thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 84 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Nhatho_PhamNgocThai 08.03.2009 12:13:11 (permalink)
0

.


                 Huyền Băng yêu quý,
  
 Cũng đã lâu lắm rồi chưa có dịp hội ngộ với HB trên thơ - Nhân ngày 8/3
PNT chúc HB cùng các chị em phụ nữ ở VNTQ cuộc sống riêng chung thật tươi đẹp
và tràn đầy hạnh phúc!... (T. không biết cách truy nạp hoa và ảnh trên internet để
tặng - Thông cảm nghe)... nhưng cũng có quà gửi tặng cho HB đây:
  
 T. vừa cho XB một tập thơ cũng khá đẹp dầy trên 200 trang - Rất tiếc T. cũng
không có đủ máy để quảng bá được bìa sách nữa... Về tập thơ với bản thân tác giả
thì... "sướng mê tơi", còn với một số anh em văn chương thì bảo: chỉ có thể nói là...
tuyệt vời!... Tập thơ này T.chỉ in được 500 cuốn, với tác giả nó quý giá quá nên không
muốn bán, chỉ để biếu tặng giao lưu và làm chân dung trong Hội văn chương - Còn
mai đây các nhà XB nào "ngửi thấy hơi tiền", thấy kinh doanh được muốn tái bản để bán...
bấy giờ sách mới có điều kiện tung toả rộng rãi trong đương đại.
   
   HB cho biết địa chỉ cụ thể , T. sẽ gửi kỷ niệm HB 1 cuốn - T. có thể gửi qua HB tặng vài
anh chị em nữa trong BQT và BĐH (chỉ về Văn học thôi), HB cho biết tên cụ thể để tác giả
đề tặng - T. còn muốn biếu tặng Mars và Bẩy_VDN, nhưng anh chị ấy ở xa quá... không
biết VNTQ có đường gửi không? (T. chỉ có khả năng gửi được ở trong nước thôi). Hy vọng
món quà thơ nho nhỏ của T. mang đến cho HB chút niềm vui be bé.

Chào thân ái HB nhé! Cũng nhân vào nhà thơ của HB, PNT vui cùng HB một bài thơ tán vui nghe!
                        Đó là bài:   



                   ĐÀN BÀ ĐẸP NHẤT
                CẢ KHI ĐÈN ĐÃ TẮT


Bi kịch đằng sau hạnh phúc đó, em ơi !

Dầu biết thế nhưng đã chót yêu rồi,
Ta gặp nhau chỉ trong chốc lát
Giữa đêm tối anh lần mò em,
                                  mơn man thiên thai...
 
Khi tắt đèn da em là ánh sáng để anh soi
Mọi khe ngách mình em
                                  anh đều tìm đến đó,
Mặc cho mưa bão đầy trời
Cũng chẳng bằng cơn bão tình ta ngất ngây.
 
Dù mai nỗi nhớ thương sẽ dầy vò
                                         trái tim anh đau khổ,
Thì đêm nay, em ạ ! Cứ đắm say...
Mọi phiền não trên đời này quên hết,
Lòng cứ yêu, hạnh phúc cứ tràn đầy.
 
Trong đêm tắt đèn em đẹp nhất trần gian...
Sờ đôi trái em tưởng mình đang du ngoạn
                                               khắp không trung,
Chơi dỡn nguyệt một thiên đường tuyệt thế !
Mong trời cứ đêm để cùng em vui chút nữa.
 
Ôi! Hạnh phúc đời ta,
                           mối tình qua trong tiếc nuối
Vì em ơi: Hết đêm ta đã phải lìa rồi,
Đàn bà đẹp nhất là ở trong đêm tối
Để nhớ nhau suốt đời.

Đêm tắt đèn thành ánh sáng của thơ tôi !...

         
  Một lần nữa chúc HB thật hạnh phúc, càng thêm tuổi càng đẹp gái ra...
                      PNT.
Tứ Trụ 08.03.2009 18:47:48 (permalink)
0

Chúc Huyền Băng Ngày 8/3



Chúc mừng ngày 8/3
Niềm vui như những đoá hoa thắm màu
Tròn vẹn mong ước trước sau
Hồn nhiên trong sáng ngọt ngào tình thân

Mytutru
------



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/130537D5D1E644B1B5AB637A55F46129.jpg[/image]
Attached Image(s)
Huyền Băng 15.03.2009 13:58:21 (permalink)
0
Huyền Băng cám ơn mọi người đã vào chúc mừng ngày 8 tháng 03. Do bận không vào được thư quán nên gởi lời cám ơn đến trể mong các bạn thứ lỗi!





