thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 84 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Đình Thế 21.12.2008 15:45:24 (permalink)
0

Chúc Huyền Băng mùa giáng sinh hạnh phúc
Chúc cuộc đời dù cơ cực đến đâu
Người với người sống để thương nhau
Tình nhân loại và tình riêng Dân tộc
Hoa đẹp đến đâu cũng từ thân từ gốc
Người đẹp đến đâu cũng từ ở Mẹ Mình
Xúc động lòng người đêm Chúa Giáng sinh
Nhớ đức Mẹ đồng trinh, Người Sinh Chúa
Sáng danh Người chúng ta cùng hứa
Vì Quê hương, vì đất Mẹ an lành
Không còn bóng kẻ thù để đất Mẹ trải màu xanh
                   ĐT

PHẠM VĂN NANG 21.12.2008 23:18:13 (permalink)
0


Chúc bạn và gia đình một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
Huyền Băng 22.12.2008 16:38:55 (permalink)
0
Huyền Băng xin cám ơn các bạn đã PM cũng như viếng thăm chúc mừng Giáng sinh, HB cũng có đôi lời chúc đến các bạn.

Đêm Giáng Sinh huyền diệu
Tỏa sáng đến mọi người
Hồng ân Thánh gia thất
Ấm áp tình nơi nơi...
 
Giàu sang hay nghèo đói
Vững tin có Chúa Trời
Khó khăn sẽ qua khỏi
An bình, không đơn côi
 
HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9DF0C75B85F94B70B5F5FD3897A556D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 18:44:35 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Thu Giao 22.12.2008 17:53:06 (permalink)
0
Thanks
 Bài thơ đep va dịu dàng.
T.A. 22.12.2008 23:34:55 (permalink)
0
Đêm Giáng Sinh huyền diệu
Tỏa sáng đến mọi người
Hồng ân Thánh gia thất
Ấm áp tình nơi nơi...
 
Giàu sang hay nghèo đói
Vững tin có Chúa Trời
Khó khăn sẽ qua khỏi
An bình, không đơn côi
 
HB
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/2D2DBD3193074A38832081B39237A023.jpg[/image]


Vần thơ đưa huyền diệu
Tim Mừng đến mọi người
Cho hồn thơ ngây ngất
Bình an toả muôn nơi
 
Cám ơn lời cầu chúc
Vang sứ điệp của Trời
Như thiên thần xưa nói
Bình an đã đến rồi…
 
T.A. 
 
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm…
 (Trích)
Attached Image(s)
vithong 23.12.2008 21:08:03 (permalink)
0


NHÂN MÙA NOEL VÀ TẾT DL,XIN CHÚC CHỊ HUYỀN BĂNG NHIỀU NIỀM VUI VÀ SỨC KHOẺ TRÀN ĐẦY.....

VITHONG

Cô Bé yuri 24.12.2008 00:07:23 (permalink)
0


Chị Huyền Băng ơi , những câu chút của mọi người đã đầy đủ thâm tình hết rùi , thôi cho yuri xin được chúc hị rằng:những lời chúc của mọi người đều thành sự thật nhé !
 
Hạnh Phúc , An Lành Christmas and Happy New Year !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 00:08:41 bởi Cô Bé yuri >
Đuyên Hồng 24.12.2008 08:43:02 (permalink)
0
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH


Giáng sinh Thiên Chúa chúc an lành
Ấm áp muôn nhà hưởng phúc ân
Chúc Chị, chúc Anh tươi trẻ mãi
Vui mùa nghỉ lễ  đón chào Xuân!
24 December 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 08:47:10 bởi Đuyên Hồng >
bietaiaibiet 24.12.2008 11:08:12 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ GIÁNG SINH 2008
 
Chúc mừng ngày lễ giáng sinh
Gia đình anh chị ấm tình Chúa ban
Rồi đây phúc lộc chứa chan
Tân hồn lai láng, nồng nàn áng thơ!
Huyền Băng 26.12.2008 15:13:44 (permalink)
0
Đúng là một đêm Giáng Sinh an lành ấm áp với những lời chúc chân tình của các bạn. Hy vọng mọi người cùng đều có cảm giác nhhư HB.
 
