thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 84 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 14.09.2010 21:07:04 (permalink)
0
Có phải thu không!
 
Thu đến bên song với lá vàng,
Nhẹ nhàng từng chiếc cuốn bay ngang
Trong tâm gợi nhớ mùa thu chết
Mấy mảnh sầu đời ai trót mang
 
Lang thang vào chốn rừng thu ấy
Ngả người bên cỏ cùng cội hoang
Nghe như ngày tháng đang lắng đọng
Muộn phiền tan biến theo mây ngàn
 
Huyền Băng
 
R
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/21BBAFFBD24046548ED6E5E099A7AE5D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 06:26:11 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
diên vỹ 14.09.2010 21:25:54 (permalink)
0
này bà ạ, không phải thu đâu nhé
tại lá vàng nó héo  ...rụng thôi
bà không tin ra ngoài ngỏ mà coi
nắng có thể chứng minh điều tôi nói

này bà ạ, trời bên kia là đêm tối
bên này ngày nên lận đận hồn tôi
cứ sáng, trưa, chiều gặp mãi - chán quá rồi
duyên nợ chi mà kiếp này phiền quá

này bà ạ, mai ra sân nhặt lá
chiều đốt chơi, hù muỗi cũng vui
bà nhớ lượm dùm tôi trăm chiếc
rải đầy sân giả bộ thu rơi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 22:04:55 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 14.09.2010 21:49:22 (permalink)
0
Xí Xọn

Này nhỏ ạ, tháng Chín về: Thu đấy
Lá ướm vàng sao nhỏ nói lá khô
Bao người trông, bao người nhớ người chờ
Những họa sĩ phác vẽ tranh thu mãi

Người ta ví mùa Thu như con gái
Lúc xanh tươi, lúc ửng đỏ, hồng, nâu
Lúc úa vàng, lúc khô héo, nhuốm sầu
Nhỏ trẻ mãi đừng già đi khô héo

Nhỏ đừng trách nhà thơ cái miệng dẻo
Như cao su, như kẹo kéo thấy ghê!
Nhà thơ nào chẳng một thuở đam mê
Thức sáng tối đợi Nàng Thu rũ cánh

Sáng hôm nay bên bờ sông lành lạnh
Khách bộ hành mặc áo gió bước nhanh
Ngồi bên hiên hí hoáy mộng mơ lành
Giá như nhỏ đến một ngày tháng Chín


Nguyên Đỗ
diên vỹ 14.09.2010 22:04:26 (permalink)
0
bà chị, ổng phá nhà chị kìa..cho em xíu đất phá lại nhé....dù sao cùng là buổi đầu thu...hơi bị cảm nhiễm cái mùa...lá rụng...hihhi





thi sĩ...phiền....


này thi sĩ ...ngoài kia mùa lá héo
mà bảo là thu ...xạo quá đi thôi
lá cứ rơi ...làm héo cả lòng tôi
vì mỗi sáng phải ra sân ...đi quét ....

này thi sĩ ...nhà chị tôi ..đất hẹp
ông sang chơi ....còn thả lá tứ tung
mai chị trách ..., tôi tìm ông tội lắm
lở con tim nó rụng nữa ....mẹ chẳng dung..( hihihih chỗ này hết chữ rùi NĐ )

này thi sĩ ...một ngày tháng chín
ông hẹn tôi ...hay ông chỉ viết vui ...
lỡ tôi tưởng đó là câu giao ước
ôm mãi vào mơ ....chết nửa đời

này thi sĩ chị tôi thường bảo
tránh xa ông để khỏi phiền ưu
tôi chẳng biết nên nghe lời chị nói ..
bởi con tim ..như có chút luyến lưu .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 22:06:45 bởi diên vỹ >
Huyền Băng 14.09.2010 22:09:05 (permalink)
0

này bà ạ, mai ra sân nhặt lá
chiều đốt chơi, hù muỗi cũng vui
bà nhớ lược dùm tôi trăm chiếc
rải đầy sân giả bộ thu rơi ...
diên vỹ


      Thu vàng đó em!

