thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 84 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Minh Tuấn 31.12.2009 18:02:11 (permalink)
0

 
CỔNG XUÂN …

<Kính tặng chị Huyền Băng >

Cổng trời đã mở mùa xuân
Cỏ hoa nảy lộc ,nắng hồng tô môi
Đông mang dấu một quãng đời
Xuân về ươm lại …Cả thời xa xăm.

Bước xuân còn vẫn dùng dằng
Nửa trời xa trắng tuyết băng lạnh lòng
Chẳng biết có lạnh hay không
Mà cơn mơ gặp nắng hồng như say…

Bóng quê giờ hết hao gầy
Hồn hoa cây cỏ nở đầy dáng hương
Nước dòng lại ngập sông tương
Mây cao... mắt biếc tha phương… Cuối trời.

Ngày xuân tuyết trắng còn rơi
Năm xem đã mới …Nắng trời còn thưa
Gió đêm còn ướp đông mùa
Rủ hồn xa xứ...Mơ mua Mai Đào.

Kỉ niệm như mới làm sao
Bài thơ vừa tím chiều nào hạ rơi
Thu vàng nhớ mãi không thôi
Xuân hồng  ngơ ngẩn …Như thời đang yêu.


MINH TUẤN

 
r

@-Thăm chị đầu năm.

Lâu rồi em chưa làm thơ tặng chị.
Hôm nay nhân dịp năm mới 2010.
 
Em làm bài thơ <CỔNG XUÂN >tặng chị.Hi vọng làm chị vui vẻ và chào đón quá khứ trở về lại vẫn mới y chang như hồi nào.
Kính chúc chị cùng gia quyến đón chào một năm mới vui vẻ và hạnh phúc
 
EM-MINH TUẤN
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 18:43:06 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 01.01.2010 01:59:46 (permalink)
0
Chúc Mừng năm mới 2010

Lâu lắm... em không ghé tới nhà
Đầu xuân ước chị trẻ như hoa
Chị ơi! Năm mới em chúc Chị
Vui khoẻ hơn nhiều mấy năm qua!

1-1/2010

Đuyên Hồng

gauom 01.01.2010 14:29:12 (permalink)
0
Happy new year!
Năm mới chúc chị và mọi thành viên trong diễn đàn: vạn sự như ý, tỷ sự ước mơ, triệu triệu bất ngờ và vô vàn hạnh phúc...!
Cung chúc tân xuân!
Huyền Băng 01.01.2010 20:04:22 (permalink)
0
 
Cám ơn các bạn Thanh Thanh Khiết, Quỳnh Muội, Minh Tuấn, Đuyên Hồng, gauom, đến chúc mừng năm mới cũng như đề tặng những bài thơ rất chân tình, mong rằng những lời chúc tốt đẹp này cũng là những điều tốt đẹp đến các bạn và gia đình trong thập niên mới...






Riêng hai bức ảnh, ảnh của Thanh Thanh Khiết rất ấn tượng, và ảnh của Minh Tuấn rất bắt mắt. Cảm ơn hai em nha...
 

      Chúc xuân hai ngàn mười...
       
      Hai ngàn mười chẳn đã đến rồi
      Hân hoan mừng hội khắp nơi nơi...
      Mọi người nô nức mong điều mới
      Cải tạo những gì chẳng đẹp đời
       
      Tôi cũng mong cho các bạn hiền
      Thêm vui, thêm lộc thêm bình yên
      Để đời đã thắm càng thêm thắm
      Để cõi trần chẳng khác cõi tiên
       
      Có ước quá cao có quá đà?
      Không không tự tại bởi do ta
      Niềm vui tuy nhỏ nhưng thấy đủ
      Lộc bé xíu xiu mãn nguyện là...
       
      Huyền Băng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 08:06:23 bởi Huyền Băng >
NGUYÊN HẢI 01.01.2010 20:54:05 (permalink)
0
Kính chào Chị Huyền Băng, Năm mới kính chúc chị luôn vui trẻ khỏe đẹp hạnh phúc phát tài và thành đạt, ngày nào cũng có nhiều niềm vui.
 