Cám ơn các bạn.
 






Có phải xuân về !
 
Mưa lại rơi bên thềm
Kéo mây pha màu nhạt
Cánh hoa dường ngơ ngác
Trời đông, sao mưa xuân!
 
 
Tình tự với cõi lòng
Xuân sẽ về sớm đấy
Vui lên đừng ái ngại
Ngày buồn sẽ phôi phai...
 
Mai vàng hoa đã điểm
Dăm cánh cười cùng ai
Hồn xuân rơi trước ngõ
Tình xuân chắp cánh bay... 
 

Huyền Băng

R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/27675E11FA8E4B7C993395AC8008AD60.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 20:00:06 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
SuongAnh 28.12.2008 15:33:47 (permalink)
0
Giáng Sinh vưà qua và năm mới lại đến, em cũng có cùng một cảm giác như chị Huyền Băng dzị, rất ấm áp, an lành dẫu ngoài trời đang giá lạnh. Em kính chúc Chị HB và tất cả các anh chị trong thi đàn VNTQ một năm mới sắp đến An Khang và Hạnh Phúc.
 
 
 
Muà Xuân Sắp Về
 
Muà xuân sắp sữa về
Dẫu trời còn tiết đông
Nhưng vạt nắng mầu hồng
Đang đến gần ta đó
 
Hạt mưa xuân nho nhỏ
Rơi nhè nhẹ ngoài hiên
Hoà ánh nắng dịu hiền
Lung linh như viên ngọc
 
Những nụ hoa vươn mọc
Lấm tấm chồi non xanh
Khung cảnh thật trong lành
Cho em đầy mơ ước
 
Xuân này khác xuân trước
Vì có anh bên đời
Lòng rộn rã vui tươi
Tình xuân đang phơi phới
 
Có lẽ xuân về tới
Vì đông sắp qua rồi
Mai vàng như đang đợi
Chờ xuân đến cười vui
 
Sương Anh
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 20:17:24 bởi Viet duong nhan >
Huyền Băng 10.01.2009 08:58:48 (permalink)
0
 
Hoa xuân
 
Mai nẩy lộc xanh non
Trời cứ như ren rét
Dăm ngày là tết đến
Ngày xuân hoa có còn!
 
Mùa màng như xáo trộn
Tiết trời như đổi thay
Ngòai hiên chim kháo hỏi
Xuân nay vẫn có hồn?*
 
Mây kia màu xam xám
Nắng hồng chỉ râm ran
Mong trời quang mây tạnh
Hoa ngập trời... Bắc Nam
 
HB
 
 
* Khi tiết trời thay đổi bất thường hoa sẽ không nở đúng những ngày Tết.
 
 
Trạc Tuyền 10.01.2009 09:09:58 (permalink)
0
Xuân Con Trâu
 
Ơi Chị Huyền Băng
Xuân này con Trâu
Đủng đỉnh mà chắc
Kéo cày rất hăng
 
Ngoài ra còn Bò
Lừa, ngựa ,La, Dê,
Cùng họ móng guốc
Vui xuân tràn trề./.
Minh Tuấn 11.01.2009 03:23:36 (permalink)
0
 
Hoa xuân
 
Mai nẩy lộc xanh non
Trời cứ như ren rét
Dăm ngày là tết đến
Ngày xuân hoa có còn!
 
Mùa màng như xáo trộn
Tiết trời như đổi thay
Ngòai hiên chim kháo hỏi
Xuân nay vẫn có hồn?*
 
Mây kia màu xam xám
Nắng hồng chỉ râm ran
Mong trời quang mây tạnh
Hoa ngập trời... Bắc Nam
 
HB
 
 
* Khi tiết trời thay đổi bất thường hoa sẽ không nở đúng những ngày Tết.
 