Thoáng buồn xưa
 
Bên tai ì ầm sóng vổ
Xa kia thuyền lướt khua chèo
Im nghe buồn về len lén
Mới đó mà đời qua mau
Nửa đời trôi nhanh là thế
Tình xưa theo gió mây tan
Dã tràng kia đang se cát
Biết đâu chốc cũng tan hoang
Từng lượn sóng đời nghiêng ngã
Từng bọt biển tràn tâm can
Lòng ai chở đầy trắc trở
Làm sao chia nỗi buồn mang
 
Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CA8ECB023A60462AB1199B9135840FB2.jpg[/image]
Attached Image(s)
vithong 15.03.2009 19:27:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Huyền Băng cám ơn mọi người đã vào chúc mừng ngày 8 tháng 03. Do bận không vào được thư quán nên gởi lời cám ơn đến trể mong các bạn thứ lỗi!








Thoáng buồn xưa
 

Bên tai ì ầm sóng vổ
Xa kia thuyền lướt khua chèo
Im nghe buồn về len lén
Mới đó mà đời qua mau
Nửa đời trôi nhanh là thế
Tình xưa theo gió mây tan
Dã tràng kia đang se cát
Biết đâu chốc cũng tan hoang
Từng lượn sóng đời nghiêng ngã
Từng bọt biển tràn tâm can
Lòng ai chở đầy trắc trở
Làm sao chia nỗi buồn mang
 
Huyền Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CA8ECB023A60462AB1199B9135840FB2.jpg[/image]

 
 
Đường chiều cỏ hoang phủ lối
Lưng trời lá úa nhẹ rơi
Bước chân nghe chừng mệt mỏi
Nẻo về còn mãi xa xôi
Thênh thang muốn là hương gió
Ru tình trôi khắp muôn nơi
Bỗng khi nhớ về nguồn cội
Cánh chim phiêu bạt rã rời
Thoảng đưa nỗi niềm tiếc nuối
Vỗ bờ tiếng sóng xa khơi
Thương ai một thời rong ruổi
Ngẩn ngơ khóc mộng bên đời
 
 
Vi Thông

Bài thơ chị HB viết hay quá ! vt họa đại vào...có gì bỏ quá cho nghe !
Quãng Nhẫn 16.03.2009 03:24:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Huyền Băng cám ơn mọi người đã vào chúc mừng ngày 8 tháng 03. Do bận không vào được thư quán nên gởi lời cám ơn đến trể mong các bạn thứ lỗi!







Thoáng buồn xưa
 
Bên tai ì ầm sóng vổ
Xa kia thuyền lướt khua chèo
Im nghe buồn về len lén
Mới đó mà đời qua mau
Nửa đời trôi nhanh là thế
Tình xưa theo gió mây tan
Dã tràng kia đang se cát
Biết đâu chốc cũng tan hoang
Từng lượn sóng đời nghiêng ngã
Từng bọt biển tràn tâm can
Lòng ai chở đầy trắc trở
Làm sao chia nỗi buồn mang
 
Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CA8ECB023A60462AB1199B9135840FB2.jpg[/image]

Một Đời Xe Cát
 
Biết đâu dã tràng xe cát
Có ngày lấp được biển Đông
Cũng như mưa bay nhẹ hạt
Thấm lâu mưa chảy nên dòng
Chưa hẳn bồng bềnh bọt biển
Đã là điệu vợi hư không
Như ta một đời xe nhớ
Lấp đầy một cõi xa xăm
Biết đâu có ngày hội ngộ
Dù là trắc trở muộn mằn
Cho dù sóng đời nghiêng ngã
Cũng về tới bến trăm năm..
..............
Bài thơ của HB nhiều tâm sự hi
 
Quảng Nhẫn
Huyền Băng 27.03.2009 13:46:20 (permalink)
0
Cám ơn Vi Thông và Quãng Nhẫn đã vào họa hai bài thơ từ bài "Thoáng buồn xưa" của HB.




Bài của hai bạn cũng rất êm đềm và sâu lắng... HB lấy vài ý thơ của hai bạn để viết bài dưới đây...
 
Mộng dã tràng
 
Ừ thì cứ mộng cùng trăng,
Cứ mơ cùng gió, cứ chờ sao rơi...
Để  vui cho hết nửa đời
Để quên cái kiếp con người đa đoan
Cố tin công sức dã tràng
Se hòai se mãi cũng tràn biển đông
Cho hai phương hết xa xăm
Đoàn viên hội ngộ tình thâm tràn trề
Hết nỗi đau, hết ê chề
Vui cùng mấy gió bốn bề thênh thang
 