ĐẤT NƯỚC MÌNH
XUÂN THẮM

BỐN MÙA YÊU
 
Rượu Sâm -banh
hoa hồng chào năm mới
Hạnh phúc đầy

thực - ảo miên man
Nghe lâng-lânng hồn nhẹ lên ngàn
Yêu biết mấy lời chúc mừng năm mới

Nào nâng ly nắm liền tay  người hởi
Ôi vui sao !!!
Dzô...dzô...dzô 
Tiếng chạm cốc đón xuân về
Uống đi em
Uống đất trời dạ tiệc đê mê
Thời khắc mới
Trong ta chẳng còn gì ray rứt cũ

Bên nàng Xuân 
tha thướt diễm kiều
Đời đang vui, muôn loài , vạn vật
Đang ấm giữa trời yêu...

Cơn gió nhẹ làm

dịu lòng  khác cháy
Giọt sương mai mềm thắm những nụ hôn
Hoa lá cỏ cây tươi nhuận sắc hương nồng
Chim ríu rít cùng yến-oanh chao lượn

Giây phút thăng hoa

hạnh phúc tràn bất tận
Thoáng hương trầm lắng đọng hịch núi sông
Ngàn năm Thăng Long
Bốn ngàn năm văn hiến Tiên - Rồng

Người gọi nhau 
đồng bào
trăm triệu con người
tự hào
máu thịt Việt Nam
Xuân đang về

đời tươi muôn sắc
chàm
xanh
vàng
đỏ
tím
hồng
lam
Luôn lấp lánh
sáng soi
Ải - biên bờ cỏi Việt
Mừng xuân tươi
ghi lòng
bài đồng ca bất diệt
Đất nước mình 
Xuân thắm bốn mùa yêu.
 
                       Nguyên Hải

huydungpro 02.01.2010 10:29:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Niềm cảm hứng của tôi!
Hôm nay vào mạng gặp em
Tôi như thức lại nỗi niềm đam mê
Ngắm trăng, ngắm gió lê thê
Thả dăm con chữ trên đê... quán nhà
Em ơi dù có phong ba
Cũng nên gắng gượng vào ra vui cùng
Đường đời tuy có mông lung
Tim yêu làm chính ta cùng tỉ tê... 
Huyền Băng

Trích đoạn: Huyền Băng
Chúc xuân hai ngàn mười... 
Hai ngàn mười chẳn đã đến rồi
Hân hoan mừng hội khắp nơi nơi...
Mọi người nô nức mong điều mới
Cải tạo những gì chẳng đẹp đời
 
Tôi cũng mong cho các bạn hiền
Thêm vui, thêm lộc thêm bình yên
Để đời đã thắm càng thêm thắm
Để cõi trần chẳng khác cõi tiên
 
Có ước quá cao có quá đà?
Không không tự tại bởi do ta
Niềm vui tuy nhỏ nhưng thấy đủ
Lộc bé xíu xiu mãn nguyện là...  
Huyền Băng


   Ngày đầu năm 2010, thay cho lời chúc Năm Mới nhà thơ HB –
1 người Admin dễ thương, tài năng, cần mẫn, rất có uy tín
của vnthuquan – , tôi xin họa 2 bài thơ vừa mới đây của HB.
 
      Tôi xin cố gắng họa bài thơ lục bát này cho thật đúng cách
của các tiền bối [(1)giữ nguyên tất cà các chữ cuối câu (vần),
(2)mà chữ ngay trước vần không được trùng chữ ở bài xướng,
(3)số dòng đúng như bài xướng,
(4)sự vận động của tâm cảnh có thể nghịch chiều hoặc
cùng chiều với bài xướng song cần có sắc thái mới]:
 
              Cảm hứng
 
Đào tiên thơm ngọt má em
 
mơn man trăng đậu giấu niềm say mê
 
Hoa cười miệng nói thỏa thê
 
chớm tình tuổi ngọc vẫn e phép nhà
 
Tuy đàn, dây đứt còn ba
 
gảy còn trầm bổng xem ra ý cùng
 
Vòng đời muôn khúc lao lung
 
lửa yêu nồng ấm sưởi dòng tái tê.
                                                              huy dung 
 
