thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 84 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Lê Như Ngọc 22.10.2009 23:40:46 (permalink)
0
Bài " cũng là" NN thích lắm.
SuongAnh 23.10.2009 04:50:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Vì HB sinh nhằm tuổi con lu bu nên lúc nào cũng bận rộn. Rất mong quý bạn hữu ghé vào đây giao lưu tha lỗi cho HB khi HB chậm trả lời các bạn...  Chúc các bạn luôn vui và hồn thơ luôn dạt dào để sáng tác những áng thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức.
 


Hồn thơ - ý nhạc
 
Như nắng như mưa của đất mình
Luôn luôn dào dạt mãi đẹp xinh
Hồn thơ như suối luôn tuôn chảy
Ý nhạc tựa lời ca yến oanh
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/64C7879B52864459A4D696E9AA8D018D.jpg[/image]


 
Tiếng Nhạc - Lời Thơ
 
Mặc đời bao nỗi khổ đeo quanh
Tiếng nhạc lời thơ vẫn trong lành
Đời vốn vô thường ai cũng biết
Sao không nhàn nhã như mây xanh?!
 
Sương Anh
 
Chị ơi.... dạo này em hay đi quá, mà khi về thì ham vui xướng hoạ với các bạn thơ, nên quên luôn cả " cô Bạch Tuyết " hiền lành và dễ thương cuả em đi mất, em hư wá phải hôn? Hôm nay ghé đến để lại vài câu hoạ cùng vui với chị. Kính chúc Chị mãi thân tâm thưòng an lạc ha!
Huyền Băng 23.10.2009 18:21:25 (permalink)
0
 
Cám ơn anh Thanh và bạn Kẻ Ngông đã vào chúc mừng ngày phụ nữ.










Cám ơn chú Huy Dung đối họa tiếp...
Chú chờ HB "vài xíu" để HB tìm đề tài mới để đáp lễ nha!
Trân trọng chúc sức khỏe









Cám ơn bạn Lê Như Ngọc đến thăm chủ đề của HB - chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trong VN Thư Quán







Tiếng Nhạc - Lời Thơ
Mặc đời bao nỗi khổ đeo quanh
Tiếng nhạc lời thơ vẫn trong lành
Đời vốn vô thường ai cũng biết
Sao không nhàn nhã như mây xanh?!
Sương Anh
 
Hi Sương Anh đọc bài thơ này của em chị có cảm giác rất thú vị, chị có cảm giác thảnh thơi nhàn nhã sao á!
Mây vẫn xanh - ngàn dâu vẫn xanh
*Tầm kia sẽ trưởng thành
Nhả tơ ươm kén cho người dệt
Áo lụa vàng mơ...thơ với tranh
 
Huyền Băng
* Đến thăm là vui rồi em ạ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 18:33:04 bởi Huyền Băng >
Rdinh 25.10.2009 08:46:24 (permalink)
0
 
Rdinh  mượn ý của HB để họa lại xem có trúng ý không? nếu có trật cũng bỏ qua cho. Chúc HB vui cuối tuần. Rdinh

 
Rất vui vì Rdinh ghé thăm, và đề lại một bài thơ hay, lồng khung đẹp. Trúng ý hay không trúng chẳng sao cả Rdinh ạ, thơ thường bắt nguồn từ những cảm hứng ngẩu nhiên, mà chúng ta thường gọi là tức cảnh sinh tình, dưới con mắt mỗi người một cảnh vật gợi lên một ý niệm riêng, và cũng nhờ vào ý niệm riêng này mà kho tàng văn thơ của chúng ta trở nên đa dạng phong phú.
 
Đối với bức ảnh mà HB đăng ở trên thật tình, khi chụp HB đã nghĩ đến các bạn, những người đang cố gắng đóng góp những tinh anh của mình trong văn thơ xây dựng một thư quán an vui lành mạnh, có thể chúng ta là thân lá cỏ như những cành hồng trong ảnh, nhưng khí tiết của chúng ta không kém cành thông đang sừng sửng giữa trời kia!
 