      thu vàng đó em như tình ta rạm nắng
      màu đậm đà vương vấn mãi hồn ai
      bên ta là đêm bên em là ngày
      tuy cách trở nhưng vẫn "hoài" gặp gở
       
      chẳng là duyên, cũng không phải nợ
      đường chúng ta hai đường thẳng song song
      nhưng... cứ hướng mặt trông
      nghe tiếng... cũng vui lòng
      ta lại dệt thơ đời thêm mấy tấm
       
      Em ơi thu nơi ta mưa cũng về ướt đẫm
      Lượm lá vàng ta cũng ướt trong mưa
      Muốn em vui ta xếp lá để chừa
      Để em biết thu đã về rất thật
       
      Huyền Băng
       


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/3DC52EC1079141849D3A20E59EFEE5E6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 11:17:54 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 14.09.2010 22:30:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào weflowerss mới đến vườn thơ,
 
Bạn có thể nhấp vào Chủ đề mới, để mở riêng cho mình một trang, đăng thơ vào đó, sau đó dùng chức năng trả lời này để đăng những bài tiếp theo.
 
Chúc bạn thành công và vui nhé!
 
Thân mên
HB




 
Mưa
 
mưa tạt ngoài hiên làm tôi thấm lạnh
nhìn giòng đời trôi... ôi hiu quạnh xiết bao
tháng ngày qua nửa kiếp sống hư hao
mong góp nhặt ít dì sao trên thượng giới
xa tít quá, làm sao tôi với tới...
nhặt ít là vàng của thu đến làm vui !
.................................
 
HB

GIỌT MƯA

Nghiêng trời giọt rơi đều
Từng chiếc bóng trong veo
Đời hợp tan trong....tíc tắc
Thân phận thua cánh bèo...!

Nghinh Nguyên

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 08:29:59 bởi nghinhnguyen >
hanh lien 16.09.2010 22:44:08 (permalink)
0
Có phải thu không!
 
Thu đến bên song với lá vàng,
Nhẹ nhàng từng chiếc cuốn bay ngang
Trong tâm gợi nhớ mùa thu chết
Mấy mảnh sầu đời ai trót mang
 
Lang thang vào chốn rừng thu ấy
Ngả người bên cỏ cùng cội hoang
Nghe như ngày tháng đang lắng đọng
Muộn phiền tan biến theo mây ngàn
 
Huyền Băng
 

 

 
HƯƠNG THU
 
Từ dạo không anh nắng úa vàng
Sáo buồn sáo vội bước sang ngang
Mùa thu thả gót cùng trăng lạnh
Để nỗi thương sầu trọn kiếp mang
 
Gởi giấc mơ hồng theo kỷ niệm 
Ta về tìm lại thuở hồng hoang
Chiều thu lặng lẽ qua song cửa
Thoảng chút hương thu quyện gió ngàn
 
   Hanh Lien
 
Chào chị HB,vào trang thơ chị như lạc vào nùa thu vậy,em xin phép họa theo chị vài câu,chúc chị luôn vui khỏe chị nhé,kính mến,HL
Huyền Băng 21.09.2010 11:13:38 (permalink)
0

HƯƠNG THU

.............
Chiều thu lặng lẽ qua song cửa
Thoảng chút hương thu quyện gió ngàn

Hanh Lien


Cám ơn Hạnh Liên ghé chơi và thứ lỗi HB trả lời chậm trể...
Bài thơ Hương Thu của Hạnh Liên cũng đem cho người đọc nhiều ấn tượng về thu đấy!
 
"Thoảng chút hương thu quyện gió ngàn "
tâm hồn thi sĩ chợt đi hoang
theo mây theo gió tìm ngày cũ
ôn kỷ niệm xưa mà xốn xang
vui xưa có mấy mà gom giữ
buồn như trường giang lòng mênh mang
 
Huyền Băng
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B352BA90CCA942C9A51BCA59512ED269.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 11:15:09 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
trần như chuyên 23.09.2010 23:15:28 (permalink)
0



Trích đoạn: Huyền Băng

Có phải thu không!
 
