thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 84 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 16.08.2009 09:34:56 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/930C869314A7409F9709D85308837057.jpg[/image]
 
  Vi vu
 
Vi vu tiếng gió ngang trời
Vi vu tiếng sáo gọi mời hồn ai
Vi vu thả mộng mơ bay
Vi vu quên hết đắng cay cõi trần
 
Chân lần giữa chốn mênh mông
Mắt lần vào chốn hư không tìm gì!
Tai lần tiếng biển thầm thì
Đâu lời dịu ngọt sinh kỳ có bao...!
 
Ô kìa mặt nước nghiêng chao*,
Sóng sa sóng sánh đổ trào bờ thương
Cũng may bờ rộng vô thường
Dang mình thấm đẩm... đại dương... hiền hòa
Mong khi bảo táp mưa sa
Chỉ là một thoáng, gió...(lại) là vi vu...
 
Huyền Băng

 



 
*Trước thịnh nộ thế trần
Bờ yêu thương dang rộng
Bao tị hiềm... tan thấm...
Bãi trụ đời bình yên
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 08:35:05 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Nguyệt 16.08.2009 20:36:48 (permalink)
0

Quanh quẩn với nỗi buồn
Gác đi đâu cho hết
Chợt nhớ... ngồi bên net
Bạn hữu lại tràn đầy

 
Những vần thơ mê say
Làm quên đi phiền muộn
Mãi là nàng Bạch Tuyết
Của vườn thơ chị yêu!
 
Em ghé thăm chị và chúc chi luôn mạnh khoẻ
huydungpro 17.08.2009 01:21:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/930C869314A7409F9709D85308837057.jpg[/image]
  Vi vu  
Vi vu tiếng gió ngang trời
Vi vu tiếng sáo gọi mời hồn ai
Vi vu thả mộng mơ bay
Vi vu quên hết đắng cay cõi trần
 
Chân lần giữa chốn mênh mông
Mắt lần vào chốn hư không tìm gì!
Tai lần tiếng biển thầm thì
Đâu lời dịu ngọt sinh kỳ có bao...!
 
Ô kìa mặt nước nghiêng chao,
Sóng sa sóng sánh đổ trào bờ thương
Cũng may bờ rộng vô thường
Dang mình thấm đẩm... đại dương... hiền hòa
Mong khi bảo táp mưa sa
Chỉ là một thoáng, gió...(lại) là vi vu... 
Huyền Băng
Th/chào HB quý mến
Vào trang thơ HB, với bài Vi vu, hôm nay tôi chỉ xin
làm bài cảm đề, cũng lục bát lấy tựa đề là CHƠI VƠI:
 
          CHƠI  VƠI

Chơi vơi thi tứ quên giờ
 
chơi vơi mộng mị tràn thơ ngày nào
 
chơi vơi hồn phách nơi nao
 
chơi vơi trời biển trăng sao thì thầm.

 



chơi vơi tóc thoảng hương trầm                

bờ khuya lau lách càng đằm hương thơ

da em mát rượi nguyên sơ 
                                 
suối tiên róc rách nương nhờ sinh sôi.



Chơi vơi đêm, dạ bồi hồi

sắp giờ ly biệt kim rơi lệ sầu

kim giây tí tách nỗi đau

hỏi ngày tái ngộ? Kiếp sau họa là !


 
Rồi đây ngàn dặm cách xa

trốn đau ai mách dùm ta chốn nào

chơi vơi chìm nổ̃i, làm sao?

đặt bày tái ngộ thêm sầu cô miên !



Chơi vơi trong kính, ngoài hiên

thấy nhau mà đã cách biên xa vời

máy bay, kìa cất cánh rồi


chia ly - dao cắt ruột tôi còn gì!
 

 
Trốn hình vào bóng ích chi

đeo phiền dầu đứng dầu đi thẫn thờ

bỏ quên đâu mất hồn ngơ
 
chơi vơi tiềm thức dõi hờ theo nhau !