 
 ***
Về bài thất ngôn của HB, tôi xin họa nguyên vận, nhưng xin
họa khổ thơ thứ hai sau khổ thơ thứ ba:
 
CHÚC TẾT CANH DẦN 2010 
 
Năm mới Canh Dần sắp điểm rồi
 
‘nghìn năm Thăng Long’ đang tới nơi
 
nguyện cầu quốc tổ luôn che chở
 
thịnh vượng phồn vinh mỗi cảnh đời
 
 
 
Chúc nhau thành tín chẳng sa đà
 
lên mạng gặp nhau, ta với ta
 
nghĩa nước tình thơ hồn phơi phới
 
'Việt Nam thư quán' xứng danh là…
 
 
 
thơ văn trong sáng - gốc tâm hiền
 
hội ngộ chim bằng, Đất nước yên
 
sáng tạo đêm ngày tim mở rộng
 
trẻ già thân ái khác gì tiên.
                                   huy dung
 
r


Nhân tiện, huydung-tôi xin được chúc toàn thể thi hữu
vnthuquan chúng ta năm mới Canh Dần dù ở nơi đâu,xa
hay gần,  đều mạnh khỏe, hồn thơ lai láng,  thơ đã hay
càng hay hơn mãi!
      Thân kính,
      huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 18:38:21 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 17.01.2010 18:59:45 (permalink)
0
Cảm ơn Nguyên Hải vào thăm và lưu bút...
 




 
Cám ơn Chú Huy Dung đã đối họa,
 




 
Xin thứ lỗi cho HB vì thời gian gần đây hơi bận rộn không vào thường xuyên và bồi đáp các bạn sớm được...
 
Chờ xuân
 
Chút rét của đông còn vương đâu đó
Chút nắng hồng  ló dạng ấm trời xuân
Tưởng còn xa... nhưng Tết đã đến gần
Mai ngòai hiên nhà cũng vừa kết nụ
Lúa trải đồng xanh rì... đông xuân vụ!
Trâu ăn đồng tha thẩn ngậm có non
Én nhạn kia tung cánh vượt ngàn non
Báo tin xuân báo ngày vui đòan tụ
Ngại ngần gì hởi ai những người xa xứ
Về lại đây.. ừ hử... ấm tình thân!
 
Huyền Băng
 
 
huydungpro 20.01.2010 07:51:50 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Trích đoạn: Huyền Băng
Niềm cảm hứng của tôi!
Hôm nay vào mạng gặp em
Tôi như thức lại nỗi niềm đam mê
Ngắm trăng, ngắm gió lê thê
Thả dăm con chữ trên đê... quán nhà
Em ơi dù có phong ba
Cũng nên gắng gượng vào ra vui cùng
Đường đời tuy có mông lung
Tim yêu làm chính ta cùng tỉ tê... 
Huyền Băng

   Ngày đầu năm 2010, thay cho lời chúc Năm Mới nhà thơ HB – 1 người Admin dễ thương, tài năng, cần mẫn, rất có uy tín của vnthuquan – , tôi xin họa bài thơ vừa mới đây của HB. 
       Tôi xin cố gắng họa bài thơ lục bát này cho thật đúng cách của các tiền bối
[(1)giữ nguyên tất cà các chữ cuối câu (vần),
(2)mà chữ ngay trước vần không được trùng chữ ở bài xướng,
(3)số dòng đúng như bài xướng,
(4)sự vận động của tâm cảnh có thể nghịch chiều hoặc cùng chiều với bài xướng song cần có sắc thái mới]:
               Cảm hứng
Đào tiên thơm ngọt má em 
mơn man trăng đậu giấu niềm say mê 
Hoa cười miệng nói thỏa thê 
chớm tình tuổi ngọc vẫn e phép nhà 
Tuy đàn, dây đứt còn ba 
gảy còn trầm bổng xem ra ý cùng 
Vòng đời muôn khúc lao lung 
lửa yêu nồng ấm sưởi dòng tái tê.
                                                    huy dung  
      Nhân tiện, huydung-tôi xin được chúc toàn thể thi hữu vnthuquan chúng ta năm mới Canh Dần dù ở nơi đâu,xa hay gần,  đều mạnh khỏe, hồn thơ lai láng,  thơ đã hay càng hay hơn mãi!
      Thân kính,
      huy dung