Chúc vui bạn nhé!
HB




Những trái tim tan nát
Vẫn cứ cố vươn lên
Mặc cho đời bão cát
Tay bám víu những cành
Cùng nhau cao tiếng hát
Trời xanh... trời vẫn xanh

HB

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/5C89640ED51849168265139CC87CDCB5.jpg[/image]
Attached Image(s)
tay thi 25.10.2009 09:39:05 (permalink)
0
Thấy ở đây xum tụ quá Tây thi cũng không tự lượng sức góp 4 câu ngẫu hứng lãng nhách cho thêm phấn rôm rả

Chiều mưa buổi trước bên chàng
Run run bước nhỏ, áo vàng tiểu thư
Chiều xưa...chỉ một giấc mơ...
Chiều nay...tao ngộ...tình cờ...thế thôi...

TT
Huyền Băng 27.10.2009 08:23:54 (permalink)
0

Thấy ở đây xum tụ quá Tây thi cũng không tự lượng sức góp 4 câu ngẫu hứng lãng nhách cho thêm phấn rôm rả


Chiều mưa buổi trước bên chàng
Run run bước nhỏ, áo vàng tiểu thư
Chiều xưa...chỉ một giấc mơ...
Chiều nay...tao ngộ...tình cờ...thế thôi...

TT

 
Chào Tây Thi đến với trang thơ thẩn của Huyền Băng, đã nói là thơ thẩn thì không có gì phải lượng sức cả ở đây Tây Thi ạ! Cứ thoái mái tham gia trong tình bằng hữu là qúi lắm rồi.
 
HB cũng có đôi dòng tâm trạng na ná như Tây Thi nè!
 
Kỷ niệm thành thơ
 
Chiều xưa dạo bước bên người
Nghe đường mở rộng mây thời cao hơn
Chiều nay đón cánh gió mơn
Nhớ về ngày cũ, tình son... (ôi) xa vời!
Trần gian ai dạo nửa đời
Dăm ba tình rớt, tình rơi dệt buồn
Thẩn thơ vào chốn chiều buông
Gom mây kết nắng... vần suông trải lòng
Để mai về chốn hư không
Tình thơ vẫn ấm tô hồng nhân gian
 
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/BCB28B1DB9D04A4AAA420E1B171876A8.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyenngoat 27.10.2009 08:38:41 (permalink)
0
Nhân gian bao nỗi đoạn trường
Trang thơ là chỗ náu nương của đời
Nhặt yêu thương khắp muôn nơi
Xem như có được những lời tri âm.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 08:39:56 bởi nguyenngoat >
Huyền Băng 27.10.2009 08:45:25 (permalink)
0
Cám ơn Rdinh với Vẫn Thắm Tươi, vẫn là thắm tươi nè!
 

    Rạng rở
     
    Nét hoa em rạng rở
    Dưới ánh nắng mặt trời
    Tim em như bừng nở
    Chào một ngày tinh khôi
    Lụa em chòang ai dệt?
    Mượt mà quá đi thôi!
     
    Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/623F012C49FA45608D546ADE23513266.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 08:53:50 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 27.10.2009 09:12:56 (permalink)
0

Nhân gian bao nỗi đoạn trường
Trang thơ là chỗ náu nương của đời
Nhặt yêu thương khắp muôn nơi
Xem như có được những lời tri âm.


Mến chào nguyenngoat, đến chung vui cùng HB, HB xin tiếp ý bạn...

Lời tri âm thấm đẩm hồn ai
Nuôi mạch sống thêm vài niên kỷ
Có đọan trường đời thêm giá trị
Cất cao đầu người hởi cùng nhau vui


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6CCEFC75ED40416AAA4BE100BE917155.jpg[/image]
 
Chúc vui nhé
 
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 09:15:15 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
tay thi 30.10.2009 09:45:51 (permalink)
0
Gửi HB một chút xíu tâm sự của Thi nha:

HƯ VÔ

Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi 

Em chỉ là em hoa hưóng dương
Vươn về hướng nắng để anh thương
Để anh ấp ủ trong hơi ấm
Hoa sẽ bừng tươi đón ánh dương

Em chỉ là em một chiếc hôn
Trao khi anh chát đắng tâm hồn
Ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
Như khói lam chiều toả xóm thôn

Em chỉ là em rất dịu dàng
Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
Ru anh tròn giấc lời ân ái
Khi mộng qua rồi, em..,cũng tan.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 09:46:56 bởi tay thi >
Huyền Băng 30.10.2009 20:23:53 (permalink)
0

HƯ VÔ

Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi 

....
Tây Thi
 
 


 
Cám ơn Tây Thi phó thác chút tâm sự, HB cũng vẩn vơ chút nè!
 