 
MONG XUÂN
 
Hoa xuân giấu hương xuân
Dẫu mưa vẫn chưa tròn
Dẫu lạnh còn vương vấn
Sương làm run chồi non.
 
Ngày xuân có tươi hồng?
Như muôn lòng trông đợi
Hay đông còn chiếm lối
Nên xuân đến chậm chân.
 
Mây chưa phơi màu nắng
Hoa chưa thắm ban mai
Đường xuân cây còn đợi
Lá xanh vẫy tay chào.
 
Mong xuân đừng lỡ hẹn
Làm lỡ những khát khao
Mong thơ nồng rượu ấm
Mực thắm sắc mai đào.
 
MINH TUẤN
 
EM VÀO THĂM CHỊ ĐÂY,NHANH QUÁ CHỊ NHỈ?SẮP TẾT RỒI?RÉT MƯỚT THÌ Ở MIỀN BẮC MỚI LO CHỨ Ở TRONG NAM KHÔNG RÉT CHỊ NHỈ?
 
EM KÍNH CHÚC CHỊ LUÔN KHỎE VÀ SÁNG TÁC ĐỀU CHỊ NHÉ.
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 11.01.2009 04:13:04 (permalink)
0
Hoa xuân
 
Mai nẩy lộc xanh non
Trời cứ như ren rét
Dăm ngày là tết đến
Ngày xuân hoa có còn!
 
Mùa màng như xáo trộn
Tiết trời như đổi thay
Ngòai hiên chim kháo hỏi
Xuân nay vẫn có hồn?*
 
Mây kia màu xam xám
Nắng hồng chỉ râm ran
Mong trời quang mây tạnh
Hoa ngập trời... Bắc Nam
 
HB
 
 
* Khi tiết trời thay đổi bất thường hoa sẽ không nở đúng những ngày Tết.
 
 
 
MONG XUÂN
 
Hoa xuân giấu hương xuân
Dẫu mưa vẫn chưa tròn
Dẫu lạnh còn vương vấn
Sương làm run chồi non.
 
Ngày xuân có tươi hồng?
Như muôn lòng trông đợi
Hay đông còn chiếm lối
Nên xuân đến chậm chân.
 
Mây chưa phơi màu nắng
Hoa chưa thắm ban mai
Đường xuân cây còn đợi
Lá xanh vẫy tay chào.
 
Mong xuân đừng lỡ hẹn
Làm lỡ những khát khao
Mong thơ nồng rượu ấm
Mực thắm sắc mai đào.
 
MINH TUẤN
 
EM VÀO THĂM CHỊ ĐÂY,NHANH QUÁ CHỊ NHỈ?SẮP TẾT RỒI?RÉT MƯỚT THÌ Ở MIỀN BẮC MỚI LO CHỨ Ở TRONG NAM KHÔNG RÉT CHỊ NHỈ?
 
EM KÍNH CHÚC CHỊ LUÔN KHỎE VÀ SÁNG TÁC ĐỀU CHỊ NHÉ.
 
 
Hoa Xuân Đang Khoe Sắc
 
Này anh, anh có thấy?
Này chị, chị có hay?
Chuá Xuân đã thức dậy
Mai xoè cánh nở đầy
 
Xuân về mang hơi ấm
Đẩy lùi Đông lạnh xa
Bụi mưa bay lấm tấm
Hoa tăng nét mặn mà
 
Nắng về xua ảm đạm
Bầu trời thật trong xanh
Gió đẩy làn mây xám
Ta vui Xuân yên lành
 
Này anh, anh có thấy?
Này chị, chị có hay?
Xuân sắp về rồi đấy
Nhanh tay mâm cỗ bày
 
Sương Anh
 
 
Chị Huyền Băng, huynh Minh Tuấn ui....đã chuẩn bị gì chưa, em bày mâm cỗ sẵn rồi nè...ta cùng các thi hữu vui đón Xuân nha...em kính chúc tất cả Qúy Vị một năm mới Như Ý...
 
 
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 84 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9