thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 828384 | Trang 84 của 84 trang, bài viết từ 1246 đến 1255 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Huyền Băng 07.01.2016 11:26:15 (permalink)
0
Lại một lần xuân 
 
Thoáng chốc xuân trôi đã mười năm
Xuân đi xuân đến thật âm thầm 
Nhìn qua song cửa buồn vui đã ...
Hòa quyện vào nhau bay mất tăm!!!
 
Người đến rồi đi chẳng tẩy trần 
Tiếc nuối vì chăng, đã xa xăm!
Trăm năm cõi tạm hồn thư thả 
Góp vốn cho đời ... đếm ... mấy năm?
 
Thôi gác buồn đi mơ nắng lên 
Đem bướm cùng hoa tô cõi trần 
Bướm bay dẫn trí vào quên lãng 
Hoa tỏa hương đời ngây ngất ... xuân 
 
Huyền Băng
* Mười cái xuân ở Việt Nam thư quá

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2016 22:50:41 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 13.02.2016 22:58:47 (permalink)
0
Xuân nay 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2016 23:36:46 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Huyền Băng 01.04.2016 17:56:49 (permalink)
0
Ngập mặn !!!
 
Sông nước quê tôi rơi vào mùa hạn
Nắng chói chan, đồng ngập mặn, lúa chết khô
Bởi ông Trời hay bởi bọn Tàu ô*
Chặn dòng chảy hóa sông thành biển lợ

Giòng nước miền Nam bao đời luôn ngọt
Nuôi cá tôm cây trái thơm lành
Cuộc sống dễ dàng, chẳng ai phải đua tranh
Lấy hào hiệp, nghĩa nhân làm cội rể
Dẫu trải qua... bao lần dâu bể!
Đất vẫn xanh và thấm đậm tình thương
Để một lần ai qua không khỏi vấn vương
Một vùng đất hiền hòa và hiếu khách

Nhưng hôm nay lúa cháy vàng  giẩy chết
Liệu dân lành có qua được kiếp tai
Sông Tiền, Hậu nước phải uống đóng chai
Cây cối tiêu sơ hoang hoải
 
Hởi những ai có tình nhân loại
Đừng vì mình hại chết bao người
Đất của ai, sẳn đã có ranh rồi
Tự vun xới cho dân giàu nước mạnh
Lấy niềm vui chung làm phẩm hạnh
Hại người là hại mình lịch sử luôn ghi
Hittler, tham vọng cuồng sát tội ác vẫn còn truy
Hãy thức tỉnh để không đánh mất lương tri
Trả bình an về cho muôn dân muôn nước
Biển Đông là của chung không thể một mình chiếm được
Lưỡi bò kia phải cắt mới là người
Phải trái không phân ắt phải hổ ngươi...
Đừng để tiếc một đời cháu con Khổng , Lão
 
Tản mạn mùa ngập mặn 
HB
r
Tàu Ô* : những người Tàu tham lam  chỉ muốn làm bá chủ!
Dân tộc nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Những người Tàu chân chính hãy đứng về phía chân lý, vì hòa bình thế giới vì hạnh phúc của nhân loại, hãy làm gì đó để thay đổi những suy nghĩ cuồng ngông của những kẻ xấu! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 13:07:01 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 21.07.2016 13:14:41 (permalink)
0
Điêu linh, 
 
Vận nước điêu linh, giặc đến rồi
Từ trong lục địa lẫn ngoài khơi
Giặc chìm, giặc nổi đe dân nước 
Hởi ai mê mẩn, phải tỉnh thôi ...! 
 
Bỏ hết ăn chơi mê muội đời
Một lòng đánh đuổi bọn bò tươi
Lưỡi lè hòng chiếm toàn đông hải
Lập thế thượng phong, độc bá đất ... trời 
 
Nhớ lại năm xưa bọn giặc tàu,
Đô hộ ngàn năm dân xanh xao
Bắt óc mò trai, nộp cho chúng 
Cỏ đá nghìn xưa cũng nghẹn ngào 
 
Sử sách còn ghi bao thương đau
Cớ gì quên được không cùng nhau 
Chung lưng đâu cật tìm phương án 
Gìn giữ biên cương "CHỐNG GIẶC NÀO!" 
 
Huyền Băng 
 
 
 
  r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2016 13:40:59 bởi Nguyệt Hạ >
Huyền Băng 31.12.2016 23:45:44 (permalink)
0
 
Mừng năm mới 2017
 
Thắm thoát thoi đưa hết tháng ngày 
Quán thơ vẫn nhả khói vào mây
Dệt từng sợi nhớ, từng sợi nhớ
Để lòng ai đó luôn dất dây...! 