 
HB
huydungpro 27.03.2009 16:15:27 (permalink)
0
Chào HB,
Vào vườn thơ HB, càng đọc tôi càng cảm nhận chúng ta (HB, các bạn HB và tôi) cùng có chung cách nhìn giống nhau lạc quan về phần đời còn lại. Phải thế chứ.
Nhưng tôi tự dành cho mình cái quyền đôi khi đưa vào thơ cái nhìn thực tiễn (tuy chốc lát nhưng không phải là không có thực) là:


       THU ĐÔNG ĐỜI
 
Xuân hạ hết, ngày thu sanh

heo may đời đếm lá xanh, xen vàng

trớ trêu trái gió đông tàn

bồ hòn? tặc lưỡi cầm bằng rượu cay

Nể lời rót tiếp cho say.
Huyền Băng 15.04.2009 23:35:12 (permalink)
0
Chào chú Huy Dung, lâu rồi HB không vào chủ đề của mình nên không biết chú ghé thăm,  xin thứ lỗi!
Chúc chú tìm được nhiều niềm vui trong giao lưu - sáng tác.




Một chút tư tưởng lạc quan đến cùng các bạn nữa nè!
 
Mưa lại về
 
Tháng tư Sài gòn mưa đổ
Giọt ngắn, giọt dài từng chỗ từng nơi
Ai cũng trông ngóng mưa rơi
Để cảm nhận trời tháng tư dịu mát
 
Xuân trôi, chỉ còn nắng rát  
Niềm vui đi, lòng nát bởi cơn buồn
Mơ nhiệm mầu, mạch suối tuông
Làm lành lại những vết thương rỉ máu
Lạc lỏng, chơ vơ, ngơ ngáo...
Ngó quẩn quanh... đâu tiếng sáo ru hồn!
Im lặng thay lối vào thôn
Hòang hôn tắt - nửa hồn ai cũng tắt  
 
Còn một nửa trong vờ vật
Luôn vửng tin ngày mai thật bất ngờ
Không là mơ, không chỉ là mơ
Niềm vui đến, cơn buồn mờ... tan biến!
 
HB
 
huydungpro 22.04.2009 17:59:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Một chút tư tưởng lạc quan đến cùng các bạn nữa nè!
Mưa lại về 
Tháng tư Sài gòn mưa đổ
(...)
Luôn vửng tin ngày mai thật bất ngờ
Không là mơ, không chỉ là mơ
Niềm vui đến, cơn buồn mờ... tan biến! 
                                     HB                                         

GIỌT LỆ THĂM NHAU KHI ỐM ĐAU
 
Tâm chẳng cầu an ủi, thân làm chủ lấy mình
chẳng thao thức, tim trui rèn rực lửa nhân sinh
phận dù rủi, hơi đâu khóc bình minh quạnh quẽ
nhưng bạn bè thương lắm, lệ chia s ân tình
cầu bĩ cực thái lai, khang bình, bệnh khỏi.
Huyền Băng 22.04.2009 23:55:38 (permalink)
0

.........
nhưng bạn bè thương lắm, lệ chia sẻ ân tình
cầu bĩ cực thái lai, khang bình, bệnh khỏi.
Huydung


Cảm !
 
Cảm lời bè bạn sẻ chia
Dăm câu thăm hỏi canh khuya vơi buồn
Cho hay tiền vạn, bạc muôn
Canh cô, độc thọai miên trường xót xa
Cứ là thơ, cứ là hoa
Thơ giàu ý sống, hoa hòa quyện hương
Để không trơ trọi bên đường
Buồn vui có bạn muôn phương chung lòng...
 
Huyền Băng

R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/59FE743314EC431CBB48A580161F5FE9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 03:56:13 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
huydungpro 24.04.2009 00:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn:Huyền Băng
Cảm!
(...) Cứ là thơ, cứ là hoa
Thơ giàu ý sống, hoa hòa quyện hương
Để không trơ trọi bên đường
Buồn vui có bạn muôn phương chung lòng
Huyền Băng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/59FE743314EC431CBB48A580161F5FE9.jpg[/image]





MẮT EM
 

Bay từng đàn từng đàn

chim trời xuân lững thững

trong mắt em bình an                   
             
        *
Sóng thời gian
lừng lững
đổ trong mắt mây trôi
xao xuyến hớp hồn rồi
.

                                                Tạm 6 câu tặng HB
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 13:02:02 bởi Huyền Băng >
#896
    Huyền Băng 24.04.2009 13:27:52 (permalink)
    0
    Cám ơn Chú Huydung đã tặng bài thơ cũng như ảnh trời chiều, rất đẹp. Hình ảnh này  gợi HB  nhớ đến công ơn của những bậc sinh thành như những chú cò vượt sông vượt biển kiếm thức ăn về nuôi gia đình.




     
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/67D82CC828A74A67BE03AF1999BBF96C.jpg[/image]

    Đẹp quá... những cánh cò!
     