K/chào thi hữu HB thân mến
     Bài Niềm cảm hưng...của HB tôi đã họa (đúng theo luật họa LBát) như trên. Nhưng hôm nay, tôi không họa mà thoải mái dễ dàng hơn xin làm 2 bài GÓP BÚT (trong vnthuquan ta còn gọi là NỐI VẦN) cho vui:

MÁ ĐÀO DƯỚI TRĂNG                         
 Th/tặng HB, tác giả bài CẢM HỨNG…

Đào tiên thơm ngọt má hồng
mơn man trăng đậu giấu lòng mê say
má đào nào thấu trăng này
khoảngkhông tinhkhiết baybay hươngtrời
đàn trăng xuân khúc chơi vơi
tiếng trầm tiếng bổng phổ lời mếnthương
chuyện vui rút ngắn dặm trường
lânglâng tình bạn giảng đường tuổi xanh

Còn bài góp bút nữa mang tựa đề là
XUÂN NGẮM MAI VÀNG DƯỚI TRĂNG                         

 Th/tặng HB, tác giả bài CẢM HỨNG…

thì xin chỉnh lại chút và sẽ post ngay sáng mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 20:07:30 bởi huydungpro >
Liên Hương 20.01.2010 09:28:27 (permalink)
0
TẶNG CHỊ HUYỀN BĂNG
 
Chị ơi!
   nhân dịp năm mới Canh dần sắp đến, LH xin có bài thơ nhỏ tặng chị.Chúc chị và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và mọi sự tốt lành
 
Thoạt nghe tên, tưởng lạnh lùng
Gặp rồi mới thấy ấm nồng tình thân
Ở xa mà thấy thật gần
Như người chị gái ân cần, thương em
Nhịp cầu chị nối chữ duyên
Để tình nhân thế mọi miền kết giao
Tình đời không nệ thấp cao
Tình người thân ái gửi vào trang thơ
Thắp lên ngọn lửa ước mơ
Xua đi đau khổ - đến bờ bến vui
Đôi vần tặng chị,  chị ơi !
Chúc chị đẹp mãi nụ cười thanh xuân
Trái tim yêu mãi trong ngần
Hồn thơ đến gấp bao lần năm qua
Mái nhà thơ của chúng ta
Mãi là tổ ấm chan hòa tình thân
 
 
LIÊN HƯƠNG
 
huydungpro 21.01.2010 09:01:06 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

K/chào thi hữu HB thân mến    
Bài Niềm cảm hưng...của HB tôi đã họa (đúng theo luật họa LBát), đã làm 2 bài CẢM ĐỀ (GÓP BÚT, NỐI VẦN) 
 
mà hôm qua đã gứi HB 1 bài (MÁ ĐÀO DƯỚI TRĂNG), và hôm nay như đã hứa gửi nốt bài CẢM ĐỀ thứ 2 mang tựa đề là XUÂN NGẮM MAI VÀNG DƯỚI TRĂNG:         

 
XUÂN NGẮM MAI VÀNG DƯỚI TRĂNG                          
        Th/tặng HB, tác giả bài CẢM HỨNG…

Xuân mai vàng rực trời Nam
Trăng ThăngLong trải trong ngần lòng son
Thưởng trăng mai nhớ Thăng Long
ThăngLong trăng gợi cội nguồn rồng tiên

Trong tim – Tổ quốc thiêng liêng
Bắc, Nam, hải ngoại nối liền thương yêu
Giá gương chung phủ nhiễu điều
Rừng xanh bao lá bấy nhiêu tiếng lòng

