thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 84 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
nghinhnguyen 13.12.2010 11:00:18 (permalink)
0






  • Trích đoạn: Huyền Băng

     
     
    Cám ơn Nghinh Nguyên với bài KHẤN
    và hy vọng tâm thành của chúng ta sẽ được khứng nhận.









 
Cám ơn bạn Dương Lam ghé chơi nhé !
 











 

    Chờ ai!
     
    Ai mãi chờ ai chốn cuối đường
    Niềm riêng dấu kín lệ sầu tuông
    Mỏi mòn trông ngóng vàng theo lá
    Giã từ kỷ niệm lẫn vào sương
     
    Sương khói cuộc đời ôi thê lương
    Mịt mù giăng nẻo... chỉ đêm trường
    Nhắm mắt đưa chân tìm chỗ trú
    An phận thủ thường nhưng vẫn tương...
     
    Tương tư tình đến thỏa ngàn thương
    Ủ chút men yêu, ấm má hường
    Để ngày đi, đến không vô vị
    Như sóng dỗ dành... thương, vẫn... thương!
     
    Huyền Băng
     
    Cảm vu vơ 
     
     
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/5D7BC3DDAE504EBA8081A93418CBDA13.bmp[/image]

    Mỗi Độ Tàn Thu




    Một lần thu nữa chuyễn mùa

    Táng cây trút lá gió lùa vàng bay

    Mặt hồ loang loáng hơi may

    Ánh trăng chao động gương lay mặt hồ




    Úa vàng từng chiếc lá ngô

    Cầm canh tiếng quốc khốc khô điệu buồn

    Chùa xa vang vọng hồi chuông

    Cơn mưa ngâu khóc nỗi buồn Chức Ngưu

    Đêm buồn cơn gió hắt hiu

    Lòng nghe trống vắng những mùa thu qua

    Từ khi tình mình chia xa

    Tàn thu mấy độ  cỏ hoa úa buồn.


    Nghinh Nguyên

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 11:16:47 bởi nghinhnguyen >
    Hàn Nhân 13.12.2010 11:21:55 (permalink)
    0
    Chúng mình vì sao lại phải xa nhau?
    Có nhớ nhau nỗi niềm thêm da diết
    Em chỉ trách vòng đời quay mải miết
    Vô hình chung cái ảo ảnh đa chiều
     
    Anh và em gặp nhau nói gì nhiều
    Lanh canh cái ly và chiếc muỗng nho nhỏ
    Ngắm mái tóc xanh.. bay trong hoàng hôn gió
    Ngẫm nghĩ bao điều vì sao cứ phải xa Ừ thì anh làm cha và em hòa trong gia đình nhỏCái bộn bề, tất bật vây quanh taSống trong phồn hoa những điều giản dị quáTự chạnh lòng.. ao ước phút cô liêu...
    #1082
      Hàn Nhân 13.12.2010 11:24:06 (permalink)
      0
       
      HN hòa cùng cảm xúc.. một chút thơ thẩn đóng góp trong trang thơ của HB nhé..
       
      Em biết chúng  mình chẳng đến được với nhau
      Có nhớ nhau chỉ làm đau hai đứa
      Cái luân lý đời thường chen vào giữa
      Vô hình nó chia nửa đôi ta.

      Em giờ có chồng anh cũng đã là cha
      Nhưng kỷ niệm sao theo ta dai dẳng
      Mỗi mùa thương qua nghe tim mình nghẹn đắng
      Nhói trong lòng những đêm vắng cô liêu.
       
      hic.. HN đang có nỗi lòng một chút..
      #1083
        jacaranda 22.12.2010 02:59:59 (permalink)
        0
        Kính Chúc Chị lời chúc Giáng Sinh An Lành, năm mới như ý


        #1084
          THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:35:45 (permalink)
          0
          Chúc chị Huyền Băng và gia đình đón Giáng sinh an lành!






          #1085
            Trần Trung Dũng 23.12.2010 13:47:49 (permalink)
            0
            #1086
              Huyền Băng 23.12.2010 16:43:06 (permalink)
              0
              Mấy hôm nay bận quá không vào được thư quán, không biết các bạn đến thăm và chúc Giáng Sinh - Cám ơn Hàn Nhân, em Thương Giang, Jacaranda, Trung Dũng...
               
              Cám ơn các bạn nhé, và nhân dịp Giáng Sinh đến, HB cũng xin mến chúc tất cả các bạn một mùa
               
              Giáng Sinh An lành hạnh phúc.
               



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9EB313B96CBC4B5A940C79C527DCDF97.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 16:44:25 bởi Huyền Băng >
              Attached Image(s)
              #1087
                SuongAnh 23.12.2010 18:03:48 (permalink)
                0
                Chị Huyền băng ơi...
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33884/8ACA12A7983A498ABFD69CDB500B2B03.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #1088
                  trần như chuyên 23.12.2010 22:36:23 (permalink)
                  0
                  Trần Như Chuyên chào Huyền Băng! Nhân dịp lễ giáng sinh chúc bạn và toàn gia Hạnh Phúc!


