dễ thương dễ cảm dễ buồn riêng
Biết nghe tiếng gió lời ta thán
Biết sóng tuy gào, vẫn muốn yên...
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/30E97C3007BC4900A601CBDEE2742F1D.jpg[/image]


 
Ngoài Hiên Hoa Nở
 
Hoa đang khoe sắc ở ngoài hiên
Cơn gió lao xao thoáng lướt thềm
Từng cánh nghiêng mình rơi rụng xuống
Bay đi tìm đến chồn bình yên
 
Cuộc đời cuả một đoá hồng nhan
Có khác chi hoa rất nhẹ nhàng
Dễ bị cuốn theo dòng bão tố
Muốn yên thân giữ lòng bình an
 
Sương Anh
 
Bưả giờ em bận bịu quá cho muà Vu lan nên không thường làm thơ như trước, hôm nay rảnh vào hắm vườn thơ, đi ngang nhà chị Huyền Băng thấy có cảnh...thiền, nên em dừng chân lại, xin phép cho em tham gia vài câu thơ thần cùng chị HB và các anh chị nha. Chúc chị HB và các anh chị nơi đây luôn vui khoẻ, thân tâm thường an lạc...
Huyền Băng 14.08.2008 22:42:33 (permalink)
0

 
Ngoài Hiên Hoa Nở

Hoa đang khoe sắc ở ngoài hiên
Cơn gió lao xao thoáng lướt thềm
Từng cánh nghiêng mình rơi rụng xuống
Bay đi tìm đến chồn bình yên

Cuộc đời cuả một đoá hồng nhan
Có khác chi hoa rất nhẹ nhàng
Dễ bị cuốn theo dòng bão tố
Muốn yên thân giữ lòng bình an

Sương Anh
 
 
Cũng là cùng một ý với em...

Hoa rụng bên song,
 
Từng cánh hoa rơi trước cổng nhà
Xếp vào một xó... hết đời hoa!
Có ai lần giở hình xưa cũ
Tiếc nuối thương giùm hình bóng qua
 
Có tiếc có thương cũng chỉ là
Phơi tâm cho biết những ngày xa
Để trong cô tịch an hồn mộng
Vui cảnh thần tiên chắp cánh... ca.
 
Huyền Băng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 22:44:21 bởi Huyền Băng >
THI NANG 16.08.2008 18:33:38 (permalink)
0
Hôm nay rãnh rỗi ghé thăm Thi Nang chút, đọc bài Lá Rụng của Thi Nang, HB lại chạnh nhớ đến một người bạn đã đi "xa"...
 
Khóc lá bay,
 
Lá rụng chiều vàng gieo tiếc thương,
Còn đâu đường cũ bóng chiều vương
Buông tay lá ngã hồn tiêu tán
Lá ở lại cành nước mắt tuôn 
 
Lá cuốn về đâu cuối nẻo đường?
Chia tay gió thổi khúc tiêu tương
Có xa xa lắm hay là vẫn...
Quanh quẩn đâu đây trong khói sương...
 
Huyền Băng

r

Thân mến chào Huyền Băng!Thi Nang cảm ơn Huyền Băng đã ghé thăm tệ xá.Thi Nang kính chúc Huyền Băng và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ,hạnh phúc.
 
KHÓC LÁ RỤNG
 
Vàng lá ngàn cây gợi nhớ thương,
Chiều thu gió gọi khối tình vương.
Lơ thơ cành rũ sầu đau đớn,
Lác đác lá rơi khóc đoạn trường.
Đất khách sương giăng mờ mịt lối,
Quê người nắng rải nhạt nhòa phương.
Ngậm ngùi lặng ngắm đường đầy lá,
Lặng lẽ nhìn về chốn cố hương.
Thi Nang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 19:48:48 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 17.08.2008 00:56:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


 
Ngoài Hiên Hoa Nở

Hoa đang khoe sắc ở ngoài hiên
Cơn gió lao xao thoáng lướt thềm
Từng cánh nghiêng mình rơi rụng xuống
Bay đi tìm đến chồn bình yên

Cuộc đời cuả một đoá hồng nhan
Có khác chi hoa rất nhẹ nhàng
Dễ bị cuốn theo dòng bão tố
Muốn yên thân giữ lòng bình an

Sương Anh
 
 
Cũng là cùng một ý với em...

