thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 84 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 29.01.2011 00:00:33 (permalink)
0
Chúc xuân Tân Mão
 
Mừng xuân Tân Mão bên thềm,
Nhà nhà phúc lộc êm đềm an vui
Chúc tuổi già được thảnh thơi
Chúc cho tuổi trẻ luôn khơi nhiệt tình
Chung tay xây nước non mình
Non xanh mãi đẹp, biển lành... cá tôm
Cái xấu dở nón đi luôn...
Cái hay nở rộ đơm tròn quê hương
Đi đâu cũng thấy tình thương
Đến đâu cũng thấy ruộng vườn tươi xanh
.....................
 
Huyền Băng
 
 R





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/047502C586DE4DAEA3FEA60BD878FF1D.jpg[/image]
 
Bạn nào thích làm khung ảnh giống như rứa thì ra phần hướng dẫn làm photoshop của diên vỹ nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 06:02:31 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyen Thi An Giang 31.01.2011 00:24:50 (permalink)
0
ÐỐT PHÁO MỪNG XUÂN

Xin click vào link dưới để nghe bài hát Chúc Tết 

 
http://www.oldcottage.net/slideshows/dotphao/tet2.html


THƯƠNG GIANG 01.02.2011 14:54:44 (permalink)
0
Mừng xuân Tân Mão
2011


Chúc chị và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào.

Thương Giang.


jacaranda 02.02.2011 04:16:46 (permalink)
0
Xuân Tân Mão 2011
Kính chúc chị Huyền Băng, cùng gia quyến một mùa xuân an khang thịnh vượng, tài lộc hanh thông

THI NANG 02.02.2011 21:11:50 (permalink)
0




THI NANG KÍNH CHÚC HUYỀN BĂNG VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Thi Nang


Huyền Băng 02.02.2011 21:24:18 (permalink)
0
 
Huyền Băng xin cám ơn An Giang, Thương Giang, Jacaranda và Thi Nang ghé thăm chúc Xuân.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/8F8773CDC73A400F8B84CF5EBCD5EAC8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 21:31:41 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Viet duong nhan 03.02.2011 00:04:13 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý





Huyền Băng 11.02.2011 09:31:42 (permalink)
0
Cám ơn Bảy với lời chúc đầu năm nha...
 
Xin lỗi, máy của em cứ ỏng a ỏng ẹo như nàng Xuân nên em vào hồi đáp trể...
 
Nhân hình ảnh của mấy cành mai của các bạn cùng những nhánh hoa xuân khác...
 
Giấc Mơ Xuân
 
Ngàn mai nở rộ bên đời
Muôn hoa tươi thắm đón mời xuân sang
Tiết trời lành lạnh mang mang
Ru hồn thơ thẩn đi hoang chốn nào
Muôn chim cất tiếng cười chào
Xuân này tươi đẹp rạt rào hơn xưa?
Cũng mong bớt gió cùng mưa
Cũng mong nắng dịu, ngày mùa tốt tươi
Để người người nở nụ cười
Cho nhà nhà được vẹn mười ước mong...
Dù xuân, hạ hay thu đông
Phước lành trải lối, non sông huy hoàng
 
Huyền Băng  
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/FFA3BE184DBC43128EEB314C87F5DFBA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 09:33:20 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 13.02.2011 09:58:50 (permalink)
0


Happy Valentine's day!

Chúc chị 365 ngày trong năm đều  đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo chocolate của ngày lễ Tình nhân!



nghinhnguyen 28.02.2011 17:54:55 (permalink)
0
Mến chào Huyền Băng.nhân ngảy mất NS Trịnh Công Sơn ,  Để tưởng nhó người nghệ sĩ tái ba
Nghinh Nguyên xin gởi đến HB và các bạn bài :
 
 
Nghe Nhạc Trịnh
 
Nghe tình khúc Trịnh Công Sơn
Khánh ly gieo rải mênh mông điệu sầu
Vào vùng ký ức thẳm sâu
Gợi bao hoài niệm - Chuyến tàu thời gian
Êm lời ru
Khúc tơ vàng
Hồn ta trầm lắng muôn vàn tâm tư
Thanh âm
Cung bậc
Ca từ
Đưa ta qua cõi
Thực

Ngỡ ngàng.
 
Nghinh Nguyên
THƯƠNG GIANG 07.03.2011 02:39:06 (permalink)
0
Lâu rùi hôm nay em ghé qua nhà tặng chị mấy bông Tuylips 
nhân ngày QTPN 8/3.
Chúc chị dồi dào sức khoẻ công việc hanh thông thuận lợi, cuộc sống luôn gặp nhiều điều  may mắn hạnh phúc!


Huyền Băng 17.03.2011 02:25:59 (permalink)
0
Chào Thương Giang và Nghinh Nguyên,
 
Hôm rày HB bận rộn nhiều việc nên quên cả việc vào nhà tranh của mình...
 
Cám ơn Thương Giang chúc vui ngày lễ và Nghinh Nguyên ghé thăm chia sẽ tâm tình về nhạc Trịnh.
 
HB cũng là người hâm mộ nhạc Trịnh và giọng ca liêu trai của ca sĩ Khánh Ly.
 