Buồn ga nhỏ,
 
Ta chỉ là ga trống vắng thôi
Ai đến rồi đi lạnh chỗ ngồi...!
Mây bay đi mất trời không gió  
Quạnh quẻ gì đâu... thời gian trôi
 
Mong ước gì đây khi ánh dương
Tàn đêm ló dạng cuối sông thương
Tỏa ngàn tia nắng làm ga ấm
Quên mất chiều qua gió với sương
 
Ta đứng đây nhìn bao chiếc hôn
Ai trao ai đó cả tâm hồn
Những lời hẹn ước lồng trong gió
Tàu đã khuất dần nơi cuối thôn
 
Ta vẫn còn nghe tiếng dịu dàng
Vỗ về ru giấc mộng miên mang
Những lời êm ả đầy dấu ái
Lâu lắm rồi, âm điệu chưa tan...!
 
Huyền Băng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 03:09:05 bởi Huyền Băng >
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 01.11.2009 19:11:26 (permalink)
0
..







Gửi HB một chút xíu tâm sự của Thi nha:

HƯ VÔ

Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi 

Em chỉ là em hoa hưóng dương
Vươn về hướng nắng để anh thương
Để anh ấp ủ trong hơi ấm
Hoa sẽ bừng tươi đón ánh dương

Em chỉ là em một chiếc hôn
Trao khi anh chát đắng tâm hồn
Ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
Như khói lam chiều toả xóm thôn

Em chỉ là em rất dịu dàng
Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
Ru anh tròn giấc lời ân ái
Khi mộng qua rồi, em..,cũng tan.......

tay thi 
 
 
Cám ơn Tây Thi phó thác chút tâm sự, HB cũng vẩn vơ chút nè!
 
Buồn ga nhỏ,
 
Ta chỉ là ga trống vắng thôi
Ai đến rồi đi lạnh chỗ ngồi...!
Mây bay đi mất trời không gió  
Quạnh quẻ gì đâu... thời gian trôi
 
Mong ước gì đây khi ánh dương
Tàn đêm ló dạng cuối sông thương
Tỏa ngàn tia nắng làm ga ấm
Quên mất chiều qua gió với sương
 
Ta đứng đây nhìn bao chiếc hôn
Ai trao ai đó cả tâm hồn
Những lời hẹn ước lồng trong gió
Tàu đã khuất dần nơi cuối thôn
 
Ta vẫn còn nghe tiếng dịu dàng
Vỗ về ru giấc mộng mênh mang
Những lời êm ả đầy dấu ái
Lâu lắm rồi, âm điệu chưa tan...!
 
Huyền Băng

 
HƯ VÔ và BUỒN GA NHỎ đã mang đến cho  HBL cảm xúc thật khó tả, HBL đã viết rất nhanh những dòng này để góp vào:
 
 
ĐÊM PHỐ
 
Chiều nay giữa phố một mình thôi
Ghế đá năm nao lặng lẽ ngồi
Lá cũ Thu xưa rơi xào xạc
Nghe từng cánh mỏng lượn lờ trôi
 
Tàng cây che lấp hết vầng dương
Khuất cả muôn vàn nỗi tiếc thương
Điệu nhạc mênh mông buồn vọng lại
Bên mình thăm thẳm nhạt nhòa sương
 
Trời tây đắm đuối ánh hoàng hôn
Tiếng bước đêm sâu lắng ngập hồn
Đếm phút giây xa, ngày tháng đợi
Mai về kể lại với quê thôn
 
Chợt thấy đâu đây thoáng dịu dàng
Cho lòng rạo rực lẫn hoang mang
Làn môi kỷ niệm chưa vừa ngọt
Rót lạnh đêm dài từng giọt tan.
 