Thu đến bên song với lá vàng,
Nhẹ nhàng từng chiếc cuốn bay ngang
Trong tâm gợi nhớ mùa thu chết
Mấy mảnh sầu đời ai trót mang
 
Lang thang vào chốn rừng thu ấy
Ngả người bên cỏ cùng cội hoang
Nghe như ngày tháng đang lắng đọng
Muộn phiền tan biến theo mây ngàn
 
Huyền Băng
 
R
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/21BBAFFBD24046548ED6E5E099A7AE5D.jpg[/image]


THU ĐÂY!

Thu đến cùng ta gom lá vàng
Thả trôi trên mấy chiếc đò ngang
Đời vẫn xanh mây tình chẳng chết
Duyên đang tím gió dạ mênh mang.

Ngàn năm nhớ mãi chiều xưa ấy
Hoàng hôn xua nắng cánh rừng hoang
Trăng lay bến nước hồn sương đọng
Đêm lạnh sao về say hương ngàn...!
...........
Mình hoà với bạn một chút nhé! Chúc vui!

T.N.C.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 09:36:23 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 24.09.2010 10:00:38 (permalink)
0
Chào bạn Trần Như Chuyên,
 
Cám ơn bạn đến thăm và để lại bài thơ... cũng rất thu !
(HB thấy hai bài giống nhau nghĩ rằng trục trặc trong khi đăng sau đó nên đã xóa bớt một) Chúc bạn luôn vui nhé!




 
      Chiều thu
       
      Chiều về nhung nhớ ghép mơ hoang,
      lửng thửng ta đi nhặt lá vàng
      nhặt bao nhiêu chiếc tìm thơ rụng
      thơ chẳng tìm ra... lòng buồn sao!
       
      lơ đãng nhìn lên khoảng trời cao
      mây có vấn vương tình thuở nào
      về đây thoảng chốc trên cành đấy
      Cho lòng ta một chút xuyến xao
       
       
      Huyền Băng
trần như chuyên 24.09.2010 11:45:44 (permalink)
0
Cảm ơn Huyền Băng đã phúc đáp!
Ai cũng viết về mùa thu với bao nhiêu
kỷ niệm và buồn đến não lòng, mình cũng
không là ngoại lệ.


THU MỜ!

Ta ngóng thu sang ngắm lá vàng
Dòng đời mở nỗi nhớ mênh mang.
Thơ hoà mây sớm sầu sóng sánh
Chìm giấc mơ xanh chút ngỡ ngàng!

Thong thả đường chiều gió cắt ngang
Say, tỉnh, thực, hư dạ chói chang.
Bóng ai thấp thoáng nơi huyền ảo
Mỏi mắt sau làn sương lang thang...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 21:22:46 bởi trần như chuyên >
nghinhnguyen 09.10.2010 08:20:12 (permalink)
0

Chiều Thu

Ánh vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lờ lững mấy áng mây

Muôn tiếng chim gọi nhau
Ngàn cánh chim tung bay

Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi qua mây

Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi..rơi...

Ve than hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi...!

Nghinh Nguyên

Huyền Băng 09.10.2010 20:38:39 (permalink)
0

Cám ơn Trần Như Chuyên và Nghinh Nguyên ghé thăm,  cảm hứng với một bức ảnh mà Triart dùng minh họa cho RDinh trong Nối một vòng tay, HB có mấy giòng mang chút hương thu nè! 
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E1C982454DE84B07BE0ACF2DA3D0C840.jpg[/image]

      Tìm chút hương yêu,
       
      Lưng đồi ai đó đứng chơi vơi
      Mỏi mắt trông ai tận cuối trời
      Vài áng mây buồn giăng hiu hắt
      Mấy cụm khói chiều buông tã tơi
       
      Kỷ niệm ngày xưa vàng thu...rơi
      Xôn xao gió gọi tiếng yêu hời
      Tay trong tay ấm mùa thương ấy
      Bây giờ chia cách... đã hai nơi...
       