Nghe Nhạc Trịnh
 
Nghe tình khúc Trịnh Công Sơn
Khánh ly gieo rải mênh mông điệu sầu
Vào vùng ký ức thẳm sâu
Gợi bao hoài niệm - Chuyến tàu thời gian
Êm lời ru
Khúc tơ vàng
Hồn ta trầm lắng muôn vàn tâm tư
Thanh âm
Cung bậc
Ca từ
Đưa ta qua cõi
Thực

Ngỡ ngàng.
 
Nghinh Nguyên


Nhạc Trịnh Công Sơn thì dung dị, ca từ thì lúc mộc mạc lúc thâm sâu và qua giọng ca Khánh Ly thì như thấm sâu vào tận đáy lòng. Muốn thức dậy và phấn chấn làm việc, chúng ta có thể nghe nhạc Trịnh Công Sơn với những tiết điệu rộn ràng, thôi thúc, và lúc đêm về khi chúng ta canh cánh một nỗi niềm nào đó, cho đất nước, cho con người, cho cuộc sống quanh ta thì nhạc Trịnh sẽ giúp ta dỗ giấc êm đềm với hy vọng vào một ngày mai với một cuộc sống đầy ấp tình người...!
 
Cám ơn Trời đã cho chúng ta những nghệ sĩ tài hoa, để cống hiến cho quần chúng những dòng âm nhạc bất hủ.
 
Tôi nghe nhạc Trịnh,
 
Trên những bước lữ hành xa xứ
Tôi nghe bài "Người đi hành hương"
Lòng tôi chộn rộn nhớ thương
Đất nước, quê hương thấm vào hơi thở
 
Khi đêm xuống nghiêng mình trăn trở
Nghe Lời ru của mẹ - của anh
Mường tượng như cánh đồng xanh
Ngã nghiêng trong gió... dẫn mình vào mơ
 
khi con người quá thờ ơ
Dặn dò anh viết bài ca... tấm lòng (Để gió cuốn đi)
Tấm lòng trải rộng theo sông
Tung bay theo gió vun trồng hoa thương
 
Huyền Băng
(Đôi dòng về nhạc Trịnh)
 
Chúc các bạn giao lưu vui vẻ.
Minh Tuấn 02.04.2011 10:35:55 (permalink)
0

 
ANH VỀ.
 
Anh về mang vóc thân gầy
Nghiêng soi đất mẹ ,thương ngày ước mơ
Vóc tay ngọn gió đang chờ
Thấy hương ngan ngát sợi tơ xuân vàng.
 
Quê hương ngày tới đêm sang
Khi trăng bến nhớ khi vàng nắng xuân
Biết khoe vui,biết giấu thầm
Cho xa dạ nhớ ,cho gần tình say.
 
Anh về bến cũ hôm nay
Thắp lên ngọn lửa hao gầy mắt em
Tình đời chẳng lạ chưa quen
Trách đông xa cách nhuộm hoen mắt đời.
 
Rót môi em những nụ cười
Sưởi buồng tim lạnh tấm người nôn nao
Hoa rơi thì biếc quả đào
Mình xa,cho ước gửi vào đời con.
 
Biết tình say đắm lòng son
Biết yêu buộc mảnh vuông tròn tháng năm
Trăng em nay chẳng tròn rằm
Anh ba mươi tết cùng trong một nhà.
 
Biết nhau từ thưở nết na
Cây đa năm ấy cũng già ngả nghiêng
Anh về ,cho bến có thuyền
Qua sông hết cảnh một duyên lạc lòng.
 
MINH TUẤN
 
 
@@@/  Em mới về vn ghé tìm thăm trang thơ của chị
Kính chúc chị và gia đình mạnh khỏe và vui vẻ nè…
Hi …có bài thơ quê gửi chị đọc cho vui chị hén.
Huyền Băng 03.04.2011 09:29:45 (permalink)
0
 
Cảm ơn Minh Tuấn ghé chơi và chia sẻ chút tâm tình ngày đoàn viên. Chúc MT mọi sự tốt đẹp.
 
Đoàn viên
 
Ai về bến cũ đò xưa đó
Thăm dáng đa hiền đứng ngã nghiêng
Bao năm xa cách đôi miền
Mắt ai mòn mỏi ưu phiền đợi trông
 
Giờ không phải một mình lẻ bóng
Chẳng còn buồn hiu quạnh bên song
Tuổi đời dù đã chớm đông
Nhưng nghe xuân lại như hồng ước mơ
 
Vui những lúc gia đình đòan tụ
Mơ yên lành con cháu bình an
Ước cho đất nước khang trang
Non sông một dãy huy hoàng...Bắc... Nam.
 
Huyền Băng
 
 
Đôi dòng chúc Minh Tuấn và gia đình an vui trên đất Mẹ.
 
voconhan 03.04.2011 10:10:13 (permalink)
0
Mây Gió Quê Hương


mây vương vương
chiều tím buông
trên quê hương
đêm mù sương
trên quê hương
đêm quằn quại
ta còn lại ngày tháng tha hương..



mây vương vương
mờ khói sương
ôi quê hương
muôn ngàn thương
ôi quê hương
xa vời vợi
ta còn đợi ngày nắng lên hương...



ta tha phương
ta hoài thương
ôi quê hương
xa vời vợi
ta còn đợi ngày gió thơm hương..



về với quê hương
gọi tiếng yêu thương
nghe hồn vương vấn hương mây hương gió quê nhà ...
VCN
Sài Gòn 28/10/2010

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 84 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9