Lang thang trôi nổi, tháng cùng ngày
Chợt nghe trăng gọi, hồn thơ say 
Quay về chốn cũ tìm đâu đó 
Bát nước ân tình ai gởi đây! 
 
Ngày có qua, đời có thay ...!
Tình xưa ... bạn hữu vẫn ấp đầy 
Thêm năm, thêm tuổi, tình thêm nặng 
Chúc nhau đầy phúc ...thả thơ bay
 
Huyền Băng  



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2016 23:54:12 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
yenson 02.01.2017 05:19:41 (permalink)
0
Huyền Băng thì tuyết cũng đen
Răng lại trắng xoá phải chăng đổi rồi 
Hỏi xong tui mỉm môi cười
Dzọt ra cửa sổ cho người khỏi la


 
Huyền Băng 22.01.2017 23:43:04 (permalink)
0
 
chào Yên sơn,
Do bận rộn không thường xuyên vào, và không kịp trao đổi vui chơi với các bạn, HB rất lấy làm tiếc. 
cảm ơn các bạn ghé thăm ngôi nhà tranh trống trước trống sau này.
Mến chúc Yên Sơn cùng các bạn hữu một mùa xuân AN BÌNH THỊNH VƯỢNG.


Xuân tươi về khắp ngõ
nhà nhà đươc yên vui
Mai đào khoe săc nở
Tô điểm bức tranh đời
Ai về qua xứ mộng
Nhắn đôi lời vu vơ
Nuôi hồn thơ sông lại
Người không còn bơ vơ
 
HB
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2017 00:06:34 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 27.01.2017 15:18:37 (permalink)
0
Đinh Dậu vừa sang
Hạnh phúc mênh mang
Ý chí vững vàng
Niềm vui rộn ràng
Tiền bạc lai láng
Sức khỏe cường tráng
Cả nhà cười vang
Chúc mừng năm mới
Minh Châu


 
Cám ơn em _ Minh Châu,
 
Cũng lại là xuân thắm
Mai khoe lộc đầy cành
Nhắc những gì đầm ấm
Quây quầng vào cuối năm
Buồn cho trôi qua hết
Hy vọng ngày mới về
Đem tin yêu hạnh phúc
Trăm họ bình an trăm ...!
HB
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2021 16:32:50 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 22.04.2019 01:22:10 (permalink)
0
Tìm về đất hứa! (Giáo điểm tin mừng - Nhà Bè)

Từ Gia định xuôi dòng về Giáo Điểm  
Đường mịt mùng xa tít lắc lơ xa...
Đến một nơi mưa nắng chẳng giao hoà
Nơi được biết toả lan Lòng thương xót ...!

Nhốn nháo xôn xao đoàn người phía trước
Chốn ấy ư! hoang dã chẳng thấy dân *
Đất khô cằn hoa trái không có trong sân
Chỉ dừa nước bao quanh biền bờ cho xanh một chút...

Ấy thế mà mỗi ngày hàng đoàn người lục đục
Kéo về đây xin ơn phúc Chúa ban
Có hay không mà người như lớp sóng tràn
Sóng kia đi sóng nọ quàng bờ vổ tới

Người đến lần đầu có thêm hồ hởi
Tưởng mình xa nhưng trông lại quá gần
Mấy mươi cây (số) quả là một đặc ân
Người vạn dặm vẫn tầm nơi ơn Chúa.

Ngôi thánh đường không rèm che, không cửa
Nóc bập bềnh như lều gió giữa đồng không
Quỳ nơi đây mà lòng lại lâng lâng
Chấp tay nguyện nghe Chúa thì thầm đâu đó...

Bao ơn phúc chứng nhân đơn sơ bày tỏ
Dối gian ư, cứ đến rõ ... thì xem
Phúc đầy dư Chúa đổ xuống muôn dân
Không phân biệt giáo, lương hay duy vật.

Thế mới chính là Thiên Chúa thật
Yêu con người mang hình ảnh Chúa Cha
Vì rộng tay cho trí não thăng hoa
Con người tiến và xa rời Tạo hoá

Không gian, biển trời bị tàn phá
Đạo đức kỷ cương tha hoá gây hoạ cho nhau...
Nghèo hay giàu ai cũng bệnh đau
Cùng đường cuối bước mới trông vào thượng đế.