      Ai nhóm dùm ai bếp lửa chiều
      Để nghe ấm lại, bớt cô liêu
      Để đêm trăng tỏ mình... đôi bóng
      Ta - mình, sống lại chút hương yêu!!!
       
       
      Huyền Băng 
       

      R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 09:08:29 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 10.10.2010 08:02:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

 
Cám ơn Trần Như Chuyên và Nghinh Nguyên ghé thăm,  cảm hứng với một bức ảnh mà Triart dùng minh họa cho RDinh trong nối một vòng tay, HB có mấy giòng mang chút hương thu nè! 
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E1C982454DE84B07BE0ACF2DA3D0C840.jpg[/image]
      Tìm chút hương yêu,
       
      Lưng đồi ai đó đứng chơi vơi
      Mỏi mắt trông ai tận cuối trời
      Vài áng mây buồn giăng hiu hắt
      Mấy cụm khói chiều buông tã tơi
       
      Kỷ niệm ngày xưa vàng thu...rơi
      Xôn xao gió gọi tiếng yêu hời
      Tay trong tay ấm mùa thương ấy
      Bây giờ chia cách... đã hai nơi...
       
      Ai nhóm dùm ai bếp lửa chiều
      Để nghe ấm lại, bớt cô liêu
      Để đêm trăng tỏ mình... đôi bóng
      Ta - mình, sống lại chút hương yêu!!!
       
       
      Huyền Băng 
       



Càm ơn HB Về  "Tìm Chút Hương Yêu"
N.N Xin nhóm lên Bếp Lửa Chiều" đây :

Bếp Lửa Chiều

Nhóm lên một bếp lửa hồng
Để cùng sưởi ấm cõi hồn cô liêu
Vọng vang vi vút sáo diều
Hoà cùng nhạc sóng thuỷ triều dâng lên
Đi qua nỗi nhớ êm đềm
Mà nghe thao thức trăng đêm hạ huyền
Lần về một giấc cô miên
Lạc vào hư huyễn giữa miền nhân gian..
Tỉnh mê
Một nhúm tro tàn...!

Nghinh Nguyên

trần như chuyên 11.10.2010 22:42:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

 
Cám ơn Trần Như Chuyên và Nghinh Nguyên ghé thăm,  cảm hứng với một bức ảnh mà Triart dùng minh họa cho RDinh trong nối một vòng tay, HB có mấy giòng mang chút hương thu nè! 
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E1C982454DE84B07BE0ACF2DA3D0C840.jpg[/image]

      Tìm chút hương yêu,
       
      Lưng đồi ai đó đứng chơi vơi
      Mỏi mắt trông ai tận cuối trời
      Vài áng mây buồn giăng hiu hắt
      Mấy cụm khói chiều buông tã tơi
       
      Kỷ niệm ngày xưa vàng thu...rơi
      Xôn xao gió gọi tiếng yêu hời
      Tay trong tay ấm mùa thương ấy
      Bây giờ chia cách... đã hai nơi...
       
      Ai nhóm dùm ai bếp lửa chiều
      Để nghe ấm lại, bớt cô liêu
      Để đêm trăng tỏ mình... đôi bóng
      Ta - mình, sống lại chút hương yêu!!!
       
       
      Huyền Băng 
       






....................

H B à!
Mình hy vọng góp chút ánh sáng
nhỏ nhoi cho màn đêm đỡ lạnh nhé!



MONG MANH

Tần ngần đứng giữa đất trời
Mảng tình trôi dạt, dòng đời thờ ơ
Ngàn lau sương khói hoen mờ
Đợi ai, ai đợi? Hững hờ heo may.

Đường mây phủ kín dấu giày
Thương thương cánh áo gió lay chiều vàng
Nỗi niềm gieo vào mênh mang
Hoàng hôn đẫm lệ dở dang bến lòng.

Đêm nay trăng lạnh lùa song
Bầy sao nhấp nháy thức chong cùng người
Im lặng đếm tiếng lá rơi
Tròng Trành ngọn nến vọng lời sẻ chia...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 00:18:05 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 84 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9