thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 84 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
ms.witch 24.12.2009 10:52:50 (permalink)
0
 

 


Chạy tới đây đuối mất chị ui ! cho em ly..trà đá đi chị , hu hu hic hi hi.  Chúc chị cùng gia đình giáng sinh "như ý"
Huyền Băng 24.12.2009 20:14:02 (permalink)
0
Chào mừng Trung Dũng và minh Thanh Love đến thăm nhân dịp Noel.  Cám ơn các lời chúc tốt đẹp của các bạn.
 
Nhân Tiện Huyền Băng cũng xin chúc toàn thể thi hữu thư quán một mùa giáng sinh đầy hồng ân từ trời cao, và một năm mới nhiều hứa hẹn tốt đẹp.
 
Thân chúc,
Huyền Băng
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/636D9C30FEFA477B966D03495F361F25.jpg[/image]
Attached Image(s)
Phuongtim937 24.12.2009 20:48:50 (permalink)
0
Chúc Huyền Băng cùng gia quyến mùa Giáng sinh an lành đây Hồng Ân..Happy Newyear
Thân , Huyền Lâm...PT.937
nguyenngoat 24.12.2009 22:42:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào Tuyệt Thế Nhân Gian,
 
Chào mừng bạn ghé chơi... và cũng xin thứ lỗi vì hồi đáp trể.
 
Say giọt sương tan,
 
Đêm về buồn đọng, trí hoang mang
Gác nhớ, gác thương quên bẽ bàng
Thả chút thơ hoang tìm mộng mị
Say tình thơ với ngụm sương tan
 
Lâng lâng đâu đó tiếng ai đàn
Âm thanh thượng giới hay trần gian
Giai điệu thanh tao trầm rồi bổng
Dìu hồn lữ khách giữa mênh mang
 
Huyền Băng
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6544ECE7D9CE41A1944A5555204AA891.jpg[/image]
Đêm buông


 
HUYỀN diệu quá đêm giáng sinh thần thánh
BĂNG    dần tan trong cõi lạnh nhân gian!
 
 
(Một cảm xúc bất chợt hiện ra trong thi tứ của đêm NOEL,có gì không phải xin thứ lỗi HUYỀN BĂNG nhé!)
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 25.12.2009 00:03:30 (permalink)
0

 
Kính chúc chị và gia đình đón chào mùa giáng sinh 2009 vui vẻ và hạnh phúc
 
MINH TUẤN
Ngô Thiên Tú 25.12.2009 09:43:58 (permalink)
0


Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc HB một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc
Ngô Thiên Tú 25.12.2009 09:45:17 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 09:49:21 bởi Ngô Thiên Tú >
nha uyen 25.12.2009 10:38:24 (permalink)
0


 
Chúc chị và gia đình một mùa giáng sinh vui tươi và hạnh phúc,kính mến,NU
nguyenngoccan 26.12.2009 13:58:53 (permalink)
0

Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

..







Gửi HB một chút xíu tâm sự của Thi nha:

HƯ VÔ

Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi 

Em chỉ là em hoa hưóng dương
Vươn về hướng nắng để anh thương
Để anh ấp ủ trong hơi ấm
Hoa sẽ bừng tươi đón ánh dương

Em chỉ là em một chiếc hôn
Trao khi anh chát đắng tâm hồn
Ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
Như khói lam chiều toả xóm thôn

Em chỉ là em rất dịu dàng
Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
Ru anh tròn giấc lời ân ái
Khi mộng qua rồi, em..,cũng tan.......

tay thi 
 
 
Cám ơn Tây Thi phó thác chút tâm sự, HB cũng vẩn vơ chút nè!
 
Buồn ga nhỏ,
 
Ta chỉ là ga trống vắng thôi
Ai đến rồi đi lạnh chỗ ngồi...!
Mây bay đi mất trời không gió  
Quạnh quẻ gì đâu... thời gian trôi
 
Mong ước gì đây khi ánh dương
Tàn đêm ló dạng cuối sông thương
Tỏa ngàn tia nắng làm ga ấm
Quên mất chiều qua gió với sương
 
Ta đứng đây nhìn bao chiếc hôn
Ai trao ai đó cả tâm hồn
Những lời hẹn ước lồng trong gió
Tàu đã khuất dần nơi cuối thôn
 
Ta vẫn còn nghe tiếng dịu dàng
Vỗ về ru giấc mộng mênh mang
Những lời êm ả đầy dấu ái
Lâu lắm rồi, âm điệu chưa tan...!
 
