thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 84 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 04.04.2010 13:44:38 (permalink)
0
Cám ơn Sương Anh, Thương Giang, Ánh Trăng Thu, Gấuom đến thăm với những lời chúc thân thương nhé!
 
Chị HB phải hoàn tất nhiều việc nên không vào đây đặng.... Các bạn thứ lỗi nhé!
 
Bây giờ chúng ta bước vào tháng tư rồi, đồng nghĩa mùa hè đã đến, không khí có hơi oi bức chút, nhưng nếu không có sự oi bức thì làm sao chuyển mùa được phải không các bạn.
 
 
Vu vơ trong hạ (Khao khát!)
 
Một chút rát bỏng ở da,
Một chút oi nồng không là lạ
Vì phải thế mới chuyển mùa sang hạ
Kéo mưa rào về tắm mát cỏ cây
Vạn vật quanh ta cũng say nắng quắt quay
Chờ mưa đến để vượt qua cơn khát
 
Kiếp con người khi vượt qua ghềnh thác
Cũng mong chờ một khoảng lặng bình yên
Được nằm phơi trên bãi cát nhung mềm
Được tắm đẵm trong suối hiền nước mát
Vạn vật và người mong là không khác
Vũ trụ xoay dần hết nắng lai mưa...?!
 
Huyền Băng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 07:22:14 bởi Huyền Băng >
Liên Hương 04.04.2010 21:38:02 (permalink)
3

Trích đoạn: Huyền Băng

Cám ơn Sương Anh, Thương Giang, Ánh Trăng Thu, Gấuom đến thăm với những lời chúc thân thương nhé!
 
Chị HB phải hoàn tất nhiều việc nên không vào đây đặng.... Các bạn thứ lỗi nhé!
 
Bây giờ chúng ta bước vào tháng tư rồi, đồng nghĩa mùa hè đã đến, không khí có hơi oi bức chút, nhưng nếu không có sự oi bức thì làm sao chuyển mùa được phải không các bạn.
 
 
Vu vơ trong hạ
 
Một chút rát bỏng ở da,
Một chút oi nồng không là lạ
Vì phải thế mới chuyển mùa sang hạ
Kéo mưa rào về tắm mát cỏ cây
Vạn vật quanh ta cũng say nắng quắt quay
Chờ mưa đến để vượt qua cơn khát
 
Kiếp con người khi vượt qua ghềnh thác
Cũng mong chờ một khoảng lặng bình yên
Được nằm phơi trên bãi cát nhung mềm
Được tắm đẵm trong suối hiền nước mát
Vạn vật và người mong là không khác
Vũ trụ xoay dần hết nắng lai mưa...
 
Huyền Băng


Liên Hương góp với chị một chút tháng Tư nha

THÁNG TƯ

Tháng tư trời hong nắng
Triền đê vàng cỏ say
cây gạo già thắp lửa
Đỏ ráng chiều trên tay

Nắng rải vàng mắt lá
Hoàng hôn chưa tím chiều
Nắng se khô ngọn gió
Trời chao nghiêng cánh diều

Tháng tư ươm nỗi nhớ
sân trường rợp bóng cây
tà áo ai nhẹ bước
Buông dài làn tóc mây...

Tháng tư miền ký ức
Hè đã về đâu đây
Gió đưa hương cỏ mật
Thoảng trong chiều..ai hay

LIÊN HƯƠNG
 
r

Chúc chị luôn vui khoẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 07:19:33 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 01.05.2010 07:36:05 (permalink)
0
Cám ơn Liên Hương đến thăm với Tháng tư nhé!
 
Chúc bạn luôn vui.
HB






 
      Hóa đá!
       
      Tháng tư trời xanh trong
      sao lòng buồn da diết
      con nước nào mãi miết
      cuốn...vào chốn từng không
       
      Gió vẫn im không động
      hồn lắng chốn mênh mông
      cứ dõi mắt ngóng trông
      bóng... mịt mờ tăm cá
       
      đợi chờ mộng kia hóa đá
      ôi giấc mộng dài bao năm.
       
      Huyền Băng
       
       
       
Minh Tuấn 02.05.2010 14:23:28 (permalink)
0

Hóa đá!

Tháng tư trời xanh trong
sao lòng buồn da diết
con nước nào mãi miết
cuốn...vào chốn từng không

Gió vẫn im không động
hồn lắng chốn mênh mông
cứ dõi mắt ngóng trông
bóng... mịt mờ tăm cá

đợi chờ mộng kia hóa đá
ôi giấc mộng dài bao năm.