Trời Nam thương nhớ Thăng Long
nghìn xuân thêm đẹp trăng trong, mai, đào

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 05:27:14 bởi huydungpro >
huydungpro 23.01.2010 13:38:19 (permalink)
0

Trích đoạn:Huyền Băng
Say giọt sương tan
Đêm về buồn đọng, trí hoang mang
Gác nhớ, gác thương quên bẽ bàng
Thả chút thơ hoang tìm mộng mị
Say tình thơ với ngụm sương tan
 
Lâng lâng đâu đó tiếng ai đàn
Âm thanh thượng giới hay trần gian
Giai điệu thanh tao trầm rồi bổng
Dìu hồn lữ khách giữa mênh mang
Huyền Băng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6544ECE7D9CE41A1944A5555204AA891.jpg[/image]
Đêm buông
      Tuy về bài thơ trên đây của HB, tôi đã có mấy bài cảm đề, nhưng trước đó tôi có làm 1 bài thơ dài mà hiếm khi tự mình quá ưng ý đến mức nay muốn đem nó tặng tác giả bài Say giọt sương tan nói trên. Cũng có lẽ vì vô tình 2 bài thơ như có cùng chung một không khí huyền ảo với một số hình ảnh như bên HB là sương tan; Âm thanh;  thượng giới hay trần gian... ứng với bên huy dung là làn sương tan;  nhịp đồng hồ cổ, nhạc cụ điên; bước thần tiên, duyên thần tiên bềnh bồng, hay dòng chảy trần gian.
 

Từ pho truyện Kinh Đô cũ
 
                    Tiên Dung – Chử Đồng Tử       
Pho truyện Kinh Đô cũ
có Công chúa Tiên Dung
*
Đoàn thuyền rồng
về theo làn sương tan trong nắng
sông ngủ mơ vắng lặng
sóng đỡ gót nàng lên.
*
   Điểm xuyết sen vàng Bãi Tự Nhiên    
bước thần tiên
gõ nhịp đồng hồ cổ
tim trai đập vỡ tung nhạc cụ điên.
*
Nước nàng dội, Chử Đồng Tử dần lộ
dụi cát đỏ
mắt bừng thấy Tiên Dung !
*
Tim run run
nhìn Tình ái nữ thần
lỡ đụng tay, tai đã đỏ rần
*
Đánh liều ngắm
môi hồng thắm cười hiền 
mắt nàng tiên biết nói!
*
Hết run, tim kết nối
hôn khẽ lúm đồng tiền
còn hiểu tình thôi thúc
*
Mở toang ngực
mịn thơm hương mát
nồng nàn hơi thở cát thì thào
hút nắng vào thăm thẳm phế bào
ngà ngọc khỏa thân trong gió hát
*
Kén tằm dìm thèm khát
bao năm sâu tận đáy
nay trên lưng Tiên Dung
đôi tay Chử rưng rưng
nâng sóng thần bùng dậy
*
Hớp hồn dòng chảy trần gian
tay hỗn mang
nâng niu bầu ráng đỏ.
Chử Đồng Tử Tiên Dung
quên phận mình
đang tái sinh nhau đó
*
trao lửa trời tinh khôi
cho tục phàm nhân thế
đằm tâm hồn thân thể
ngập hạnh phúc sinh sôi
sạch sành sanh ngưng trệ
đã xa rồi…
*
Ngàn ngàn năm, mai đời
Bạn lại có Tiên Dung
gió tóc lơi buông
che da mát mịn
Bạn mê hồn
tột đỉnh
*
ngờ ngợ lạ lùng:
Bãi Tự Nhiên tiền định?
Không là Chử sao được gặp Tiên Dung
duyên thần tiên bềnh bồng.
huydungpro 26.01.2010 22:55:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
(...)HB cũng vẩn vơ chút nè!
Buồn ga nhỏ
Ta chỉ là ga trống vắng thôi
Ai đến rồi đi lạnh chỗ ngồi...!
Mây bay đi mất trời không gió  
Quạnh quẻ gì đâu... thời gian trôi
 