Huyền Băng

 
HƯ VÔ và BUỒN GA NHỎ đã mang đến cho  HBL cảm xúc thật khó tả, HBL đã viết rất nhanh những dòng này để góp vào:
 
 
ĐÊM PHỐ
 
Chiều nay giữa phố một mình thôi
Ghế đá năm nao lặng lẽ ngồi
Lá cũ Thu xưa rơi xào xạc
Nghe từng cánh mỏng lượn lờ trôi
 
Tàng cây che lấp hết vầng dương
Khuất cả muôn vàn nỗi tiếc thương
Điệu nhạc mênh mông buồn vọng lại
Bên mình thăm thẳm nhạt nhòa sương
 
Trời tây đắm đuối ánh hoàng hôn
Tiếng bước đêm sâu lắng ngập hồn
Đếm phút giây xa, ngày tháng đợi
Mai về kể lại với quê thôn
 
Chợt thấy đâu đây thoáng dịu dàng
Cho lòng rạo rực lẫn hoang mang
Làn môi kỷ niệm chưa vừa ngọt
Rót lạnh đêm dài từng giọt tan.
 
HBL
 
 
 


-----------------------------------------
Họa cùng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ĐÔNG NHỚ
 
Tôi nhớ em nhiều nhớ thế thôi
Nhớ dáng thơ ngây lúc em ngồi !!!!
Cơn mưa lất phất hòa trong gió
Mang cả hồn tôi mãi dần trôi.
 
Đường về vi vút hai hàng dương
Tôi nhớ em nhiều nỗi yêu thương !!!!
Mùa đông thèm một vòng tay ấm
Mây buồn hững hờ cứ du dương.
 
Không gian hiu quạnh bóng hoàng hôn
Tôi nhớ em nhiều ngập linh hồn !!!!
Ước gì thấy em trong làn gió
Thỏa nỗi chờ mong giữa cô thôn
 
Màn sương trên lối phủ dềnh dàng
Tôi nhớ em nhiều lòng đa mang !!!!
Bao năm chưa đặng giấc tình ái
Gối lẻ đêm trường khúc tiêu tan!
 
N.N.C
 
gauom 26.12.2009 18:45:48 (permalink)
0


HƯ VÔ

Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi

Em chỉ là em hoa hưóng dương
Vươn về hướng nắng để anh thương
Để anh ấp ủ trong hơi ấm
Hoa sẽ bừng tươi đón ánh dương

Em chỉ là em một chiếc hôn
Trao khi anh chát đắng tâm hồn
Ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
Như khói lam chiều toả xóm thôn

Em chỉ là em rất dịu dàng
Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
Ru anh tròn giấc lời ân ái
Khi mộng qua rồi, em..,cũng tan.......
Tay Thi

Buồn ga nhỏ,

Ta chỉ là ga trống vắng thôi
Ai đến rồi đi lạnh chỗ ngồi...!
Mây bay đi mất trời không gió
Quạnh quẻ gì đâu... thời gian trôi

Mong ước gì đây khi ánh dương
Tàn đêm ló dạng cuối sông thương
Tỏa ngàn tia nắng làm ga ấm
Quên mất chiều qua gió với sương

Ta đứng đây nhìn bao chiếc hôn
Ai trao ai đó cả tâm hồn
Những lời hẹn ước lồng trong gió
Tàu đã khuất dần nơi cuối thôn

Ta vẫn còn nghe tiếng dịu dàng
Vỗ về ru giấc mộng mênh mang
Những lời êm ả đầy dấu ái
Lâu lắm rồi, âm điệu chưa tan...!

Huyền Băng


ĐÊM PHỐ

Chiều nay giữa phố một mình thôi
Ghế đá năm nao lặng lẽ ngồi
Lá cũ Thu xưa rơi xào xạc
Nghe từng cánh mỏng lượn lờ trôi

Tàng cây che lấp hết vầng dương
Khuất cả muôn vàn nỗi tiếc thương
Điệu nhạc mênh mông buồn vọng lại
Bên mình thăm thẳm nhạt nhòa sương

Trời tây đắm đuối ánh hoàng hôn
Tiếng bước đêm sâu lắng ngập hồn
Đếm phút giây xa, ngày tháng đợi
Mai về kể lại với quê thôn

Chợt thấy đâu đây thoáng dịu dàng
Cho lòng rạo rực lẫn hoang mang
Làn môi kỷ niệm chưa vừa ngọt
Rót lạnh đêm dài từng giọt tan.