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 08:24:46 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 17.08.2009 03:31:10 (permalink)
0




Vi vu

Vi vu tiếng gió ngang trời
Vi vu tiếng sáo gọi mời hồn ai
Vi vu thả mộng mơ bay
Vi vu quên hết đắng cay cõi trần

Chân lần giữa chốn mênh mông
Mắt lần vào chốn hư không tìm gì!
Tai lần tiếng biển thầm thì
Đâu lời dịu ngọt sinh kỳ có bao...!

Ô kìa mặt nước nghiêng chao,
Sóng sa sóng sánh đổ trào bờ thương
Cũng may bờ rộng vô thường
Dang mình thấm đẩm... đại dương... hiền hòa
Mong khi bảo táp mưa sa
Chỉ là một thoáng, gió...(lại) là vi vu...

Huyền Băng




LÀN GIÓ QUÊ HƯƠNG.
 
Bao lần nhớ lắm tình quê
Nhớ từng ngọn gió đem về nồng say
Vi vu lá nhạc đàn mây
Hương bay quả chín ngọt đầy ánh trăng.
 
Xa nhà nhớ gió bao năm
Nhớ hàng cây biết thì thầm bên tai
Nhớ diều thả gió dây dài
Nhớ làn khói tím, đợi ai cơm chiều
 
Gió mây cũng lắm phiêu liêu
Mây cao gió lộng hương chiều dịu thơm
Mây đem dông tố chập chờn
Gió cũng giận dữ ,thành cơn mưa buồn.
 
Hanh về gió cũng heo vương
Phải ươm đông lạnh ,trải sương mịt mờ
Phải làm tan tác cơn mơ
Chông chênh giấc ngủ bên bờ giá băng...
 
Xa nhà nhớ gió bao năm
Nhớ thu cánh võng gió nằm quanh nôi
Cũng là  ngọn gió...Thế thôi
Gió quê hương vẫn trong tôi ngọt ngào.
 
MINH TUẤN
 
EM VÀOTHĂM CHỊ-VÀ HỌA VỚI CHỊ BÀI VI VU....CHO KHUÂY KHỎA NỖI NIỀM...KÍNH CHÚC CHỊ ĐẦU TUÀN VUI VẺ  
   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 15:31:00 bởi Minh Tuấn >
huydungpro 17.08.2009 17:49:20 (permalink)
0
Thân chào nhà thơ HB

huydung-tôi đọc lại thấy bài CHƠI VƠI chưa dủ độ dày để
cảm đề, nối bút, họa bài VI VU, để tâm sự với HB nhất là
trời Sài Gòn đang vào thu và bản thân mình cũng đang vào
thu đời của mình

nên tôi thấy bài sau đây may ra tạm được

nó hơi dài, dài bởi vì lai láng đường xa, còn tận cuối đời tôi



              huydung

CHẶNG ĐƯỜNG XA 
VÀO THU 
                                                      

Tâm thức thương chính mình
gió tóc phơ phơ tình khao khát
vuốt da nhăn sóng gợn bạt ngàn xanh.

Sông thu đời uốn quanh
với gió mây sao không hòa bước chân
mù danh lam, rào rú
giữa dân tộc trường tồn, vần xoay vũ trụ?
                            *
Ôi xóm quê - xưa cũ
xa xưa nhất
yêu con hói - trôi lầm lũi đục ngầu
rễ tre ngà, hói rửa - trả công chầu
tình bạn ngọt! thương nhau như hói mật.

Hói đổ vào Lam giang bát ngát dòng
gặp màu mỡ, mầm chồi nẩy dọc sông
vạch xa tít - bến xinh, đò - lẻ chấm
lặng sấm
mưa dày che
quê dần khuất. 

Mưa không chê gió, gió trách chi mưa
mưa gió thuận hòa, vui sướng được mùa.
Ngước mắt Giăng Màn, đỉnh mờ
Thiên Nhẫn
lên đường ! không vướng bận
bước chân đưa. 

Đời đi trên thãm dệt thưa
lơi lả
nay mắt vay? 
món nợ này mai trả.
Tình đẹp quá
thuở đầu xanh mãi vay?
nay đầu bạc, trả bằng bản nhạc say.