Hoa rụng bên song,
 
Từng cánh hoa rơi trước cổng nhà
Xếp vào một xó... hết đời hoa!
Có ai lần giở hình xưa cũ
Tiếc nuối thương giùm hình bóng qua
 
Có tiếc có thương cũng chỉ là
Phơi tâm cho biết những ngày xa
Để trong cô tịch an hồn mộng
Vui cảnh thần tiên chắp cánh... ca.
 
Huyền Băng
 


 
Bài này cũng dzị chị há... Em chúc chị ngày chủ nhật thật An Bình
 
 
Thấp Thoáng Vô Thường
 
Hãy cứ mở lòng góp tiếng ca
Yêu thương nhau nhé...tình chan hoà
Đời người, hoa lá...đều như một
Thấp thoáng vô thường...quanh quẩn ta!
 
Chấp nhận yên vui trước mọi điều
Cuộc đời thay đổi biết bao nhiêu
Có không, không có...lòng an định
Sẽ chẳng thấy buồn hay khổ nhiều.
 
Sương Anh
Đình Thế 17.08.2008 11:51:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Mê lộ...
 
Một con đường tối tăm,
Chân ai dò tìm bước
Bước về sau hay trước?
Ôi quảng mù tối đen
 
Tìm một bóng thân quen
Lòng lại đầy ngờ vực
Trong hoang mang thổn thức
Quay cuồng quay cuồng thêm
 
Ai sáng tác chi thơ buồn lắm thế
Cộng tên người là Bắc cực đêm đông
Huyền Băng - "băng trong đêm tối mịt mùng"
Sao thấy được con đường nào phía trước

       Trong lạnh giá, dáng ai gầy guộc
       Giữa trời đêm không một ánh sao
       Cô độc chơ vơ - bão tuyết thét gào!!!
       Tìm sao được bóng thân quen- nơi ấy.

Mà thổn thức làm chi - lắm vậy
Sẽ quay cuồng, quay mãi nơi xa
Về đi thôi! còn một kẻ thiết tha
Và chờ đợi nơi quê nhà nắng ấm

       Còn một tình yêu thắm đậm
       Ngờ vực chi ơi người thương
       Cho băng giá chắn mất đường
       Cho tình ta chồng chất buồn bao năm!!!
                   Ngẫu hứng thôi! Chúc HB luôn yêu đời nhé!
                            ĐT
Huyền Băng 17.08.2008 18:47:23 (permalink)
0
Chào Đình Thế ghé thăm và để lại một bài ngẩu hứng

Ai sáng tác chi thơ buồn lắm thế
Cộng tên người là Bắc cực đêm đông
Huyền Băng - "băng trong đêm tối mịt mùng"
Sao thấy được con đường nào phía trước

Trong lạnh giá, dáng ai gầy guộc
Giữa trời đêm không một ánh sao
Cô độc chơ vơ - bão tuyết thét gào!!!
Tìm sao được bóng thân quen- nơi ấy.


Tuy nhiên, bài mê lộ  HB viết cho những người có cảm giác thiếu tự tin, luôn ngờ vực mọi người chung quanh và tự cô lập mình.
 
Riêng HB lúc nào cũng hiểu ngòai những người không đồng cảm với mình vẫn còn có nhiều và rất nhiều người quan tâm thương mến mình... có lẽ do tuổi đời đã trải!
 
Bài Tỉnh Lộ mà HB viết chung với bài mê lộ, coi như một phương thuốc an tâm để trấn an những ai bối rối hoang mang, cho nên Đình Thế ngắt riêng và hiểu riêng thì không đúng với tâm ý của HB... hihi.
 
Mê lộ...
 
Một con đường tối tăm,
Chân ai dò tìm bước
Bước về sau hay trước?
Ôi quảng mù tối đen
 
Tìm một bóng thân quen
Lòng lại đầy ngờ vực
Trong hoang mang thổn thức
Quay cuồng quay cuồng thêm
 
Tỉnh lộ,
 
Lặng yên tịnh như thiền
Xếp ngòai bao nghi ngại
Quên bao điều bất phải
Bỏ hết việc mưu cầu
 
Tự tin mà bước tới
lốc xóay sẽ tàn ngay
Đường mê rồi sẽ sáng
Vui cuộc đời hôm nay
 
HB
 
------
 
Cuộc đời luôn mãi đẹp
Khi một ngày trôi qua
Ta làm xong một việc
Cấy tình thương chan hòa
 
Cuộc đời luôn hứa hẹn
Những cảm tình thăng hoa
Yêu thương trong đại lượng
"Cau sáu mình bổ ba"
 
Thân chúc Đình Thế vui và có nhiều bạn hữu trong trang thơ thư quán nhé!
 