Huyền Băng






AO ƯỚC ...

Xuân giờ đã chín mùa tơ
Buồn sao còn ủ đôi bờ hư không
Sóng khơi nhịp ,vỗ biển lòng
Trách buồm mơ ước bao năm chẳng về...?

Hao gầy phủ bóng trăng quê
Lối xưa còn đó ,người thề biết không ?
Gió mây thì vẫn bềnh bồng
Mộng buồn hóa đá ,trời trồng một nơi.

Ước tình cho chút thảnh thơi...
Để ru đôi mắt nửa đời tìm nhau
Mặc mây mặc gió đổi màu
Tháng tư ước hái ,hoa màu tháng ba.

MINH TUẤN


@-Chị kính mến .
Lâu lắm rồi không được họa với chị .
Hi ...Tại nàng thơ của chị đi vắng lâu quá rồi chị nhỉ?
Kính chúc chị và gia đình vui vẻ an khang.

MINH TUẤN
ichnguyen 03.05.2010 12:04:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


Hóa đá!

Tháng tư trời xanh trong
sao lòng buồn da diết
con nước nào mãi miết
cuốn...vào chốn từng không

Gió vẫn im không động
hồn lắng chốn mênh mông
cứ dõi mắt ngóng trông
bóng... mịt mờ tăm cá

đợi chờ mộng kia hóa đá
ôi giấc mộng dài bao năm.

Huyền Băng






AO ƯỚC ...

Xuân giờ đã chín mùa tơ
Buồn sao còn ủ đôi bờ hư không
Sóng khơi nhịp ,vỗ biển lòng
Trách buồm mơ ước bao năm chẳng về...?

Hao gầy phủ bóng trăng quê
Lối xưa còn đó ,người thề biết không ?
Gió mây thì vẫn bềnh bồng
Mộng buồn hóa đá ,trời trồng một nơi.

Ước tình cho chút thảnh thơi...
Để ru đôi mắt nửa đời tìm nhau
Mặc mây mặc gió đổi màu
Tháng tư ước hái ,hoa màu tháng ba.

MINH TUẤN


@-Chị kính mến .
Lâu lắm rồi không được họa với chị .
Hi ...Tại nàng thơ của chị đi vắng lâu quá rồi chị nhỉ?
Kính chúc chị và gia đình vui vẻ an khang.

MINH TUẤN


Trân trọng chào Huyền Băng.Ichnguyen ở vùng xa ít khi về thành.,vã lại ít tiếp cận Internet.Nay đọc được thông báo của Huyền Băng rồi.Lúc nào có họp hành xin thông báo để IN đi dự cho vui và học hỏi thêm các bạn.
Mình hơi đường đột đến nhà mà không báo có gì bỏ qua nhé.chúc vui nhiều
.Sau đây xin họa ý bài thơ Hóa Đá của bạn đấy.
     ĐÁ LÀ NỀN TẢNG
Linh hồn đá mãi trong
Bởi tình yêu da diết.
Bầy chim trời  mãi miết
bay lượn khoảng trời không
 
Với biển trời mênh mông.
Nàng thơ  là biển động.
Khi thuyền đang lướt sóng
Tình yêu còn chân không?
 
Có người nhớ thương chồng
Để ngàn năm hóa đá.
Và đá là nền tảng ,
Để con người  thăng hoa
                   ichnguyen
 
 
 
Tráng Lệ 03.05.2010 22:02:50 (permalink)
0
Hạ
Hạ về tiếng ve kêu gia diết
Cành phượng đỏ tô thắm tuổi học trò
Tiếng cười đó như vẫy gọi
Một ngày mới tương lai đang bắt đầu
Tập nhật ký lưu tên bạn
Vòng thời gian vẫn như đang ngừng trôi
  Mái trường xưa như vắng lặng
Bức tường rào như mọc thêm rêu xanh
 Chỗ ngồi xưa như thêm bụi
Bảng phấn đây vẫn còn in tháng ngày
Tuổi học trò đã qua rồi
màu mực tím vương trên tà áo trắng
  cánh bằng lăng ép trang thơ
Huyền Băng 04.05.2010 19:25:33 (permalink)
0

MINH TUẤN

@-Chị kính mến .
Lâu lắm rồi không được họa với chị .
Hi ...Tại nàng thơ của chị đi vắng lâu quá rồi chị nhỉ?
Kính chúc chị và gia đình vui vẻ an khang.

