CHO EM MƠ MỘT VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
SuongAnh 22.12.2011 14:51:16 (permalink)
0
De suonganh à MPN-KG 



Cầu chúc Giáng Sinh và Năm Mới nhiều vui vẻ, hồn thơ thêm bay bỗng, ngọt ngào hơn nưã nha...

 
dang son 23.12.2011 13:00:25 (permalink)
0




_____________



@ - Vui và hãy ấm áp trong những ngày cuối năm nhé .Mưa !

Qua năm 2012 - Xin đừng gọi tôi bằng chú nữa .Người ta còn trẻ nhỏ mà.


Thân ái.


đăng sơn.fr




__________
mưa phố núi 01.01.2012 10:30:38 (permalink)
0



Theo em chi ?

Theo em để làm gì hở anh ,
Em hoang đàng thích đi rong vô lối.
Cứ lang thang một mình trong đêm tối
Vớt những giọt sương khuya ủ bóng mình.

Hồn em tan loãng khi trời nắng ,
Ướt át theo những cơn mưa bay.
Hoang vu lúc trời buông tuyết giá ,
Chao đảo theo cơn gió đông về.

Vẫn là mỗi em thôi...
Giữa dòng đời lặng lẽ.
Em thích ngắm bóng mình
Ẩn giấu trong bóng đêm.

Có nổi đam mê nào ?
Theo em vào cổ tích.
Lúc giật mình tỉnh giấc
Huyền thoại vỡ theo đêm.

Đi theo em ,đi lang thang ?
Bước chân nghèo nàn khoắc khoải
Đi theo em và theo em mãi...
Chẳng có gì để giữ bước chân nhau.

---mpn---

mưa phố núi 01.01.2012 10:33:39 (permalink)
0

Trích đoạn: dang son

@ - Vui và hãy ấm áp trong những ngày cuối năm nhé .Mưa !

Qua năm 2012 - Xin đừng gọi tôi bằng chú nữa .Người ta còn trẻ nhỏ mà.

 
 Thân ái.

đăng sơn.fr



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6B0C95C79C964E0A884971939C4E7F43.jpg[/image]


KHAI BÚT ĐẦU NĂM


Chào năm mới ! chưa quên bài thơ cũ.
Thời đại này ,mọi thứ phóng La -ser 
Tôi vẫn tìm chút hương gây mùi nhớ
Vị cà phê rang bơ Pháp thơm lừng.
 
Mùi đặc biệt hương Café Du Monde.
Cả nắng vàng gió nhẹ chốn ấy sang ,
Tiếng chuông Thánh Mẫu giáo đường văng vẳng  
Hồn lữ khách mơ màng về chốn ấy.
 
Quên đi nhé , một niềm mơ -từ đấy
Cũ lắm rồi với bấy nhiêu lá thư.
Quẳng lên trời cho gió cuốn thặng dư ,
Riêng tiếng CHÚ tôi khư khư giữ lại.
 
Ừ ,vậy đấy ! Để mùa xuân còn mãi...
 
---mpn---
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 14:25:49 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
dang son 01.01.2012 14:57:40 (permalink)
0




..

@ - Nè !

Còn vài phút nữa thì sẽ qua 1 năm mới ở bên Mưa.

CHÚ chúc Mưa vui và say say với mùi hương hoa và mùi champagne trong tiếng nhạc.


< ký tên .

ông Chú từ xa lắc.


đăng sơn.fr

-------------
dang son 01.01.2012 15:35:07 (permalink)
0





______________________




CHỈ LÀ...

chỉ là ngày cuối năm
chỉ là một chỗ nằm
gối tay mình nghe nặng
từ đâu đó một nỗi niềm


đăng sơn & mưaPN
mưa phố núi 03.01.2012 14:24:57 (permalink)
0
MƠ...
 
Chỉ là nắng là gió
Sao người cứ nằm mơ ?
Cứ hoài ôm mộng mị
Để hồn chàng thẩn thờ.
 
---mpn---
nguyenngoat 04.01.2012 07:43:20 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa phố núi

MƠ...
 
Chỉ là nắng là gió
Sao người cứ nằm mơ ?
Cứ hoài ôm mộng mị
Để hồn chàng thẩn thờ.
 
---mpn---




Chỉ là mưa phố núi
Giăng buồn rồi bay đi
Một chút gì an ủi
Trái tim kẻ tình si
mưa phố núi 04.01.2012 14:19:12 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat



Chỉ là mưa phố núi
Giăng buồn rồi bay đi
Một chút gì an ủi
Trái tim kẻ tình si

--nguyen ngoat--

ĐỒNG BỆNH

A ha là đồng cảm
Người cùng bệnh tương lân
Nàng ru quên nghĩa cũ  
Bẽ bàng tình đơn phương.