HBL
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 17:00:34 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
Huyền Băng 23.11.2009 05:58:23 (permalink)
0
Chào Tuyệt Thế Nhân Gian,
 
Chào mừng bạn ghé chơi... và cũng xin thứ lỗi vì hồi đáp trể.
 
Say giọt sương tan,
 
Đêm về buồn đọng, trí hoang mang
Gác nhớ, gác thương quên bẽ bàng
Thả chút thơ hoang tìm mộng mị
Say tình thơ với ngụm sương tan
 
Lâng lâng đâu đó tiếng ai đàn
Âm thanh thượng giới hay trần gian
Giai điệu thanh tao trầm rồi bổng
Dìu hồn lữ khách giữa mênh mang
 
Huyền Băng
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6544ECE7D9CE41A1944A5555204AA891.jpg[/image]
Đêm buông
huydungpro 23.11.2009 08:01:14 (permalink)
0

Th/chào HB quý mến,
Lâu nay mến phục HB dù chịu các cơn bệnh mà thơ vẫn
tìm được bao nét lạc quan tinh tế biểu lộ sức mạnh tâm
hồn, và tinh thần dũng cảm cao đẹp.
Nay đọc bài này càng thương HB lắm lắm. Những là:     
"...buồn đọng, trí hoang mang
...Say tình thơ với ngụm sương tan..."
Nên HD thổ lộ với HB: tôi cũng bệnh, cũng mang đau đớn
bèn chủ động trẻ lại bằng ghen, ghen thật sự bởi yêu.
Phần nào chung cảnh ngộ, nên xin đáp (góp bút) bài
Say giọt sương tan của HB bằng bài sau đây: 
 
 
yêu mới ghen, ghen mới trẻ

 
Tự hào chứ chưa ghen
em phong thái tự do.
*
Bỗng tim thoáng âu lo
khi thơ em hé nở
mà bao cổng văn thơ đồ sộ
đều chào đón mở ra.
                *                   
Bao mưu kế ranh ma

xóa ghen đều bất lực.
*
Bèn nhờ thơ đích thực
của tim yêu nhiệm mầu
ghép ta lại bên nhau
kéo ta thoát giọt sầu
cùng nhau nhập dòng thi nhân nghệ sĩ
chung ly rượu giữa đào viên kết nghĩa
*
nên gặp hên
cùng nhau khép lại quãng đời ghen.


Tâm hồn chúng ta đều vươn lên hồn thi sĩ. Lần này
huydung th/tặng HB bài:

 
   “là thi sĩ
 
Nhện ngây thơ quên kiếp
giăng mãi tơ mong manh
cứ ngỡ xây trường thành
quên tìm tiếp những điều chưa biết!

 
Có gì như phảng phất
hồn nhện – hồn nhà thơ:
chung đỉnh yêu ngây ngất
hy sinh hết thời gian
cả thú vui cần hưởng
cả việc lớn cần làm
cả gia đình, chí hướng!
 
Bút quăng đi lại viết
vì đồng cảm phận Người
vì yêu quá cuộc đời
đằm vào thơ, làm tiếp
cho những gì cao đẹp
dám khổ vậy giữa trời
 
Chịu đau đớn
là đích thực người thơ
nguyên vẹn tâm hồn lớn.
Nhện thương người ấy mơ
vẫn oằn mình nhả tơ
giản dị như chân lý
thế mới “là thi sĩ”.
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 03:05:04 bởi Huyền Băng >
Trần Trung Dũng 23.12.2009 08:12:31 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG
 
Mùa Noen nữa đến rồi
Ghép vần xin có mấy lời đơn sơ.
Chân tình như một giấc mơ
Ngọt ngào ấm áp câu thơ nồng nàn.
Mừng vui năm mới Diễn đàn
Trăm hoa đua nở ngút ngàn hương bay.
Cho lòng người ngất ngây say
Buồn vui gửi gắm giãi bày tâm tư.
 
Trung Dũng
 
Đêm Noen
 
 
 
Trung Dũng xin chúc chị Huyền Băng và ban điều hành
VNTQ có một mùa Noen vui vẻ hạnh phúc và thành đạt.
Mọi thành viên trong diễn đàn cũng vui vẻ,hạnh phúc, thành đạt.
 
Trung Dũng
 
 
 
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 84 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9