 
Uh chị cũng không biết nó đi rong đâu mất hết rồi! Có một chút vướng trên cây, một chút vướng bụi cỏ, gom vào thì thấy chấp vá quá nên thôi... đành im hơi.
 
Cám ơn Minh Tuấn ghé thăm và gởi lại bài thơ Ao ước,
 
Uh chị cũng thử ao ước nhé!
 
Ao ước,
 
Trăng hiền một mãnh gác non đoài,
Soi ai chiếc bóng... giấc nồng say
Vỗ ai mộng đẹp quên phiền muộn
Tàn canh thỏa nguyện cũng vui thay
 
Huyền Băng
 




 

 ĐÁ LÀ NỀN TẢNG
Linh hồn đá mãi trong
Bởi tình yêu da diết.
Bầy chim trời  mãi miết
bay lượn khoảng trời không
............

Ichnguyen

 
Cảm ơn Ichnguyen đến chơi nhé...
 
HB cũng có đôi lời về đá là nền tảng của ichnguyen nè!
 
Đá trăm năm vững trải
Phơi chí lớn cùng trời
Đá dang mình tắm gội
Làm mốc đời ai soi
Mơ ai kia hóa đá
Tưởng phận buồn đơn côi
Nhưng dẫu là hóa đá
Vẫn mãi là gương soi
 
Huyền Băng
 




 
Cám ơn Tráng lệ ghé thăm với những cảm xúc vê Hạ.
 
Chúc các bạn luôn vui,
 
HB
ichnguyen 05.05.2010 07:53:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


MINH TUẤN

@-Chị kính mến .
Lâu lắm rồi không được họa với chị .
Hi ...Tại nàng thơ của chị đi vắng lâu quá rồi chị nhỉ?
Kính chúc chị và gia đình vui vẻ an khang.


Uh chị cũng không biết nó đi rong đâu mất hết rồi! Có một chút vướng trên cây, một chút vướng bụi cỏ, gom vào thì thấy chấp vá quá nên thôi... đành im hơi.

Cám ơn Minh Tuấn ghé thăm và gởi lại bài thơ Ao ước,

Uh chị cũng thử ao ước nhé!

Ao ước,

Trăng hiền một mãnh gác non đoài,
Soi ai chiếc bóng... giấc nồng say
Vỗ ai mộng đẹp quên phiền muộn
Tàn canh thỏa nguyện cũng vui thay

Huyền Băng









 ĐÁ LÀ NỀN TẢNG
Linh hồn đá mãi trong
Bởi tình yêu da diết.
Bầy chim trời  mãi miết
bay lượn khoảng trời không
............

Ichnguyen

 
Cảm ơn Ichnguyen đến chơi nhé...
 
HB cũng có đôi lời về đá là nền tảng của ichnguyen nè!
 
Đá trăm năm vững trải
Phơi chí lớn cùng trời
Đá dang mình tắm gội
Làm mốc đời ai soi
Mơ ai kia hóa đá
Tưởng phận buồn đơn côi
Nhưng dẫu là hóa đá
Vẫn mãi là gương soi
 
Huyền Băng
 






 
Cám ơn Tráng lệ ghé thăm với những cảm xúc vê Hạ.
 
Chúc các bạn luôn vui,
 
HB
.
Huyền Băng ơi! ichnguyen chỉ rảnh ngày này nửa thôi , họa với HB lần này cho vui nhé.chúc HB vui , trẻ , khỏe.
TẤM GƯƠNG CỦA ĐÁ
Xứng làm tấm gương soi.
Như Thánh cả FERO..
Đem thân mình hóa đá.
Cho người bớt đơn côi.
Ước mong mình hóa đá.
Để HB nhìn soi.
Làm gương khi tắm gội.
Tỏa sáng trên bầu trời.
Đá ngàn năm từng trải.
 Đá cùng thuyền ra khơi.
               ichnguyen
Huyền Băng 08.05.2010 15:30:50 (permalink)
0
Cám ơn Ichnguyen và  bài thơ trên nhé! HB cũng xin tiếp nối đôi lời về ý tưởng của ichnguyen
 
Phêrô con là đá...!
 
"Đá" kéo thuyền ra khơi,
Đánh cho thật nhiều cá
Cá nhân tình khắp nơi
Gieo niềm tin ấp áp
Dắt con người tới nơi
Thiên đàng là cội phúc
Trần gian là luyện tôi...
 