    Mây trời bảng lảng,
    nhuộm chút ráng hồng
    Từng đàn cò, diệc
    tung mình trên không
     
    Vượt bao gian khó
    Chẳng ngại núi sông
    Kiếm mồi nuôi trẻ
    Bốn mùa xuân... đông
     
    Nhân vật đạo đồng
    Mẹ cha dầu dãi...
    Nuôi con ấm lòng
    Mong con thành nhân  
     
    Đẹp quá cánh cò
    Đẹp lắm song thân
    Cả đời bươn chải 
    Xá gì gió giông.
     
    Huyền Băng


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 13:31:50 bởi Huyền Băng >
    Attached Image(s)
    #897
      Tutang 24.04.2009 13:40:37 (permalink)
      0

      Mừng chị

      Mừng chị Huyền Băng khoẻ lại rồi
      Diễn đàn thong thả thú rong chơi
      Lời chan hoà bạn bè mong đợi
      Thơ thẩn tâm tư một  khoảng trời

      Chả biết vừa rồi ai nấu cháo
      Liệu rằng khi ấy hành thơm hơi?
      Chị về thoả sức mà dung dẻ
      Đừng có ốm đau vất vả ai

      #898
        huydungpro 26.04.2009 20:31:26 (permalink)
        0

        Đẹp quá... những cánh cò! 
        Mây trời bảng lảng,
        nhuộm chút ráng hồng
        Từng đàn cò, diệc
        tung mình trên không
         
        Vượt bao gian khó
        Chẳng ngại núi sông
        Kiếm mồi nuôi trẻ
        Bốn mùa xuân... đông(...) Huyền Băng
               Chưa làm được bài họa cũng chưa có bài nào thích hợp, đành gửi đại HB đọc cho đỡ buồn bài thơ HD về nghề nghiệp cả đời mình thông qua hình ảnh hiện nay của học trò của mình:
         
        KỶ NIỆM NGÀY XANH TRONG TIM 
         
        Cô bác sĩ hết mình, thương bệnh khó qua đêm
        điện khử rung - tim khét, nhịp hồi sinh, lao dốc
        trăng bao dung không kịp về vén tóc giùm em
        em vất vả - hóa thân từ áo trắng nàng tiên

        Vụt hiện ảnh - hẫng tim bởi bước bên bờ vực
        hụt mạch sao?  em sợ nhịp trong ngực đập sai
        canh bệnh nhân, vết xước dài buồng tim mệt nhọc
        rơi cả mảng mây đen, em cùng mây bật khóc:

        Bao lần sắp chia xa, thầm khóc bên giường bệnh
        em kết thông bịn rịn, thương mắt bệnh ung thư
        Mắt em khóc vẫn chưa giành lại lặng yên xưa
        chưa lập lòe phản chiếu cảnh đời em quá bận
        nhưng rõ ràng em giận những ghen tỵ, dối lừa.

                                                                       (Sài Gòn 4-2009)
        #899
          Huyền Băng 27.04.2009 19:58:00 (permalink)
          0
          Cám ơn Bảy đồng cảm với em trong "Cảm"
           




          Cám ơn Tứ Trụ ghé thăm để lại bài thơ rất chân tình.
           




          Và cám ơn chú Huy dung đã chia sẻ những cảm xúc trong nghề nghiệp. Huyền Băng cũng có một vài ý tưởng liên quan đến bệnh viện  
           
          Xin nhân giống... cảm thông!
           
          Những người đau đớn ngặt nghèo
          Những người quặn thắt chia lìa người thân
          Trông gì... một chút cảm thông!
          Cho cơn đau dịu cho lòng nguôi ngoai
          Tuy nhiên hiếm kẻ đoái hoài
          Trái tim chay cứng từ ngoài vào trong
          Giọng điệu như nước mùa đông
          Ra tay chăm sóc không bằng tình thương...
           
          Cũng may - thoảng hoặc một vài...
          Thiên thần áo trắng hiện ngày sẻ chia
          Ân cần túc trực canh khuya
          Chẳng màng cực khổ, lời kia dịu dàng
          Người đi... cảm thấy nhẹ nhàng
          Kẻ ở... đau xót, (nhưng) vô vàng biết ơn
          Sanh ra trong cõi phàm nhơn
          Mấy ai thoát được con đường bệnh... vong!
          Thương người như thể thương thân
          Phúc kia bồi đấp âm phần dựng xây
           
          Mong...
           
          Khoa học tiến bộ hằng ngày
          Nhân gen quý hiếm lên vài ngàn trăm
          Đến đâu cũng thấy ân cần
          Đi đâu cũng thấy tình thân chan hòa
           
          Huyền Băng   
           
           
           
          #900
            Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 84 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9