Lại mở ra trước mắt
đường muôn dặm - như quen mà lạ thay
không gặp mặt
các đấng tài năng – hồng vận gió mây.

Nhưng tâm thoáng đãng
hưởng tình yên lặng
trên sân thượng trống tường
gíó tự do - đưa quên xóa hận
gửi nhớ vào thương
vào buồn 
gió thoảng luồng
thanh nhạc.

Nguồn tình róc rách 
đã suối từ lâu
hào sảng thơ tình - lẫn trang vàng lấm 
hoa xuân đã chớm đông sập tối mau !
tình thác đổ - chớm sông sầu chảy chậm.

Sắp đợt xa, xa lắm
cứ vần xoay
nhớ nhau cứ nhìn mây 
là thấy rõ ?

Cầu kỳ chở
đào Tết tận trời Tây
hoa cô đơn, phải ép hoa mới nở
vẫn không đồng bộ !

Sài Gòn đợi, tiết thu chẳng đổi thay
Bắc Âu lạnh, chim di trú lạc bầy
khúc “Bốn Mùa” kỷ niệm dày sâu đậm
tình tuyết trong, mắt đỏ, đẫm chia tay !

Dìu cháu bước mới đây
(ta cuối chặng?)
nay cháu dìu, ta mới gượng ngồi lên!
Đất tựa vào sương trắng
tỏa thành đêm.
Tám mươi dựa ánh dương lên bục giảng.
Đường xa, đường xa, chặng
vào thu cuối đường xa.


Thân quý
huydung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 08:22:34 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 24.08.2009 23:03:25 (permalink)
0
 
Chào Minh Nguyệt đã trở lại vườn thơ... cám ơn em đã ghé thăm và để lại đôi dòng thương mến...
 






 
Cám ơn em Minh Tuấn ghé thăm góp thơ cùng những lời chúc chân tình nhé!










Cám ơn tấm thạnh tình của chú Huy Dung với những bài thơ thắm đượm tình quê, tình người...








Vì HB sinh nhằm tuổi con lu bu nên lúc nào cũng bận rộn. Rất mong quý bạn hữu ghé vào đây giao lưu tha lỗi cho HB khi HB chậm trả lời các bạn...  Chúc các bạn luôn vui và hồn thơ luôn dạt dào để sáng tác những áng thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức.
 


Hồn thơ - ý nhạc
 
Như nắng như mưa của đất mình
Luôn luôn dào dạt mãi đẹp xinh
Hồn thơ như suối luôn tuôn chảy
Ý nhạc tựa lời ca yến oanh
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/64C7879B52864459A4D696E9AA8D018D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 23:13:40 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 28.08.2009 20:01:04 (permalink)
0
Lâu không thấy chị làm thơ.
Em vào thăm và tặng chị một bài thơ <xứ đoài >quê hương em nhé
Kính chúc chị mau lành bệnh và vui vẻ.
______________
 
 


BÂNG KHUÂNG …XỨ ĐOÀI.
 
Mây trắng quê tôi ở xứ Đoài
Bồng bềnh năm tháng chốn trần ai
Non cao trăng ngủ trên tùng bách
Đồi thấp gió reo tựa sóng trào.
 
Anh thoáng gặp em trong ngác ngơ
Chiều rơi bóng dáng chốn sương mờ
Phải em thôn nữ đi về muộn
Đội nón làng Chuông tóc rối bờ .
 
Dâu mơ may áo người con gái
Lúa ước đong đầy những giấc mơ
Khói tỏa dăng mành quanh ngõ xóm
Mây vương quấn ngọn tóc mong chờ .
 
Khôn lớn nuôi tôi ở xứ Đoài
Con đường đất đỏ lấm thân trai
Núi cao bao ngọn dăng niềm ước
Đồi lớn hoa đầy mộng mắt ai . 
  
Tháng ngày gần gụi ai nào thấy
Một bước đi xa để nhớ hoài
Tháng hội thong dong nơi cửa Phật
Ngày xuân dan díu chốn bồng lai .
 