---mpn---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 14:20:25 bởi mưa phố núi >
mưa phố núi 09.01.2012 09:44:48 (permalink)
0
CHỈ LÀ...MƯA !


Sớm mai khi thức dậy ,
Nhìn quanh quẩn thấy buồn.
Ai là người anh muốn ,
Cùng sớt chia yêu thương.

Một ngày được thăng chức...
Anh sẽ nghỉ đến ai ?
Để báo trước tin vui
Cùng say niềm hoan hỉ.

Đôi khi nghe mưa rơi ,
Đếm nhịp đời hoang vắng.
Anh cầu mong cùng ai ,
Luôn bên anh đêm trắng ?

Có phải em không , Mưa ?
Hay khiến lòng anh bực.
Lắm khi lòng ray rức
Vẫn hát hoài khúc Mưa.

Cơn mưa nhỏ thôi , vừa.
Đủ yêu thương hờn giận.
Em biết rồi đơn giản ,
Bởi lòng anh yêu em !

---mpn---

 

mưa phố núi 09.01.2012 12:34:09 (permalink)
0
Enya - Only Time
(lyrics)


Who can say where the road goes,
Where the day flows, only time?
And who can say if your love grows,
As your heart chose, only time?

Who can say why your heart sights,
As your live flies, only time?
And who can say why your heart cries
when your love lies, only time?

Who can say when the roads meet,
That love might be ,in your heart?
and who can say when the day sleeps,
and the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart.....

Who can say if your love groves,
As your heart chose, only time?
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time?

Who knows? Only time
Who knows? Only time




BÓNG THỜI GIAN
 

Nào ai biết con đường về đâu nhỉ  ? 
Nắng sắp tàn ,ngày ẩn bóng thời gian 
Ai biết được liệu tình yêu sẽ đậu ?
Như ước nguyện con tim ,dẫu chỉ là.

Ai bắt được tín hiệu tim rung cảm  ?
Khi cuộc đời như giấc mộng qua rèm. 
Nào ai hiểu sao tim em vật vả ?
Bởi tình em chỉ lừa lọc tình ta.

Nào ai đoán nơi cuối con đường sẽ ?
Chân tình không , tự đáy trái tim em.
Nào đã chắc khi chiều tàn nắng ngã ?
Trái tim em sẽ ở trọ bóng đêm.
Đêm hãy giữ giùm tôi nhé...

Ai biết chắc nếu tình ta tiến hóa ?
Bởi con tim riêng lý lẽ đấy mà.
Anh chắc vẫn theo hoài đường mòn nhỏ ?
Dẫu chẳng còn một chỗ để thoát ra .

Nào ai biết nhịp đời...
Lặng lẽ thời gian trôi...

Chuyển ngữ bởi MPN


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 15:04:42 bởi mưa phố núi >
mưa phố núi 19.01.2012 13:40:03 (permalink)
0
HOA MAI

Hoa mai rực rỡ sắc vàng mơ
Nắng cũng theo về thả sợi tơ
Ngọn gió mùa xuân đang nghịch ngợm
Vui theo sắc óng ả ơ hờ ...
Lung linh nắng sớm hoa bung nụ
Nảy lộc đâm chồi lớp lớp nhô
Trẩy hội xuân này hoa xứng đáng
Hoàng Mai nữ chúa dệt tình thơ .

---mpn---


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/32821452230F4133B7C2CAA0D963950B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 13:47:29 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 22.01.2012 15:50:23 (permalink)
0
...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 17:03:34 bởi mưa phố núi >
mưa phố núi 22.01.2012 16:12:44 (permalink)
0
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN
Chúc đọc giả VẠN AN -VẠN LỢI -VẠN THÀNH-VẠN HẠNH



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FDACA930F34F4E09984BA1A8FCE2D7F4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 17:04:14 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Little_Ant 24.01.2012 23:00:30 (permalink)
0
XUÂN VỀ TRÊN XỨ LẠNH

Boras khi xưa ta ngỡ nơi em ở
Upsalla về trăn trở mùa đông sang
Ở nơi đây ta ngỡ ngàn buồn trở lại...
Em về chốn ấy ta mãi nhớ người em xưa ....

Xuân đã về rồi..... oh! trên xứ người mùa băng giá
Tuyết đổ sương về lạnh thấm cả người em tôi
Ta nhũ về em hỡi người em nơi phương ấy
Tuyết lở giăng đầy em hãy thấy ấm tình nhau

Little_Ant ( Sydney Spring 2012 )


Mưa ơiiiiiiii ......Xuân cũng đã về rồi trên những miền băng giá .... Kiến Nhỏ gửi một chút tình cho những người em xa xứ .... chúc chúng ta sẽ vui dù xuân về trên xứ lạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 23:16:11 bởi Little_Ant >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9