                  HÒA

                  Niềm tin rực sáng bên trời
                  Lời thơ tô điểm tình người đẹp thêm
                  Vầng hào quang tỏa ngày đêm
                  Quây quần bè bạn dịu êm cuộc đời!
                  #1089
                    Ngô Thiên Tú 25.12.2010 02:34:28 (permalink)
                    0


                    Mừng Giáng Sinh 2010
                    Chúc Huyền Băng mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
                    NT
                    T

                    #1090
                      Huyền Băng 27.12.2010 09:05:55 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn Sương Anh, Trần Như Chuyên và Thiên Tú đến thăm với những lời chúc tốt đẹp nhé!

                      HB cũng xin có đôi dòng đến các bạn trước thềm năm mới 2011

                          Bên thềm 2011
                           
                          Cuộc sống bon chen khiến mệt nhoài
                          Lửng tha, lưng thửng mình vào đây
                          Tìm nơi san sẻ niềm tâm sự
                          Cố dắt dìu nhau vượt đắng cay
                           
                          Đường trần vạn nẻo lối nào hay
                          Bước trật chân sa gối phải trầy
                          Xoa chân gượng đứng ta xây lại
                          ngôi nhà mơ ước trong tương lai
                           
                          Chúc bạn, chúc em hồn thơ say
                          Quên buồn đón tết...mười một này
                          niềm vui tràn ngập trong năm mới
                          để rồi ta lại tay trong tay
                           
                          Huyền Băng

                          R







                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 21:02:05 bởi Viet duong nhan >
                      #1091
                        THƯƠNG GIANG 01.01.2011 03:04:29 (permalink)
                        0
                        HAPPY NEW YEAR  Huyền Băng!
                         
                        Năm mới đã đến rồi chúc chị và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
                         
                        (Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới  mọi người đấy!)



                        #1092
                          duonglam 03.01.2011 13:11:29 (permalink)
                          0


                                                          CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                                                     2011

                           
                                                               Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                                               Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                                               Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                                               Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                                               Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                                               Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                                               THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                                               Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
                           
                                                                                    Dương Lam



                          Mời bạn ghé thăm trang nhà DL, cám ơn...
                          http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=D%C6%B0%C6%A1ng%20Lam


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 23:58:23 bởi duonglam >
                          #1093
                            Huyền Băng 10.01.2011 19:20:00 (permalink)
                            0
                            Cám ơn Thương Giang mới những hình ảnh chúc mừng năm mới rực rỡ nhé.
                             






                             
                            Cám ơn ban Dương Lam đã ghé thăm và gởi lại bài xuân con Mèo, HB hy vọng mọi sự đều tốt đẹp như lời chúc của bạn.
                             






                             
                                Xả xui,
                                 
                                Ngày tàn năm tận, sắp tết rồi
                                Lửng thửng ra đường dạo bước chơi
                                Leo lên xe buýt không còn chỗ
                                Hiên ngang ta đứng chẳng cần ngồi
                                 
                                Đến trạm xe dừng bước xuống thôi
                                Hay đâu trời giáng tưởng tiêu đời
                                Cái cây quảng cáo đưa hai chỉa
                                Một cái ngay tầm... mắt tưởng toi.
                                 
                                Các bác các ông quảng cáo ơi
                                Giùm thương cho kẻ bước trên bờ
                                Đâu phải ai ai mắt cũng sáng
                                Sơ ý lọt tròng chứ chẳng chơi...
                                 
                                * Không biết người thiết kế đô thị có thấy được cái nguy hiểm của những bảng quảng cáo lọai này hong, HB thì thấy nó nguy hiểm từ lâu rồi, nhưng hôm nay tình cờ đụng phải...
                                 
                                 
                                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 11:31:33 bởi Huyền Băng >
                            #1094
                              Huyền Băng 17.01.2011 09:37:43 (permalink)
                              0
                                  Một mình
                                   
                                  Cọng buồn đọng nhánh cỏ khô
                                  Tôi buồn chìm giữa hư vô tháng ngày
                                  Em trong im lặng... vui say
                                  Tôi tan trong nắng quắt quay héo sầu
                                  Một mình lủi thủi về đâu
                                  Đường sao xa ngái ai bầu bạn đây
                                  Thôi thì dắt gió cùng mây
                                  Quên trời nắng gắt, quên đường cập kênh...!
                                   
                                  Huyền Băng
                                   
                                  * Chút tư tưởng thả rong trong đoạn độc hành... 7km.



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 06:00:36 bởi Viet duong nhan >
                              #1095
                                Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 84 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9