Huyền Băng
 
Huyền Băng 04.08.2010 22:30:59 (permalink)
0
Kim bằng hội ngộ,
 

      Bèo mây vạn dặm quan san
      Tưởng rằng chỉ "net" khó toan tương phùng
      Ấy mà lất phất mưa giông
      Chị em hội ngộ tình thân thêm gần
      Mới hay muôn vạn đường trần
      Duyên thì sẽ gặp dẫu gần hay xa
      Thêm tình thân, lòng nở hoa
      Nung thêm ý chí vượt qua "khổ" đời...
      Cùng gắng nhé các em ơi
      Dệt nhiều hoa gấm cho người người vui
       
      Huyền Băng
      R

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/298B63F3FDDD41F395400F5623DF1607.jpg[/image]

      mượn ảnh của Mars
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 02:39:54 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 05.08.2010 01:44:36 (permalink)
0

Kim bằng hội ngộ,

Bèo mây vạn dặm quan san
Tưởng rằng chỉ "net" khó toan tương phùng
Ấy mà lất phất mưa giông
Chị em hội ngộ tình thân thêm gần
Mới hay muôn vạn đường trần
Duyên thì sẽ gặp dẫu gần hay xa
Thêm tình thân, lòng nở hoa
Nung thêm ý chí vượt qua "khổ" đời...
Cùng gắng nhé các em ơi
Dệt nhiều hoa gấm cho người người vui

Huyền Băng





BÓNG DÁNG - VƯỜN THƠ

Soi gương …giờ bỗng bùi ngùi
Mình trong gương đấy, ít vui, nhiều buồn
Buồn mặt rạn nắng, dày sương
Tóc ươm mây trắng, da nhường rêu phong…

Vần thơ đốt đốm lửa lòng
Thắp trong vườn nghĩa, mong hồng môi hoa
Tháng năm nhờ chữ dắt qua
Lòng thơ giữ hộ … Người qua hồn người.

Tri âm tia nắng rạng ngời
Niềm vui ấm, giữ nụ cười cho nhau
Mặc mưa buồn bã trên đầu
Thắp vầng nến đỏ, mong sầu nguôi ngoai.

Gương đời soi bóng trần ai
Gương lòng gác bóng trang đài xa xưa
Gương thơ soi bóng bốn mùa
Buồn vui, chắp bút chen đua đất trời.

MINH TUẤN

r

Chị kính mến.

Chúc mừng chị đã trở lại diễn đàn với thi hứng thật là nhiều tình cảm
Em họa bài thơ trên của chị và xin lồng bài thơ của chị vào bức anh công nghệ 3D chôm được chị nhé

Kính chúc chị vui vẻ cả tuần

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 09:11:21 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 06.08.2010 09:40:51 (permalink)
5
Hi Minh Tuấn,
 

    Cám ơn em đến viếng thăm nhà tranh của chị, photoshop của em phục hồi được rồi đấy hở! Lúc này Minh Tuấn làm photoshop lên tay lắm rồi đấy, màu sắc hài hòa.. đẹp lắm. Chị lúc này vừa không khỏe vừa bận nên ít vẽ vời, hôm nào phải lấy lại phong độ mới được... hihi!






    Vài cảm xúc từ bức tranh của triart
     

      Tìm trong hư vô
       
      Ngìn trùng kia xa thẳm
      Ta lặng vào hư không
      Quên đời đang gỏ nhịp
      Thả buồn vào mênh mông
       
      Mơ tay nâng rất nhẹ
      Hồn theo mây bềnh bồng
      Ôm lòng đêm thủ thỉ
      Những vui buồn bên song
       
      Đêm có nghe tiếng ngõ
      Sao lặng thinh chẳng lời 
      Tan..., ta tan trong gió
      Lạc vào hư vô rồi...!
       
      Huyền Băng
       
      (Trí ơi chị mạn phép dán tranh của trí ở đây nhé!)
       
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/83BF237BD23347F0B060576CA97E9932.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 18:42:27 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
nhabe 06.08.2010 10:15:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Hi Minh Tuấn,
 
    Cám ơn em đến viếng thăm nhà tranh của chị, photoshop của em phục hồi được rồi đấy hở! Lúc này Minh Tuấn làm photoshop lên tay lắm rồi đấy, màu sắc hài hòa.. đẹp lắm. Chị lúc này vừa không khỏe vừa bận nên ít vẽ vời, hôm nào phải lấy lại phong độ mới được... hihi!