Tôi mãi tìm em trong đắm say
Xuân sang đã độ bấy nhiêu ngày
Hạ nồng e ấp khung trời mộng
Trăng sáng thu về... Vẫn trắng tay …
 
Tại em đội nón chiều mây phủ
Làm áng thơ anh chẳng được đầy
Tại bước vội em như làn gió
Cho lòng tìm mãi chốn tầng mây .
 
MINH TUẤN  
   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 08:15:04 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 03.09.2009 09:24:42 (permalink)
0
Cám ơn em - Minh Tuấn đã có lòng quan tâm đến bà chị.
Xứ Đòai của em thật nên thơ hy vọng có một lần chị sẽ đến thăm chốn ấy. Chị cũng có một bức ảnh mới ở vùng sông nước quê mình...chị đăng vào đây cho mọi người cùng ngắm...
 

    Bình dị quê tôi,
     
    Bình dị quê tôi
    gói mình bên sông nước
    Vẫn là cây bần cây đước
    cùng với đám lục bình trôi
    thuyền ai dong giữa năm tháng ngược xuôi
    chỡ chuyên bao mãnh đời sang hèn, cơ cực
    nắng vẫn ở trên cao, mưa vẫn về bất chợt
    ấm lòng người rồi dịu bớt nồng oi
    đơn sơ là thế đất và trời
    thế mà khó quên trong tâm tưởng
    ai một lần đi xa luôn hồi hướng
    mơ lần về uống ngụm nước miền Nam
     
    Huyền Băng




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/5AC1B171FF4E44E5AE949C409519660D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2013 16:40:29 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 13.10.2009 22:11:56 (permalink)
0

    Cố vươn lên,
     
    Em hoa hồng bé nhỏ
    cành mảnh mai thân lá cỏ
    cố vươn lên trong cuộc đời này
    Ngày của em tuy ngắn không dài
    Nhưng em gắng sống sao cho đáng sống.
    Không mơ mộng làm chim trời tung cánh rộng
    Chỉ nơi đây vươn níu một cành thông
    Hòa sắc màu trong sương sớm sạch trong
    Hương lan tỏa mênh mông gợi nhớ
     
    Ấy là từ muôn thuở
    Sống chết vô thường, mà "hương" mãi thanh cao
     
    Huyền Băng 


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/275F1FF5DEEE4524894F81F8F926805E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 01:08:39 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
huydungpro 14.10.2009 19:11:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Cố vươn lên 
Em hoa hồng bé nhỏ
cành mảnh mai thân lá cỏ
cố vươn lên trong cuộc đời này
Ngày của em tuy ngắn không dài
Nhưng em gắng sống sao cho đáng sống.
Không mơ mộng làm chim trời tung cánh rộng
Chỉ nơi đây vươn níu một cành thông
Hòa sắc màu trong sương sớm sạch trong
Hương lan tỏa mênh mông gợi nhớ
 
Ấy là từ muôn thuở
Sống chết vô thường, mà "hương" mãi thanh cao 
 
HB
Đã lâu hôm nay mới có dịp họa thơ HB 

Xin họa nguyên vận bài trên, tất cả vần bằng, trắc, giữ nguyên số chữ riêng từng câu:

vẫn vươn lên     
                                                (mến tặng thi hữu HB)
 
Nàng như hồng đóa nhỏ
khe khẽ gắn vào nhành cỏ
đằm thắm sắc hương rợp chốn này
khiêm nhường, đôn hậu tháng năm dài.
 
lấy cần mẫn, tình thương làm lẽ sống
gom  tình yêu, thi  hứng  hiến  đời  cao  rộng
Trải đớn đau, mơ hóa kiếp cây thông
nên trọn kiếp reo cao vút tiếng trong
cuốn hút, hồn nhiên - tri kỷ nhớ
 
Vượt bệnh từ bao thuở
cố gắng vươn lên từ cởi mở thanh cao.
 