Mong ước gì đây khi ánh dương
Tàn đêm ló dạng cuối sông thương
Tỏa ngàn tia nắng làm ga ấm
Quên mất chiều qua gió với sương
 
Ta đứng đây nhìn bao chiếc hôn
Ai trao ai đó cả tâm hồn
Những lời hẹn ước lồng trong gió
Tàu đã khuất dần nơi cuối thôn
 
Ta vẫn còn nghe tiếng dịu dàng
Vỗ về ru giấc mộng miên mang
Những lời êm ả đầy dấu ái
Lâu lắm rồi, âm điệu chưa tan...!
Huyền Băng
Th/chào Chị HB
Tôi xin phép HOA. Chỉ xin họa 2 khổ thơ đầu thôi vì e chỉ đủ sức tới đó.
Mà khổ thơ 1 tôi họa nguyên vận, khổ thơ 2 tôi xin họa nghịch vận:  
 
 
Còi rúc Hải Vân, ga xép thôi
Tàu qua không đỗ vắng người ngồi
Nhớ bao ga nhỏ xưa lộng gió
Giũa Maskva Pari ta nổi trôi
 
Trái đất đời người hệt ga sương
người đi kẻ đến giữa tình thương
dư âm tình ái làn hơi ấm
ga xép dần chìm đáy tà dương
 
***
Chị HB ạ, tôi lại sẵn có bài thơ Những  ga  xép  xưa tôi làm đã khá lâu (24/8/2009) mà hạp với bài BUỒN GA NHỎ của HB nên tôi mượn nó để góp bút vào đây cho rôm rả:                















Những  ga  xép  xưa





 
Hải Vân tầu hỏa “chiều bảng lảng” 
 
biển đẹp, chân trời trốn tận xa
 
bỗng nhớ nhiều sân ga đèn sáng
 
giữa Pari, Praha, Vacsava…
 
 
 
Tàu về, lại biến vào đêm lặng
 
bỏ chỏng chơ ga đường sắt vắng!
 
ga ngủ vùi, còi rúc vút qua
 
len khe gạch, nhựa sống ra hoa. 
 
Bao phen lầm lũi đời rong ruổi
 
tàu bỏ ta đơn độc sân ga!
 
 
 
nên mãi suốt đời giai điệu trội
 
tiếng đời qua ngái-ngủ-sân-ga.
 
Sau âm âm còi tàu đêm mơ
 
em xuất hiện! trong vầng nắng mới.
 
 
 
Cuộc đời, trái đất hệt sân ga
 
người đến kẻ đi luôn nóng vội
 
khoảng trống bỏ quên thành lầy lội
 
dư âm tình ái thoắt mờ nhoà
 
 
 
Tội lỗi kíp ăn năn hối ngộ
 
tuổi xuân? chưa kịp nhìn ra nó
 
thì nó đã lùi - gió cuốn xa!
 
 
 
Dòng muôn sự – đoàn tàu, ga chẳng đỗ
 
buông tiếng còi, vèo ngái-ngủ-sân-ga
 
Sân ga! sân ga! suốt dọc đời ta.
 
Thân,
huy dung                              



 
JIMMYDU 01.02.2010 11:38:56 (permalink)
0
hic, mọi người làm thơ hay wá, tiếc là mình ko có khiếu làm thơ, ko thì cũng làm thơ tặng Huyền Băng - Diên Vỹ, và các bạn khác rùi. Hic hic, mà mình hiện đang có vài việc muốn hỏi thăm Huyền Băng, nếu được Huyền Băng cho mình xin email hoặc nick YM để mình tiện hỏi thăm nhé.
ms.witch 13.02.2010 06:40:33 (permalink)
0
 
 
Chúc ss năm mới trăm sự như mơ - vạn sự như ý  hìhì, em chôm bài này của ss về phá tí hén.
Ngô Thiên Tú 13.02.2010 08:40:08 (permalink)
0


Mừng xuân Canh dần 2010 Chúc HB Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như ý
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 84 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9