HBL

ĐÔNG NHỚ

Tôi nhớ em nhiều nhớ thế thôi
Nhớ dáng thơ ngây lúc em ngồi !!!!
Cơn mưa lất phất hòa trong gió
Mang cả hồn tôi mãi dần trôi.

Đường về vi vút hai hàng dương
Tôi nhớ em nhiều nỗi yêu thương !!!!
Mùa đông thèm một vòng tay ấm
Mây buồn hững hờ cứ du dương.

Không gian hiu quạnh bóng hoàng hôn
Tôi nhớ em nhiều ngập linh hồn !!!!
Ước gì thấy em trong làn gió
Thỏa nỗi chờ mong giữa cô thôn

Màn sương trên lối phủ dềnh dàng
Tôi nhớ em nhiều lòng đa mang !!!!
Bao năm chưa đặng giấc tình ái
Gối lẻ đêm trường khúc tiêu tan!

N.N.C

Vẫn yêu em

Anh chỉ yêu em, một mình thôi
Giá lạnh buông giăng chổ anh ngồi
Ôm sầu gởi mộng vào trong gió
Thuyền tình theo nước lững lờ trôi.

Chim ca ríu rít đón vầng dương
Anh nhớ em nhiều, hỡi người thương!
Nhớ bàn tay nhỏ, làn môi ấm
Dìu dắt nhau qua vạn nẻo đường

Lá vàng lả tả buổi hoàng hôn
Anh bước chân đi, buốt cả hồn
Những ân tình cũ tan vào gió
Lặng lẽ, âm thầm về cuối thôn

Tiếng nói của ai quá dịu dàng
Lòng anh nào thoát nỗi đa mang
Từng đêm luyến tiếc lời ân ái
Mộng ước chửa thành, đã vội tan...

Gauom

Xin họa cùng TT, HB, HBL, N.N.C (thơ dở đường chê nhé). Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 18:49:06 bởi gauom >
Huyền Băng 26.12.2009 23:05:10 (permalink)
0
Chào các bạn,
 
Cảm ơn Phượng Tím, Ngô Thiên Tú, Nhã Uyên, Nguyrnngoat, Minh Tuấn, Nguyenngoccan, Gâuom, đến thăm chúc mừng GS và để lại bài đối họa.
 
Mấy hôm nay HB hơi bận, nên xin khất lại ít hôm rãnh sẽ đối đáp cùng quý bạn cho vui nhé!
 
Thân mến,
Huyền Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1C20AA1CC2724CFF8D6F5B3846E30E2F.jpg[/image]
Attached Image(s)
diên vỹ 27.12.2009 12:58:05 (permalink)
0
Úi, hoa gì mà lạ thế chị ?

Em quên chúc giáng sinh cho chị, thôi thì chúc chị cùng các bạn năm mới bình an nghen....

Thương 1 tẹo á :)
Huyền Băng 30.12.2009 07:41:14 (permalink)
0

Thương 1 tẹo á :)

 
Thương 1 tẹo là đủ kéo dài sức sống thêm mấy năm... hihi!
 
Hôm nào cho thêm một tẹo nữa nhé!
 
Hoa nay chị thấy ở nhà chị ba, không biết tên, nhưng nghe Tóc Nâu nói tên là hoa Đuốc gừng, hay hồng sứ.
 
Niềm cảm hứng của tôi!
 
Hôm nay vào mạng gặp em
Tôi như thức lại nỗi niềm đam mê
Ngắm trăng, ngắm gió lê thê
Thả dăm con chữ trên đê... quán nhà
Em ơi dù có phong ba
Cũng nên gắng gượng vào ra vui cùng
Đường đời tuy có mông lung
Tim yêu làm chính ta cùng tỉ tê...
 
Huyền Băng
ThanhThanhKhiet 30.12.2009 10:26:48 (permalink)
0

Đường đời tuy có mông lung
Tim yêu làm chính ta cùng tỉ tê...

Huyền Băng

 
Đường đời tuy có mung lung {HB}
Tìm vui câu tứ ta cùng...trao thương
..............
 
T.T.K.30.12.2009
 
Em chúc chị một năm mới nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5D37BA4CFCF7498D8C811ECA51934EDC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Quỳnh Muội 31.12.2009 10:38:13 (permalink)
0




.






QUỲNH MUỘI CHÚC HUYỀN BĂNG CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI - MAY MẮN - AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.
 
 


.



Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 84 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9