    Vài cảm xúc từ bức tranh của triart
     
      Tìm trong hư vô
       
      Ngìn trùng kia xa thẳm
      Ta lặng vào hư không
      Quên đời đang gỏ nhịp
      Thả buồn vào mênh mông
       
      Mơ tay nâng rất nhẹ
      Hồn theo mây bềnh bồng
      Ôm lòng đêm thủ thỉ
      Những vui buồn bên song
       
      Đêm có nghe tiếng ngõ
      Sao lặng thinh chẳng lời
      Tíếng ta tan trong gió
      Lạc vào hư vô rồi...!
       
      Huyền Băng
       
      (Trí ơi chị mạn phép dán tranh của trí ở đây nhé!)
       
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/83BF237BD23347F0B060576CA97E9932.jpg[/image]

chào Huyền Băng, bức tranh đường nét mềm mại ...màu sắc huyền ảo...cô gái khẻ nghiêng đầu vào không gian trước mắt tìm kiếm ...bài thơ cũa HB làm bức tranh bớt trừu tượng...nb thấy sao nói vậy đừng cười nha... cám ơn chia sẻ
Huyền Băng 07.08.2010 10:24:46 (permalink)
0
Chào Nhà Bè,
 
Cám ơn Nhà Bè góp lời chia sẻ cảm tưởng.
HB đang cố tìm kiếm ý tưởng của tác giả trong tranh, và vì là trừu tượng nên người xem cảm thấy gì thì diễn tả cái đó, có thể chưa đầy đủ ý mà tác giả muốn đề cập...
 
Với bức ảnh trên HB tìm thấy người thiếu nữ với hai phần, một thực tại, và một trong sâu thẳm. Cái trong sâu thẳm như đang được nâng đở bởi đôi bàn tay của ai đó, và đôi bàn tay này uyển hoặc lắm nên tạm gọi là "mơ"... Và như Nhà Bè nhận định ảnh mang màu sắc huyền ảo, yên lặng nên :
 
......
Đêm có nghe tiếng ngõ
Sao lặng thinh chẳng lời 

Tan..., ta tan trong gió
Lạc vào hư vô rồi...!
 
Huyền Băng







Ta yêu cái thinh lặng
Không một lời nói cười
Vì trong không là có
Vạn điều làm chơi vơi
 
Huyền Băng  
 
Thực tại nhìêu khi không làm thỏa lòng mong đợi của ai đó, và trong một chút mơ màng - lại thấy đời lên ngôi...

Chúc mọi người cùng vui nhé!
 
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 18:43:44 bởi Huyền Băng >
nhabe 07.08.2010 10:59:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào Nhà Bè,
 
Cám ơn Nhà Bè góp lời chia sẻ cảm tưởng.

HB đang cố tìm kiếm ý tưởng của tác giả trong tranh, và vì là trừu tượng nên người xem cảm thấy gì thì diễn tả cái đó, có thể chưa đầy đủ ý mà tác giả muốn đề cập...

chào Huyền Băng, không có chi...nb cũng nghĩ vậy...phải tinh ý mới nhận ra được những gì tác giả muốn diễn tả...giống như một bài toán mà nb chỉ biết đoán mò...


Với bức ảnh trên HB tìm thấy người thiếu nữ với hai phần, một thực tại, và một trong sâu thẳm. Cái trong sâu thẳm như đang được nâng đở bởi đôi bàn tay của ai đó,

HB nói nb mới để ý... uhuh giống bài tay nâng lên...nb có cảm giác hai bên như hai cái cánh chim...



và đôi bàn tay này uyển hoặc lắm nên tạm gọi là "mơ"... Và như Nhà Bè nhận định ảnh mang màu sắc huyền ảo, yên lặng nên :

 
......
Đêm có nghe tiếng ngõ
Sao lặng thinh chẳng lời

Tíếng ta tan trong gió
Lạc vào hư vô rồi...!
 
Huyền Băng


yeah nb cũng thấy màu sắc nhạt nhòa dần vào hư vô...cám ơn nhiều HB...nb học hỏi được nhiều qua cách phân tích của HB...





Ta yêu cái thinh lặng
Không một lời nói cười
Vì trong không là có
Vạn điều làm chơi vơi
 
Huyền Băng  
 
Thực tại nhìêu khi không làm thỏa lòng mong đợi của ai đó, và trong một chút mơ màng - lại thấy đời lên ngôi...

Chúc mọi người cùng vui nhé!
 
HB


thành thật... nb muốn hoạ lắm ...như hồn thơ đi vắng...thông cảm nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 11:30:22 bởi nhabe >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 84 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9