HB   
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 18:49:50 bởi Huyền Băng >
Lê Thị Như Hằng 21.08.2008 01:43:12 (permalink)
0
cám ơn HUYỀN BĂNG nhiều, tôi mới vào nên còn nhiều bỡ ngỡ mong HB chỉ dùm đường đi nước bước. Xin chân thành cảm ơn
                PHONG LINH
Minh Tuấn 21.08.2008 02:52:33 (permalink)
0

Ngoài Hiên Hoa Nở

Hoa đang khoe sắc ở ngoài hiên
Cơn gió lao xao thoáng lướt thềm
Từng cánh nghiêng mình rơi rụng xuống
Bay đi tìm đến chồn bình yên

Cuộc đời cuả một đoá hồng nhan
Có khác chi hoa rất nhẹ nhàng
Dễ bị cuốn theo dòng bão tố
Muốn yên thân giữ lòng bình an

Sương Anh

Cũng là cùng một ý với em...


Hoa rụng bên song,

Từng cánh hoa rơi trước cổng nhà
Xếp vào một xó... hết đời hoa!
Có ai lần giở hình xưa cũ
Tiếc nuối thương giùm hình bóng qua

Có tiếc có thương cũng chỉ là
Phơi tâm cho biết những ngày xa
Để trong cô tịch an hồn mộng
Vui cảnh thần tiên chắp cánh... ca.

Huyền Băng

 

 
KHÓC THƯƠNG HOA...
 
Hoa rụng đường xưa khóc xót xa
Cây đơm nhánh mới gió hiền hoà
Thời gian bước dấu bao thương cảm
Vườn cũ hoa tàn ,lại nở hoa ...
 
Nhặt cánh hoa rơi trắng nỗi lòng
Bàn tay năm ngón tựa cành bông
Bao lần nâng cánh hoa rơi rụng
Bấy lượt dệt thơ khắc chữ hồng.
 
Người xưa đắp mộ khóc hoa rơi
Thương cánh hồng nhan mỏng giữa trời
Nay tiếc hoa tàn ,tan mộng ảo
Thương mùa gió lạnh bạc trăng phơi...
 
 
MINH TUẤN
 
Em họa chia sầu với Sương ANh và chị HB nè...Buồn ghê quá chị à...
Chúc chị và mọi người cùng vui vẻ nhiều nhé.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 02:53:54 bởi Minh Tuấn >
SuongAnh 21.08.2008 04:01:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 

 
KHÓC THƯƠNG HOA...
 
Hoa rụng đường xưa khóc xót xa
Cây đơm nhánh mới gió hiền hoà
Thời gian bước dấu bao thương cảm
Vườn cũ hoa tàn ,lại nở hoa ...
 
Nhặt cánh hoa rơi trắng nỗi lòng
Bàn tay năm ngón tựa cành bông
Bao lần nâng cánh hoa rơi rụng
Bấy lượt dệt thơ khắc chữ hồng.
 
Người xưa đắp mộ khóc hoa rơi
Thương cánh hồng nhan mỏng giữa trời
Nay tiếc hoa tàn ,tan mộng ảo
Thương mùa gió lạnh bạc trăng phơi...
 
 
MINH TUẤN
 
Em họa chia sầu với Sương ANh và chị HB nè...Buồn ghê quá chị à...
Chúc chị và mọi người cùng vui vẻ nhiều nhé.
 
 
 

 
 
ĐỜI HOA
 
Hoa đẹp thì thường hay chóng tàn
Đời người con gái số gian nan
Bướm ong lượn vờn khi xinh xắn
Một thoáng yêu thương khổ vạn ngàn

 
Người cảm thương tình góp tiếng than
Khiến lòng xúc động lệ tuôn tràn
Cánh hồng trước gió giông mưa bão
Chịu đựng một mình ...ai sẻ san?

 
Sương Anh
 
Huynh Minh Tuấn nè...
 
Một chút bâng khuâng chẳng phải sầu
Đời người con gái trước và sau
Như hoa mỏng mảnh trong mưa gió
Lận đận kiếp người mãi khổ đau...

 
lâu lắm mới gặp lại huynh đó nha...Muội xin chúc huynh luôn Vui Khoẻ và hồn thơ ngày càng lai láng...Em cũng xin kính chúc chị HB mãi khoẻ để cho mọi người được đọc những bài thơ rất có ý có tình...là người có tâm hồn, không ai không rung động và xao xuyến với những chủ đề cuả chị hết á!
vithong 26.08.2008 00:53:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Một ngày một ngày trôi,
Đời người ôi quá vội
Một người đi xa xôi
Riêng tôi còn đứng đợi
Chuyến tàu giành cho tôi...