Thượng đế của chúng ta, vị vua không ngai, gần dễ
Lòng xót thương luôn đầy ấp mênh mông!
Xin là cho không kể tiếng xa gần
Tin là được, phép mầu không giới hạn

Ai cô đơn, buồn thương, hoạn nạn
Tựa vào đây xin ý sống vượt qua
Chúa nhân từ an ủi, thứ tha !
Quan phòng mở cho ta lối thoát

Giáo điểm tin mừng, đón chiên lạc đàng ngơ ngác
Sau bao năm lưu lạc bước phù hoa
Trở về đây, nước mắt đổ chan hoà
Ơn thống hối, cao xa bằng giá máu

Tạ ơn Chúa đoàn con xin cảm tạ
Chúa rủ thương ban Giáo điểm tin mừng
Để muôn phương cùng hướng một lòng chung
Tìm ẩn náo trong Lòng Thương Xót Chúa! 
(Huyền Băng - 19/04/2019)


*những ngày đầu của GĐTM
Con xin gởi đến Cha (GIUSE Trần đình Long) lời cám ơn chân thành về những hy sinh, những vất vả mà cha đã giành cho việc truyền rao LTXC, đem ân phúc Chúa đến cho mọi người khốn khó, nhất là những gia đình tưởng chừng tuyệt vọng.
-------------
Một điểm nóng được biết đến về ơn Chúa tại Giáo Điểm Tin Mừng nằm trong huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều người từ khắp nơi trong cũng như ngoài nước được ơn chữa lành bệnh từ những căn bệnh thâm niên đến những bệnh nan y như chàm, thoái hoá cột sống, đau đầu, ung thư. Ơn hoán cải, bỏ cờ bạc, rượu chè, ma tuý,  ơn hết hiếm muộn ... Hãy đến tìm hiểu và đón nhận ơn phúc nếu cảm thấy cần... Trong mùa lễ Phục sinh 2019 này hàng ngày có hơn chục ngàn người đến khấn nguyện, ngày lễ phục sinh là hơn 20 ngàn người. Họ đã đến với ngôi nhà thờ đơn sơ không vách, không mái, chỉ là những lều che tạm với cái nóng đúng nghĩa. Và ở đấy một tuần, 10 ngày là bình thường với những người từ Bắc, Trung, Miền Tây, Mỹ, Pháp,Canada,Úc,Trung Quốc, Hà Lan, Nauy,Đại Hàn, Nhật... Mưa hồng ân ...!
Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở Tinthac.net để biết những ơn lành mà người Việt được nhận Lòng Thương Xót ... Chúa tai Giáo Điểm Tin Mừng. 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2019 18:13:25 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 28.04.2019 23:51:42 (permalink)
0
Nước mắt người mục tử 
  
Đại lễ Lòng xót thương... 
Từ muôn phương tựu về 
Người đông không thể đếm 
Dập dìu kín cung đường 
  
Kẻ đến nguyện điều cần.. 
Người trông xem cho rõ 
Ai được ơn bày tỏ ...
Nhiệm mầu là thánh ân

Bao gia đình khốn khổ 
Vì con cái đi hoang 
Vùi đầu trong tệ nạn 
Nửa đời tưởng đã tàn
 
Đá thợ xây loại bỏ 
Nay thành đá góc tường 
Dắt dìu nhau lánh tội 
Trở về đường thiện lương

Bao nhiêu người khốn khổ 
Đau bệnh chẳng còn mong
Chúa dang tay cứu giúp
Nạn lớn hoá thành không
 
Ơn lành quý biết bao
Sao không cùng đón nhận
Ghét ganh và thù hận
Chỉ làm nước mắt trào!
 
Giờ Chúa sắp đến rồi
Mọi người khắp muôn nơi
Hãy ăn năn xám hối
Cố sửa mình đi thôi!
 
Để lệ Chúa không rơi!
 
Huyền Băng (28/04/2019) Cảm xúc khi xem thánh lễ cũng như chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa tại Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè chiều ngày 28/04/2019. 
(Một nhóm thanh thiếu niên đã cai nghiện được ma túy, ma túy đá dìu dắt nhau quay lại cuộc sống tử tế đến dự lễ - Tạ ơn)
các bạn có thể xem ở đây

https://www.facebook.com/...ideos/563339610820952/
    
https://www.youtube.com/w...q_js&feature=share
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2019 09:30:24 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 828384 | Trang 84 của 84 trang, bài viết từ 1246 đến 1255 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9