Thân chúc HB bình an, vui vẻ.
                 huydung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 12:31:28 bởi huydungpro >
Rdinh 16.10.2009 20:21:45 (permalink)
0
 
Cố vươn lên,
 
Em hoa hồng bé nhỏ
cành mảnh mai thân lá cỏ
cố vươn lên trong cuộc đời này
Ngày của em tuy ngắn không dài
Nhưng em gắng sống sao cho đáng sống.
Không mơ mộng làm chim trời tung cánh rộng
Chỉ nơi đây vươn níu một cành thông
Hòa sắc màu trong sương sớm sạch trong
Hương lan tỏa mênh mông gợi nhớ
 
Ấy là từ muôn thuở
Sống chết vô thường, mà "hương" mãi thanh cao
 
HB




 

 

 
 
Rdinh  mượn ý của HB để họa lại xem có trúng ý không? nếu có trật cũng bỏ qua cho. Chúc HB vui cuối tuần. Rdinh
Huyền Băng 19.10.2009 21:11:45 (permalink)
0

vẫn vươn lên     


Nàng như hồng đóa nhỏ
khe khẽ gắn vào nhành cỏ
đằm thắm sắc hương rợp chốn này
khiêm nhường, đôn hậu tháng năm dài.

..........

Huy Dung

 
Cám ơn chú Huy Dung đã ghé thăm và họa lại bài thơ Cố Vươn lên của HB. Bài thơ Vẫn vươn lên rất đầm ấm tình người. HB đọc đã mấy hôm, nhưng do bận quá không hồi đáp ngay được mong chú HD không phiền.
 
Chúc chú vui khỏe
HB








 

Rdinh  mượn ý của HB để họa lại xem có trúng ý không? nếu có trật cũng bỏ qua cho. Chúc HB vui cuối tuần. Rdinh

 
Rất vui vì Rdinh ghé thăm, và đề lại một bài thơ hay, lồng khung đẹp. Trúng ý hay không trúng chẳng sao cả Rdinh ạ, thơ thường bắt nguồn từ những cảm hứng ngẩu nhiên, mà chúng ta thường gọi là tức cảnh sinh tình, dưới con mắt mỗi người một cảnh vật gợi lên một ý niệm riêng, và cũng nhờ vào ý niệm riêng này mà kho tàng văn thơ của chúng ta trở nên đa dạng phong phú.
 
Đối với bức ảnh mà HB đăng ở trên thật tình, khi chụp HB đã nghĩ đến các bạn, những người đang cố gắng đóng góp những tinh anh của mình trong văn thơ xây dựng một thư quán an vui lành mạnh, có thể chúng ta là thân lá cỏ như những cành hồng trong ảnh, nhưng khí tiết của chúng ta không kém cành thông đang sừng sửng giữa trời kia!
 
Chúc vui bạn nhé!
HB

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/389EC542E7414DEABCF496BFADC01E41.jpg[/image]
 
Những trái tim tan nát
Vẫn cứ cố vươn lên
Mặc cho đời bão cát
Tay bám víu những cành
Cùng nhau cao tiếng hát
Trời xanh... trời vẫn xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 21:24:36 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Kẻ Ngông 20.10.2009 23:41:28 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10

vũkimThanh 21.10.2009 05:07:54 (permalink)
0
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
 
 
Thân tặng chị Huyền Băng ngày phụ nữ Việt nam 20 -10. Chúc chị luôn mạnh khoẻ , gia đình hạnh phúc , sáng tác nhiều thơ hay.
 Thân ái Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 23:37:28 bởi vũkimThanh >
huydungpro 22.10.2009 14:34:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Những trái tim tan nát
Vẫn cứ cố vươn lên
Mặc cho đời bão cát
Tay bám víu những cành
Cùng nhau cao tiếng hát
Trời xanh... trời vẫn xanh

Th/chào thi hữu HB
Xin họa nguyên vận bài trên của HB:
 
Hiểm bệnh hành thân nát
Tâm hồn vẫn vượt lên
Mặc lũ trùm bùn cát
Vòm cây sẽ xanh cành
cho ruộng đồng ca hát
yêu sao xanh... trời xanh
 
Chúc HB giảm bệnh, tăng nghị lực vượt các cơn bệnh.
Thân,
huydung
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 84 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9