HB







Ngập ngừng hạt mưa rơi
Chợt tan vỡ bên trời
Gợi bao điều tiếc nuối
Từng tuổi xuân qua vội
Bóng mây sầu chơi vơi


Xin cúi nhìn bóng tôi
Buồn vây kín phận đời
Niềm vui chưa kịp tới
Lời thiên thu đã gọi
Chuyến hành trình xa xôi

Thôi cũng đành thế thôi
Phù du kiếp con người
Đừng hoài công ngóng đợi
Đời như làn sương khói
Ru bóng thời gian trôi

vithong
Lạc vào trang thơ thẩn,gửi lại mấy câu ngớ ngẩn.chị đừng cười nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 20:37:22 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 26.08.2008 20:46:39 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn, Sương Anh và Vi Thông đến thăm chị nghen,
Làm thơ đôi khi phải ngớ ngẩn tí đó Vi Thông.


Ngập ngừng hạt mưa rơi
Chợt tan vỡ bên trời
Gợi bao điều tiếc nuối
Từng tuổi xuân qua vội
Bóng mây sầu chơi vơi

 
Từng hạt từng hạt rơi
Xóa những nỗi đau đời
Buồn trôi theo con nước
Buồn chìm vào biển khơi
 
Rồi một ngày... ngày tươi
Nắng kia đứng bên đời
Xua tan ngày tăm tối
Mắt không còn lệ rơi  
 
 
HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/98F3134B44B9493EB12B10FC1744FB8B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 20:48:11 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 29.08.2008 02:26:48 (permalink)
0

Từng hạt từng hạt rơi
Xóa những nỗi đau đời
Buồn trôi theo con nước
Buồn chìm vào biển khơi

Rồi một ngày... ngày tươi
Nắng kia đứng bên đời
Xua tan ngày tăm tối
Mắt không còn lệ rơi


HB




BỐN MÙA THỞ THAN.
 
Lệ lòng như giọt sương trong
Buồn tim xếp lại thành dòng mưa rơi
Quẩn quanh dưới một khoảng trời
Nắng mưa sương gió chia phôi tháng ngày.
 
Gửi theo những tiếng mưa bay
Lời buồn xám gió ươm đầy tiếc thương
Hoa rơi tan nát dặm đường
Nở hoa lòng cũng chạnh buồn tiếc xưa.
 
Câu thơ tan tác bốn mùa
Buồn vui đi đến ,đón đưa tháng ngày
Bao lần sương lạnh rơi tay
Bấy lượt nắng sưởi vai gầy trần ai.
 
Lệ khô ,còn tiếng thở dài
Đón mùa đông lạnh - đợi mai nở vàng
Lại vui chờ hạ mênh mang
Lại buồn thu tới bạt ngàn...lá rơi.
 
MINH TUẤN
 
Chị làm khúc thơ trên buồn quá nhỉ?Hi...CCó gắng chị nha ,Thật ra chị em mình đang tới cái tuổi chậm chân mất rùi...than thở mãi mãi mừ...Kính chúc chị vui
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 02:30:31 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 07.09.2008 14:27:51 (permalink)
0

 
QUÉT LÁ MÙA THU.
 
Người  về quét lá thu rơi
Ủ hương cho đất đợi trời mùa xuân
Khi non xanh dải lụa trần
Chỉ riêng người biết có phần mùa thu.

 
Từng đêm người hát lời ru.
Mắt buồn trông gió ,mơ mù mịt sương
Hương thu quanh quẩn bên giường
Nỗi niềm chinh phụ ...Dặm thương theo chồng.

 
Người ơi nêú chẳng mùa đông
Xuân sao có được trời hồng mây quang
Lá thu rơi rụng hoang tàn
Hoa xuân kết nở mơ vàng tình trong.

 
Người từng quét lá bao năm
Bến thu tàn tạ -xếp dòng thơ xuân.

 
MINH TUẤN
 
Em vào thăm chị nè-Dạo này chị ít làm thơ chị nhỉ?
Em kính chúc chị và gia đành mạnh khỏe nhé


Huyền Băng 08.09.2008 12:08:26 (permalink)
0
 
Cám ơn Minh Tuấn đến thăm, ảnh MT đem vào đẹp quá gợi cho chị một chút hồn thơ...
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/30A97B0B1FC24B7B9792869DBA97BB23.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 84 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9